1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: nói ko ai hiểu gì thì đạt đến độ đắc đạo rồi.
    Lâu lâu ko "gặp", muốn kêu 1 tiếng cho đỡ .... nhớ:
    Sun ơi!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ai mà tưởng tượng được, 3 dòng trên phải chờ đến 3h đồng hồ.
    Lụt.
    Ghét.
    Căm ghét!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Spam cho sướng! Mẹ kiếp! Cả ngày hôm nay ko thể đăng bài được, trong khi cứ chống mắt lên nhìn đứa khác đăng. Đêm nay ông đăng tá lả, tẹt ga, ông phọt tung tóe, cho mày biết mặt.
    Lụt. Lụt cái lờ!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Spam phát nữa xem còn đăng được ko. Hay lại lụt rồi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm. Ngon rồi.
    Híc. Mình nóng tính thật! Chửi xơi xơi luôn. Hôm rồi xem tử vi tuổi Tuất. Hơ, mà mình Nhâm hay Bính nhỉ? Có câu này rất khoái:" Họ đều là những người hiền lành, nhưng rất "cục" ."
    Hi. "Cục" là mình tự chế vào. Còn nguyên văn là: "khi bị chọc giận thì họ trở nên rất đáng sợ!"
    Hồi tối này ngồi tô tô cái tiểu họa. Đầu nhức như búa bổ, mặt mũi nhăn nhúm như cái giẻ rách. Cún lờ vờ ra trêu ngươi mình, lải nhải cái gì đó, rồi huých tay mình 1 cái, tí nữa thi nguyệch ra cái tranh. Ko tự chủ được, gầm lên:" Cún bị điên à?"
    Nói trẻ con bị điên thì độc mồm thật. Híc. Ân hận 5s. Quan hệ của mình với Cún rất tốt. Thi thoảng 1 đứa lại chạy ra thơm 1 đứa, kêu lên rằng:" Tôi yêu bác." Thế mà ...
    Đúng là rất cục!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Pot cái bài lụt đêm qua mà chạy sang tathy tè đỡ này:
    Ôi, lâu lắm mới đường thông hè thoáng thế này. Thích quá! Thích chả muốn đi ngủ nữa.
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đã quá! Đêm hôm đường vắng xe cứ bon bon, lạng lách đánh võng xả láng!
    Híc. Thói đời vẫn thế. Lúc được thoải mái rồi thì ko còn khao khát nữa.
    Viết gì nhỉ?
    Ngoài trời mưa rơi, mưa rơi, và mưa rơi. Đêm, mưa, mưa lộp bộp rơi.
    Hihi. Rõ là hết chuyện, lảm nhảm vớ vẩn.
    Ừm. Mưa, ẩm ướt. Ẩm ướt thì khó thở. Mình chỉ muốn thật nắng thôi. Nắng rõ to vào. Nắng vỡ đầu vào. Cũng hơi hơi dính SAD 1 tí. Nắng nóng thì cũng dễ nổi điên lắm, nhưng điên còn đầy năng lượng. Ngán nhất là cứ ỉu xìu xìu.
    Hơ. Đơ đơ!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rubic!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ko thèm tuân theo nguyên tắc nữa nhỉ? Tại mình đâu, tại nó dở chứng trước. Nhờn với chó, chó liếm mặt ngay.
    Ừm, từ giờ mà nó nghiêm chỉnh đàng hoàng lại, ko lăng nhăng nữa, thì mình lại tôn trọng, quy phục nó như cũ. Trung thành với 1 chế độ sai hỏng lệch lạc là tự sát! Mù quáng vớ vẩn!
    Nói chó, nhớ trong "nghệ nhân ...", Pilat chửi Iesua là chó, chẳng dè bác này, với tấm lòng nhân từ quảng đại bao la, mỉm cười hiền lành:" tôi chẳng thấy con chó có gì xấu xa cả." Hihi. Ức nhất là trêu đứa nào mà nó cứ nhơn nhơn, căm nhất là chửi đứa nào mà nó ko thấy bị nhục. Quá bằng nước đổ lá khoai mèo quào cửa kính. Tốn nước bọt!
    Ừm, rubic, cảm hứng về rubic, về ... vũ trụ, những quy luật phổ quát thống trị, ko gì ko có lý do, ko gì vận hành hoàn toàn đơn độc, 30 năm miệt mài ko kết quả cho thuyết trường thống nhất, vạn vật đều gắn kết chặt chẽ trong 1 tổng thể lớn....
    Tóm lại là rất bác học!
    Thích em rubic từ lâu rồi, hôm rồi mới sắm. Ừm, quà sinh nhật của mình đấy. Hi. Mỗi năm sinh nhật mình đều tự tặng quà cho mình. Năm ngoái, lúc vật giá chưa leo thang, thì là 1 cây đàn violon. Năm nay tình hình kinh tế toàn cầu đang suy thoái, chi tiêu bừa bãi là 1 ... tội ác, vì thế, 30k=1 em rucbic Trung Quốc là phải đạo.
    Thích thật! Sau này mình sẽ "chế" ra 1 cục rubic đặc biệt cho riêng mình, cách nào đó. Mình thích nó bằng gỗ, hoặc sứ, hoặc đá. Cái gì mà mát này, nhẵn này, xoay trơn nhẫy này. Ko phải mắm môi mắm lợi, lại còn lo ngay ngáy đến hàm lượng chì quá mức cho phép.
    Bằng sứ hay đấy. Các mặt ngoài màu sắc sẽ vẽ thêm hình nữa. Mỗi ô nhỏ sẽ là 1 hình. Khó ko nhỉ? Nặn đất này, nung này, vẽ này, tráng men này. Hừm. Cứ mơ mộng vậy.
    Sớt cách xoay rubic trên gu gồ. Nhiều phiên bản, nhưng có vẻ 1 bản rõ ràng cả hình vẽ, với các công thức tỉ mỉ, là thông dụng nhất. Nhưng công thức cuối cùng, công thức 6 mặt bị sai. Bà con kêu oai oái là ko thể hoàn thành bước cuối cùng. Hì, mình cũng bị mắc kẹt thế. Phải tìm lời giải đáp ở 1 phiên bản khác.
    Hôm ấy ngồi loay hoay xoay từ 2h chiều đến 9h tối, ko ăn uống, ko biết mệt mỏi. Mồ hôi khoanh 2 hình tròn đen sì trên cái ghế bọc da.
    Thật ra ko cần công thức 6 mặt, bước hoàn thiện cuối cùng. Có 1 tỉ thứ lý thuyết về cuộc sống có thể suy ra từ cục rubic, nhưng mình chỉ nhấn 1 ý, 1 ý về sự tuyệt đối.
    Tuyệt đối. Trước giờ mình gắn cho nó dấu (+), nhưng giờ thì mình gắn cho nó dấu (-). Cục rubic sẽ chuyển động cho đến khi nó đạt được sự tuyệt đối thống nhất về các mặt màu, quá bằng: tuyệt đối = chết. Đạt đến sự hoàn hảo cũng bằng đạt đến sự chết. Tuyệt đối ko = tuyệt vời.
    Mình ko bao giờ xoay cả 6 mặt đúng cả. Đơn giản là mình ko muốn nhìn thấy 1 cục "chết". Còn khiếm khuyết, còn phải vận động, còn sống. Mình chỉ xoay 2 lớp trên, chữ thập đúng các cạnh ở lớp thứ 3, còn 4 góc để tự do.
    Chao. Lại động đến 2 chữ đặc biệt yêu thích : tự-do. Khéo lại phải làm 1 bài" bàn về tự do". Kiểu như "bàn về tính nhị nguyên sóng-hạt của ánh sáng", "bàn về phép toán xác suất trong cơ học lượng tử", "bàn về thuyết vũ trụ nhật tâm" ...
    Phịa thôi.
    Thêm 1 món vào danh sách lúc nào cũng khư khư bên mình. Cafe đọc sách, tay rỗi, xoay xoay cái cục vuông vức chắn chắn này, vững dạ.
    Ừm, bức bên trên, cảm hứng về rubic, vũ trụ, rồi. Cả sự "vĩ đại" của trí tuệ con người nữa: chuyện nhỏ như cái móng tay. Ngón tay trỏ, biểu tượng cho mức độ ... cao quý.
    Vẽ nét, phải nghĩ thì ko nói, nó được hoàn thành ở quán cafe, trong điều kiện tinh thần tối ưu. Còn khoản tô màu thì hoàn toàn là thư giãn giải trí. Ờ, tối qua, đầu nhức như búa bổ, ngồi nghe mấy bài "Phạm Duy" đồng lúa xanh tươi con trâu lưỡi cày, tô tô cái này, thần kinh giãn ra chút.
    Hì, tạnh mưa rồi đây. Sống rồi đây.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    :|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này