1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mặt mũi nghiêm túc, đánh dấu sự "trở lại" của chế độ độc tài 3h.
    Ừm, vẫn mưa. Vẫn ẩm ướt. Vẫn sầm sĩ. Vẫn lạnh lẽo. Nhớ những ngày nắng thiêu đốt của suốt nửa năm trước quá! Nhớ từ dạo tháng 11, từ Hà Nội lạnh cóng mình bước chân vào đây, ngỡ ngàng trước những ưu đãi hiếm có của thiên nhiên cho thứ khí hậu nhẹ bẫng như lông hồng này.
    Thời gian này, hừm, Kid chắc dân trong này, hắn gọi là "chuyển mùa." Thê thảm thế nào đó.
    Buồn.
    Tỉ lệ H2O tăng đột biến mà, nó chèn hết cả chỗ của O2, ko khó thở sao được. Buồn. Buồn nẫu. Như những quả mơ ngâm xí muội ngấm đẫm muối, đường, ngả màu hổ phách óng ả. Hơ, cái thói ve vuốt ngôn từ. Mình đang muốn đưa ra 1 hình ảnh thiên về tiêu cực cơ mà. Hổ phách óng ả. Vớ vẩn! Thâm sì sì thì có.
    Lờ vờ vào mạng đọc tin. Thế giới thì động đất tan hoang, người chết như ngả rạ. Trong nước thì loanh quanh chuyện HN mở rộng, chuyện bắt giữ nhà báo. Mấy tin về "CHỌI" thi Đại Học mới khiếp. Híc. Chọi? Nghe ko giống con người tí nào. Nghe ko có 1 tí "ý thức" nào trong những cỗ máy thi cử ấy. Chọi = cơm bụi, giá nhà cao, mẹ con vật vờ, nắng nóng kinh người của những ngày hè đổ lửa, nhớp nháp, đường sá kẹt cứng, lò luyện thi, những phòng thi căng thẳng ....
    Chọi. Ko thấy giống con người lắm.
    Hì. Bây giờ nghĩ đến cái gì dính đến sự "học" thì toát mồ hôi mà, nên mới thế.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình yên!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Yêu bình yên quá mà, nên phải xxx 1 cái.
    Ừ, buồn, mở nắp cái đàn, làm tí bình yên. Từ lúc có tí hỏng hóc ở ngón út, ngại cái trò mổ cò. Nhưng tối nay buồn.
    Ừ thì bình yên:
    Bình yên câu ru đưa trưa hè
    Bình yên bên hiên hong nắng thơm
    Bình yên nôi xinh ôm tóc mềm
    Bình yên ngõ lao xao bình yên.

    Xinh xắn phết! Lời ca, và giai điệu.
    Hì, cả 2 thành tố chủ yếu làm nên 1 bài hát đó, nghĩ ra ko phải là khó. Chỉ cần tắm gội sạch sẽ xong, khoác tí vải lên người che chắn gọi là, , Cún ngủ rồi, chị ngủ rồi, nhà yên tính tuyệt đối, kẹp tờ giấy trắng vào cái cặp xanh, mở nắp đàn, cuộn tấm phủ đỏ boọc đô sang 1 bên, cúi cúi đầu, chìm vào suy tưởng 1 tí, bắt đầu phun.
    Nói thế, cũng phải vật vã tí. (Thế nó mới giống nghệ sĩ)
    Ờ. Khó là ở chỗ khác. Khó ở chỗ có thể "chơi" được nó, nghe sao cho nó lọt tai. Điều này, híc, yêu cầu 1 trình cơ bản vững, luyện tập chăm chỉ thường xuyên, khả năng ứng tấu biến hóa ... nói chung là phải "hẳn hoi".
    Hẳn hoi thì mình chịu. Hì, cứ cái gì mà đeo cái mác hẳn hoi vào thì mình chạy đầu nước. Như ... Đặng Thái Sơn thì thích nhỉ? Hihi, giờ phút này có thể nói là đã làm chủ hoàn toàn cái dãy phím dài ngoằng ấy, bóp nặn thế nào cũng được. Nó là 1 cái gì nhuần nhuyễn quá rồi, máu thịt quá rồi. Như nói, như cười, như hắt hơi, xì mũi. Dễ như ... Quan Công lấy đầu Nhan Lương Văn Sú giữa nghìn quân.
    Nhưng mình cần đếch. Hì, có bao giờ mình "chơi" lại, ngay cả 1 "bản nhạc" tự viết. Nó ... chán. Híc. Trong quá trình dò dẫm nhai đi nhai lại đã đủ chán ốm rồi, lại bảo thưởng thức lại nữa thì chịu. 1 bài cổ điển phải tập biết bao nhiêu lần mới gọi là tạm duyệt được? Cả nghìn lần. Sợ rằng chưa đi được 1 phần nghìn lần ấy thì mình đã chán.
    Quy nó ở mức độ chơi bời, nghịch ngợm thôi. 1 vài thao tác đơn giản để mình có thể làm được 1 cái gì xinh xắn, vậy là ổn.
    Bình yên hơn rồi đấy.
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    OXXxOXXXoooxxxX thế thôi nhở...lâu ngày không gặp X tý.....
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: hehe, ngôn ngữ xì tin à?
    1x thôi à? Sao ko 2, ... 3 cho nó máu?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Vẫn mưa!
    Xem nào. Khung cửa sổ trong veo, sáng rỡ, treo lơ lửng bên trên cái ngõ vắng lặng, nhớp nháp ướt, tối mò. 1 cô gái ( tiếc là hơi xấu xấu ) ngồi cặm cụi xòe 10 ngón tay chuối mắn bổ xuống dãy phím thon thả trắng muốt. Từng âm thanh nấc cụt giật nẩy tung lên, tuy thế, vẫn sót lại tí thánh thót, hòa lẫn tiếng mưa lạch tạch ....
    Romantic!
    Gọt tỉa tiếp em bình yên. Híc. Cái kiểu bùm bùm 4/4 làm mình ko quen tí nào. Gọt được đến lúc lọt tai, imeem được lên đây, ko biết đến đời nào. Hì, thôi pot tạm lời chay vậy. Đại khái:
    Bình yên em thơ say giấc nồng
    Bình yên luống cày chờ người vun
    Bình yên mơ em xanh ngang trời
    Bình yên lúa xanh ngát ruộng đồng
    Bình yên môi chúm chím ngoan ơi
    Em nằm tựa hình non nước tôi
    Bình yên đất quê ........

    Nghĩ ra tiêu đề cho bài này rồi: Bài ca người nông dân. Hahaaaa....... Ý là em ngủ ngoan nhé, lớn mau rồi đi cày nhé, đất đang mỏi cổ chờ kia kìa.
    Ảnh hưởng của đĩa "Phạm Duy" ngâm mấy hôm nay đây mà. Ừm. Nếu như Trịnh sáng tác hết sức hồn nhiên, mạch đơn giản, ngắn gọn, giẫm đạp lên toàn bộ cái gọi là "âm nhạc bác học châu Âu" ( hậu quả của việc tự học), híc, thì bác Phạm này, ko đọc rõ tiểu sử, ko biết là được chăm bẵm từ đâu, nhưng nhạc thì cao cấp quá! Tinh những violon, piano, ... giao hưởng thính phòng loạn. Nội dung thì trái lại, sặc sụa mùi bùn, mùi đất ẩm. Trong khi bác Trịnh thì phiêu diêu những đời, những nhân, thế, sự gì gì. Lọc cọc mỗi cây ghita còi.
    Gấu!
    Ờ. Hết giờ.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bàn về tự do!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Bàn về tự do", như đã hứa trước!
    Hi, mình đâm quàng xiên ra 1 cái tiêu đề như vậy, hôm rồi lờ vờ vào nhà sách PN chỗ PMH, giật mình khi thấy cuốn này, rõ ràng rành mạch:" Bàn về tự do" - John Mill gì gì đó. Tất nhiên là trán hói, tất nhiên là môi mím lại đầy ... tư duy, mặt mũi cau có thể hiện khối lượng trí tuệ sở hữu đồ sộ, ... tóm lại tất nhiên là ... xấu trai, khó tính, khó gần, tất nhiên là ko hấp dẫn, ko quyến rũ 1 tí nào cả.
    Phác thảo quen thuộc chân dung của hầu hết các triết gia có tiếng!
    Sách nhỏ, xinh xắn, khá mỏng, vậy mà chỉ tiêu thụ được 1/4, cụ thể là chương 3, xoáy cụ thể vào 1 con người tầm thường, thịt mềm máu nóng, còn thì các mối liên hệ XH, chính trị, quyền lực nhà nước, pháp luật, kinh tế .... thôi thôi, bác cho em xin. Nhai thóc khả dĩ còn bùi hơn, còn dễ nhằn vỏ hơn.
    Toàn đá dăm ko.
    Ừm, nhâm nhi "bàn về tự do" ở 1 môi trường mà theo chủ quan của mình, cũng khá là tự do: KFC. Hi.
    Các quán cafe ko cho mình cảm giác thoải mái như thế. Híc. Mình nhát người số 1. Nếu vào quán cafe, mình buộc phải tiếp xúc với "người" 2 lần: lần 1 gọi đồ uống, lần 2 trả tiền. Quá nhiều! Quán ăn nhanh thì chỉ 1 lần duy nhất thôi. Bình đẳng, ăn bánh trả tiền, , ko đứa nào phục vị đứa nào cả, tự bê đồ về bàn, tự phăm phăm đi rửa tay, rửa mặt, đi ... vệ sinh. Ừm, quan trọng là cái ko khí, nó dễ chịu, thoáng đãng thế nào. Ồn, nhưng mà ồn đồng đều. Người người nhai, bốc, nhồm nhoàm, tay, mồm bóng nhẫy, nước mút òng ọc. Thoải mái. Ko kiểu cách, ko điệu bộ, ko dáng dấp gì cả.
    Cafe thì cứ lo ngay ngáy ấy. Hi. Nhân viên rỗi việc có khi cũng đứng soi mình (cảm giác thế), rồi thì người ngồi cafe là hay rách việc, buồn buồn cũng soi khách xung quanh, bàn tán, chỉ trỏ (suy từ mình ra) ... Thần hồn át thần tính, lúc nào cũng sợ mình đang lọt vào tầm ngắm nào đó, ngượng nghịu, bất an.
    Hừm. Mình công nhận nhát. Hay dùng 1 cụm dài hơn:" bẩm sinh có tính cả thẹn quá đáng!"
    Hì. Cũng vì thế mà mình chọn phương thức "loại trừ" hầu hết mọi cơ hội tiếp xúc à? Lâu rồi ko có nhắn nhủ gì từ tri kỷ.
    Hơn 1 tháng nữa là sinh nhật nàng.
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Lại nghe thêm cái tin bão xa xa ở tít đâu đó! Vậy là sẽ mưa te tua, vậy là mỗi ngày phải mặc 2, 3 cái áo mưa (số khổ, ngày nào cũng phải đi dzòng dzòng ngoài đường 4, 5 lần nên mang 1 cái không xi nhê gì hết ). Cài này là tại em nói dự báo thời tiết thông báo nó ảnh hưởng tới các tỉnh nam bộ cộng với gió mùa gì gì đó...(chỉ thích xem trương chình này vì thích xem mấy em dự báo thời tiết xinh xinh )
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận từ sáng đến tối, ngày mai bận từ tối đến sáng! Chán! Nhưng mỗi khi nghĩ đến cái tuổi 40, lại thêm vào cái mốc 80 tự nhiên ngồi cười một mình, cười xong lại thấy thoải mái hơn, hít thêm vài hơi tự nhiên thấy sung sức hơn hẳn! hihihihahahahehe... Lúc này tự nhiên nghĩ thấy câu này của đứa bạn đúng ghê (Bạn buồn ư! không cần phải tâm sự đâu, chỉ cần khùng lên là sẽ thoải mái ngay thôi!) Aza...aza...tiếp tục nào, sự nghiệp còn dài mà!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này