1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi ko viết cái gì buồn, hôm nay quyết định viết vài thứ buồn buồn.
    Hì, mà chẳng được. Quen rồi hay sao ấy, cứ nhảy vào đây là nhăn nhở luôn. Kỳ thực trong suốt 1 ngày, tình hình cũng ko được suôn sẻ lắm, nhưng những phút 3h này, là những phút ... tóe sáng, đầy sinh lực, đầy vui vẻ, đầy ... nhạo báng.
    Sáng nay hoàn toàn mệt mỏi, 4 ngày liền ... chinh chiến với Cún mà. Nó nghỉ thông từ thứ 6 tuần trước. Híc, được ngủ dậy ko trong tiếng léo nhéo của Disney channel, hạnh phúc, dù khoan đục ầm ầm. Hi. Mình ở Hn cũng khoan đục, về nhà chỗ Hp cũng khoan đục, chạy vào tận Sg, vẫn khoan đục. Đâu đâu người ta cũng xây nhà. Xây đằng trước, xây đằng sau, xây bên cạnh. Xây sáng, xây trưa, xây tối, xây đêm. Nhà mình xây, nhà bạn mình xây, chị lại cũng chuẩn bị xây.
    Ngành xây dựng kỳ này quả là vỡ bẫm!
    Vì vừa trải qua 4 ngày ròng rã ... Cún, cho nên hôm nay mình quyết định xả hơi. Tí nữa chị đi đón Cún thì mình sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ này. Căng phết đấy, vì 4 ngày vừa rồi nó ngập lên. Mấy cái đồ để sai chỗ, bừa bãi giống cái kim cứ chọc, chọc chọc vào mắt mình. Dọn xong thì chuồn này, chuồn đến đêm. Mình sẽ đi mua đồ vẽ ở mạn trường KT này. Xem có đất sét thạch cao gì ko này. Xong đi hiệu sách, hôm rồi ngắm ko đã tí nào. Ờ, chèn khoảng 2h đồng hồ tử tế cho Nghệ nhân và Margarita này, kiếm chỗ nào sáng, và mát, ừm, cửa hàng đồ ăn nhanh là tiện nhất. Chỉ cần 1 cốc pepsi thì người ta chẳng thèm để mắt đến mình, ngồi bao lâu cũng được, đèn đuốc sáng trưng. Xem nào. Ngồi chỗ Lotte mạn hồ Con Rùa đi, đọc xong dạo hồ 1 tí, xong tầm 8h vào Hà Nội và tôi nghe hát luôn. Mình thật sự chán 39 rồi, ầm như cái chợ, dạo này làm ăn phát đạt quá mà.
    Xong cũng phải 10h30, về là vừa. Ờ, chừng này thứ đủ đốt khoảng 7h đồng hồ. Hừm, hôm qua chơi hôm nay lại chơi. Híc, đâu có, hôm qua hoàn toàn là ... công việc. Chơi kiểu đó mình chỉ mệt thôi chứ báu bở gì. Chơi như mình hôm nay ấy, mới gọi là chơi, và chỉ có 1 mình mình, thì mới gọi là chơi.
    Cứ thế!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo là:" sao lại vẽ kiểu trẻ con thế?"
    Hừ, trẻ con. Trẻ con chị có vẽ được thế ko?
    Cái Cúc lớp cũ mình vẽ kiểu này đẹp lắm, mà nhanh ơi là nhanh, kiểu ... quen tay hay sao. Nhoằng cái được 1 em long lanh. Mà nét vẽ rất tinh tế, đậm nhạt nhấn buông, thích mắt.
    Hì, Cúc tiểu thư. Nhà giàu ú ụ, trắng trẻo cao ráo xinh xắn, học hành chỉn chu, thằng người yêu thông minh nhất nhì lớp, học cũng thuộc loại đỉnh. Ko phải thằng nào phẩy cao mà đã được bọn con trai công nhận là thông minh. Nhưng thằng ku này thì đến thằng ghen tị nhất cũng phải công nhận. Sự công nhận của con gái nhiều khi là cảm tính, phụ nữ lẽ ra ko nên có quyền bầu cử, . Sự công nhận của con trai đối với con trai, vì có tính cạnh tranh cực kỳ ác liệt, mới gọi là có giá trị.
    Ờ, lại nói Cúc tiểu thư. Khiếu thẩm mỹ cực tốt, ăn mặc + make up ko chê vào đâu được, giản dị và thanh nhã. Ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng cười. Hòa đồng với bọn con gái, nhưng cấm bao giờ thấy ăn nói ... thô bạo, hoặc nói xấu, móc máy, giỏi!
    Tự hỏi là trên đời này nó còn sót 1 sự ưu ái nào của ông trời nữa ko nhỉ? Hihi, biết đâu đấy, người trong và ngoài cuộc.
    Ờ, tự nhiên thích nghe bài "love you and love me", bạn Kid tận tình giới thiệu, chẳng lẽ lại ko nghe. Hì, cơ mà thật ra thì nghe lần đầu cũng tầm hơn 1 năm trước đây, nghe ở chỗ học nhảy.
    Chậc. Waltz mà. Giai điệu êm ái này vang lên, giang 2 tay ra, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, lướt. Như bay. Như ... thiên nga. Nhất là tuy chỉ lớp học nhảy, nhưng hệ thống âm thanh rất tốt, sàn rộng rãi, gương nghiêm chỉnh. Nghe sướng đến nỗi nài nỉ ông thầy tua đi tua lại.
    Ờ, cái bài này, tiếng Hoa, chả hiểu nghĩa dịch ra thế nào, nghe, chỉ muốn ... yêu. Ừm, chỉ muốn ôm lấy ai đó (khác giống), nhắm mắt lại, thả lỏng hoàn toàn.
    Hoặc là ngồi vờn vờn những nét bút chì cũng được. Nó cũng mềm mại. Nhạc với họa có mối quan hệ khăng khít. Kadinsky trước khi trở thành họa sĩ nổi tiếng, là 1 nhạc sĩ tài ba, và ông ta đặc biệt nhấn mạnh mối tương thích giữa 2 loại hình nghệ thuật tai và mắt này.
    Cần gì kết quả nhỉ? Quan trọng quá trình. Ngồi, thả lỏng hoàn toàn, đưa mấy nét bút chì cũng hoàn toàn mệt mỏi, nghe mấy giai điệu êm êm, nhẹ nhàng.
    Thế thôi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lotte!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lotte hồ Con Rùa đọc sách hết xảy!
    View đẹp, dán mắt vào cửa kính là cả 1 khoảng ko gian mở rộng. Máy lạnh chạy thiếu điều đắp chăn. Nhà vệ sinh ngay đối diện (pepsi .. lợi tiểu ko kém trà đá ). Khá vắng. Nhạc ko quá tệ ...
    Ừm, nghệ nhân và Margarita làm mình muốn phát biểu 1 câu là:" trong 1000 người cầm bút, chỉ có 1 tài năng thực sự, còn lại là 999 kẻ ... ăn theo".
    Hì, tại đọc xong cái phụ lục phần giới thiệu tác giả mà sợ luôn, ko dám đọc tác phẩm nữa. Dây dưa dề dà, cả mấy chục trang sách mà hầu như ko nói được điều gì cả, cái gì cũng mù mờ ko rõ ràng, trúc trắc khó hiểu, ngôn ngữ thì trịnh trọng dọa nạt. Mình bụng bảo dạ thôi rồi, ko biết là có nuốt nổi bác Bun này ko. Giở vài trang đầu tiên, nhẹ người.
    Ko thể thuyết phục hơn. Giọng văn hết sức trong sáng. Kiêm 1 nhà viết kịch, khả năng xử lý tình huống của lão ta tuyệt đối điêu luyện. Tình tiết dẫn dắt mượt mà, móc nối chặt chẽ. 1 vài lỗ hổng có thể bỏ qua, ko đáng kể. Đặc biệt là nét trào phúng đặc biệt thông minh, dí dỏm, duyên dáng!
    Sedrin, sao cứ nghe mãi cái tên này trong hết truyện nọ đến truyện kia, mà chưa 1 lần được rờ đến. Nghe đồn, là 1 bậc thầy trào phúng, và cũng là thầy của lão này luôn, thêm Gô gôn sắc sảo và cay gắt nữa, chậc, cứ gọi là. Hoàn toàn là những trang viết ko chỉ đáng biết, mà còn đáng nhâm nhi.
    Trên hết, bao trùm, là 1 trí tuệ uyên bác!
    Hì, mình phát biểu rồi mà. Nói đểu mà dễ à, phải có trình độ mới nói đều được.
    Đọc phần giới thiệu mới rùng mình chứ, toàn là nói về những tư tưởng khiếp vía, đặc biệt là vấn đề tôn giáo, chậc, Chúa lòng lành nọ kia quỷ Satan lia chia, nghe cứ xa tít 9 tầng mây. Đọc vào truyện thấy khác hẳn, gần gũi và thân thiết, rất duyên dáng, rất gợi cảm. Đúng là những trang viết rất thú. Giở chưa được 10 tờ, mà mình bật cười quá 10 lần. Ý vị, sâu sắc. Tóm lại, quá đã!
    1 tác phẩm đỉnh cao của 1 tài năng đỉnh cao.
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái topic vui vẻ này, nhiều khi làm Anh suy nghĩ vẩn vơ. Ước gì đoàng 1 phát, sau 1 chai Vodka, Anh tỉnh dậy lại thấy mình trở 1 thời hoa đỏ ngày xưa, thời của một màu mây xa, cái thời mà thằng con trai 18 tuổi xuân như Anh lúc đấy nghĩ rằng tất cả bọn con gái đều là những nàng tiên và chúng nó chẳng khác éo gì mình cả. Rồi mải mê chính chiến và yêu đương, gã trai 18 tuổi ánh mắt trong sáng, tiếng cười sang sảng, từng bước chân sải dài vững chắc lên nhầm chuyến tàu thời gian. 12 năm sau ném lại sân ga ngiệt ngã 1 gã béo ú, mắt híp, đang ngồi cười khục khục bên cạnh lon bia.
    Ôi cái thời hoa phượng rực cháy sân trường mùa chia ly, những bông hoa bằng lăng mà chẳng bằng lòng, những ngăn bàn là những chú bồ câu đưa thư, những nụ cười khúc khích, những mối tình trong trong mắt trong. Chứ bây giờ á? Ra đường là phải nhìn lên trên trước, nhỡ bị dây điện hoặc máy bay rơi và đầu thì sao? Nhìn xuống đất tiếp theo vì cũng có thể bắt được tiền. Nhìn bên phải lo ô tô, nhìn bên trái xem có vụ chém nhau nào không, nó chém nhầm mình thì cũng thôi xong. Và nhìn thẳng ra đằng trước, dự đoán chắc chắn trong tương lai gần là 5 phút sẽ không có cái xe tăng nào bất ngờ đi qua. Haizz, bây giờ là thế đấy, Anh thấy chả đẹp như ngày xưa nhở, chán thế!
  7. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bởi từ lâu, anh đã xăm vào tâm hồn mình những vết xăm màu xám.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    traixamminh!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, vinh dự quá! 1 cái nick mình hết sức ... ngưỡng mộ, và ko bao giờ dám mơ là sẽ vào cái topic nhỏ nhoi, khốn khổ này thả ra dù chỉ 1 con chữ quý giá, vậy mà được tồng tộc hẳn 2 khổ liền.
    Vinh dự ... vãi đãi!
    Thật đấy chứ. Chú ý cái nick này ngay từ bài đầu tiên "tâm sự sến của anh", cái giọng trào phúng ***g lộng, quá cay nghiệt, quá thiếu lòng ... bao dung, cái giọng xám xịt, nhìn đời toàn qua các ... tệ nạn XH.
    Nhưng mà hiểu biết, nhưng mà sắc sảo, xám xịt nhưng cũng đầy chất xám.
    Ít ra thì từ khi mình chui vào đây và làm cái nhật ký 3h, chưa từng thấy 1 "trình độ" thứ 2 có thể xếp ngang bằng.
    Nhưng hơi buồn là anh zai này chỉ lướt lướt qua topic của mình, nên mặc dù có con mắt sắc sảo, tinh nhạy, cũng dẫn đến 1 hậu quả ko thể tránh khỏi của bệnh ... chủ quan: chả hiểu gì về điện. Lại gán cái 3h này với những vui vẻ mộng mơ thời hoa đỏ có chết ko. Ờ, nhí nhảnh thật đấy, cứ cho là thế, nhưng mà máy... tã từ lâu rồi.
    ÔI. Mưa to quá!
    Đêm qua trằn trọc. Ghét cái cảm giác cố ngủ mà ko được, vùng dậy, chat cho qua đêm. Ờ, lúc chat thì ko nghĩ gì cả, chán mấy cũng à ơi đong đưa vài câu, hết "thằng" nọ, kia rồi thì tự nhiên thấy trời tang tảng sáng, khi ấy ko thể ko ngủ được, tại mệt bã ra rồi, đặt lưng là thiếp đi ngay.
    Đấy, 1 tâm hồn dằt vặt day dứt cỡ đấy, tơi tả tan hoang cỡ đấy, bao nhiêu là chất chứa dồn nén u uất, mà lại "làm anh nhớ đến" cái thời hoa đỏ, hoa tím, bồ câu đưa thư, thơ tình hộc bàn có chán chuyện ko.
    Mình cứ luấn quấn mãi. Hì, vô tích sự!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    cứ
    Em cứ sống thản nhiên
    Giản đơn như cây cỏ
    Hát ca ngày lộng gió
    Mơ màng đêm trăng lên.
    Em cứ thế bình yên
    Dửng dưng hồn gỗ đá
    Bước lữ hành thong thả
    Sa mạc đời thênh thang.
    Em cứ trôi mênh mang
    Lục bình hồn nhiên tím
    Dù mặt trời tắt lịm
    Dù đêm không mái nhà.
    Em cứ là mây xa
    Ngàn đời thân phiêu bạt
    Em cứ là nắng nhạt
    Cuối chiều ngày không tên.
    Nhưng phút nào chông chênh
    Em về bên tôi nhé
    Tôi bên em rất nhẹ
    Em cứ là em thôi.

    [​IMG]
    Hì, bản nhạc này chơi theo nhịp P, tức Pa.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 17/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này