1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ba giờ!

    9h sáng dậy. Ăn 1 bát cơm nguội với nước mắm, 1 quả roi, 1 quả vú sữa, dọn sơ qua nhà cửa, giặt bộ quần áo, online.
    .........

    Kiểu như thế!

    Mình sẽ tổng hợp tin tức vào 6 múi giờ trong ngày: 6h, 9h, 12h, 3h, 6h, 9h. Nếu bận gì thì thôi, hoặc có thể sai lệch 1 chút.

    Tại vì 1 ngày mình ko nhìn thấy được là mình đã làm những gì, chỉ toàn là nghĩ ngợi buồn chán sầu khổ. Ko hành động chút nào. Cái này sẽ là 1 dạng nhật ký khô khốc, chi tiết và lạnh lùng chưa từng thấy. Kiến giải thì để bên dưới, dạng chữ thường. Còn sự vụ thì để in nghiêng.

    Mình phải theo dõi nhất cử nhất động của mình, vì mình buông thả nó quá. Buông đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Chết cho đỡ chán. Nhìn quanh cái gì cũng chán hết. Mình lúc nào cũng kêu gào tự do, để rồi mất thăng bằng vì tự do. Mình khư khư ôm sự cô độc, để rồi thấy mình hoàn toàn trơ chọi và mất khả năng hòa nhập.

    Cái này giống Ed tivi quá nhỉ? 1 chương trình quay trực tiếp 24/24 cuộc sống sinh hoạt bình thường của 1 người đàn ông cũng hết sức bình thường. Ko diễn 1 chút nào hết. Trưng hết ra nơi công cộng, mình buộc phải có ý thức hơn với những hành động của mình.

    Cái trò này dở hơi phết, nhưng còn hơn là cứ lệt bệt mãi trong cái vũng lầy chán nản, yếu nhược. Ít ra, nó thúc vào mông, ủn mình tiến về phía trước. Nó phủ lên công việc nhàm chán hàng ngày 1 lớp vỏ óng ánh nào đó, khác lạ nào đó.

    Dở hơi nên ko dám pot ở kia, sợ làm ảnh hưởng cả box của người ta. Chỗ "tâm sự" này tự do ngôn luận.

    Thế này, mình nhìn thấy rõ tảng đá sát mình nhất, bước tiếp theo để mình đặt chân. Cắm đầu mà bước thôi. Và chẳng bận lòng mình là ai, mình từ đâu đến, mình đang đi đâu. Dẫn 1 câu của Che cho nó thêm phần ... thâm thúy:

    Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi, trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình, cớ gì phải có lí do, chỉ 1 tiếng gọi thôi : Lên đường đi nào!

    Khởi đầu khó tránh khỏi chuyệch choạc, suất này thay cho 12h.

    3h mình sẽ quay lại đây!
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    lỡ mất cả ngày, ủng hộ bạn nè:
    9 h sáng: chạy lọc cọc đến trường để dự 1 cái seminar. trời bắt đầu nóng. Rút ra một số bài học cho lần tới mình sắp lên thớt.
    12h, - chở lại office. Ăn trưa. Online một lúc. giải quyêt mấy việc admin.
    3h - Lại research. Tán dóc với cô bạn cùng phòng. Lại search tiếp. làm việc. Ra ngoài một chút. nóng khủng khiếp, cái nóng như tát vào mặt. 40C. Một cốc trà bạc hà. Lại làm việc tiếp.

  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh hơi giống tớ cho ké một chân với
    sáng:đánh răng rửa mặt xong chạy lên trường coi có điểm chưa rồi về online
    trưa :ăn cơm về online rồi ..đi ngủ
    chiều :online típ kiếm cạ tám
    học đủ thứ mà ...chưa thạo thứ nào
    note: chưa một mối tình vắt vai là đặc trưng cơ bản
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    12h! Điểm danh phát!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ tăng lên 1 mốc nữa, là 12h đêm. Vậy là thành 7 mốc, số đẹp, cách nhau 3 giờ. Khéo lại 3 7 21 ngày! Mà được từng ấy đã tốt!
    3 mốc 3h, 6h, 9h hôm nay mình lỡ hết, tại bận. Ko sao, Căn chuẩn được lúc nào thì vào lúc đấy, ko thì thôi. Mốc sau sẽ bù cho mốc trước!
    Chán cái kiểu liệt kê rồi, Ed tivi ko hay ho tí nào. Nhưng mình vẫn khoái những cái mốc thời gian.
    Vào điểm danh có mặt, còn lúc này chẳng muốn viết gì hết. Ờ, cái thùng rác - tình yêu bị cấm đoán ko có mình thì sẽ thế nào nhỉ? Híc. Tại vì vào đấy cứ phải rụt rè, cứ ngại. Lại 1 lần nữa lạc lõng.
    Mình lạc lõng giữa ... đời là quá đủ rồi, ko cần thiết phải lạc lõng thêm cả trên mạng nữa.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Căn chuẩn thế mà vẫn sớm mất 1 phút. Tại mình cứ cẩn thận quá! Bận sau chờ nó hẳn hoi sang giữa phút đầu tiên của giờ bội 3 thì mới nhấn nút "trả lời"!
    Sáng nay lại lỡ mất mốc 6h. Híc! Cũng đặt chuông đấy, nhưng ...lực bất tòng tâm, bảo là nhắm thêm 5 phút nữa thôi, nhìn đến đồng hồ đã 6h10, tặc lưỡi, trót thì trét vậy.
    Cái trò này hay. Chính xác đến từng phút. Mình khoái sự chính xác! Thật chứ cái cốc nước đang uống đặt trên bàn mình cũng phải gán cho nó 1 hàm số nhất định. Hoặc là nó nằm chính giữa bàn, nơi 2 đường chéo giao nhau. Hoặc là nó nằm ở 1 góc, nhưng nằm trên đường phân giác của góc đó, vì bàn hình vuông, nên đường thẳng nối từ nó đến góc bàn nghiêng với cạnh bàn 1 góc 45 độ.
    1 ngày được cắt nhỏ ra thành những khoanh giờ, cứ như là lúc nào mình cũng có hẹn. Làm gì thì làm phải nhìn đồng hồ để nhớ đến hẹn. Lâu rồi, từ khi rời khỏi cơ quan đoàn thể, mình ko còn thói quen nhìn đồng hồ, hay đặt chuông, giờ giấc gần như vô nghĩa.
    Ờ, cũng phải đặt cả tổng thời lượng nữa. 15p thôi nhé. Viết bất kỳ cái gì trong vòng 15p. Ít hơn nhiều so với thói quen viết của mình, nhỉ? Có bài viết cả tiếng đồng hồ. Nhưng 15p thôi. Vì nó phải là bội của 3, mới là số đẹp. Ko là 15 thì phải là 30. Mà 30 thì quá nhiều. Điểm danh vào mốc chẵn, và chi tiết thì theo sau, vào 15p sau đó.
    Hê, cứ như quan lớn có thằng cắp tráp đi khệ nệ đằng sau!
    Mình thấy cái trò này ngồ ngộ! Duy trì nhé!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có ạ!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oa! Lần này thì căn chuẩn!
    "Có ạ" lại nhớ thầy Luyện. Thường là thấy cô giáo điểm danh, nên sinh viên bao giờ cũng "có ạ". Hôm thầy bảo thằng lớp trưởng điểm danh, nhiều đứa quen mồm cũng cứ "có ạ". Chữ "ạ" rất ít thôi, nhưng ko hiểu sao nó cứ dính lầy nhầy đằng sau. Ông thầy cũng quái thai, nhất định cấm có "ạ". Chuyện đơn giản thế mà hết đứa này đến đứa kia mắc. Chữ "ạ" mình cũng rất hay đệm trong những câu nói lí nhí của mình lúc giao tiếp với người lạ, 1 cách vô thức. Cứ như, cả đời quen ... luồn cúi rồi, đến lúc được mở mày mở mặt cũng ko thể nào mà đứng thẳng lưng lên được. Hèn mọn nó ngấm vào máu! Mình ko hèn mọn, nhưng rụt rè quá, nhút nhát quá. Dù là cố tình ào ào bặm trợn cho nó át đi, nhưng vô thức thì vẫn "ạ". Cũng có khi tại mình ko có kinh nghiệm giao tiếp. Cho nên nói câu gì cũng cảm thấy ngớ ngẩn, cho nên phải nói rất bé!
    Cho nên mình khoái ai nói chuyện mà cười. Vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Tươi tỉnh. Nhìn yên tâm hẳn, ko sợ là mình ko phải phép gì chăng.
    Dạo xưa thôi. Chứ giờ thì ko còn thói quen ... nói nữa. Cho nên cũng ko bận nghĩ lắm là cách nói của mình như thế nào.
    Còn mỗi 5p bọ. Hihi, ăn cái gì thòm thèm cũng ngon. Viết phải căn giờ thế này khoái chết. Thú vị hơn bao nhiêu. Lại nhớ 1 mẩu truyện trong Liêu Trai Chí Dị. Nhà nọ có ông chồng rất yêu vợ lẽ, mà bà này xấu, trong khi vợ cả xinh đẹp lại hờ hững, về sau có người bày cách cho. Bà này cứ bắt chồng suốt ngày ngủ ở phòng vợ lẽ, còn phòng mình thì đóng chặt, lại cố tình ăn mặc xấu xí, mặt mũi lem luốc để chồng ko để ý. 1 ngày nọ, chồng đã no xôi chán chè với vợ lẽ rồi, bà ta ăn diện trở lại, vụt xuất hiện trước mặt người chồng như 1 quả pháo bông rực sáng. Ông chồng chết hẳn ko gượng được. Từ đấy yêu vợ cả hết mực.
    Còn 2 phút, viết cái gì nhỉ? Ừm. Bữa cậu nói cậu ko hề chiếm đoạt lừa gạt gì từ tớ cả. 1 cắc cũng ko. Hì, đúng! Nhưng mà có những thứ còn đáng giá hơn thế!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nữa này!
    Cường độ như vầy thì chịu sao thấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này