1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên trời mưa! Mưa mà được nằm ngủ nướng thì sướng nhất!
    Nhưng cuộc đời không như mong muốn, còn bao nhiêu chuyện phải làm, phải giải quyết...đành phải lực bất tòng tâm! Vậy là alêhấp....trùm áo mưa vào...dắt xe...
    Những ngày này thật vất vả... hi vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết... phải cố gắng lên... phải quyết tâm thôi... mốc 80 còn hơi bị xa á...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Muốn
    Tôi muốn có một chiếc ô tô, một ví tiền dầy, một bình xăng đầy
    Tôi sẽ lái xe đi khắp nơi
    Cảnh thiên nhiên chắc là đẹp lắm.
    Núi hùng vĩ, biển mênh mông
    Đồi xanh um, hồ lóng lánh
    Đèo quanh co đất trời chơi trò trốn tìm
    Không gian bất tận ngây ngất vạn cánh chim.
    Nhưng.
    Xe tôi sẽ qua nhiều làng mạc
    Xác xơ
    Tăm tối.
    Đồng ruộng có gì nên thơ?
    Những bức vẽ sặc sỡ toàn nói dối.
    Tỉnh lỵ xộc xệch nghèo nàn
    Quán Karaoke mại dâm trá hình 5K một lượt.
    Hạnh phúc là muốn những gì mình có?
    Tôi trở về thành phố
    Nơi những gánh hàng còm cõi ngày đêm mải miết ruổi rong
    Thằng bé đánh giày thất thểu
    Ổ bánh mỳ nhũn nhoét dưới đầm đìa mưa gió ...
    Hạnh phúc là có những gì mình muốn.
    Tôi muốn ngủ một giấc thật say
    Sáng mai tỉnh dậy, quanh tôi hết thảy đều đẹp:
    Đường phố đẹp, nhà cửa đẹp, những gương mặt đẹp.
    Quần áo đẹp, tay chân đẹp, cười nói đều đẹp.
    Không xúc phạm, không chà đạp, không nhục nhã.
    Bến tàu nhiều người đọc sách, công viên nhiều người vẽ tranh.
    Trường đại học đồ sộ uy nghiêm
    Thư viện rộng lớn, kệ, giá gỗ sắp hàng bóng loáng.
    Quảng trường rộn rã tiếng đàn tiếng hát
    Người ta đang nắm tay nhau nhảy múa, mái đầu nghiêng nghiêng.
    Tôi có muốn gì nhiều đâu?
    Loài người ngẩng đầu từ lốt khỉ mà đặt chân lên được mặt trăng.
    Thì có lúc bất tử sánh ngang vũ trụ.
    Tôi có muốn gì nhiều đâu
    Thế giới đã giải mã bản đồ gen, đã nhân đôi sự sống lúc nào chẳng rõ.
    Tôi chỉ muốn một chút, một chút đẹp đẽ thôi
    Cho nhọc nhằn, u tối quanh mình.

  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của xem phim Mỹ nhiều quá đây mà.
    Chậc. Bọn nó sống sướng thật. Nhìn mấy cái nhà mà mê li. Kiểu nhà mái dốc 2 tầng, có sân vườn bao quanh. Ô tô này, ga ra này, đi siêu thị mua sắm này, sân bóng rổ này. Trường học thì xì tin này, cuối tuần cả nhà giã ngoại, đi câu. Thi thoảng lại đi du lịch ....
    Thần tiên thật!
    Hì, nhưng mà có khi mình lại khoái cái kiểu "the pianist" hơn, Ba Lan, và cụ thể là thủ đô Vác sa va trước chiến tranh TG 2. Những đường phố lát gạch cổ kính, những căn hộ ấm cúng, dán giấy bồi, bàn ăn trải khăn, có lọ hoa, góc nhà là cái đàn dương cầm, tường treo cái violon, tủ sách dầy khực ..... Đại loại thế, đại loại là khung cảnh giống nhà thằng the pianist. Ấm cúng, trí thức, mọi người ngoài tình cảm tự nhiên, còn được trang bị nhiều về mặt nhận thức để dẫn đến 1 kết quả quan trọng cuối cùng: có thể đối xử hòa nhã thân ái với nhau. Và vì tận nửa thế kỷ trước, nó mang 1 màu sắc cổ điển đậm đà. Chứ Mỹ bây giờ cũng ngúng nguẩy lắm, nhất là bọn tin tin, ăn mặc khiêu gợi, điệu bộ rất ít khiêm tốn, hì, tại mình cũng ko khoái lắm cái kiểu thể hiện hết mình như thế, nói cái gì cũng phải trợn mắt nhún vai, đầu lúc la lúc lắc như búp bê, ko được ... điềm đạm lắm.
    Hì, cứ dài mồm ra kêu chán đời, thử ngày mai thức giấc, tất cả mọi thứ xung quanh vụt trở nên đẹp đẽ xem nào. Hì, 1 XH thực sự văn minh, người người đều hiểu biết, thân thiện, vui vẻ.
    Mình sẽ làm gì nhỉ? Hihi, mình sẽ quay tít 1 vòng vì sung sướng, tạm thời chưa nghĩ ra là sẽ làm gì tiếp theo.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    10.000 BC
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    10 nghìn năm trước Công Nguyên!
    Xem Mega rồi thì Galaxy dở ẹc. Màn hình bé tí, âm thanh bé tí, ko lác mắt, ko giật nẩy tí nào. Thế mà vẫn 50K ko biết ngượng. Híc, chỉ tại nó trung tâm. Trung tâm thì gần nhà, mà gần nhà thì tiện, ko phải xe pháo gì. Cơ mà hơi ức chế 1 tẹo.
    Phí mất thể loại phim về thời tiền sử. Cảnh quay mê li, nhạc hùng tráng. Tuy là phim này hơi ngố 1 tẹo. Đỉnh nhất là cảnh mấy cái thuyền trên sông, ... ờ, sông gì nhỉ? Hì, cạnh sa mạc, sông Nil chắc? Chịu. Ờ, mấy cái thuyền với cánh buồm đỏ thắm, lả lướt và thanh nhã hết mực, trôi như những cánh ****. Đáng tấm tắc thật, nhạc nền u u u u ..... như là tiếng tiêu. Đọc 1 mẩu trong chungta.com, 1 trang web khá bác học, "nó" chỉ ra 1 trong những thói xấu của ta là: tự bằng lòng. Lấy ví dụ cái sáo. Mình thì chỉ chọc chọc mấy cái lỗ là yên tâm vi vu, phải nhìn thấy những cái sáo, cái tiêu của bọn mũi lõ, hàng bao nhiêu sáng tạo trong ấy, các bộ phận phụ đi kèm để điều chỉnh âm thanh tinh tế hơn, giàu có hơn. Mình cũng tận mắt nhìn thấy 1 bộ tiêu đẹp mướt ở thư viện Cún, quả là đầy chất xám ....
    Hì, dạo này liếm gót Tây hơi nhiều.
    Khoái nhất là chi tiết về chùm sao Hunter - thợ săn. Có 2 kỉ niệm choáng váng về trời sao. 1 là ở Đồ Sơn, 2 là ở trang trại bạn chị. 2 nơi đều có 1 điểm chung là tối om tối mò, tối như hũ nút, tối tịnh ko có 1 chút ánh sáng nào. Lọt trong cái hố đen đấy, ngấng đầu lên nhìn trời, híc, trời ạ, ngợp dưới 1 màn sao.
    Chi chít. Chính xác là chi chít. Sg ngày nào cũng nắng chang chang, đêm nào cũng đầy sao, nhưng thành phố quá sáng, hắt đèn lên át hết cả, cũng có những đêm nhiều mây. Chỉ có ngôi sao "đấy" là lúc nào cũng nhìn thấy, sao "home", sao dẫn đường về nhà, sao dẫn đường cho những con tim lạc lối tìm đến với nhau, hihi, ít ra thì đã xem 2 bộ phim sử dụng điển tích này: bản tình ca mùa đông, 10.000 BC, và 1 bài thơ "sao Bắc Cực".
    Đang nói về hunter. Ngày thường nhìn chòm sao có 3 ngôi đi liền, xếp thẳng hàng này, mình cứ ví nó với những hạt ngọc của 1 chuỗi ngọc. Giống như 1 cái dây đeo cổ của ..., của bà chúa đêm chẳng hạn. Hì, giờ thì day tận mặt rồi nhé, lung linh lung linh 3 ngôi liền nhau, kèm theo vài phát bên dưới nữa, chính là thợ săn hunter.
    Mình sung sướng vì "kết nối" được 2 dữ kiện này. Và mình sẽ ko bao giờ quên.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    The Orion!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Hóa ra orion là chocopie, chocopie là orion là đây.
    Ờ, tên chính thức của nó là Orion, thể nào mình sớt hunter cứ ra lung tung. Híc! Biết rõ về nó hơn, nhưng lại bị buồn mất. Tại cái mấu kết nối trên kia bị sai.
    Hừm, nhiều sao nhiều chòm quá mà. 88. Thiếu gì 3 phát liền nhau chứ. Cái dây belt này nằm ngang, hơi xiên xiên lên, ko phải 3 cái sắp hàng mình vẫn hay nhìn thấy, nó có xu hướng nằm dọc, ngã về bên trái 1 chút. Hừm, ko biết là thuộc "em" nào nữa?
    Ko phải cái mình hay nhìn thấy, thì cũng ko ấn tượng gì lắm nữa.
    Hì, 15p vàng ngọc, mà cứ ngồi thừ ra. Chắc tại hơi mền mệt. Đêm qua thức khuya. Híc. Kỳ cục. Mình chắc là hơi nghiêm khắc quá với mình trong phi vụ này. Mình nhớ nhiều đến tri kỷ. Sau cái tin nhắn vẻn vẹn:" sỏi đá mong em từng giờ", mình vẫn im lặng, tri kỷ cũng im luôn. Ờ. Tại vì mình chán. Mình cứ lần hồi mò mẫm qua từng ngày 1, mình chẳng lòng dạ nào mà cười đùa. Có lúc nào đó, với ai đó, thì là phải nén lòng mà dẹp mấy thứ xương xẩu rác rưởi sang 1 bên. Ờ, mình dằn vặt, mình thấy mình ko phải. Nếu như mình im lặng với người bạn thân thiết suốt 20 năm của mình, thì mình nói chuyện với bất kỳ ai cũng là bất công cho bạn mình quá. Híc, thế cho nên mình mới khoái vào room, khoải:" tên bạn là gì, bạn bao nhiêu tuổi .... ", 1 tí rồi leo lên giường đi ngủ, hoàn toàn dửng dưng, trống rỗng, chỉ đáp ứng cái nhu cầu "nói" trong 1 vài phút, xong nổ bụp như bong bóng xà phòng. Đâm nhẹ!
    Hì, ko có chuyện gì, ko có mối quan hệ nào, mà mình ko khoác màu sắc u ám bi thương vào. Tạng. Nói, rồi đau.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị nhìn qua, hỏi:" sao lại có mấy cái đồng xu thế kia?"
    Hihi. Sau bức vẽ này, The orion - the hunter sẽ đổi tên thành The finger of venus, hihi, hay là finger of ... parusa cũng được.
    Ch đến chơi, mình đang hì hụi tô, phải giấu nhẹm, nhăn nhở bảo hẳn là:" cậu chưa đến tuổi xem thể loại tranh này." Ch bĩu môi (liếc qua 1 cái rồi):" nhà tớ có quyển Xuân Thì đấy." A, thì ra "xuân thì" giờ là 1 cái dấu triện, đóng vào đâu, chỗ đấy thành người lớn.
    Ờ, Ch đến, như 1 cơn gió, mang ào ào ... sức sống vào căn phòng trì trệ bức bối. Chị nằm dài trên giường này, Cún nằm dài trên ghế, mình úp mặt vào cái bàn. Chẳng có nói năng gì, chỉ có tiếng Disney chanel eo éo ong hết cả đầu. Nhưng kể cả là xì xồ ầm ĩ, nó vẫn buồn tẻ thế nào, chắc nó nhiễm ko khí của cái nhà toàn đàn bà con gái này.
    Ờ, Ch đến, như là 1 quả cân, cân bằng cán cân ... sinh lý. Âm dương thăng bằng. Ch đến sửa lại cái loa máy tính này, vừa sửa vừa nói 1 mình liên tục. Ch mắc bệnh nói 1 mình. Ch đến quần bò, áo sơ mi kẻ bó điệu đà, cao lớn lừng lững, đi lại tưởng sập phòng. Ch đến mang theo USB cop vào máy những bài nhạc trẻ trẻ trung, tràn ngập anh em yêu đương loạn xạ, cao hứng đứng giữa nhà nhún nhảy, cậu chàng đang đi học nhảy. Ch đến vù 1 cái rồi vù 1 cái lại biến mất. Bận đi chơi tennis, oách! Cung cách của Ch, cuộc sống của Ch hoàn toàn khác cái nhà này, hoàn toàn đối chọi với cái nhà này. Cái nhà gồm 3 con vịt, 2 con thì tối ngày rầu rĩ chán đời, con còn lại tối ngày Disney chanel, tra tấn 2 con còn lại.
    Buồn tẻ!
    Ờ mà cứ đến, cứ đi, chẳng việc gì đến mình hết. Hoàn toàn ko can hệ gì hết, Ch ấy!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ttvn đao quá, giờ mới mò vào được.
    Hì, mà cũng có gì đâu, vào điểm danh tí.
    Vừa ghé qua box mỹ, híc. "Người cũ" cứ gọi mình ơi ới. Ic_chinh là ai nhỉ? Quen biết gì đâu nhỉ? Chắc ẩm ic rồi, , tại bảo thùng rác box mỹ có báu vật. Mà thùng đấy toàn mình chứ đâu? Thế thì khác gì bảo mình là báu vật? Hihi, Ẩm ic nặng!
    Nhưng mà mình ko về. Tại ấm ... mông ở đây rồi. Đùa chứ mình rất khoái cái kiểu "móc cống". Nhãng ra 1 cái là cái topic này nó trôi vèo 1 cái sang trang 2, mình vào són phát, nó lại ngất ngưởng leo lên hàng đầu. Hì, ko gì cả, nhưng cái cảm giác đấy nó vui vui, nó ... đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, nó ... chúng mày đừng hòng bắt nạt ông.... Hihi.
    Kia chả được thế. Box vắng quá. Để cả tuần cái thùng rác có khi cũng chả chịu trôi sang bên kia mà móc. Nó lúc nào cũng yên trí ở đấy, đâu cần mình ... cứu vớt. Phụ nữ bao giờ cũng giàu tình thương. Yêu nhiều khi vì thương, mà tình yêu vì thương đấy nó mới đủ sức ám ảnh. Chứ vì đam mê ko thì cũng chưa chắc vững lắm.
    Ờ, phải cảm ơn Ch cái. Chữa được cái loa, vừa nghe nhạc vừa ngắm tranh của ... mình, sướng thế. Hihi, đẹp hơn bao nhiêu lúc chỉ xem chay. Ờ, cũng giống ngồi nhâm nhi cafe thôi, ko có nhạc thì cũng nhạt nhẽo lắm.
    Ờ, the finger of ... parusa, thiên hạ đồ rằng, lão Cờ rít là được sinh ra từ chiếc thắt lưng của the orion, tức 3 ngôi sao liền nhau ở giữa, nghe ko hợp lý lắm nhỉ? Sao 1 sự sống lại bắt nguồn từ cái thắt lưng? Phải như của mình mới hợp lý, sinh ra từ bầu vú căng phồng sữa ngọt.
    Màu nước, thi thoảng tưởng tượng ra cái cảnh 1 người cúi lom khom bên hộp màu mới toe, 10 cái móng tay, mỗi cái dài 5 cm, tổng cộng là 50 cm cậy cậy ... bóc trinh từng thỏi màu 1, thấy ... ấm ấm. Tại giống mình, rất giống mình, giống y hệt mình. Mình cũng đã vài bận ngồi bóc ... trinh y hệt thế.
    Thích. Thích ai đó có cái gì giống mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này