1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL làm mình phiền muộn hết sức! Giờ giấc ko còn ra thể thống gì nữa. Cái gì vừa mới pọt xong mà lại ghi hơn 2h đêm qua là sao? Tầm đấy mình đang ngáy pho pho mà?
    Khoác lên nó cái trọng trách "nhân chứng thời đại" là ko thận trọng tí nào cả. Thời khắc, chỉ lệch 1 thời khắc rất nhỏ thôi, đủ thay đổi diện mạo thế giới.
    1/1000s có thể thay đổi chủ nhân của huy chương vàng Olympic. 1/100s có thể thêm 1 kỷ lục mới trong guiness (?). 1/10s ánh sáng có thể đi được quãng đường 10 mũ 7 m/s, có thể đo được sự giãn nở của ko gian, 1s có thể cứu vãn 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 vụ nổ mìn khủng bố, 1 11/9 thứ 2 chẳng hạn .....
    Và 60s=1p, đủ để mục 3h này ko được quyền có thêm bài mới.
    Hoang mang, hoàn toàn hoang mang. Nói như ... Trần Dần trong thư ko gửi em yêu K:
    Phải có một cái không thay đổi mới có thể làm cái trục thay đổi mọi cái khác.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích PM, nhưng lại thích PM. Cái đầu tiên là nội động từ, còn cái thứ 2 là ngoại động từ.
    Sao ko thích được chứ. 1 lần nào đó đăng nhập vào nick của mình, hoàn toàn hững hờ, hoàn toàn vô cảm, ko hề có tí "giác quan thứ 6" nào, "búp" 1 phát, có cái bảng thông báo nho nhỏ nhảy xồ ra chính giữa màn hình. Em ko hiểu tiếng Anh, ko biết nó cảnh báo gì. Nhưng xuất hiện nó vô nghĩa, thì lại xuất hiện 1 PM có nghĩa.
    Nhìn vào góc dưới tên nick, thể nào bạn cũng có 1 thư mới, hay 2 thư mới, hay thậm chí 3. Điều đó tùy thuộc vào sự hậu đậu của anh. 1 trong số những PM đó sẽ lặp, hay trống hoác.
    "Thư mới", cái cụm này ngân lên 1 thanh âm thật ngọt ngào, càng rộn lòng hơn, vì nó ko ngờ.
    Em nghĩ em được "sướng", thì cũng nên cho người khác "sướng" với. Hì, nhưng với bản tính đa nghi, băn khoăn, do dự, em phản biện lại rằng:" chắc gì người ta đã sướng". Mình chủ đích làm người ta sướng, mà người ta lại ko sướng, thì ko phải là vô duyên lắm ư?
    Thôi tốt nhất là nửa nạc nửa mỡ, nửa ko nửa có, nửa gật nửa lắc, nửa lọ nửa chai. Em cứ PM cho 1 "anh" public ở đây. Trúng anh nào thì trúng. Anh nào có tật thì giật mình. Nếu nhỡ mà PM trượt, thì cũng chẳng đủ chứng cớ xác thực để tự trùm kín tai cái mũ vô duyên.
    Cũng bởi, rung lên vì 1 dư âm sâu xa nào đó, những gì từ anh, đều cô độc đến rợn người. Có thể chỉ là tưởng tượng. Nhưng bất cứ điều gì gợi đến sự cô độc, đều gần gũi với em hơn cả, ko loại trừ 1 con người.
    Còn thì những "góp ý" nho nhỏ ko hề làm em phát chán, nó làm em bật cười. Dù rằng phát chán còn đỡ khiếm nhã hơn là bật cười. Quả tình, anh đang "có ý kiến" với 1 thành phần hoàn toàn miễn dịch với mọi hình thức cải tạo.
    Tự nhiên rất muốn hỏi 1 câu vô nghĩa thế này:" anh có lạnh ko?''
    Thân!
  5. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá! Cuộc sống xô đẩy thật dễ làm con người ta dễ đi chệch đường, sai mục đích và thế là thế nào cũng làm cái ùm xuống hố, lấm lem toàn thân, có khi cả vài tháng, vài năm sau cũng không thể rửa sạch vết dơ đó! Hễ mà lơ là một tí, để cho nó tự do một tí là y như rằng ngựa quen đường cũ! Phải quản lí nó thật chặt mới được!
    Chẳng biết mình đang viết gì nữa!
    Cố gắng lên! Chỉ còn 14 năm để tích lũy những thứ cần thiết (nào là nhà cửa, tiền bạc, ngọc ngà châu báu...). Đúng 14 năm sau là vào lúc nó được 40 tuổi thì 1,2,3 alêhấp! Không cần quan tâm gì nữa cả, vác balô lên vai và nó sẽ đi cùng trời cuối đất...
    Ặc, dạo này đầu óc nó bị xuống dữ dội
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trời đang chuyển mùa! Mưa nắng thất thường! Cố gắng giữ gìn sức khỏe! Khi nào rảnh sẽ vào thăm! Cộc!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    dấ này t> thấy ngôn từ của Pa cứ xập xí ngầu nhY....leng keng hết cả....chả hifu mấy.....
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: hơ, cũng 26 à? Nghe giọng đặc hơi sữa.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    mưa sài gòn
    Mưa Sài Gòn có khác mưa Hà Nội?
    Có nhấp nhoáng "những lối đi dưới hàng cây tăm tối"
    Có ướt đẫm đăm đắm mặt hồ
    Có sẫm rêu mái ngói thềm xưa
    Có thẫm đỏ vỉa hè gạch cũ
    Có lẫn lộp bộp sấu rụng, lăn lăn dẫn về quá khứ
    Có lẫn một tuổi thơ?
    Nhưng mưa Sài Gòn vẫn loáng những tóc ai
    Vẫn đẫm ướt mắt đen sâu thẳm
    Vẫn sẫm rợp mi dài khe khẽ khép
    Thẫm đỏ môi mềm
    Vẫn tiếng cười lẫn vào tiếng mưa đêm.
    Mưa nơi này gần hơn mưa nơi khác
    Mưa ngày ấy xưa hơn mưa bây giờ
    Nhưng tình yêu muôn đời vẫn thế
    Vẫn sực nồng trong vắt vị mưa.

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này