1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ ko 'ỏằ"ng ẵ ah
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuống hết cả mà vẫn bị lẹm 1p!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét những số ko đẹp!
    Đi chơi hay làm gì cũng thế. Bao giờ cũng vào những mốc chẵn. Thường cũng là theo kiểu đồng hồ bổ tư thế này. Số ưa thích nhất của mình là số 36. Tại hồi đi học làm bài cứ gặp số này là yên tâm kết quả chẵn, có thể chia hết được cho hầu như mọi loại trên đời, từ 1 đến 9 chỉ kiêng số 7. Hình như thế tí kiểm tra lại. Căn cũng ok! Gặp số này ko phải ... ấm ức mà dùng ký hiệu gần đúng.
    Ờ, mình cực đoan chủ nghĩa mà. Mình ko thích cái gì mà chỉ là gần đúng!
    Hồi chiều ngủ tít. Tại vì cứ theo cái lịch này thì đêm mình ngủ thực ra được có khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ, ít, quá ít so với con sâu ngủ như mình. Nhưng cũng tập dần thức khuya dậy sớm cho quen đi. Thức khuya để nghe "xịt tắc" - tẩm quất rong. Và dậy sớm để nghe ... loa phường. Hì. Ông ổng ông ổng, thọc vào màng nhĩ. Loa phường mà cứ bật nhạc ko lời êm ả thì có phải nghe được cả ngày ko.
    Cười cợt gì chứ, mình thật ra đang ko được vui vẻ chút nào. Ko muốn nói là tâm trạng lại sắp sửa chìm vào buồn chán u uất. Mình cứ ôm mãi cái "trinh tiết" và ngẫm nghĩ: đây là cuốn sách của 1 người ủ rũ sầu não nhiều năm trời và đã tự sát khi mới 35 tuổi. Mình thì còn hành động sớm hơn thế, tận 11 năm, nhưng lượng thuốc thì chỉ mạnh bằng, chắc là, 1/11, cho ... đẹp.
    Cơ mà có 15p ngắn ngủi chưa kịp đủ cho ... khúc dạo đầu. Còn đang tức vì lẹm mất 1p. Đến khi vào cầu rồi thì lại hết giờ. Thế lại hay.
    Cũng có khi tại mình vừa chén 2 bát cơm nguội với cá kho ngon tuyệt, nỗi buồn bị nén xuống dưới hẳn 1 tầng cơm, 1 tầng cá, 1 tầng ... nước miếng đâm nhạt nhòa cũng nên.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    12h đêm. Chực sẵn rồi này, đừng có mà out giống hôm qua nhé!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế, mạng trục trặc. Toi mất 5p vàng ngọc! Hừ, có phải là lúc nào cũng viết được đâu. Sao lại dở chứng vào đúng giờ G thế.
    Chậc! Đời!
    Bước đánh dấu quan trọng trong cuộc sống của mình: được ra ngoài 1 mình vào buổi tối. Vật nài mãi với chị, bảo là cả ngày em ở trong nhà bí bách lắm, tối Cún ngủ rồi thì đi dạo 1 tí cho thoải mái. Chị đầu tiên lắc, bảo là sợ ... bắt cóc. Hừ, mình ko thèm bắt đứa nào thì thôi, ai bắt được mình. Mà mình có phải là cóc đâu mà nó lại bắt. Chỉ ... hơi giống thôi.
    Thật ra thì phải nói thế này:" chị thả cho em ra ngoài hít thở tí khí trời đi. Cứ thế này mãi điên mất, ko thể chịu nổi. Người chứ có phải lợn đâu mà cứ ăn với nằm là đủ happy ... " Hì, giả dụ mà như trong Doremon, có cái bảo bối gì mà mọi người đọc được ý nghĩ của nhau ấy nhỉ? Thì toi. Thế giới này loạn mất. Người ta phải giấu kỹ mà vẫn còn khó sống được với nhau. Lại đọc vanh vách ra vị thì chắc chẳng ai còn dám nhìn mặt ai nữa.
    Hừm, trừ trẻ con. Mà trẻ con thì cũng phải lớn thôi. Trừ những người thiểu năng, hoặc khiếm khuyết về trí óc. Trừ Thánh.
    Híc, nhất là những người mà những suy nghĩ cứ lộn xộn tung bành lên như mình. Cứ đầu dê cắm đuôi chó. Ko phải tại mình cố tình nghĩ xấu, tại vì những dữ liệu hình ảnh trong đầu mình nó quá dễ liên hệ với nhau. Bọn nó chồng chéo lung tung được là điều dễ hiểu.
    ..........
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "" và ko dám nói năng gì, là bởi vì ... ngượng.
    Sáng nay đặt chuông như thường, mà ngủ tít đến tận hơn 9h mới thèm bò dậy. Ngủ nhiều thì kể cũng sướng mắt, nhưng mình ko khoái cảnh thức dậy trong ánh mặt trời chói chang, nó xọc thẳng vào mắt, trong tiếng xe cộ đã rầm rập dưới đường, nó xọc thẳng vào tai. Ngủ dậy như thế, cứ thấy ... trơ trẽn thế nào.
    Dậy vào 6h như hôm qua là hay nhất. Quẳng 15p vào đây, sau đó là 1 ít thơi gian, khoảng nửa tiếng thôi, nhưng rất thi vị vào buổi sáng. Ra cửa sổ hít thở ko khí đặc biệt trong lành của những buổi sáng Sg, bầu trời vẫn còn ... loạng quạng, chưa sáng hẳn, nhoèn nhoèn, hay tại ... dử mắt cũng nên. Lắng nghe những âm thanh tách bạch nhau rõ mồn một từ dưới ngõ vọng lên. Tiếng người lạch bạch đi tập thể dục này, tiếng loẹt quẹt xếp bàn ghế của cafe vỉa hè này, xe cộ trên đường còn thưa thớt, những tiếng máy nổ cũng tách nhau ra được 1 quãng trước khi lọt vào tai. Ko như ban ngày, ban ngày thì 1 tỉ thứ âm thanh hòa trộn hết vào rồi, ko còn nghe cái gì ra cái gì nữa, vì ... khoảng cách của chúng quá gần nhau.
    Mò xuống nhà ngồi vào cái đàn nữa này. Mình từng nói nhiều lần về độ nhạy của cảm giác vào lúc sáng sớm. Nó tinh khiết vô cùng, căng mọng lên, và ko 1 tì vết như, ừm, cái gì căng mọng và ko 1 tì vết nhỉ? Mà lại phải mềm, để còn lắng đọng được cảm xúc chứ? Chắc là, hì, quả ... vải. Ờ, tạm thời chỉ liên hệ được với hình ảnh này. Quả vải bóc vỏ ra rồi, phô ra 1 lớp thịt căng mọng, tròn trịa, mịn màng, ko 1 tì vết. Đúng yêu cầu nhé. Chỉ chờ vết ... răng cắm phập vào thôi.
    Ờ, lại nói cái cảm giác quả vải ấy mà tác động âm nhạc vào thì, trong sáng hết sức. Cái kiểu đàn giả cầy của mình. Mua 1 quyển đệm ca khúc của đàn ... organ, lật xem thấy bài nào hay hay thì lọ mọ tập. Gam thì đệm như kiểu của ... ghita. Thế mà dồn 2 thứ hổ lốn ấy lên mấy phím đàn piano. Kệ. Chả ai dậy mà mò được thế là tốt rồi. Nghe cũng ra ... âm nhạc đấy chứ.
    Mình nhiều khi cũng chỉ cần cảm giác. Nhà ngày nào cũng dọn thì sạch lắm, và nó ko khác lúc chưa dọn là bao nhiêu. Nhưng quan trọng là cái "cảm giác" đã dọn nhà, tự cái cảm giác này làm sạch.
    .........
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Duy trì được việc này sẽ mất rất nhiều thời gian đấy !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc được đâu đó 1 cái quy chế cho việc pot bài ở ttvn, hình như ở box Quán trọ Zim, mod truongton gì đó, có 1 cái gạch đầu dòng trong 1 lô xích xông vi phậm là: bài viết chỉ gồm toàn biểu tượng.
    Hihi, cứ đối chiếu theo cái đấy thì nick mình teo mất, theo đó, cái topic này cũng teo. Nhưng chắc là nhiều biểu tượng thì mới bị lock, còn mỗi 1 cái thì ko sao. Bão to cây lớn mới chết, cỏ dại bèo bọt lại thoát, băng giá khủng long ngỏm hàng loạt, chuột kiến gián thì vẫn sống, trườngtồn cho tới tận ngày nay.
    Bạn tigon bảo là cái trò này mất thời gian. Hơ, thì đấy là ... mục đích chính của mình mà, giết thời gian. Cái này so với nuôi gà ảo ko khác mấy. Cứ đúng giờ phải cho em ăn, đúng khắc là cho em ... ị. 15p 1 phát, 1 ngày 7 phát tổng cộng là, cứ cho 2h đồng hồ. Cũng phải trừ hao tí đỉnh ngồi ... thưởng thức lại nữa. 2h/ngày, híc, cũng thường quá, so với thói quen online của mình xưa nay. Khó tưởng tượng có ngày nào mình lại ko vào mạng, nó thật sự là 1 phần máu thịt trong cuộc sống của mình. Nhưng mình đặc biệt ghét cụm " cư dân mạng". Mặc dù theo đúng định nghĩa, mình thuộc thành phần "cư dân mạng", nhưng nghe nó cứ chối nhĩ thế nào. Nó đú đởn, đua đòi, a dua ... cái mảng này ko ghét lắm bằng cái khoản ta đây theo kịp thời đại, cái mác "cư dân mạng" nghe ... oai thế nào, cứ như là 1 biểu tượng kỳ vĩ gì đó lắm, sành điệu hợp thời trang gì đó lắm. Bắt gặp cái tin nào mà những "cư dân mạng", "công dân mạng" châu mỏ lên để cãi cọ phân bì nhau về 1 sự vụ cỏn con nào đó thì thật sự ngán ngẩm. Đó chẳng phải là điều gì đáng phải nhấn mạnh, in đậm, vẽ bóng hết, chẳng là cái gì to tát mà phải tự hào.
    Hì, kỳ quặc. Mình có định viết cái này đâu. Đến giờ, ... 10 ngón tay cứ lướt nhoay nhoáy trên mặt phím, , xong rồi những cái gì cái gì tuôn ra. Kệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này