1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ..................Tại sao cứ mỗi lần lên mạng là một lần lại có chuyện ?Chẳng nhẽ bỏ chẳng lên mạng nữa ?Đúng là biết quá nhiều sự thật chẳng hay chút nào.Thà mình chẳng biết chuyện gì còn hơn.Càng biết càng buồn.Mấy hôm rồi cũng biết nhớ,biết thương một người khi không gặp.Vậy là mình đã ...chưa nhỉ.Ồ hình như chưa thì phải bởi cũng có những lúc chẳng có cảm giác gì khi nói chuyện cả.Nhạt nhẽo quá.
    ..................Muốn giúp chị và anh nhiều lắm nhưng lại không thể.Lại thấy trách mình sao cứ sợ khi nói chuyện một mình với anh.Em sợ những giọt nước mắt của con trai lắm anh à.Sợ cả những lời anh nói nữa.Em không muốn nghe nó bởi em sợ em lại khóc mất mà em thì không muốn rơi nước mắt khi đi ngoài đường hay giữa đám đông.Em chỉ biết làm một việc rất vô nghĩa là chỉ biết nghe anh tâm sự ,khuyên anh một vài câu rồi sau đó lại chạy mất,lại kéo thêm người khác đi cùng.Thôi gắng vượt qua tất cả anh à.Sau này cuộc sống sẽ đền bù lại cho anh chị hạnh phúc.Ông trời sẽ không cho ai tất cả và cướp đi của ai tất cả đâu anh và bạn thân của tôi à.Cố gắng nhé.
    ...................Nick giả ư,tôi đọc và biết rõ đó là của bạn.Lời yêu bạn nói ra dễ dàng đến vậy ư?Bạn nghĩ mọi thứ quá đơn giản đó. Hy vọng bạn hiểu những lời này tôi nói cho bạn.
  2. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ..................Tại sao cứ mỗi lần lên mạng là một lần lại có chuyện ?Chẳng nhẽ bỏ chẳng lên mạng nữa ?Đúng là biết quá nhiều sự thật chẳng hay chút nào.Thà mình chẳng biết chuyện gì còn hơn.Càng biết càng buồn.Mấy hôm rồi cũng biết nhớ,biết thương một người khi không gặp.Vậy là mình đã ...chưa nhỉ.Ồ hình như chưa thì phải bởi cũng có những lúc chẳng có cảm giác gì khi nói chuyện cả.Nhạt nhẽo quá.
    ..................Muốn giúp chị và anh nhiều lắm nhưng lại không thể.Lại thấy trách mình sao cứ sợ khi nói chuyện một mình với anh.Em sợ những giọt nước mắt của con trai lắm anh à.Sợ cả những lời anh nói nữa.Em không muốn nghe nó bởi em sợ em lại khóc mất mà em thì không muốn rơi nước mắt khi đi ngoài đường hay giữa đám đông.Em chỉ biết làm một việc rất vô nghĩa là chỉ biết nghe anh tâm sự ,khuyên anh một vài câu rồi sau đó lại chạy mất,lại kéo thêm người khác đi cùng.Thôi gắng vượt qua tất cả anh à.Sau này cuộc sống sẽ đền bù lại cho anh chị hạnh phúc.Ông trời sẽ không cho ai tất cả và cướp đi của ai tất cả đâu anh và bạn thân của tôi à.Cố gắng nhé.
    ...................Nick giả ư,tôi đọc và biết rõ đó là của bạn.Lời yêu bạn nói ra dễ dàng đến vậy ư?Bạn nghĩ mọi thứ quá đơn giản đó. Hy vọng bạn hiểu những lời này tôi nói cho bạn.
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bùn thật gọi điện mà bảo nhầm máy hic hic .Hẹn 7h30 nh­ưng 7h20 mình đã gọi nhung ko dc 10" phút sau gọi thì chẳng thấy ai nhấc máy. Chẳng bit đi đâu thui đành ngồi net vậy dc cái về đây chỉ có 2 đến 3 ngàn ngoài đó đắt quá 4 ngàn cơ .
    Tối qua gọi cho Bác Dương thì ko gặp tìm cách gọi cho em theo số nhà em cho nhưng người ta bảo nhầm thui buồn quá về đây cũng muộn rùi mà.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bùn thật gọi điện mà bảo nhầm máy hic hic .Hẹn 7h30 nh­ưng 7h20 mình đã gọi nhung ko dc 10" phút sau gọi thì chẳng thấy ai nhấc máy. Chẳng bit đi đâu thui đành ngồi net vậy dc cái về đây chỉ có 2 đến 3 ngàn ngoài đó đắt quá 4 ngàn cơ .
    Tối qua gọi cho Bác Dương thì ko gặp tìm cách gọi cho em theo số nhà em cho nhưng người ta bảo nhầm thui buồn quá về đây cũng muộn rùi mà.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  5. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 ngày trôi qua, mình chẳng còn muốn gặp ai nữa. Cái cảm giác trống rỗng, buồn, và chán nản tại sao cứ lại quay về với mình.
    ....Giờ này em ở đâu, mẹ em đã gọi cho anh cho anh biết chuyện, anh đã không tin được dù cho đó là sự thật. Anh không nghĩ là em lại có thể làm vậy. Em thật là ngốc, bên cạnh em còn biết bao người hơn anh, vậy nhưng tại sao. Giờ đây anh chẳng còn biết phải làm gì nữa. Anh tìm em 1 ngày rồi. Biết bao giờ mới thấy em đây.....
    ...Lên net gặp em gái. Em khóc bảo thi không như mong muốn, em cảm thấy chán nản và không muốn gặp ai. Rằng em đã khóc ngay trên hàng net, và cả trong lớp. Em nói chuyện này khiến em buồn hơn cả chuyện.... Mình chẳng còn biết an ủi em sao nữa, tại mình cũng đâu có vui. 2 anh em chỉ còn biết động viên nhau, gạt quá khứ sang và sống cho tương lai thôi. Em cười khiến mình cũng nhẹ nhõm phần nào.. Ráng lên em nhé..
    .... Em từ xa về vui với mọi người, còn mình thì không muốn tham gia, hay đúng hơn là không muốn gặp mặt nhiều người nên tránh. Biết em cũng như mọi người sẽ buồn và trách nhưng mặc kệ, dù sao thì cũng đã quá xấu rồi, bớt 1 vài cái xấu nữa cũng chẳng khiến mình trở nên tốt đẹp hơn. Lên quán gặp mọi người, ngỡ ngàng khi thấy mọi người ngồi thành 1 nhóm, còn mình thì... Suýt tuỉt thân khóc nhưng may mà kìm được. Xách xe chạy lang thang rồi lại chui lên quán. Bên cạnh mọi người vẫn vui, còn bên này.....
    ......... Chuyện của bạn, chuyện của người, chuyện của tôi. Biết bao giờ sẽ là giây phút bình yên
    XƯƠNG_RỒNG108
  6. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 ngày trôi qua, mình chẳng còn muốn gặp ai nữa. Cái cảm giác trống rỗng, buồn, và chán nản tại sao cứ lại quay về với mình.
    ....Giờ này em ở đâu, mẹ em đã gọi cho anh cho anh biết chuyện, anh đã không tin được dù cho đó là sự thật. Anh không nghĩ là em lại có thể làm vậy. Em thật là ngốc, bên cạnh em còn biết bao người hơn anh, vậy nhưng tại sao. Giờ đây anh chẳng còn biết phải làm gì nữa. Anh tìm em 1 ngày rồi. Biết bao giờ mới thấy em đây.....
    ...Lên net gặp em gái. Em khóc bảo thi không như mong muốn, em cảm thấy chán nản và không muốn gặp ai. Rằng em đã khóc ngay trên hàng net, và cả trong lớp. Em nói chuyện này khiến em buồn hơn cả chuyện.... Mình chẳng còn biết an ủi em sao nữa, tại mình cũng đâu có vui. 2 anh em chỉ còn biết động viên nhau, gạt quá khứ sang và sống cho tương lai thôi. Em cười khiến mình cũng nhẹ nhõm phần nào.. Ráng lên em nhé..
    .... Em từ xa về vui với mọi người, còn mình thì không muốn tham gia, hay đúng hơn là không muốn gặp mặt nhiều người nên tránh. Biết em cũng như mọi người sẽ buồn và trách nhưng mặc kệ, dù sao thì cũng đã quá xấu rồi, bớt 1 vài cái xấu nữa cũng chẳng khiến mình trở nên tốt đẹp hơn. Lên quán gặp mọi người, ngỡ ngàng khi thấy mọi người ngồi thành 1 nhóm, còn mình thì... Suýt tuỉt thân khóc nhưng may mà kìm được. Xách xe chạy lang thang rồi lại chui lên quán. Bên cạnh mọi người vẫn vui, còn bên này.....
    ......... Chuyện của bạn, chuyện của người, chuyện của tôi. Biết bao giờ sẽ là giây phút bình yên
    XƯƠNG_RỒNG108
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ..chị ra vui lắm nhưng mãi muộn mới gặp,chị bảo ko nói chuyện với mình ,oè khổ thân em chit mờ ......
    .......sinh nhật box mọi người vui vẻ chỉ có anh là cứ 1 mình ,đâu nhất thiết phải thế, anh đang tự mình làm mình trở lên lạc lõng giữa mọi người hơn .Trách hay làm gì đây khi anh đã muốn vậy chỉ biết cái sự tôn trọng của em dành cho anh thì tan biến lâu rồi ,anh chẳng phải là con người nhiệt tình với mọi người như xưa nữa ,anh ích kỉ ,gắt gỏng và trở nên khó tính khi đứng trước em .Em coi anh như anh trai em, em quý anh như tất cả mọi người trong box vậy sao cứ thế anh chẳng phải tỏ thái độ như thế khi đứng trước em vậy đâu ,nó ko nhất thiết mà ,hãy là chính mình nhé .....
    .......lang thang cả buổi ,trưa mấy anh em quây quần lại ăn cơm ,ít người nhưng vui ,bao giờ mấy anh em mới lại có thời gian như vầy nhỉ ở cạnh mọi người em cứ có cái cảm giác thật bình yên và luôn muốn dc mãi vậy ....bao giờ mấy anh em lớn hơn liệu có còn dc thế này ko ạ ......
    .....anh ngố ,2 anh em chẳng có thời gian nói chuyện và thân thiết như trước ,anh có chuyện ,em cũng có chuyện ,mọi cái cứ như muốn nuốt chửng tất cả ...anh buồn ,em cũng buồn nhưng hãy cứ cố mà sống sao cho tốt ,làm những cái mà mình muốn ,đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ ,dạo này anh gầy mà đen lắm .Anh cứ như muốn giấu cái nỗi buồn đó để em khỏi lo ,ừa thì em sẽ ko lo nữa vậy ,có chuyện gì em giúp dc sẽ giúp ,nếu tâm sự dc gì thì cứ nói em sẽ chẳng từ chối đâu ,mọi cái ở phía trước chẳng dễ dàng như mình tưởng ,vững vàng lên anh nhé ...
    .....chị yêu quý,đây chẳng phải là lần đầu 2 chị em hợp tan tan hợp ,chị đến em vui ,đi em buồn và khóc nữa .Em chỉ muốn nói rằng em luôn nhớ chị ,cần chị và chẳng bao giờ muốn cái câu chị nói ở thư ấy xảy ra ....gần 2 tháng nữa mới gặp em sẽ nhớ nhiều ,buồn thì viết thư cho em nghen ,em luôn mong chị ....
    .....mày ,tao vô tâm lắm ,giờ tao vẫn vốn vậy ,mày đừng nghĩ rằng thế này hay thế nọ ,tao chỉ khủng hoảng thôi ,tao biết tao sao mà ,taochỉ ko muốn mày khổ thêm vì tao ,nhất là lúc này .....
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ..chị ra vui lắm nhưng mãi muộn mới gặp,chị bảo ko nói chuyện với mình ,oè khổ thân em chit mờ ......
    .......sinh nhật box mọi người vui vẻ chỉ có anh là cứ 1 mình ,đâu nhất thiết phải thế, anh đang tự mình làm mình trở lên lạc lõng giữa mọi người hơn .Trách hay làm gì đây khi anh đã muốn vậy chỉ biết cái sự tôn trọng của em dành cho anh thì tan biến lâu rồi ,anh chẳng phải là con người nhiệt tình với mọi người như xưa nữa ,anh ích kỉ ,gắt gỏng và trở nên khó tính khi đứng trước em .Em coi anh như anh trai em, em quý anh như tất cả mọi người trong box vậy sao cứ thế anh chẳng phải tỏ thái độ như thế khi đứng trước em vậy đâu ,nó ko nhất thiết mà ,hãy là chính mình nhé .....
    .......lang thang cả buổi ,trưa mấy anh em quây quần lại ăn cơm ,ít người nhưng vui ,bao giờ mấy anh em mới lại có thời gian như vầy nhỉ ở cạnh mọi người em cứ có cái cảm giác thật bình yên và luôn muốn dc mãi vậy ....bao giờ mấy anh em lớn hơn liệu có còn dc thế này ko ạ ......
    .....anh ngố ,2 anh em chẳng có thời gian nói chuyện và thân thiết như trước ,anh có chuyện ,em cũng có chuyện ,mọi cái cứ như muốn nuốt chửng tất cả ...anh buồn ,em cũng buồn nhưng hãy cứ cố mà sống sao cho tốt ,làm những cái mà mình muốn ,đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ ,dạo này anh gầy mà đen lắm .Anh cứ như muốn giấu cái nỗi buồn đó để em khỏi lo ,ừa thì em sẽ ko lo nữa vậy ,có chuyện gì em giúp dc sẽ giúp ,nếu tâm sự dc gì thì cứ nói em sẽ chẳng từ chối đâu ,mọi cái ở phía trước chẳng dễ dàng như mình tưởng ,vững vàng lên anh nhé ...
    .....chị yêu quý,đây chẳng phải là lần đầu 2 chị em hợp tan tan hợp ,chị đến em vui ,đi em buồn và khóc nữa .Em chỉ muốn nói rằng em luôn nhớ chị ,cần chị và chẳng bao giờ muốn cái câu chị nói ở thư ấy xảy ra ....gần 2 tháng nữa mới gặp em sẽ nhớ nhiều ,buồn thì viết thư cho em nghen ,em luôn mong chị ....
    .....mày ,tao vô tâm lắm ,giờ tao vẫn vốn vậy ,mày đừng nghĩ rằng thế này hay thế nọ ,tao chỉ khủng hoảng thôi ,tao biết tao sao mà ,taochỉ ko muốn mày khổ thêm vì tao ,nhất là lúc này .....
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng vuilắm,cả buồn và day dứt nhưng cái công việc mà anh Phương giao cho mình mất đứt hơn 2 tiếng rồi. mệt quá té thôi mai viết gì mới viết


    nhà nuôi
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhưng vuilắm,cả buồn và day dứt nhưng cái công việc mà anh Phương giao cho mình mất đứt hơn 2 tiếng rồi. mệt quá té thôi mai viết gì mới viết


    nhà nuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này