1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cho một Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng.
    Trịnh ... vãi đãi. Qua giờ cứ nhai đi nhai lại mãi:
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
    Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên
    Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
    Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
    Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
    Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
    Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình
    Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
    Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngục tù .

    Thực ... khủng khiếp! Giai điệu và lời hát!
    Nghe qua loa của Cẩm Vân, xin mặt trời ngủ yên. Híc. Người người hát nhạc Trịnh, nhà nhà hát nhạc Trịnh. Ko biết là chọn kênh nào nữa. Nhưng mà Cẩm Vân hát cái này ổn. Chất giọng mộc mạc, dày dặn. Mỗi lần nghe thấy giọng diva số 1 Vn bây giờ : Mỹ Linh, cất lên ở đâu, mình cứ giật mình thon thót ở đấy.
    Hì, ko phủ nhận là cực kỳ điêu luyện, thậm chí là điêu luyện quá sức tưởng tượng. Nghe mà cứ tưởng tượng ra cái dốc .... Đê La Thành. Hì, tại nhạc viện Hn tọa lạc ở đấy.
    Ờ, 1 Sube của Việt Nam. So thế vì số lượng ca khúc. Sube được mệnh danh là vua ca khúc với tầm hơn 600 bài, bác Trịnh nhà mình đâu có thua kém, đẻ cũng sòn sòn chừng ấy. Còn về cái lõi bên trong thì, đã bảo tây ta là 2 đơn vị khác nhau, ko đem ra so chay được. Mà quan trọng hơn là mình ... chẳng biết gì về Sube.
    Hì. Thích. Nhưng cũng ko chịu tìm hiểu mấy. Lười. Cái gì lỡ rơi vào tầm ngắm thì ngắm, cái gì lọt vào vành tai thì giương nhĩ lên, thế thôi.
    1 lần ngồi ở ... New, , nghe bà Lô Thùy hát loại nhạc này. Giật mình! Giống Khánh Linh dã man! Ừm, thấy là, 1 bài hát, ko ca sĩ này hát thì ca sĩ kia hát, chất giọng của ca sĩ này có ám ảnh lắm, có ko thể thay thế lắm thì cũng ... thay thế được, bởi 1 giọng hát giống y hệt. Khánh Linh có gì mà to tát. Ông Trịnh mới to. Đố bây giờ sản ra được 1 ông Trịnh thứ 2. Ít ra là trong khoảng thời gian mình vẫn còn ngắc ngoải ở dương thế.
    Ừm, ác cảm với giọng hát số 1 về nhạc Trịnh kia là vì mấy bài báo. Chẳng biết có thật ko? Hay là chỉ làm công tác tư tưởng. Bà này về nước mấy lần, bên ngoài ngon ngọt hết sức, tót về bên kia nói xấu "mình" luôn, rồi thì chạy sô, đòi giá cắt cổ ... Nói chung là rất mất thiện cảm.
    Thế nên hồi nhìn cái tranh 1 người truyền thần lại nhân vật này, thêm cái tít "mẹ Việt Nam" bên dưới nữa, bật luôn ra 1 câu chửi tục tĩu. Mịe! Ngu đến thế thì thôi! Híc. Ko trách mình được. Trách bài báo mình đã đọc, trong đó nhân cách của con người này đúng là thảm hại ko thể chấp nhận.
    Tội lớn nhất là bất hiếu, nhưng mà Trung Hiếu. Trung đứng trước cả Hiếu. Bêu xấu đất nước mình, đồng bào mình thì .... chậc chậc ...
    Quên chuyện này thì mình nghe "Ly", còn cứ nhớ ra là khó chịu vô cùng, nghe ko lọt tai tí nào nữa. Giọng hát từ 1 nhân cách méo mó thì có xứng để vang lên ko? Dù nó có ma lực cỡ nào.
    Giời ạ. Lục lại cơn phẫn nộ, lẹm hết cả nguyên tắc. Hì hì. Thôi ko 15 thì ... 24 vậy. Vẫn chia hết 3.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ. Khánh Linh. Hihi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    .!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi ko được đúng 00:00 thì cố mà đúng 00:15 vậy.
    Ừm, vừa ghé về blog cũ, bỏ tan hoang, nhác thấy blast của sun, viết cái này:" bạn bè mà nghĩ xấu về nhau thì chơi với nhau làm *** gì. *** xứng!"
    Câu này làm mình nghĩ.
    Chắc nó đúng. Lỗi lại đâu nhỉ? Tại nó xấu thật, làm mình ko thể ko nghĩ xấu, hay tại mình qua tủn mủn nhỏ nhặt, nó bình thường mà bới móc ra thành xấu ...
    Đằng nào thì cũng sứt 1 miếng to. Ờ, cứ thẳng tưng như sun lại dễ: *** xứng. Chắc ăn nhất thì cứ đổ cho là: mình *** xứng với nó vậy.
    Hôm nay tinh thần mình ko được tươi ngon cho lắm, khá ... bốc mùi. Hì, mình nên sống thế này quá đi chứ. Ở 1 nơi mà thời tiết cực kỳ hiền lành, ôn hòa, đêm và sáng hết sức dịu dàng. Ở 1 nơi người nghèo ko bao giờ bị rét, , chỉ bị đói là cùng, hức, ko phải nhân đạo gì, tức là ở 1 nơi mà ko nhiều người khổ sở lắm. Nhất là khu trung tâm này, toàn là long lanh. Ờ, mà có lôi thôi lếch thếch thì người ta vẫn tươi vui lắm, chai rượu quả ớt áo lột phăng đánh mỗi cái quần đùi nhậu thâu đêm. Ở 1 nơi mà điều kiện sống khá tốt, tối tối liên tục xem phim, Diamond quăng xèng, xe hơi đón rước, việc nhà thì hầu như chẳng phải làm gì ... Nói chung là ở 1 nơi mà cả mình, lẫn tập thể xung quanh mình nói chung đều khá sung sướng, tùy điều kiện........
    Hì, nghĩ quẩn. Toàn buồn ko thôi. Buồn xuyên ... thế kỷ!
  6. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    câu nầy hay
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    6.02 pm: và một chữ, ĐÓI.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi lười lười, ko chịu khó ... móc cống nữa nhỉ? Tối đa là ngày 7 phát, nhưng thường là 3, dần dần 2, có hôm nào 1 ko nhỉ? Hình như ko, tối thiểu là 2.
    2 mẩu mỗi mẩu 15p, ít hơn nhiều so với cái kiểu gõ tự do, có thể 1 ngày 1 lần nhưng dài hàng km.
    Có những lúc sẵn sàng ngồi vào rồi, nhưng loăng quăng xem tin 1 tẹo, xem xong thì chẳng muốn gõ nữa. Lúc thì vì lẹm thời gian, lúc thì vì cảm hứng trôi sạch. Những cái định gõ, sau 1 vài bài báo làm loãng hết, chả nhớ mấy nữa.
    Hôm nay cũng thế, vừa vào vnexpress xem xét nhung nhăng, chán chán, định thôi, nhưng mà cứ ... cố vậy.
    Hì, đầu mình là cái thứ gì, mà nhũn nhẽo đến mức ấy. Sáng giờ đã trải qua bao nhiêu cung bậc trạng thái rồi. Mới đầu là chán chường này, vì cuộc sống nhàm chán đơn điệu quá, tuổi trẻ mà ko tình yêu, ko sự nghiệp, ko giao tiếp xã hội, .... lần hồi 1 lúc thì chuyển sang sợ hãi. Chẳng gì cả, vẫn hay thế mà, tự nhiên lại sợ cái thế giới bên ngoài, thế là lại thấy yên tâm với cảnh sống thế này, thấy an toàn, nhàn hạ. Hài lòng rồi thì lại thấy tiếp là: sống thế này rất tốt. Ừm, giống 1 ... tiểu thư. Kiểu tiểu thư trong văn học Nga ở nông thôn kín cổng cao tường hồi xưa, mà quái, rất hay tưởng đến nhân vật Natasa (?), ko nhớ rõ tên lắm, trong Onegin epgheni (?), cũng ko nhớ rõ lắm, , tác phẩm nổi tiếng của Puskin. Mình được xem Opera vở này 1 lần rồi, chính hiệu con nai vàng bọn Nga ngố, được xem 2 lần 1 phim dựng theo cốt này, chậc, em diễn viên chính, híc, tên gì cũng chẳng nhớ rõ, có đôi môi đỏ thắm như máu. Mắt trầm tĩnh, sâu ... hoắm.
    Ờ lại loăng quăng đi lạc chủ để, đang nói là giống tiểu thư. Ừ thì tối này co chân trong cái ghế bành đọc sách, rồi thì hứng lên vẽ vời, làm thơ, hứng nữa thì "chơi" đàn. Hì, cái khoản này mới thực là chuối. Mổ cò như gõ máy chữ. Mà hì hục tập theo bản nhạc thì ngồi ko được 5p đâu. Phải lăm lăm tờ giấy, cái bút chì, cái tẩy, tự ... sáng tác thì mới ngồi lâu được. Hì hì, tự liên hệ xâu chuỗi các nốt nhạc này, tô đen để trắng nhanh chậm thế nào tự điều hòa, sau đó mày mò cách phối. Hoàn toàn là dò dẫm và, hừm, tóm lại là dớ dẩn số 1 trong tất cả các thể loại amatơ của mình. Ờ được cái là như thế thì đỡ chán, đỡ phải nhìn đồng hồ. Ngồi vào cái đàn và bắt đầu dò dẫm, thì thời gian ko còn ý nghĩa.........
    Oạch, chưa diễn đạt hết ý mà đã hết giờ. Thôi kệ vậy.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đọc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này