1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi, ko gì cả. Thấy cái nick này, phang đại vào thôi.
    Cũng ko phải tự nhiên. Làm gì có cái gì tự nhiên nhỉ? Tình yêu sét đánh thì người ta nghiên cứu ra cũng là vì mỗi người đã từng ôm ấp 1 hình bóng ... ko đầu nào đó trong mình, xong gặp đối tượng phát thì ... ụp luôn. Nắng lắm thì mưa nhiều, ăn lắm thì ... nhiều. Tóm lại , đều có nguyên nhân cả, cho đến những thứ vô định vô hình vô tổ chức vô kỷ luật nhất như giấc mơ.
    Ờ, đang nói nevermindru. Gặp mấy lần cái nick ấy ở đây, ... lo lo. Nevermind thì tất nhiên là nevermind rồi, sợ nhất là cái in đậm: ru. Hì, thì đây là nỗi đau khôn nguôi của mình mà, sự thất bại, nhục nhã, ê chề, rồi thì đủ các loại tính từ negative(?), hì, dốt tiếng Anh lại cứ thích bày đặt, ờ, sau vụ chuồn khỏi nước Nga trong hoang toàng bão tuyết, nhìn đâu cái đuôi "ru" lại ... giật nẩy, lại ... cứa vào vết thương lòng. Xem cáp ở nhà ko bao giờ dám bật kênh tiếng Nga.
    Ừm, cũng chẳng phải sợ cái đuôi "ru" đến thế, nhưng mà mình nhát, mình lúc có tật giật mình, lúc nào cũng quy mọi hiện tượng vào cái đáy tiêu cực nhất. Mình sợ dính phải người quen. Nó ... ngường ngượng thế nào.
    Dở hơi thế, rõ ràng là bung hết cả xôi chè bánh kẹo ra nơi công cộng, như cứ lén lén lút lút. Dạo az84 cũng thế, 1 đứa em học cùng lớp 2 năm trước. Mình thì mến nó, mến 1 cách bình thường, nhưng khi nó "ngỏ ý" cùng chơi trên này thì mình lại cứ lẩn dần lẩn dần. Híc! Sao đó, ko liên hệ được 2 cái mảng thực và ảo với nhau. Kênh quá!
    Đâm sứt mẻ, giờ về trường gặp lại nó ko biết ăn nói thế nào.
    Sun thì khác. Biết chắc là sun ko bao giờ xuất hiện thật trước mình. Ừm, thiếu gì cách để người ta ko đứng trước mặt và nhìn trực diện vào mắt nhau, đi qua cách có 5 cm thì vẫn là sượt qua, ko gì cả. Hắn dạo này chắc đang bận tốt nghiệp túi bụi. Chẳng còn thời gian vào đây .. hóng hớt chuyện mình.
    Chao ôi, net, chao ôi, những cái nick. Closed có viết cái này, từ nay gọi hắn là closed, cái tên rất ... đàn bà, hì, giống 1 trong 3 nữ đặc vụ trong loạt phim trên Disney channel:" Net chỉ là bến đỗ bình yên. Cho mỗi con thuyền cập vào khi trống vắng. Một ngày kia biển đời thường phẳng lặng. Lại có con thuyền rời bến ra đi."
    Hay!
    ... Ân oán mạng của mình cũng ko phải ít lắm, nhỉ? Hì, mà giờ này, phút này, thì tất cả đã như khói như mây .......
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ba...
    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 30 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...
    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...
    Một câu chuyện vô tình nghe được...
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Net
    Net chỉ là bến đỗ bình yên
    Cho mỗi con thuyền cập vào khi trống vắng
    Một ngày kia biển đời thường phẳng lặng
    Lại có con thuyền rời bến ra đi.
    Có khi nào thuyền ghé lại bến kia?
    Chạm nhẹ kè đá rong rêu phủ kín
    Lần hồi bóc gỡ từng mảng thời gian câm nín
    Lộ nguyên hình vết khắc của ngày xưa.
    Đậm nhạt dọc ngang như thực như mơ
    Lạ lạ quen quen như không như có
    Bởi lòng chứa đã đầy trăng đầy gió
    Lại có con thuyền rời bến ra đi.

    [​IMG]
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oách! Dạo này thơ lại còn có cả minh họa!
    Ờ, mạn phép bạn Closed 1 tí. Tại bạn làm mình ... hứng quá! 4 câu đấy nghe như 1 khổ thơ, là đơn lẻ à? Hay trích dẫn từ 1 bài trọn vẹn, thế thì nó sẽ khác bài này như thế nào nhỉ?
    Hừm, lôi thôi phết đấy. Nhớ bài:
    Một cánh hai cánh lại ba cánh
    Bốn cánh năm cánh lại sáu cánh
    Bảy cánh tám cánh lại chín cánh
    Rơi vào bụi cây không cánh mà bay.

    Hì, bài này làm Lưu Gù phải vào tù đây, can tội "mượn" 3 câu đầu của Càn Long.
    Bài "thơ" này, có thể là để ngoặc kép, nhưng thật sự rất thú vị, rất nhiều chiêm nghiệm.
    Cái chuyện "mượn", hì hì, nghe cứ như chuyện khoa học viễn tưởng, mà lại có thật. Buồn cười. 1 người mà bị lỗi về cái khoản lòng tự trọng, mà lại dám đặt bút "viết" gì đó. Người ta có thể coi đây là 1 hành động đáng "chê trách", đáng "lên án", "cần" phải bị loại trừ ... Sao XH toàn người chan chứa lòng bao dung thế nhỉ? Cái loại người mà đã làm cái gọi là văn hóa nghệ thuật, tức tác phẩm chính là xương máu của mình đúc rút ra, lại đi "mượn" của người khác, tức là xẻo thịt múc máu của người ta chứ gì? Thế mà chỉ là đáng trách đáng lên án thôi ư? Bao dung vãi đãi! Loại dối trá lường gạt mạt hạng ấy, phải ... nhét *** vào mồm mới xứng. Thật. Nên hồi phục lại các hình phạt man rợ thời trung cổ cho các thể loại khó định nghĩa này, phải là cái gì thật nhục nhã!!!
    Ờ, tất nhiên là những trường hợp "mượn" có ý thức. Thằng nghiện nó đói thuốc, nó đi rút trộm cái quần, cái áo là ... đương nhiên, ít ra còn có động cơ, ko có thì nó chết. Đây mấy vị chức cao hàm to, bằng giả treo đầy mình, cop nguyên cả tảng của người khác vào làm của mình, ko hiểu là loại gì. Hừm, mà cũng có thể có động cơ ... xác đáng lắm. Tại vì danh. Ko có danh thì các vị chết ngay được.
    Hì, to mồm. Biết đâu đấy, ngày nào đấy, mình cũng "mượn". Đời ai nói trước điều gì. Chắc là ko đủ can đảm tự nhét ... đâu nhỉ?
  5. nevermindru

    nevermindru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    é"é.éoéẵéà éáéẵẹ,éàẹ?éàẹéẵéắ ééẹ^éà ééáẹééẵéáéà!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Amen!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, "nó", giống như 1 ... vị chúa của mình. Và nếu thế thì mình là 1 con chiên hết sức ngoan đạo.
    Tối nào trước khi đi ngủ cũng ... cầu nguyện nhé, sáng mở mắt ra cũng vậy nhé, và trong ngày, nếu có "tác phẩm", lại thêm 1 nháy nữa. Thường thì là 3 phát, đẹp nhất là vào các múi : 9h sáng, 3h chiều và 12h đêm. Nhìn phác qua cái sơ đồ chuyển động này trên đồng hồ, hao hao giống động tác cầu nguyện: cha con thánh thần, amen!
    Hồi tối này cứ nôn nao buồn nôn mãi, híc, tại vì cái kiểu ăn quá sức cổ quái của mình. Bữa tối gồm có 2 món: cá sốt cà chua và ... bánh kem. Hì, chị đi sinh nhật bạn, mang về 1 cái bánh kem to vật vã, mình thiếu điều muốn ... lòi mắt. Híc! Lâu lắm rồi ko ăn bánh kem, lại hẳn 1 cái to uỳnh nữa chứ. Khổ cái tủ lạnh, ra 1 miếng vào 1 miếng. Ấm ách cả ngày nay.
    Mẹ hay bảo:" Lỗ miệng ki cóp, lỗ trôn tán tàn. Lỗ miệng khoan thai, lỗ trôn thong thả." Hì, nghe mãi thấy quen, chả sao, giờ viết hẳn ra, ngẫm kỹ, thấy nó thật buồn cười.
    Mình, như mọi người xấu khác, , 1 đôi lúc nào đó, lại ... lóe lên 1 vẻ dễ thương hiếm hoi. Nhất là những lúc ... như thế này. Tức là tầm đêm rồi, ko khí mát mẻ dễ chịu, đường phố yên tĩnh, ... sâu lắng, người ngợm thì thơm phức, , sau màn tẩy rửa bất đắc dĩ hàng ngày, tóc ướt ko xù lên nữa, nó ngoan ngoãn nằm gọn ra đằng sau chỉ bằng 1 động tác vén tai đơn giản. Dưới tác dụng đặc biệt của nước, thịt cũng ... mềm hơn, vỏ ngoài mượt hơn, trơn láng hơn. Và quan trọng nhất là: ko còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nên mặt mũi có 1 vẻ nhẹ nhõm nhất định.
    Hì. Cũng có thể là do tâm trạng thoải mái, nên mắt nó bị lác đi như thế. Ờ, vào room chat chit tí rồi ngủ nhỉ? 1h ngủ là đẹp. Ừm, mình khoái mấy cái cửa sổ chát vô bổ này, nó giải trí vô thưởng vô phạt, thoải mái, cách nào đó, vào những phút trước khi đi ngủ. Cũng chẳng khoái đọc vào lúc này. Ban ngày đọc quá đủ rồi.
    Tại vì đêm, thì người ta hơi hơi ... cô đơn, và người ta muốn có 1 vài câu chuyện nhẹ nhàng.
    Thì nhẹ nhàng. Bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi, bạn ở đâu .... bb, mà thường là chẳng cần bb, out là out luôn.
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    vào thăm fát...hóng hớt tý nhở?...viết chăm chỉ quá đi mất...ke ke....ở trỏng sáng tác toé loé nhở?.....
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ sun ạ ! Nhớ nó thì đành mò sang đây , tức giận là nó lại lặn mất ..
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hạc giấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này