1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Giận dữ!
    Mình trở về nhà và liếc sơ thôi, đã cảm nhận được mức độ trầm trọng của cái gọi là "xâm phạm đời tư cá nhân" : cái đàn violon nằm chỏng gọng trên giường, mình luôn xếp nó gọn ghẽ vào góc nhà cơ mà? Cái tranh bình táo bụng chửa đứng úp mặt vào tường. Mình luôn bày nó ngăn ngắn trên mặt bàn cơ mà? Cái cặp xanh kẹp "bài hát" mới, nhì nhằng bút chì gạch xóa nằm xộc xệch trên bàn. Hừ, mang tiếng là "bình yên" mà có được bình yên đâu. Ai? Ai lôi nó từ trong cái ngăn kéo "bất khả xâm phạm" của mình ra?
    Ai?
    Những thứ này, quả thực, nó riêng tư, và thuộc về vấn đề máu thịt, nội tâm của 1 con người đến mức, tự ý lôi nó ra ánh sáng là 1 hành động cực kỳ thô bạo. Bởi nó thuộc về cuộc sống nội tâm, nó cực kỳ nhạy cảm và yếu đuối, hoàn toàn ko có khả năng tự bảo vệ, tự ý lôi nó ra nhìn ngó săm soi, quá bằng lột trần 1 ý nghĩ ra, điều này cũng dẫn đến sự hổ thẹn ko kém gì 1 thể xác trần truồng.
    Người làm được điều này, hẳn ko ý thức được tầm quan trọng của nó. Và có thể nói thẳng: người đó ko đủ khả năng cảm thụ những giá trị nghệ thuật. Có thì cũng là cố tình làm ra vẻ thế, coi nó là 1 món đồ trang sức cho loại trí tuệ ko lấy gì làm tiến bộ cho lắm, và vì càng xơ cứng, trơ khấc, thì lại càng bôi màu bôi mè phết dầu phết mỡ vào cho nó long lanh.
    Mình ko thể hiểu 1 người sau khi viết được vài dòng thơ, lon ton đi đọc nó cho hết người này đến người kia nghe, mọi lúc mọi nơi, kể cả những thời gian, địa điểm ko hề thích hợp, thì cái gọi là nhạy cảm, gọi là rung động, gọi là tinh tế ở đâu? Thiếu mấy cái tính từ đầu sỏ ấy liệu có thể tồn tại 1 tâm hồn có thể sản sinh ra thứ gọi là "thơ"?
    Vớ vẩn!
    A dua!
    Học đòi!
    Cứ như là bị xúc phạm! Hừ, vì mình ko tự kiếm được tiền, ko thể có 1 ko gian sống riêng, mới thế. Chửi sau lưng thế này thôi, trước mặt vẫn cười đầy xu nịnh và ngu xuẩn.
    Hừ, hèn, và bất tài, nó thế.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Amen!
    Xin Chúa tha tội cho những lời đã, đang và sẽ bột phát trong cơn giận dữ!
    Nếu người ta có thể lớn tiếng chửi rủa được ở ngoài đời, thì đã ko vào mạng lén lén lút lút. Để cân bằng tâm lý thì, đôi khi, có thể áp dụng những biện pháp có vẻ bẩn thỉu.
    Amen!
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Còn gì tàn ác hơn khi 1 kẻ chém người chỉ vì mới mài con dao sắc? Và có gì thi vị hơn khi Anh mới có hòn đá thửa, bán kính bằng quả đấm, chu vi bằng bàn chân, lại đang trong thời kì tiền mãn teen, lên mạng gặp tô bích lắc 3h của cô HV, hơn nữa chân tay cũng ngứa ngáy vì pắc kinh sơn? TW đang họp và nếu sau Oh đêm nay mọi ý kiến đưọc duyệt thì traixamminh sẽ thả bom. Khuyến cáo các loại ruồi muỗi luợn nhanh trưóc khi chọi trâu.
    Anh đang nghe "Sealed with a kiss" và thật mong manh như " boy thủy tinh đập phát là vỡ", chân tay co giật liên hồi trưóc giờ đàm phán. Hàng đợi nhưng trọc đệ Anh vẫn treo lên cột điện như thường.
    (icon buratino) hì hì
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ trai săm : bom gì ạ? Hình nấm ạ? Trung bình cộng của 2 mức cực tiện ạ?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay tớ rất mệt. Cô bạn của tôi ạ!
    - Vậy hả? Hôn cậu. :x. Ngủ ngon!

    Mục đầu của 1 trong 8 phương pháp đẽo gái: để lộ điểm yếu.
    Hihi. Gì nhỉ? Bọn gái chúng có thiên chức làm mẹ .... các bác zai cho rằng để lộ điểm yếu dễ mất điểm là nhầm to, là éo hiểu gì về gái cả ... cho ăn cho bú ... Còn nhớ cái chi tiết sên 4` gì đó, bác này nổi đình đám ở tathy, mà là người sáng lập hay sao ấy, éo có tiền uống nước lã, phải uống bia thay thế, dưới nhà xào nấu gì gì thơm nhức mũi, đói khổ éo bàn phím nào tả xiết ... Hihi, công nhận hài! Mà chuẩn!
    Nhớ cái đôi đẹp nhất của ký túc dạo ấy: DA, P. Chàng cao ráo trắng trẻo răng khểnh cười duyên, mặt mũi sáng như trăng rằm. Nàng cũng y hệt thế. Cả 2 học đều đỉnh, đều gốc HN. Chàng võ giỏi nàng đàn hay. Vẽ thì tất nhiên cả 2 đều hàng khủng nốt vì học KT cả, toàn thủ khoa á khoa. Nàng chăm chàng như chăm con mọn. Đến đoạn chàng công khai đi lại với 1 em 1m7, chân dài chọc hết vào nách, nàng nước mắt như mưa, kể rằng:" cứ lúc làm bài mệt, nó lại sang phòng mình, gục đầu vào lòng mình, kêu: ôi P ơi anh mệt quá. Bảo thế thì làm sao ko yêu được."
    Chắc đấy là những giây phút thiên chức làm mẹ trỗi dậy, thiên chức chăm bẵm nâng hứng, "cho ăn cho bú", mà cái thằng củ chuối nào tổng kết trong 8 tuyệt chiêu đẽo gái kia.
    Ngày thường thì làm gì có chuyện. Chủ nhật rồi chị mời Ch đến nhà ăn cơm, chị làm gì thì mình kệ, ko can thiệp, nhưng Ch lại gọi, và nhắn cho mình, bảo:" tớ đến được ko?" Hì, chẳng trả lời, thế là Ch ko dám đến nữa. Nhưng "tớ mệt quá!" thì phải "hôn" 1 cái. Mất gì của bọ đâu. Can tội mình cả đời chơi dài cổ, nên trân trọng cái kiểu đi làm mệt đến bã người ra. Ừm, hi vọng là hắn cười được 1 cái.
    Tri kỷ ko biết "ngượng", , bặt tin nửa tháng, lại tiếp tục ... khủng bố mình, toàn những " hè nóng rồi nhớ cột tóc 2 bên quá!", hay là " tớ chẳng thiết hẹn hò bọn con trai chán lắm, chỉ nhớ cậu kinh khủng thôi."
    Hi, cũng oai oai, cũng kiêu kiêu phết. Nhưng mà kiểu tin nhắn này thì khó có cơ hội reply, tại vì mình là người ko quen bộc lộ cảm xúc. Hi. Giờ về thì vẫn chơi vui thôi, nhưng mà cứ nói nhớ nhiếc thế này thì ngượng chết. Mình với Cún nói chuyện vẫn nhắc tri kỷ luôn, mình vẫn luôn nhấn mạnh:" cô D là bạn thân của tôi đấy." Cún cũng đồng tình:" cô D là hiền nhất nhà, là ko bao giờ quát tôi." .....
    Tri kỷ mà biết những mẩu đối thoại con con này thì phải xúc động phết. Tiếc rằng, nàng sẽ chẳng bao giờ biết.
    Hì, yêu quý thì để trong bụng chứ ai lại cứ tô hô ra thế à?
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ....tớ bị điên.....miẹ cái thằng nào học kiến trúc......hơ hơ......điên thật roài........HN dạo này lạnh như mùa đông....càng dễ điên......hơ hơ.....Pa nhở....khoẻ không?thấy post đều thì khoẻ re.......điểm qua cuộc sống của Pa thấy sướng nhờ......có chỗ để ăn...có chỗ để ngủ......có tiền để tiêu......có chỗ để chơi.....có bạn để nhớ.....có thằng vệ tinh.....mà chả fải làm gì.....bt thì người ta chỉ mong có thế......để đc thế thì fải bục mặt ra.......nhưng như thế thì cũng chả sướng...Pa nhở?đúng không nhở?....hơ....nhở nhiều quá....toác cả mồm......điên....
  7. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    3h cái lúc đêm đêm khuya khuya nửa vời này sao mà chán ngắt, dế kêu la inh ỏi..
  8. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Tớ cũng nghĩ đấy là nó .Đi trên vô định cứ véo va véo von ,như là hạnh phúc đã ở sẵn trong túi .
    Hôm rồi cu cậu khoe nhặng vừa quen một em nhà văn trẻ ,rồi hỏi mình một câu ngớ ngẩn : nhà văn và nhà báo có điểm gì khác ? bảo : đi mà hỏi Chị ế ...pa
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là một nỗi buồn mớii! Mỗi ngày là một niềm vui mới! Nói chung mỗi ngày là một cuộc chiến mới! Chỉ có chiến thắng hôm nay thì ngày mai ta mới không phải vừa chiến đấu cho cuộc chiến mới vừa tìm cách giảm thiệt hại cho thất bại ngày hôm qua! Con xin nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
    Nhảm thiệt!
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!
    Nhảm lần 2!
  10. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có phải là nội tâm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này