1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ac ac
    cái này mà cũng đi mua về?
    cần thì tớ gửi qua hòm thư .lấy về tự lôi ra ma chơi>?khỏi fải link hay crack gì hết.game này nhỏ lắm mà?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: híc, ko nói sớm. 7K đã đội nón ra đi chiều qua.
    Biết đâu được đấy. Sun á? Hành tung bất định, thoắt ẩn thoắt hiện. Như ma!
    Ko biết đã lên level KTS chưa?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình minh 11h.
    Cơ mà tổng lượng ngủ vẫn trong phạm vi hợp lệ, tại đêm qua chat đến 4h.
    Máu me gì đâu. Ngủ tầm 1h rồi, trục trặc chuyện khóa cửa, chị gắt cho mấy câu, thế là nằm ôm cục tức đến 2h thì vùng dậy chat.
    Phải đàn áp nó đi chứ? Cứ để mấy cái hoocmon độc hại tiết ra do quá trình tức giận ấy tàn phá mình à? Bị mắng thì khó mà AQ lắm. Bị đánh thì còn ... theo định luật 3 Niutơn, , nó đấm mình bao nhiêu thì cũng tức là mình đấm lại nó bấy nhiêu. Quát mắng thì rõ ràng là mình bị lõm to, lõm ko cứu vãn được. Mình tổn hại màng nhĩ, còn người ta lại lợi phổi, hô hấp lưu thông.
    Chậc! Rõ là lõm!
    Thề là sau này sẽ sống 1 mình. Có ít tiền, đủ ăn. Đừng hòng bất kỳ 1 ông bà nào nói to được với mình. Bố cũng phải chịu đựng mẹ đấy. Bố lỡ tay đánh rơi cái cốc, cái bát, mẹ quặm mặt lại. Bố cười hề hề. Lớn bằng đấy tuổi đầu (60), ai chả biết là ko nên làm vỡ bát đĩa. Đã gọi là lỡ tay thì tránh thế nào được, số giời! Lại đi quặm! Trường hợp ngược lại chắc chắn bố phản ứng cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí hài hước, vui vẻ. Kiểu:" chết rồi", hay quay sang mình:" người này (tức mẹ) toàn ... phá!" xong ngoác mồm cười há há. Vui!
    Nói chung là người nhã nhặn thì dễ lõm. Người kém nhã nhặn thì, tất nhiên, lồi. Bất công!
    Nhiều khi sống với chị thấy ... ô nhiễm lắm. Thật. may mà có bộ lọc Cún, thanh lọc bớt uế khí đi. Chị nói sai sự thật 1 cách hồn nhiên, nói ngọt xớt, làm cho mình ko còn để ý nghe bất kỳ điều gì chị nói nữa, tuồng như đó là 1 đống rác. Toàn chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thôi. Ví như hôm rồi xe hỏng đèn pha, tối đi chơi cả nhà đi bằng taxi. Chị rổn rảng bắt chuyện với ông tài là thằng lái xe của em hôm nay nó nghỉ. Thằng nào? Chị tự lái đấy chứ? Có thằng lái xe thì oai hơn à? Có cả Ch ở đấy nữa. Thật mình thiu thối hết cả người.
    1 người nói sai sự thật, dù sự thật vặt vãnh như thế, thì có thể nói sai bất kỳ sự thật nào, bao gồm cả sự thật lớn hơn. Vậy thì mất công nghe làm gì nhỉ? Mất công gọt giũa thông tin, mất công đánh giá sàng lọc thông tin đích thực. Mệt!
    Mà nhìn Cún lại thấy dịu lại. Hay thật! Sao lại có 1 giống người mà nghĩ gì thì nói y hệt thế nhỉ? Ko lệch 1 li ti. Cảm giác ấy mộc mạc như nắm trong tay 1 nắm bột (đã nhào rồi) tròn trịa, cái bánh dầy chẳng hạn, chắc lẳn, lành; hay 1 viên sỏi trơn nhẵn, mát lạnh, nặng, đằm tay. Nó đồng chất, đồng màu, ko lổn nhổn lạo nhạo, thập cẩm tạp phế lù, ko khóe lỗ ngóc ngách góc gách ... tóm lại, ko rác rưởi!
    Mà vẫn bám trụ ở đây thôi. Khỏi áy náy là bắt nhà nuôi. Cún lại happy. Hì. Nó bảo lúc mình cười, thì nó happy.
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sáng coi đá banh tới 2 giờ, ngủ được tới 6 giờ lại phải dậy chiến đấu cho hôm nay! Cuộc sống sao mà mệt mỏi quá nhỉ! Pa chia bớt cho một ít thì hay quá nhỉ!
    Tối nay Tây Ban Nha ra quân, Pa mà là con trai thì hay quá, khi đó biết đâu sẽ có người để kéo ra chỗ nào mà có vài cái màn hình lớn, kêu vài chai ken, la hét... mới nghĩ tới đã thấy tuyệt đỉnh rồi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: "phải" thức coi banh đến 2h. Mệt mỏi quá nhỉ?
    Hay đấy. Màn hình lớn, vài chai ken, cạch phát quay đi quay lại đã thấy ngáy khò khò rồi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bắn trứng thật hợp với mình quá đỗi!
    1 trạng thái ưa thích của mình là ngồi yên mà. Hì. Ngồi ko thôi, và thả lỏng cho ý nghĩ chạy rông trong khu rừng rậm Amazon của ký ức. Chỗ sáng chỗ tối chỗ nóng chỗ lạnh chỗ mới chỗ cũ, đủ cả, và ko chí đến 1 điểm nào, nó thích tụt quần nhảy xuống suối bơi, hay vắt vẻo la đà trên cành cây thì tùy. Bộ não của con người thật là 1 tuyệt tác của tạo hóa. Nhiều khi thử nheo mắt nhìn xuyên qua lớp tóc, lớp da đầu, lồ lộ ra bộ não, thấy thiêng liêng, thấy kính trọng, thấy nể phục ... mình thế nào. Hihi. Chưa kể ruột gan phổi phèo tim cật mật thận. 1 ê kíp ăn ý hoàn hảo.
    Ko còn nghĩ ngờ gì nữa. Cấu tạo của mình thật đáng kinh ngạc. Mình vĩ đại quá thể. Vĩ đại giống như bất kỳ 1 cá thể nào thuộc loài người. Vĩ đại như bất kỳ 1 thành viên ttvnol nào, mà cụ thể là box tâm sự này. Kể cả là mỗi người đều trĩu nặng 1 nỗi buồn riêng, 1 lo lắng băn khoăn riêng, kể cả là những topic tắm trong nước mắt chia ly khổ đau, những topic than ế mốc mõm, những topic nguyền rủa đàn ông, đàn bà .... thì Chúa ơi, con thề là tất cả những người đàn ông, đàn bà đó thật vĩ đại hết sức! Rất đáng chiêm ngưỡng.
    Hi. Hôm rồi chat gặp 1 bác tự nhiên phán là mình mắc bệnh quá yêu bản thân, chắc vì mình nói là ko quan tâm lắm đến chuyện lập gia đình. Bác hỏi là mình có thường xuyên đứng trước gương, ngắm nghía, tự nhủ:" ôi sao mình đẹp thế này" , và tự sướng ko? Hihi. Theo nghĩa đẹp thì ko bao giờ, còn sợ:" sao lại có sinh vật xấu xí thế này", nhưng theo nghĩa ... vĩ đại thì có. Hahaa.... Thực tình là khi mình được xem hình vẽ cắt lớp của 1 miếng da người bình thường, với các cơ quan phức tạp, tinh vi, lông, lỗ chân lông, chúng được nuôi dưỡng, bảo vệ thế nào .... thì mình ko khỏi nảy sinh 1 niềm kính sợ thiêng liêng với mình. Đấy là cơ quan đơn giản nhất, lớp biểu bì. Nội tạng bên trong ko thèm bàn, bộ máy thần kinh nữa thì thôi rồi. Siêu nhiên!
    Đấy. Ngồi bắn trứng, và ngẫm nghĩ những thứ triết như thế. Đúng là các bậc hiền triết ngày xưa trước hết phải là những kẻ cực kỳ nhàn rỗi. Ko có việc gì làm, đâm ngồi bó gối chống cằm nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ra đủ thứ lý luận quái gở, mà người ta gọi là nền tảng của triết học, từ đó xây dựng nên 1 ngành học cao quý nhất, uyên bác nhất, danh giá nhất. Thầy dạy toán hồi cấp 3 bảo với bọn mình là: trong dãy tước, học vị của 1 giáo sư nào đó, triết (nếu có) bao giờ cũng đứng đầu tiên, vì nó đáng để người ta phổng mũi nhất. Chả đứa nào tin. Trong trường ĐH, nhất là khối KT, triết là 1 con quái vật khốn khổ nhất. Quái vật vì ai cũng sợ, còn khốn kổ vì ai cũng coi khinh.
    Hồi chiều mới vẽ 1 thứ cũng triết phết. Mà triết láo, triết báng bổ, triết chua chát cay đắng. Ờ đi chụp cái đã, pot lên, rồi có gì anh em bàn.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hì. Thoth!
    Trong hệ thống 7 thánh thần huyền bí của Ai Cập, mình máu Maat và Thoth nhất. Maat là thần công lý, cái này lý trí phải thừa nhận là quan trọng. Thoth là trí tuệ, cái này có sức hấp dẫn tự nhiên rất lớn. Tiếp nữa phải kể đến Set, là 1 thần ác, biểu trưng cho tính đối ngẫu, 1 thừa nhận thú vị. Cuối cùng là Anubis, quen thuộc nhất với cái đầu chó rừng. Mấy vị còn lại cứ nhạt nhạt nhòa nhòa.
    Bỏ qua hết đi, mình khoái ông cò quăm thoth nhất. Có trí tuệ thì sẽ có tất thảy: sự hiểu biết để tôn trọng công lý, sự tự chủ để khéo léo với tính đối ngẫu, và nhận thức với cái chết cũng được nâng lên 1 tầm nhìn mới.
    Hì, tóm lại là thoth.
    Cũng chả hiểu sao lại vẽ láo thế kia. Chắc là nghịch ngợm. Chắc là bất cần, ... ỉa vào những gì thực tâm hết sức kính trọng. Cũng có thể là phàm tục hóa bớt nó đi, để thấy gần gũi hơn, dễ nuốt hơn, sợ lên gân lên cốt....
    Cơ mà băn khoăn thì cũng vẽ rồi. Lâu lâu ko tô màu nước, nhơ nhớ. Tô đại.
    Con bọ cạp kia là do liên tưởng "chuồn chuồn cắn rốn", mà trong văn mình Ai Cập thì ko có con chuồn chuồn, nó là 1 dạng ký tự chữ viết, chuyển dịch ra là kh pr. Ờ, để coi ...
    Bọ cạp = kh pr = khoái phập rốn. Hihi.
    Nhưng cũng phải thừa nhận là hơi láo! Nghịch thôi mà.
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bắn trứng mà đầu óc cứ lung tung thế sao bắn được! Chắc phải chấp Pa 50000 luôn quá! Nhào vô kiếm ăn đê!
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ...Mọi việc diễn ra đều có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hoặc may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này cũng chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường ấy rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa...
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là những bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết cách rộng mở tấm lòng với ai đó. Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc và hãy ghi nhớ trong từng khoảng khắc những cái mà có thể sau này bạn không còn cơ hội để trải qua nữa. Hãy tiếp xúc với những người mà trước đây bạn chưa từng nói chuyện, và phải biết lắng nghe. Hãy để trái tim bạn biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: Bạn là một cá nhân thật tuyệt vời. Tự tin lên và tôn trọng bản thân bạn, vì nếu bạn cũng không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?
    Sắp đến cuối tuần rồi nhỉ! Vậy là Pa sắp đi rồi nhỉ!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: đi ở quan trọng gì! Net làm gì có khoảng cách.
    Triệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này