1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chậc. Cái đoạn 5 gương mặt, cạn tàu ráo máng thật. Định e*** nhưng thôi. Có phải lỗi chính tả đâu. Lỗi não!
    Sinh nhật, quẳng cái điện thoại với 6 tin nhắn, 3 missed call, ờ, 3 tin chúc mừng ở cái thế giới ảo này nữa, mình vào gu gồ, gõ 3 chữ:" bệnh tự kỷ" và enter.
    Toàn trẻ con thôi nhỉ? Có nói gì đến người lớn đâu? Im lặng hoàn toàn, ko 1 ngoại lệ nào hết. Mình ko biết nữa, mình mất đi 1 khả năng nào đó, hỏng hóc 1 bộ phận nào đó. Sau những "nỗ lực" im lặng, số liên lạc hiếm hoi đấy toàn là thành phần tinh túy cả. Mình có phản ứng với những tác động đấy, nhưng biết là biết thế, còn thì ko động tĩnh gì, chỉ luẩn quẩn với câu hỏi:" tại sao lại thế?".
    Ừm, chắc do thói quen. Người nghiện rượu sinh ra đâu phải đã sống chết với rượu, quen với rượu quá nên thế. Đào tạo trong môi trường nào thì ra sản phẩm tương ứng. Mình ì ạch thế này lâu quá rồi, muốn đứng dậy lại được như cũ, e rằng khó.
    Tội cho Ch. Mang hoa đến gửi dưới nhà, ko dám vào. Ch gọi điện cho mẹ, nghe loáng thoáng, mình đoán Ch hỏi cái "lúc ấy" mình như thế nào. Hì, có kinh nghiệm rồi. Hồi ko dám gặp thiên thần, sinh nhật phải tặng hoa theo kiểu điều khiển từ xa, nóng lòng muốn biết thiên thần phản ứng thế nào. Hồi nhờ đứa bạn ở lớp tặng Th món đồ chơi ghép hình cũng thế, ờ, cái nhà hát Sidney, cứ vặn hỏi nó mãi là "lúc ấy" thế nào.
    Hì, đáng thương! "Lúc ấy" chẳng thế nào. Người ta đã thờ ơ thì mình làm gì cũng nước đổ lá khoai mà thôi. Đáng thương ở chỗ người gửi thì háo hức lắm, bồn chồn lắm, cứ tưởng là người đấy sẽ phải thế nọ, thế kia. Ừm, mình đáng thương, Ch đáng thương. Tóm lại là những thứ tình cảm gửi nhầm chỗ đều đáng thương.
    Hơi nhức đầu, ngủ sớm thôi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới on được vào suất ... 12h.
    Tại tối qua "ngủ sớm" mà. Suốt cả tuần rồi, chẳng hôm nào mình dậy được trước 12h. Ừ thì, dậy cũng để làm gì đâu. Ngủ nhiều các khớp nó cứ như sắp long ra. Để ý ngón út trái dạo này cứ tê tê, mất dần cảm giác. Nhỡ ra mà nó teo thật thì, híc, lấy đâu ra ngón mà ... bấm đàn. Ngón út phải thì còn bập bẹ ghita được.
    Thật liệt ko đúng chỗ gì cả.
    Giờ là tiết mục oằn lưng với cái nhà đây. Thôi phải chia việc ra từng ngày vậy. Dọn sơ sơ rồi đi vào chi tiết sau. Trước mình hay cái thói đã ko thì thôi, đã đã thì phải thật đã. Cầu toàn quá, 1 góc thì công nhận hoàn hảo, trong khi đại cục vẫn lộn xộn. Bây giờ sang tuổi mới, lớn rồi, phải có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn.
    Thức dậy trong vắng lặng hoàn toàn, hẫng mất 1 cái. Thì lâu lắm nhà có lặng vậy đâu. Cún nghỉ học cả tuần trước, lúc nào cũng eo éo cái tivi, bếp thì mẹ loảng xoảng tối ngày. Hôm mẹ vác con gà còn sống nguyên, lông cánh còn nguyên, mắt chớp, cổ gật liên tục, suýt ngất. Híc. Nhà này toàn trứng luộc cá rán, họa hoằn lắm mới có được 1 hôm chị vác con gà đã qua xử lý vàng ươm tròn lẳn, phao câu múp míp, 2 chân đút tọt vào bụng về. Đây lại nhìn thấy 1 con gà hẳn hoi. Vặn đầu nó ra mà cắt tiết, chậc!
    Hì, mà mình mẹ làm thôi, con cái chạy dạt hết. Để bù trừ cho cái tội lười này, mình đã ko đụng đến 1 miếng thịt gà nào. Điều này còn làm mẹ phật lòng thêm ấy chứ. Nhưng nó làm mình được an ủi. Thế là ổn.
    Mà cũng vì, sâu trong tâm khảm, mình ko hề có nhu cầu ăn thịt gà. Con người nội tâm phong phú sinh động thì sống bằng nước lã cũng được mà.
    Trời như có vẻ sắp mưa. Hừm, lại ngập nặng đây.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Víp!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phạm luật tí, nhưng ttvnol quả là víp ko tưởng!
    Xấu chơi! Mình cũng ko dám tin là mấy dòng này có thể gửi đi được mà ko bị:" có vấn đề". Mất liền mấy bài rồi.
    Niềm tin của mình vào "căn nhà" này đang lung lay khá mạnh. Hừ, yêu mến nó - những diễn đàn trực tuyến bởi tính tự-do-tuyệt-đối, vậy mà liên tục bị khước từ quyền tham gia.
    Sau nâng cấp chỉnh sửa gì đó, 1 loạt avatar trôi sạch, như lũ quét. Server liên tục lỗi. Chui vào được đây là 1 nỗi niềm bất ngờ lớn lao.
    Híc. Thôi cứ coi như nó bị ốm. Người ốm, thì ko chấp.
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Một vài công việc làm thêm, cuộc sống trở nên bận rộn và gấp gáp hơn.
    Một vài suy nghĩ mới, một vài dự định mới.
    Cố gắng để chạm gần hơn đến mơ ước.
    Tự dưng mong có một bờ vai để gục đầu vào đấy
    Tự dưng mong có một người để cùng nhau chia sẻ tất cả về cuộc sống
    Tự dưng mong được yêu thương và yêu thương
    Tự dưng mong được quan tâm, sẻ chia với ai đấy
    Tự dưng mong.....
    Những "Tự dưng" ấy thật ko đơn giản tí nào. Đôi khi nghĩ vớ vẫn tí
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Víp ơi! Lần này đừng chơi xỏ tao nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này