1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ko biết viết gì.
    Nhưng rồi cũng lấp hết 15p với chữ thôi. Chậm chân mất 01p là vì rẽ qua box MT xem. Híc, cứ như 1 quả bom nguyên tử vừa nổ. Anh chàng Mặc này lên cơn khùng hay sao. Ờ, đây là 1 người mà có "khả năng" để lại dấu ấn. Ngoặc kép ko phải là chê bai đâu. Hùng hục giương sừng lên như 1 con ... trâu điên, , tích tụ quá nhiều năng lượng, nhưng thứ năng lượng này sao lại nằng nặc, sền sệt, trầm trầm. Ừm, sao có cái gì buồn buồn, gần như là hơi xót xa 1 chút, gần như là, có cái gì đang vữa nát....
    Nếu như hắn đang mê mải trên con đường nghệ thuật, thì chúc mừng hắn, vì hắn có khả năng làm cho người ta "nhớ", 1 kiểu ấn tượng hỗn hợp, pha tạp, ừm, ... nhầy nhụa, , giống nhiều thứ hắn vẽ. Sau dạo chửi mình là "đĩ", mình thôi luôn. Cũng ko nghĩ mình là đứa thù dai đến thế. Nhưng thực tình là, bình thường mình cũng đã ít thân thiện lắm rồi, đã dễ lạnh nhạt và dửng dưng lắm rồi, lại chửi mình nữa, dù lỡ lời, dù ko ác ý, thì mình có tiếc gì mà ko để nó lụi đi đâu.
    Hắn nghĩ sống chỉ cần tốt là đủ. Ko đúng lắm. Sống có thể ko cần tốt, nhưng cần biết. Hầu hết những người sống dễ chịu là vì biết, vì khôn ngoan. Người tốt, ... kết cục ko hay ho gì đâu. Nhưng ko khác được. Ai bảo họ sinh ra đã bị tốt mất. Tất nhiên là vừa tốt vừa biết thì là chuẩn nhất.
    Mình đang tìm 1 người như thế đây.
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    9h19 ! chiều duyệt K9 ! lắm 9 nhờ !
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    9:03pm. Chỉ biết là giận, giận kinh khủng nhưng phải vuốt mặt cho qua. Ngẫm lại trên đời có nhiều đồ đểu và tiểu nhân.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ch!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    11h30 cũng chẵn đấy chứ? Gõ đến 11h45 nhé!
    "Ch" là bởi 15p này mình sẽ gõ về Ch.
    Ch ngày càng xuất hiện ... dày đặc hơn trước ... mắt mình. Hì, ko phải tại mình, tại chị. Chị liên tục nhắn Ch đến chơi, cuối tuần đã đành, đi xem phim, đi cafe, cả nhà, giữa tuần cũng gọi nữa. Ch thì chẳng bao giờ lắc đầu. Nhiệt tình khủng khiếp, vừa ngã xe xong cũng đến, vừa đi xa mấy ngày về, chưa kịp thay quần áo cũng đến, đi chơi muộn phải ngủ lại nhà bạn cũng vẫn đến. Chị nháy nháy mình:" Chị thấy Ch được đấy..." Mình thì cười vô tội:" Thì sao?"
    Và tối thứ 4 nào Ch cũng tham gia vào phi vụ "tuyệt đỉnh sung sướng" với mình. Chẳng nói câu nào với nhau cả, mình chỉ ngồi im nghe nhạc, nghĩ lung tung. Tối nọ khi Ch dịch chuyển cốc nước trước mặt mình sang 1 bên, mình suýt nữa thì phì cười. Cười vì Ch chuẩn bị tìm cách ... nắm tay mình. Hì hì, trong sáng thật đấy, hồn nhiên thật đấy, thơ ngây thật đấy. Ch cười ngượng nghịu ....
    Ờ, cái chiến thuật này của Ch cũng hay. Mưa dầm thấm lâu. Ko chủ động gì hết, nhưng bất kỳ 1 tín hiệu đèn xanh nào được bật, Ch ngay lập tức tiến. Ko thì hết sức kiên nhẫn. Tối nay, lúc chơi cùng Cún ở hồ Con Rùa, luật chơi là 2 người đi ngược chiều nhau nếu gặp nhau sẽ phải đập tay vào 1 cái. Mình đập hết sức thẳng thửng, nhưng lúc buông tay xuống, tay Ch quyến luyến nương theo tay mình 1 chút. 1 đụng chạm "ngoài lề" rất khẽ, nhưng mình tự nhiên lại cúi đầu hơi ... mỉm cười.
    Ừm, cứ cái kiểu này, chẳng chóng thì chầy, 1 lúc nào đó quá mệt mỏi, quá cô đơn, có lẽ, mình sẽ từ từ dựa đầu vào vai Ch. Bởi vì nó vững chắc, nó chân thành, nó tin tưởng, nó an toàn. Mình cần 1 chỗ dựa như thế quá đi chứ....
    Hì, mơ mộng con gái 1 tí. Thi thoảng cái máu ... con gái lại trỗi dậy. Hừm, bỏ đi. Mình sẽ hối tiếc thôi. Sẽ chẳng có gì cả, chẳng là gì cả. Chỉ là mỗi tối thứ 4, Ch lại ngồi lặng lẽ trước mặt mình, thế thôi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừm, phạm luật 1 tí, nhưng mà áy náy quá, ko thanh minh thì bứt rứt lắm.
    Viết như trên kia thì cứ như là Ch đang thích mình vậy. Thích gì chứ mình vừa xấu gái vừa dở hơi. Mình rõ là ham xơi dưa bở.
    Còn tại sao Ch có vẻ nhiệt tình đến chơi nhà mình thì, ờ, Ch là người thích đi chơi, thế thôi. Tại sao Ch thích ... nắm tay mình, ờ, thì con trai thích ... sờ vào con gái, chuyện thường tình.
    Chẳng có gì cả. Làm như báu lắm ấy!
  8. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Good night
  9. beyeuanhT

    beyeuanhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên ?" và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng ?" chịu đựng là một bản năng sống.
    Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.
    Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.
    Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này