1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* Nhật ký ảnh 7X SG trên từng cây số *

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ATC, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bad_sniper ( nói với ai đó ngồi đối diện ) : Ăn đi , nhìn cái giề .... ???
    Votrungh@
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    huhuhu tức quá trời. Nhận được điện của bác votrungh, muốn đi lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Ngày CN mà phải ngồi từ 10h sáng đến 4h30 chiều trước cái máy tính già nua để hoàn thành công việc. hichic đúng là trời ko thương người...ham vui như mình
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    huhuhu tức quá trời. Nhận được điện của bác votrungh, muốn đi lắm nhưng mà lực bất tòng tâm. Ngày CN mà phải ngồi từ 10h sáng đến 4h30 chiều trước cái máy tính già nua để hoàn thành công việc. hichic đúng là trời ko thương người...ham vui như mình
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! Lâu ngày không gặp, xem hình thấy mấy anh giai 7X phong độ quá trời lun.
    Huhu............mà mọi người đi ăn mà không thèm rủ em huhu......
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! Lâu ngày không gặp, xem hình thấy mấy anh giai 7X phong độ quá trời lun.
    Huhu............mà mọi người đi ăn mà không thèm rủ em huhu......
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0


    Votrungh@ : Hừ hừ lão béo chiếm hết chả và bát nước chấm của mình
    Nguyên văn:
    Mọi người (căng thẳng): Cuốn gì mà to thế anh Cú?
    Sun10 (cười cầu tài): Làm gì dữ vậy? Tớ chỉ lấy mỗi thứ một chút tui mừ...
    (Sau đó thì anh Sun10 đưa cái cuốn khổng lồ ấy lên ăn ngon lành trong sự tầm trồ thán phục của mọi người)
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0


    Votrungh@ : Hừ hừ lão béo chiếm hết chả và bát nước chấm của mình
    Nguyên văn:
    Mọi người (căng thẳng): Cuốn gì mà to thế anh Cú?
    Sun10 (cười cầu tài): Làm gì dữ vậy? Tớ chỉ lấy mỗi thứ một chút tui mừ...
    (Sau đó thì anh Sun10 đưa cái cuốn khổng lồ ấy lên ăn ngon lành trong sự tầm trồ thán phục của mọi người)
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bad_sniper: Lâu lâu quá, lão Lonesome cứ ôm miết cái ca rượu, chừng nào mới "châu về hợp phố" đây?
    Bad_sniper: May quá, cuối cùng nó cũng về với mình rồi!!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bad_sniper: Lâu lâu quá, lão Lonesome cứ ôm miết cái ca rượu, chừng nào mới "châu về hợp phố" đây?
    Bad_sniper: May quá, cuối cùng nó cũng về với mình rồi!!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ! Khổ quá, em vốn đã xấu, các bác lại còn post mấy tấm cực xấu lên thế này... các bé gái nhìn thấy thế thì làm sao mà em làm ăn với các bé nữa bây giờ hử các bác !?
    Đã thế lại còn mở tiết mục đếm răng nữa chứ ! Khiếp thật.. chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lại phán cho em những 50 chiếc răng !!
    Thôi rồi Lượm ơi... !
    Thôi kệ... ông bà ta có câu... Người nào cười mà để lộ càng nhiều răng là người càng thật thà, tốt bụng !
    Mách nhỏ cho bác nào có con hoặc cháu hay khóc nhè nhé ! lấy hình này đem mà dọa chúng nó, nói là "ông ba bị đấy" !!!

    BAD

Chia sẻ trang này