1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này là dành cho tình yêu sách vở ... bao la của mình.
    Mà gọi là ... cập kênh cũng được nhỉ? Cả 1 khối đồ sộ thế kia mà tựa trên có 2 điểm, 1 là đầu gối nhọn hoắt, 2 là cái đầu ngón chân cái mềm hơn 1 chút, nhưng mà vẫn dễ gẫy lắm.
    Nàng có 1 cái đầu trọc lóc, khoe khối não cao và nhọn, thể hiện 1 tư duy đỉnh cao mà nàng sở hữu, và cái trí tuệ này đánh bật cả cái gọi là hình thức phù phiếm rẻ tiền bên ngoài. Đôi mắt sắc sảo, hơi nhíu lại, đầy ưu tư. Cái cằm thon nhọn là minh chứng của 1 vẻ tinh tế nhạy cảm hết mực, dịu dàng nữ tính hết mực ở nàng.
    Đôi bàn tay to bự, ( tay này tát con thì nhất) đầy mạnh mẽ, nghị lực, tuy thế, cổ tay vẫn rất mềm, rất bé bỏng, di chứng còn sót lại của 1 cô bé gái, nét dễ thương này vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn ở 1 người-đàn-bà với bộ mông ... đồ sộ, cặp đùi thon dài bất tận. Bộ ngực săn chắc, hoàn toàn nguyên xi, bởi nếu đã kinh qua ... bóp nặn quá nhiều, nó ko thể tròn trịa được như thế mà hẳn đã chẩy xệ ko khác gì quả ... mướp. Những căng phồng ngon lành phô ra được là vì phát minh vĩ đại nhất của ngành thời trang: áo lót nâng ngực mà thôi.
    Thêm 1 minh chứng ko thể chối cãi cho sắc đẹp của nàng: ngón chân cái với cái móng to, rõ ràng. Theo thống kê chính xác của các nhà sắc đẹp học, cũng giống như nhận định của các nhà tình yêu học: hầu hết các phụ nữ nằm ngủ theo tư thế sấp là đang yêu, thì : hầu hết các phụ nữ có móng chân cái to đều đẹp.
    Những ngón tay lùa nhẹ vào những trang sách, biểu đạt 1 sự gắn bó khăng khít ... máu thịt của nàng với sách, chúng như hòa quyện làm một. Cánh tay phải nâng cao ngang đầu, thả xuống buông lơi, biểu hiện vẻ trễ tràng ... lỏng lẻo hết sức quyến rũ, hẳn là những ý nghĩ trong mái đầu nhòn nhọn thon thon cúi cúi kia cũng đang thả mình lơi lả như vậy.
    Nàng đang nghĩ về điều gì? Ko biết, khó mà hỏi nàng được vì đây là 1 cô gái ưa im lặng, ít nói. Nếu ko muốn toạc móng heo ra là nàng ko hề ... có mồm.
    Hihi. Đang đọc Carmen, nổi hứng nguyệch cái này. Hay phết!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Love you and love me... Nghe bài nì chưa! Bài hát buồn xuyên thế kỷ đó! Nghe đi! Nghe xong để buồn xuyên thêm 1 thế kỷ nữa...
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhăn nhó vì đau chân quá!
    Hì, tại giậm nhịp. Mắm môi mắm lợi giậm, rời rã cả cổ chân, ờ, long hết cả ... xương bánh chè.
    Ừm, cái trò này đốt thời gian tốt phết. Giậm ko biết mệt mỏi. Từ giờ phải tích cực hơn mới được. Sáng sớm và đêm khuya. Hì, tại ngoài thời gian đấy thì nhạc nó cứ ... nhẽo thế nào. Nghe ko lọt.
    Hôm nay mẹ gọi điện, bảo là mẹ sắp sửa lại nhà, có về giúp mẹ ko. Híc, nghe mà muốn xắn tay áo lên quá. Lại về, nhỉ? Lại ... hòa mình với cộng đồng. Rồi lại đi học tiếp, nhỉ? Tháng 8 này lại khoác cái mác sv năm 4. Hihi, mỗi tội già khú đế!
    Hờ, thể loại mình mà ko học KT thì uổng lắm. Sức sáng tạo cuồn cuộn. Bên cạnh đó lại thích chỉn chu chính xác gọn gàng ngăn nắp, thích tất cả những nguyên tắc, keo kiệt và bủn xỉn, và tính toán. 2 cái này bổ trợ cho nhau, làm KT thì nhất. KT là tổng hợp của các loại hình nghệ thuật, mình nhé, hiểu biết Xh ko tồi, đọc ko ít sách, , nhạc họa, thi ca, ... , tất cả những phụ trang kèm theo đều ko sót thứ gì, lại có khả năng " điều tiết nhạc tính bẩm sinh", hihi, trong bất kỳ cái gì cũng phải cần khả năng điều tiết nhịp điệu này. Văn thơ cũng có nhịp điệu, nhạc nhẽo cần tiết tấu, 1 bức tranh cần bố cục, sâu xa cũng là sự điều tiết hài hòa .... KT là bản nhạc bằng đá, hợp quá còn băn khoăn nỗi gì???
    Hì, cơ mà căn bản là ko hề biết 1 cái nhà nó được xây nên bằng cách nào.
    Đùa chứ hay là thế thật nhỉ? Đi học lại này, đi làm này, lại giống tất cả mọi người. Ờ, chồng này, con này, giống nữa.
    Nhưng mà đi học tốn kém lắm. Híc, nhưng mà bố mẹ chắc là sẵn sàng chi cho phi vụ này. Nhất là mẹ, mẹ mong mình có ... 1 cái bằng ĐH biết mấy. Mình là tấm gương học hành sáng chói của cả dòng họ bấy lâu nay, ơ, cái này ko nhăn nhở, là thật, mà cuối cùng lại ko có nổi 1 cái bằng ĐH.
    Akay. Ko phải mình. Mẹ!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Pa bỏ nhà thế à ...về nhà mìh đi ... anh em chờ dài cả cổ ...
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    -->link down
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=36630&iType=21
    --->link Flash
    http://vietgiaitri.com.vn/?autocom=music&CODE=song&aw=play&catid=13&mid=11157
    Link ba`i "Love you and love me" đeee! Không biết chủ nhà có nghe chưa nhưng tại ko thấy trả lời nên cứ đưa lên đại! Có gì cho tại hạ sorry vì đã làm phiền nha!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kid thân mến!
    Nếu theo dõi topic này, bạn sẽ thấy là ko hề có 1 bài quote nào của ... chính chủ cả. Ko phải thái độ gì, mà là, 1 phút ... bồng bột, tôi đã quy ra cái nguyên tắc đó. Tất cả cũng vì 1 chữ "khác", cũng như vô số những luật lệ dớ dẩn áp dụng cho cái góc con con này, tuy thế, nó có vẻ hết sức ... nghiêm túc, và được chấp hành với ý thức khá ... cao.
    Tuy thế, lần này tôi ... buộc phải quote, , bởi nếu ko sẽ là quá khiếm nhã.
    Đưa tâm sự của mình ra 1 nơi công cộng, lẽ dĩ nhiên là muốn được chia sẻ, được người khác "biết đến", cái thái độ im thin thít vì đã được mặc định sẵn từ trước, 1 cách máy móc.
    1 tòa thành có thể đổ chỉ vì 1 viên đá bị long ra, 1 trận đánh có thể thua vì 1 cái đinh thúc ngựa gẫy ... Cái topic này ko thể tồn tại nữa, nếu như 1 trong những nguyên tắc cấu thành nên nó bị phá vỡ.
    ........
    Thôi nói toạc ra nhé: tại tôi quote cho bạn mà ko thể viết tiếp ở đây được nữa đấy. Bạn biết ko hả???
    Hihi. Thôi ko nói đùa nữa. Vui vui điên điên thì gõ vậy thôi. Nhưng mà chắc là tếch thật. Ở lại vui !!!
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ, vui tính nhờ
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chủ topic rỗi rồi nên vườn không nhà trống rồi bạn j ạ
    mình cũn nghịch tí
    Từ xưa đến nay em chưa từng quên những ngọt ngào lúc đã ở bên anh
    Love U anh love me
    Từ xưa đến nay em chưa từng hoài nghi anh mãi là duy nhất đối với em
    Nhưng đột nhiên dường như em đã mất anh
    My love, em lạnh đến mức dường như không thể thở được
    Nhưng đột nhiên dường như không thể trở lại được
    Giống như một con cá đã mất đi phương hướng ở Bắc Cực
    I miss U now, where are U going
    Nỗi nhớ đã từng ở trong đáy biển dịu dàng
    I miss U now,where are U going
    Muốn đem sự ấm áp của xích đạo đến nơi bắc cực lạnh lẽo nhất
    Love U and love me
    Nếu như anh vẫn còn có sự cảm ứng tâm linh
    Thì anh hãy chỉ dẫn cho em bơi về nơi anh
    Love U and love me
    Đợi đến khi biển không còn một giới hạn nào nữa
    Liệu em còn có thể vào trong lòng anh nữa được không?

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này