1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ
    Làm gì ư, chẳng biết
    Ngẩn ngơ người, nghe một khúc ca đêm...
    Trăng là ca kỹ và sao trời là vũ nữ
    Gió làm thơ và mây gửi chút tâm tư...
    Ta nghiêng người chơi vơi giữa thực hư
    Đâu ảo ảnh, đâu mơ hồ, đâu hiện hữu
    Đâu nhập nhoà ánh sáng của đêm thanh
    Qua nhanh
    Một đêm rồi sẽ qua nhanh
    Chỉ có ta là hững hờ đi thật chậm
    Bởi cuộc hành trình vạn dặm
    ?phía trước còn xa...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trym!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trang bên kia dày đặc chữ, nhìn thật ghét. Có tí màu mè vào, khác ngay.
    Hì. "Trym", đấy là vì những "bài học" mình học được từ bọn nó. Ở đây có thể thấy 1 đôi chim bồ câu "liền cánh", 1 cái cánh chim giương lên màu xanh, 1 quả trứng - "1 trong những tạo vật đẹp đẽ nhất của tự nhiên", trứng đại bàng .. lộn, hì, tại bên trong là 1 con chim đại bàng non nằm co quắp, mắt nhắm tịt, còn chưa ra đời.
    Thích nhất là con mắt xanh lơ quăm quắm: mắt cú vọ. Nhìn như xoáy vào da thịt người ta vậy. Đúng là cú vọ!
    Thi thoảng vớ lấy quyển "bách khoa tri thức cho ... em bé", thì mình hay giở phần ... trym. Ờ, sẽ kể ra 1 loạt các bài học từ bọn nó nhé. Trên mạng hay có những mẩu nho nhỏ kiểu này, lấy tạm cái bản lề: Tớ học được là.... Hì, mình siêu ghét cái câu này, nhưng mà vì ghét, cho nên sẽ lấy.
    Tớ học được là: thịt chim rất ngon. Đùa, đó là ý nghĩa của 1 cuộc sống năng động.
    Loài chim có 1 cuộc sống hết sức năng động, bay nhảy suốt ngày, vì thế chúng hết sức săn chắc.
    Tớ học được là: 1 cá thể đơn lẻ, tầm thường ko phải lúc nào cũng vô nghĩa.
    Hãy tưởng tượng 1 con nhạn biển bé tí. Nó bay 50.000km/năm. Và trong suốt quãng đời 25 năm của mình, tức là, cứ coi như bằng mình bây giờ, nó đã bay 1 quãng đường từ trái đất tới mặt trăng và ngược lại.
    Tớ học được là: đừng nhìn sự việc 1 cách phiến diện.
    Kền kền ăn thịt xác chết bị người đời nguyền rủa, kỳ thực, nó là loài chim "vệ sinh", giúp tiêu hủy xác chết, tránh dịch bệnh. Chim ăn giòi thật đáng ghê tởm, chúng ăn da chết, ăn giáy tai của bọn siêu bẩn như hà mã, toàn ngâm dưới bùn chẳng hạn, nhưng sao đâu. Nếu như mấy thứ đó là thức ăn ngon lành với chúng.
    Tớ học được là: sự tự nhiên của vấn đề ... zai gái.
    Cái này hơi nhạy cảm. Hì, chẳng qua thấy là, những con chim "vô tri", vì với mình thì nó đâu biết nghĩ ngợi gì, nhưng có đời sống ... tình cảm hết sức ... cảm động. Chim đực hồn nhiên "tặng quà" cho chim cái, rồi thì trổ mã để "đẽo" nàng, rồi thì nhảy loi choi để chứng tỏ cho nàng biết chàng "khỏe" đến mức nào ... Nghĩa là vấn đề này hết sức tự nhiên.
    Tớ học được là ........
    Lẹm giờ rồi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vớt!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa khéo nó trôi sang trang 2. Xứng đáng để mình .. trục vớt!
    Mình có thể là 1 nhà thơ, 1 họa sĩ, 1 nhà văn, ... thậm chí là cả 1 kiến trúc sư, , nhưng sẽ ko bao giờ là 1 nhạc sĩ được.
    Hì, tại vẽ 1 cái gì hay hay xong, nhìn mãi ko chán, ra nhìn vào nhìn, càng nhìn càng yêu, chán phải tận sang đến ngày mai, , nhưng mà mấy cái nốt nhạc thì, híc, ngồi rà đi rà lại chừng 1h đồng hồ, chán. Những bài hát rất hay cũng vậy, mình thích bài nào là cứ nhai đi nhai lại liên tục, đến 1 lúc chối, ko thể nghe nổi nữa.
    Nhưng mà cứ viết, cứ ghi, cứ up. Cho nó vui cửa vui nhà thôi mà. Chắc mai xong.
    Ngố dã man!
    Tối nay cũng có 1 ngoại lệ. Rất lâu rồi, có khi từ đợt Noel chị với Cún về Bắc, mình mới được ở nhà 1 mình. Đáng lẽ là đi chơi công viên cùng cả nhà, nhưng loăng quăng được 1 tí, mình chán quá, nài nỉ được về nhà trước.
    Chà, hẳn 1 mình 1 cái nhà, dở trò ... thác loạn luôn. Mình có 1 cái đĩa nhạc dance hay quên chết, đĩa đấy giật thì cứ gọi là. Hồi nọ nghe qua cái đài đểu ko đã tí nào. Ch mới sửa loa, nhét vào ổ máy tính, tất cả các nút đều vặn ở mức max.
    Chao ôi! Vỡ nhà! Loa rung bần bật, lộn cổ từ trên bàn xuống. Sướng!
    Sau này ở 1 mình mình sẽ bố trí 1 giàn âm thanh tuyệt hảo luôn. Dán loa vào 4 góc nhà, cho nhạc cứ thế mà ***g lộn như xoáy nước cuồn cuộn ở biển. Xì trét gì cứ co giật tầm 30p, đầm đìa mồ hôi ra là ổn. Ờ, tóc rũ ra, sũng ướt mồ hôi, lắc tung tóe, áo xống nóng quá cũng ... lột sạch, nếu mà quay quay trên đầu nữa thì cũng đến thác loạn thật.
    Thoải mái!
    Còn 2p, mà tịt, chả biết viết gì. Thôi chờ nó nhảy đến 00:15 thì gửi vậy.
    Khoanh tay!
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngày!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm chứ?
    "Ngày" vì tự nhiên nghĩ lại ngày hôm nay thấy ... kinh hoàng quá. Chơi suốt từ sáng đến tối mới về. Đi zoo xem thú này, chơi các loại trò trẻ con xe điện ô tô tàu hỏa bét nhè ở đấy rồi, lại xem múa rối nước ở bảo tàng lịch sử cạnh đấy. Ờ, đi xem bảo tàng, đến quá trưa thì nắng nóng quá, lại dắt díu nhau đến Plaza Hùng Vương. Giời ạ. Lại game tóe lóe, lại ăn uống, xem đồ, lại xem phim .......
    Chập tối mò về được đến nhà. Tan nguời!
    Tại Cún. Mình chẳng máu. 1 tuần mình hoàn toàn hài lòng với 1 tối thứ 4 tuyệt đỉnh sung sướng, và 1 tối thứ 7 xem phim. Chậc, cái nhà này đi xem phim mới ác liệt chứ, Galaxy ko đủ phim để cung cấp, cứ ra bao nhiêu xem hết bấy nhiêu, có 3 phòng chiếu thôi mà, phải Mega mới chiều được. Ừm, mình quả là rất mê món nghệ thuật thứ 7 này, lại là nghệ thuật, , cứ cuối tuần đi xem 1 buổi phim là mình hoàn toàn hài lòng về cái gọi là weekend(?), viết đúng ko nhỉ?
    Trời ạ, sắp ra 1 loạt phim khủng bố. Thống lĩnh này, sao ghét cái tên Danh đầu trạng, tri kỷ cũng mê thằng Lý Liên Kiệt này lắm. Ko cao to đẹp zai gì lắm nhé, nhưng mà hấp dẫn thế, hấp dẫn toát hết cả ra ngoài. Chắc tại nó đánh võ đẹp quá. Ờ, Kungfu nữa, quả này có em tiểu long nữ xinh mê hồn. Indiana Jones trở lại nữa, liếc qua cái trailer đã phê ..... Chuộc lỗi, ...
    Nói chung là cứ chuẩn bị ... bỏng ngô với pepsi đi là vừa.
    Híc, nhưng mà kinh hoàng hơn nữa là cái khoản tiêu tiền. Mình bản tính cực kỳ keo kiệt, tiết kiệm, bủn xỉn, ko tiêu thì cấm ko tiêu cái gì bao giờ, ghét cảm giác thấy tiền cứ bị lẹm đi. Nhưng mà đã bắt đầu đi ra ngoài đường thì, híc, tẹt. Mình giống bố đến 99% tính cách. Bố cũng thế. Ngày thường tiết kiệm lắm, nhưng những khoản chi đáng kể trong nhà đều là bố ... liều hết. Ờ, hơi giống kiểu 1 tòa thành lúc nguyên vẹn thì giữ từng viên đá 1, khi nó đã bị lở loét ra 1 tí rồi thì, thôi cho mày đổ sầm cái luôn.
    Sâu xa ra, có lẽ nó cũng thuộc về sự cầu toàn.
    Tốn tiền này, mệt người này. Chơi với chả bời. Ờ, đi với Ch. Hì, thi thoảng nhìn cậu chàng lơ ngơ láo ngáo vai khoác cái túi của mình, nặng phết, lẽo đẽo chạy theo 2 gì cháu, thấy buồn cười.
    Thì lâu lắm, chả có ma nào .. lẽo đẽo chạy theo mình.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Gì"
    Sao đâu, ngay cả" nhật ký của 1 cô gái thiếu ngoan", CC gì đó, văn viếc lai láng, còn dính lỗi chính tả nữa là.
    Nhiều khi ko phải ko phân biệt được, mà là nhầm thôi.
    Lỗi thì lại nhớ cuốn sách mới toanh về Trịnh Công Sơn mới xuất bản. Bên trong thế nào ko bàn, mặc dù cái kiểu "phân tích tác phẩm" ấy chối chối, ngay bìa ngoài, mặt sau, in 1 đoạn trích, cả 1 cuốn sách nhặt ra 1 đoạn trích đủ biết là chắt lọc cô đọng cỡ nào, vậy mà in sót mất chữ, làm cho câu văn hoàn toàn sai ngữ pháp.
    Nó lại còn hồn nhiên lặp lại trên tất cả các tờ quảng cáo to tướng nữa chứ. Thì sai 1 dẫn đến sai nghìn.
    Thời đại văn hóa phẩm chưa bao giờ ồ ạt lũ lụt đến mức như thế này, chuyện đấy cũng ... thường thôi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    .!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này