1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chả gì cả, đang bực bõ, nhăn nhó tí!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bực thật, nhưng nói bực xong thì lại nhăn nhở cười được.
    Hì, mình đúng là tâm tình thay đổi chóng mặt. Cũng phải thôi. Mình vui được vì 1 cái ko đâu, vì mình bực cũng chỉ vì 1 cái ko đâu.
    Chắc là do trời nắng nóng quá! Ghét trời nắng. Chỉ thích sáng với tối thôi. Hừm, người ... yếm thế, ko bao giờ muốn nhìn tận mặt, nhìn rõ ràng cuộc sống thật, chỉ muốn nó lung la lung linh. Lúc thì bởi làn sương sớm mát lạnh, lúc thì bởi màn đêm đen huyền, dậy sáng đâu đó những cụm đèn đường, những trăng bàng bạc sao ... bang bang.
    Hì, sao bang bang là cái thứ sao gì, chẳng biết, nói thế cho nó đi vần với bàng bạc đằng trước thôi. Tiếng Việt thích thật, 1 biểu tượng hoàn mỹ của ... tự do. Có ngôn ngữ nào giống thế ko nhỉ? Sắp 2 hàng, 1 dãy các phụ âm, 1 dãy các nguyên âm, cứ thế cho chúng ... cặp đôi với nhau, giống những điệu nhảy của châu Âu, nam nữ xen kẽ với nhau nhảy, 1 nàng được truyền tay hết anh nọ đến anh kia, và ngược lại chàng cũng thế. Có thể là điệu Mezueka nào đó, nhớ láng máng. Từ đó, hàng tỉ tỉ từ mới có thể ra đời. Từ điển tiếng Việt là 1 cuốn sách vô tận!
    Giả dụ cái mặt trăng mà mình tả là "đỏ lừ" trong bức tranh kia nhé, diễn tả sát thực hơn với cảm giác của mình, nó phải là đỏ sọng. Đỏ sọng là thứ đỏ quái gì. Nó được sinh ra nhờ hơi hướng của từ mọng, và sọc. Mình muốn cái trăng đó phải rất gợi cảm, vì thế mà có âm hưởng của mọng, mình cũng muốn nó phải nhiệt, có sức nóng, có độ ... phấn khích nhất định, đâm bắt quàng sang sọc, từa tựa như long sòng sọc. Hì, cảm giác, cái gì là cảm giác? Nhưng mà cứ ... cảm giác như thế. Lắp ghép như thế sẽ gây ra hiệu ứng như thế, và chỉ có cái biển thể dị dạng đó mới đem lại được chính xác điều muốn diễn tả.
    Hehe, mình đang ... sáng tạo ra tiếng Việt, làm giàu thêm cho kho tàng ngôn ngữ vốn đã đồ sộ kinh dị. Cái khoản em yêu tiếng Việt thế nào thì phải hỏi bài "tiếng mẹ đẻ" của cụ Nguyễn. Híc! Ko ngờ là mình lại đang được sở hữu 1 thứ quý giá như vậy, cũng như toàn thể hơn 80 triệu dân ở cái đất nước này. Các thể loại câm điếc thì có hạn chế, và trẻ con nữa, bọn bé bé là chẳng biết nói gì hết.
  3. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này thấy hay hay thật! Thích cái giọng văn tự nhiên đầy ngẫu hứng! Thích cái quan điểm không giống ai! Thích cả cái tính cách chỉ có trời mới hiểu!
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ah, khi nào lên lại nhớ vào "24tuổi! Lời hối lỗi muộn màng!". Cho mình một câu chia sẻ nha, hoặc là quăng cho một núi trách mắng gì cũng được! Mình mong muốn những giờ phút còn lại sẽ là những giờ phút mình nhận lấy những hậu quả mình đã gây ra! Để cho lương tâm được một chút thanh thản!
    Trời ơi! Khùng ghê! Không biết mình đang nói gì nữa!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    3
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là "3". Nhưng ko phải 2 in 1 mà là 1 to 2, ko chừng còn 1 to n.
    1 cách dân gian nhất, nó sẽ có cái tên là: Đã trắng mắt ra chưa con? Hahaaaaa......
    Thôi chẳng giải thích gì nữa, tranh ... trừu tượng mà phải đính thêm 1 cái dịch nghĩa bên dưới thì ... mất mặt quá! Nhìn phát bắt được nội dung ngay, thế mới là thành công. Còn tranh trừu tượng mà 1 người bình thường nhìn vào ko nhìn thấy cái gì thì vứt đi. Ôi sẽ mất thời gian đấy, nhưng bây giờ phải load cái này lên, để làm minh chứng, ko thì ... ân hận cả đời.
    Híc, thật xót của quá!
    Hàng về đây rồi.
    [​IMG]
    Lò mò vào google thế nào lại tóm được cái này, giật mình ở chỗ nó lại được gửi làm quà cho 1 người mà mình quen biết. Thế giới mạng thật cổ quái, "xa thì xa mà gần thì cũng gần vậy", thượng vàng hạ cám gì gì cũng "gúc" phát là tòi ra, nhiều khi bắt gặp những gương mặt quen biết mà ... ớ cả ra.
    Ờ, lại nói về cái sự "nhìn thấy". Ở đây nếu mà ngồi tìm đầu đâu mắt mũi đâu tai đâu, tay đâu chân đâu thì còn mệt, nhưng rõ ràng là có 1 cái ôm. Ôm xoắn xuýt, ôm ... nhiệt tình, cứ như là ... song sinh dính liền, , cứ như là đời đời ko thể xa cách, có chôn cũng chôn 1 mộ, có ... hỏa thiêu thì tro cũng phải 1 bình. Ấm áp, tình cảm ko chịu được, dịu dàng, âu yếm ... quá thể. Hòa quyện hết với nhau, 502 cũng chẳng dính được tới mức ấy.
    Màu sắc thì hơi có nghi vấn, ở nhiều ... phiên bản khác, màu ko giống thế này. Tin vào cái nào nhỉ? Xét về số lượng thì bọn kia còn áp đảo hơn. Nhưng đây là chụp thật từ bảo tàng gì đó thật, nhưng ko rõ có phải là do máy để đèn nên màu sắc bị hòa tan đi ko? Nhưng khoái cái bảng màu này hơn bọn kia.
    Khoái nên nhặt 1 số quẳng vào cái vụ 3 = 1 to 2 kia, hihi, thật là ... phỉ báng! Tại màu nước, rồi thì cái chất giấy đấy màu nâu sẵn, có được trắng trẻo gì cho cam đâu, làm sao mà trung thành được. Hì, nhưng căn bản là cũng ko quan trọng lắm, nghịch nghịch tí chơi.
    Thực tình thì tâm trạng chả có gì vui vẻ khi vẽ cái ấy. Nó hàm chứa 1 thông điệp ... hèn mọn quá. Hì. Ghen chăng? Cũng ko hẳn lắm, ghen là 1 tình cảm nếu xét ra mình sẽ cho điểm cộng. Ghen xuất phát từ yêu, ko yêu người ta thì cũng yêu chính mình. Đây ko hẳn, nó có cái gì ... buồn thảm hơn.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thỏa mãn!
    Hôm nay mình có 2 tin vui. Thứ nhất: mẹ sắp vào, thứ 2: tối nay sẽ đi chơi với Ch!
    Hì, ... khốn nạn thay, , 2 cái tin vui này hoàn toàn ko xuất phát từ lý do con người. Tức là vì mình được gặp mẹ, hay gặp Ch mà vui. Nguyên nhân sâu xa ... tồi tệ hơn nhiều. Mẹ vào thì có người trông nhà, có người trông Cún, có người ... bênh mình. Mình sẽ được thả rông như 1 con ... chó dại. Mình làm gì nhỉ? Hừm, còn làm gì nữa, chỉ có đi vẽ thôi. Nhất định thế. Cái toan cứ để trắng bóc mãi. Mà cũng chẳng trắng lắm nữa rồi, nó dính bụi lấm lem cả. Mình ko làm sao mà truyền thần lại cái ảnh nào được. Chị chụp 1 cái ảnh toàn vịt, giữa cái mặt ao 1 đống vịt nhung nhúc, bảo mình là : vẽ đi. Híc! Nhìn cái đám vịt đấy thật chỉ cảm xúc ra đĩa ... tiết canh thôi chứ tranh triếc gì được. Mà giống như ... Van Gốc, tên thật là ... Nguyễn Van Gốc , 1 lần trong xưởng vẽ ông ta đã, mà ko, hơn 30 tuổi mình chị gọi là anh chàng thôi, thì anh chàng đã ném cái chân phụ nữ làm bằng thạch cao vào tường vỡ nát ra, tuyên bố:" ko thèm vẽ chân ... giả!", đại loại thế. Mình cũng ko nhìn ảnh để mà vẽ được, phải vác đồ nghề ra ngoài thiên nhiên, để ánh sáng chói lòa ập vào mắt, ... choáng váng, ko nhìn thấy gì hết nước, quáng gà, thế mới ... vẽ được. Hì, mà cái Sg sôi động ... cuồng nhiệt này có cái quái gì để vẽ ko nhỉ? Kệ, cứ đi thẩm định.
    Còn đi chơi với Ch. Hà hà, bày tỏ rõ ràng quan điểm rồi, tớ cần cậu rủ tớ đi chơi để tớ có lý do ra khỏi nhà, vậy thôi, còn cậu thì tớ ko quan tâm. Híc. Nói thế hơi bỉ, nhưng ko nói thì lại áy náy vì có ... gian dối gì chăng. Ngờ đâu cậu chàng vẫn cười toe được. Tài thật! Đích thị là ko có dây thần kinh tự ái. Mình thích nhất kiểu người này, muốn ... bóp nặn người ta thế nào cũng được, , ko phải nhòm ngó đến khía cạnh ... nhạy cảm, rồi thì tổn thương nọ kia. Rất khỏe!
    Biết là đi đâu rồi, bấy lâu nay mình vẫn ... khao khát được vào lại quán 39 nghe piano, lâu lắm rồi, từ bận Noel. Chà, ngồi trong cái ko gian rộng rãi vắng vẻ, khá sang trọng ấy, nghe piano tràn ngập len lỏi mọi ngóc ngách, khoái! Rồi lôi quyển sổ màu nâu ưa thích ra, 1 cái bút bi, bắt đầu vẽ bậy, nguyệch ngoạc bất kỳ thứ gì đến trong đầu. 1 ko gian thấm đẫm chất ... nghệ thuật.
    Hì. "Tôi phát hiện ra rằng tôi rất muốn được ở gần nghệ thuật, dù rằng phải khó khăn tôi mới nhận ra điều đó", kiểu kiểu thế, cũng cụ Nguyễn Van Gốc.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tầm 12h đúng ko thể nào mà pot bài được. Cái thời điểm chuyển giao thời khắc nó ... nhạy cảm thế nào, thôi phá lệ, chuyển sang mốc 12:05. Vậy là chỉ còn 10p để ... lăng nhăng.
    Trang web mà cũng nhạy cảm được á? Tưởng con chim nhà mình nhạy cảm là quá đáng lắm rồi. Ờ, sáng mùng 1 Tết chả hiểu sao nó hót bao nhiêu, nhiều ơi là nhiều. Bố mẹ cứ tặc lưỡi thán phục mãi, bảo là nó biết đã sang năm mới, cho nên hót chào mừng. Híc! Cũng có thể lắm, đến ttvn thời điểm chuyển từ ngày nọ sang ngày kia còn bị chững lại nữa là ... chim, sống hơn gấp vạn lần.
    Ờ, ko thể cứng nhắc, khư khư định kiến mãi được, mình là bảo thủ lắm. Đến ... Hiến pháp kia còn năm họp sửa 1 lần, . 1 ngày 7 phát là quá nhiều, và thực tế cũng chứng minh là chưa 1 ngày nào mình hoàn thành đủ số đấy. Sửa lại thôi. Chỉ vào các mốc quan trọng: 6h sáng, để mình phải dậy sớm. 12h trưa. 6h chiều, và 12h đêm. Riêng đêm thì chậm 5p, lỗi do ... nhà sản xuất, ko phải tại mình, khách quan thôi. Vậy là cũng đủ sáng trưa chiều tối. Thời lượng thì vẫn 15p như bình thường.
    Hơi eo hẹp, nhỉ? Hì, nhưng mình cũng phân tích rõ tác dụng của nó còn gì, sự vội vã sẽ cải thiện được tình hình u uất sầu não chán nản, chẳng còn thời gian mà ca cẩm ấy chứ. Thật ra nãy giờ điều định là sẽ viết mà có viết được đâu, để sáng mai vậy. Có nghĩa là: mai mình sẽ có động lực để dậy sớm.
    Hê, chưa có topic nào ... đặc biệt như thế này, ừm, ko, chính xác hơn là đặc biệt theo cách này. Nó ngồ ngộ, khắt khe về mặt thời gian, và duy nhất chỉ có độc thoại, ko hề có lấy 1 bài quote.
    Mình thích những gì đặc biệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này