1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba đứa !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi perverse_girl, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hee!Còi ơi là còi !Mày sẽ khổ thôi em ạ !
    Híc !Ký túc buồn như là con gái ế chồng ấy !Huuu Chúng nó về hết nhìn ghế đá chẳng ai thèm ngồi !Chẳng bù cho mọi hôm ,tranh nhau mãi mới được cái ghế để ngồi rủ rỉ!
    Nghỉ nhiều mà chẳng được đi đâu chán chết.
    Hôm qua về tao nhớ ra là tao thích số 9 và số 1.Híc !Bạn số 1 thì biết rồi ,nhưng mà bạn hôm qua ....Có số 9 mới đau.
    Kiểu này tao tích cực sang Kiến Trúc xem bóng rổ mất ...Híc híc.
    Nhưng sang đấy vừa đau mắt vừa đau tim ..híc híc...
  2. voicoivn_3000

    voicoivn_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lại cafe, mất ngủ cả đêm, hic ! Đầu tao với cái đầu hạt mít bé tẹo của mày sao mà nghĩ ra nhìu thứ thế nhỉ???. Toàn những thứ "quái vật " chẳng có đứa con gái nào nghĩ ra cả . Buôn bán gì mà thâu đêm đến tận 7h30 sáng, hic, mắt cứ mở trừng trừng !!!. May mà ****** về quê đấy nếu ko thì nó giếtttttttttt
    Mà số nó đen nhỉ, cứ có vụ nào hay ho thì lại về mất. Hôm qua mà cho nó gặp bác Nam tước thì coi như xong heeee. Bác này công nhận ổn, mày nhể! Tiếc là tao đã trót dại nhận làm em gái bác ,hic . Nhưng mà ko sao, Nam tước thì 50 năm mới có một người còn eg nam tước thì phải trăm năm mới xuất hiện đấy híhí.
    Àh...Hoài ơi, về quê mang "quà" nhìu nhìu xuống nhé! Bọn tao 2 hôm nay đói quá rùi, tao phải cắm tạm con T bên MT mới có cơm ăn đấy hềhề
  3. voicoivn_3000

    voicoivn_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá ... tao chẳng còn nghĩ được gì...tao thấy chán mọi thứ & chẳng muốn gặp ai cả trừ bọn mày...
    Chúng mày đừng bao giờ nghĩ rằng tao sẽ giận chúng mày chỉ vì chuyện đó, nếu nghĩ thế thì chẳng còn gì nữa đâu...ko đáng mà....
    Đúng là bây giờ tao đang rất buồn nhưng tao là đứa nhanh quên lắm, tao dễ bỏ qua mọi thứ dù cho người ta có tồi tệ với tao đến mức nào. T à, mày đừng nghĩ gì nhé, tao biết mày rất khó xử khi phải lựa chọn giữa tao và hắn, tao cũng biết mày cảm thấy có lỗi với tao. Nhưng đừng như thế...Chuyện này là điều tất yếu sẽ xảy ra thôi, đó là bài học cho 3 đứa mình, chẳng qua số tao đen nên phải chịu..Cả H` nữa, chuyện hôm đó xảy ra nhanh đến mức tao còn chẳng làm được gì, sao tao trách bọn mày được chứ?
    Hôm đó tao sốc lắm còn bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa, với tao, hắn quá tầm thường và ko đáng để tao phải nghĩ. Tao chỉ hơi tiếc 1 chút thôi...giá mà ko phải là hắn nhỉ....
  4. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày không giận gì bọn tao cả ,còi ạ !
    Nhưng tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lão ta và không bao giờ hết day dứt khi nhìn mày như bây giờ ...
    Mày biết không !Trước khi mà lão ta gặp mày xin lỗi ấy thì tao còn khó xử khi phải lựa chọn giữa lão tao và mày nhưng sau ngày hôm qua ,sau những gì đang diễn ra thì tao thấy chắc chắn tao không hề hối hận gì hết khi lựa chọn .Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lão ta .Dù có thể đó là suy nghĩ trẻ con ,dù thực ra việc không có gì ghê gớm nhưng mà với tao sự thay đổi trong suy nghĩ của mày ,những cái đọng lại trong suy nghĩ của mày bây giờ làm taokhông thể nào nhìn mặt lão ta dù chỉ là xã giao!
    Còn về bọn mình thì mày yên tâm đi !Không bao giờ có chuyện gì xảy ra cả.Tao chỉ lo cho mày thôi chứ tao với H`thì không có gì .....
    Híc thiên hạ đọc cái này xong chắc tưởng có truyện gì khủng khiếp đã xảy ra còi nhỉ .Nhưng đúng là khủng khiếp thật ma` ...(với bọn mình ...)
  5. voicoivn_3000

    voicoivn_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    _ Anh em mình hết duyên rùi ....???
    Có thật thế ko chúng may`? có thật duyên of bọn mình với bác chỉ đến thế thôi ko? Sốc nhỉ...
    Bác sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu, nếu ko tao sẽ nói ra hết cho đỡ tức...mà chắc gì bác còn online nữa...chắc gì bác còn nhớ bọn mình nhỉ... Mà thôi, những gì bác đem đến cho bọn mình là quá đủ rùi, nếu có anh trai chưa chắc đã đc chiều đến thế ...Làm gì có ai chịu đưa 3 đứa dở hơi ra biển hay lang thang ngắm đêm HN, hic , làm gì có ai đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ để nghe kể về mấy anh MT 123 nhỉ ...[39)]. Hôm chat cuối cùng, bác bảo 3 đứa cố mà sống cho tốt, tao đã ko dám hứa...Nhưng cả tao & chúng mày đều phải cố nhé !. Đừng khóc nữa, cũng đừng dằn vặt, đừng thắc mắc làm gì, hãy tin rằng ở 1 nơi nào đó, bác vẫn mong thấy 3 đứa mỉm cười!!!

  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Coi` này!
    Thề có chúa là tao thích mày yêu bác "nam tước" .Híc nhưng mà tao cũng thích mày yêu Axin!heee!
    Tao thề !
    Mày chính xác là chỉ yêu được một trong hai người đấy
    Chính xác là hai thèng cha đó mới giữ nổi chân mày .
    Xét một cách toàn diện thì có một ông anh như Nam tước và một người yêu như Axin cũng được .
    Mày thử đi !
    Được đấy.
    H` nhé !
    Không học thì ngủ .Cấm online muộn như hôm qua .Đập chết
    Học song ngữ rồi .Không rảnh rang nữa đâu mà cắm đầu vàp mạng như trước .Hiểu chưa!
  7. voicoivn_3000

    voicoivn_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hê! Mày thích thì mày yêu đi, tao ko zây..., Axin thì tao hết hứng từ lâu rồi, còn bác NT thì...tao chẳng hiểu gì hết! Tao đang chat với bác ne`, bac'' bảo bac'' buồn vì tao chẳng hiểu gì bác cả, hic. Tao cóc thèm hiểu nữa, đau đầu! Tao hiểu tao còn khó làm sao mà bắt tao phải hiểu người khác chứ???
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    HÍc! Mấy hôm nay bọn mình cứ như đưa đám ma con chuột ấy .Đứa nào đứa ấy lầm lâm lì lì .Chẳng nói năng gì cả ,..Nhìn mà phát sợ .NHưng cũng chẳng có gì chúng mày nhỉ .Híc tự dưng nó thế chứ ,Nhìn mặt ba đứa như là thích gây sự ấy ..Cắm đầu ăn .Anh nà o đẹp anh nào xấu ...Mặc .....
    BAo giờ như cũ chúng mày ...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là chủ đề của 3 em à. Nghe mà cứ lộn tùng bậy hết cả, bố con mày tao mà chẳng hiểu gì. Viết nhật kí cho 3 người thì sao không ngồi cùng nhau mà tâm sự kể lại có phải vui hơn không. Đúng là con gái khác con trai nhiều quá, con trai là ngồi an uống với nhau, càng uống càng hăng. Chứ kể lể thế này thì thật chán quá. Thôi mấy em rủ nhau đi chơi đi, như thế có khi vui hơn đấy.
    Ngày tháng năm, hehê mà sao không nhớ nổi thế. Chịu khó lấy quyển sổ ghi lại ngày quan trọng nhé.

Chia sẻ trang này