1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    10 tiếng tròn. Híc. Như lợn!
    Chắc phải uống thuốc ... chống ngủ thế nào đó nhỉ? 10h là vẫn còn thòm thèm, để thoải mái thì ko dưới 12h/ngày.
    Bố cho bài thuốc là chè tàu đặc, bảo là uống vào mắt mở thao láo. Cơ mà bố cứ ăn cơm xong, làm 1 chén chè tàu đặc cắm tăm, rồi nằm duỗi ra xem tivi, lơ mơ 5p sau ngủ mất. Thế thì mình tin làm sao được?
    Uống cafe thì đúng là có tỉnh táo hơn, nhưng lại sợ nóng, sợ mọc mụn, sợ khô da, sợ ... vô sinh .... Vả, hình như mình ghét cho vào mình 1 chất gì có khả năng ... kích thích. Nó sẽ gián tiếp điều khiển mình. Mà bị điều khiển, dù chỉ tí chút, thì cũng coi như là mất tự do rồi.
    Thế mà nhiều người lại phải xài lắc liếc cho nó bốc. Tự giao nộp mình dưới quyền lực của 1 viên thuốc tí tẹo, thật nhục ko để đâu cho hết. Người ta ko còn là chính bản thân mình nữa, vậy mà lại đi tự hào về cái bản thân vàng mã đó. Cho đó mới là anh hùng mã thượng dân chơi sành sỏi. Cái ý nghĩ mình sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi 1 viên thuốc vớ vẩn nào đó quả thật quá sức phẫn nộ. Hay là vì bản thân người ta hoàn toàn trống rỗng, cho nên phải vay mượn 1 bản thân khác?
    1 lần ngồi với 1 ông ... dân chơi phố cổ ở Bông Nhuộm, nghe lóm bàn bên tán gẫu với nhau. Tài mà tài mèo gì đó, khẩu khí cứ như điếu bông sen, sông cầu. 1 em gái xinh tươi hẳn hoi, chất giọng tất nhiên đặc phố cổ. Hẳn như thế là oách xà lách lắm? Mình thì lại nhìn nhận vấn đề này theo hướng khác: hướng mất thể diện.
    Hì. Tí cafe, chè tàu mà còn bị liệt vào hạng mất thể diện nữa là.
    Ừm, lại nói dân chơi. Hôm rồi đi sửa wc, trong lúc chờ đợi tạt vào 1 quán cafe gần đó. Thường thì mình sẽ ko bao giờ vào những loại quán thế này. Nó có kèm thêm sàn nữa, sàn mini. Ban ngày thì bộ dạng phờ phạc nhợt nhạt, nhưng mỗi đêm hẳn nó sẽ nhờ bóng tối, nhờ đèn đóm mà trở nên sành điệu quyến rũ.
    Phòng cafe quây kín trong 1 cái hộp, ko có tí ánh sáng tự nhiên nào, cứ âm âm u u, ẩm ẩm hôi hôi mốc mốc. Cũng đông khách phết, dù tầm trưa, toàn người trẻ. Chua xót thay cho cái nhà vệ sinh, cụ thể là nhà vệ sinh nữ. 1 tờ giấy tỉnh queo dán trên cửa, ghi:" xin đừng dùng ma túy". Nó xếp ngang hàng về mặt chức năng cảnh báo với 1 tờ giấy khác dán cạnh đó: "xin bỏ giấy vào thùng rác." Ma túy = giấy vệ sinh. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi.
    Khắp nơi bừa bộn vương vãi giấy vụn. Mình chắc những mẩu giấy đó còn dính chút son môi, chút mascara, chút chì màu còn sót lại tối qua. Nhìn trân trân vào cái gương trước mặt, mình tự hỏi bao nhiêu kiều nữ nhà nghèo áo ko đủ che thân đã soi dung nhan kiều diễm của mình vào đây, mới hơn chục giờ trước đây thôi.
    Loa tốt, hệ thống âm thanh khá nét, cơ mà cái thứ thoát ra từ loa thì lại lê thê như 1 cái giẻ rách dài vô tận....
    Ngồi khép nép. Ghê ghê cả cái ghế bọc vải đỏ xỉn xỉn đang ngồi. Nó gai gai thế nào, thậm chí còn thấy ngứa ngứa, khó chịu.
    Thật tuyệt vì mình ko có cái diễm phúc khoác áo dân chơi.
    Mà cũng chẳng tuyệt lắm, mình lại đang buồn ngủ đây.
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người ta vui mới cười, nhưng là vui và cười từ một nơi sâu thẳm trong tâm hồn! Có đôi khi cười là giọt nước mắt khô không lệ, người ta cười khi đời quá chua cay! Nhưng đó không phải là lúc này!
    Mình sẽ vẫn làm điều mình muốn và mình thật sự muốn làm! Đơn giản chỉ là vậy!
    Đọc.... đàn... và giờ có đang đập không nhờ!
    Ngủ ngon nhá!
    40 & 80 ​
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: này, dư luận là có ít nhất 4 cô gái đọc topic tớ và phản ánh rằng ko hiểu gì. (?)
    Chột dạ: chả lẽ "văn" mình tối om thế? Thế phải chỉnh đốn lại xem có cách nào hành cho nó trong sáng hơn tí ko.
    Nhưng mà muốn check qua kid trước đã: có thật là nó khó hiểu đến thế?
    (Như kiểu đang tung tẩy ngoài đường tự nhiên thấy có người cứ nhìn mình chỉ trỏ xì xào. Phản xạ đầu tiên là vuốt lại toàn bộ ... mông. :)) Xem có chỗ nào bị rách ko, mà thiên hạ lại mất công xầm xì. )
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình lại làm 1 tăng từ 12h đến 4h, say sưa hoàn toàn, tịnh ko có mộng mị gì. Vậy là tổng được nâng từ 10 lên 14.
    Chắc hậu quả quá sức tối qua, cố thêm 1 tí là phải trả giá bằng cả 1 ngày ... ngủ. Sung sướng gì chứ. 1 ngày rỗng tuyếch.
    Ừm. Tuyếch hay tuếch nhỉ? Hihi. Chắc là tuếch, tra bằng từ điển tiếng Việt chuẩn. Gu gồ thì rỗng tuyếch chỉ 9000 kết quả bọ, ko thể địch nổi rỗng tuếch 443000. Cơ mà mình cứ rỗng tuyếch. Sao hả? Đâu phải cá biệt. Có tận 9000 trường hợp tương tự.
    Mà vô lý. Nguyên đúng ko? Thế thì sao lại là nguềnh? Phải là nguyềnh chứ? Nếu là nguềnh thì kéo theo nguên cho rồi.
    ................
    Thiêng thế, meo meo đúng đoạn này. Cắt ở đây thôi. Muộn quá rồi.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    up thêm cho bạn chủ topic 03:00 nhé
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dự định của pa ở Sài Gòn chừng 6 tháng . Thời gian đó sắp hết , pa mới chỉ viết ghi lại được chút ít về khung cảnh quán xá , thời tiết nắng mưa của thành phố này . Còn về con người Sài Gòn chưa thấy pa lướt bút chạm tới ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @cun: cảm ơn bạn. Lâu lắm 3h ko có cái 3h nào.
    @ic: hic hic, xúc động. Chưa bao giờ tớ được (bị) đặt bài thế này. Có lẽ phải làm 1 thiên thật hoành tráng để đáp ứng lòng mong mỏi của độc giả. Lác đác đâu đó cũng có bóng dáng người Sài Gòn đấy thôi? Mà chắc là chưa được hệ thống bài bản lắm.
    Hẹn gặp lại Sài Gòn, , ngay khi có thể.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định tăng ... liều.
    Số giờ ngồi quán sẽ ko còn là 5 như trước nữa. 5h đọc thật ... chả bõ bèn vào đâu cả. Lúc nào cũng phải gập sách lại ra về trong tiếc nuối. Ko quá cố được. Trời chiều chập choạng ánh sáng độc hại vô cùng. Chỉ cần cố thêm 5p là toét nhoèn mắt ra luôn. Chà! Mặt trời. Ko thể ko công nhận với người Ai Cập, người Hy Lạp, cũng như toàn thể các dân tộc lớn nhỏ thờ thần mặt trời 1 quan điểm rằng: mặt trời quả thật hết sức kỳ diệu.
    Có người nói rằng Nhật Thực là 1 hiện tượng độc đáo nhất có thể xảy ra cho trái đất, khoảnh khắc mà toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ từ mặt trời bị che lấp hoàn toàn, vì thế, đó có thể gọi là những khoảnh khắc chết. Giống như tim ngừng đập, như phổi ngừng phập phồng, vạn vật chết trong tích tắc.
    Thiếu mặt trời thì sẽ ra sao nhỉ? Hì. Chả ai phải lo tới điều đó. Lúc nào chả có mặt trời, ko nửa này thì nửa kia. Mà người ta cũng quen thiếu vắng mặt trời trong 1/2 cuộc đời rồi, thiếu 1 vài s thì nhằm nhò gì. Thế nên Nhật Thực cũng thường lắm. Nhớ dạo bé có 1 lần cả xóm đổ xô ra đường xem Nhật Thực. Ko rõ là có toàn phần ko, chỉ trỏ bàn tán, đến là vui. Xóm lúc ấy mộc mạc và ... thuần khiết. Hihi. Ít ra thì cũng chưa quen thuộc mấy khái niệm nghiện, trích, hút nhiều như hiện nay, cũng nhà ai xoay sở với cái vỉa hè của nhà ấy, ko cho thuê nhiều như giờ, hoàn toàn là ... tự cung tự cấp: nhà bác Tiến bán nước, nhà bà An ủy ban phường, nhà ông Lãi làm rọ .... đầy cá tính và bản sắc.
    Nhà mình thì là: nhà bã Mão bán bánh đa.
    Oài, bỏ qua mấy cái hoài niệm quá vãng ấy đi. Mình chỉ được cái tật ... hóng. Hi. Đụng chỗ nào cũng thấy có thứ để kể lể. Đang nói mình sẽ tăng số giờ "làm việc" lên, chẵn từ 9-5h luôn, cho đúng với kiểu học dạo bên Nga: 4 para 1 ngày, mỗi para 1,5h, cộng thêm nghỉ giữa giờ, nghỉ trưa nữa là hòm hòm 8h/ngày. Hì, bằng giờ công chức luôn nhỉ?
    Minh phải cương quyết dành 1 lượng thời giờ nho nhỏ cho việc ... dịch sách. Híc. Kinh nghiệm cho thấy ko có ... học giả nào trên thế giới này sử dụng thành thạo dưới ... chục thứ tiếng. :)) Mua cái wc, nó phải có đến mười mấy bản hướng dẫn tương ứng với số ngôn ngữ được trình bày. Kinh hoàng! Mình thì chỉ mỗi sơ đẳng tiếng Anh, thứ tiếng thông dụng nhất cũng tậm tịt.
    Có mấy ai biết đến thứ ngôn ngữ có tên gọi là "tiếng Việt" trên thế giới này nhỉ? Mình thì lúc nào cũng ăm ắp tự hào, mũi nở như phồng tôm, cơ mà chả ai biết đấy là đâu. Hẳn người Xô ma ni người An ba ni, người Lào người Campuchia, mấy nước cùng xếp hàng nghèo đói nhất thế giới với mình cũng phổng mũi với nền văn học hoàn toàn vô danh của họ.
    Đến dân tộc mấy nghìn người còn sở hữu cả 1 thể loại trường ca hoành tráng. Nghĩ về các loại ngôn ngữ trên thế giới này thì bất giác ... rùng mình, giống như nhìn thấy 1 tổ kiến khổng lồ. Hàng ngàn vạn con lúc nhúc lổm ngổm liên tục. Đời 1 con kiến hình như ko có khái niệm đứng yên, lúc nào cũng là chuyển động .....
    Oạch. Lại lan man! Hihi. Vậy là mình sẽ học tiếng Anh, nghiêm túc 1 chút, vào mỗi sáng. Căng lắm! Tình hình hội nhập như vũ bão thế này mà mù Anh ngữ là hỏng kiểu. 1 ngày đi đường chạm trán ko biết bao nhiêu ông bà Tây. Hỏi đường mình cũng chỉ xài ngôn ngữ "tay chân" thôi chứ vài "straight", "turn left" " turn right" cũng lúng búng ko thể nào chui ra khỏi mồm được.
    Thôi đi luôn đây. Hôm nay thế là lẹm mất giờ rồi. Tại mới quyết mà. Hì, với lại đêm qua thức hơn muộn. Định vác con laptop cổ lỗ đi tra từ mà thôi, vác hẳn từ điển cỡ bự cho nó ... tradictional. Kết hợp tập tạ luôn thể.

    Nói từ điển thì lại nhớ dạo hay mò vào viện Goethe chỗ Nguyễn Thái Học. Thì nó yên tĩnh, nó bàn gỗ sáng loáng, ghế gỗ bọc vải êm mượt, đèn đóm sáng choang, đặc biệt là điều hòa chạy ru ru mát lạnh. Giữa cái nắng nóng đổ lửa của những ngày hè mà chui vào đấy thì thiên đường.
    Mỗi tội hơi phải mặt dày 1 tí. Chỗ đó là thư viện dành cho bọn đi học tiếng Đức ở nhà bên cạnh, chuẩn bị lấy bằng gì gì, phong phanh là uy tín, để đi du học Đức. Chà. Thế thì toàn phải là con nhà có ... máu mặt rồi. Bảo vệ trông xe đặc biệt nhũn nhặn. Đây là điều khá hiếm thấy ở XH VN hiện đại.
    Lịch sự lắm. 1 ko gian nhỏ, ngoắt ngoéo, lộn xộn, nhưng được chăm chút. Trồng nhiều cây cảnh, người ta lợi dụng hiệu quả mấy chỗ trống vặt vãnh để đặt 1 bát nước tranh trí có thả hoa, 1 vài ngẫu tượng nghệ thuật. Quán cafe lịch sự, đồ ăn tên kêu như mõ. Thư viện sáng loáng, ăm ắp sách .... Tây bảnh bao, Ta chất lượng lượn lờ qua lại. Những cô gái đeo kính nhưng quần áo lại hết sức thời thượng, đường nét sắc sảo, học thức và danh giá, là loại ... gái mà bọn đàn ông quen nhận thức bất kỳ cá thể thuộc giống cái nào là gái cũng phải ngường ngượng khi mở mồm gọi: gái.
    Ừm. Ấn tượng từ điển là vì 1 thời gian ngồi lỳ ở đấy, mình quen mặt 1 bác già. Tướng cao ráo nho nhã, tóc hoa râm, mặt mũi tươi tỉnh. Thấy bác cứ loay hoay với những quyển từ điển dày cộp, chắc là 1 dịch giả. Nhớ nhất 1 buổi trưa, chừng như làm việc mệt quá, bác ta gục mặt xuống quyển từ điển chợp mắt tí. Cái hình ảnh ấy, hình ảnh 1 ông già vào tầm 1h trưa mệt mỏi gục đầu xuống quyển từ điển dày cộp, trong 1 thư viện đầy ngập sách vở ghi dấu mạnh mẽ lên mình. Nó là 1 biểu tượng cực kỳ đẹp đẽ của niềm say mê học vấn, đức ham học, của 1 tinh thần học hỏi ko ngừng nghỉ. Kiến thức ko chỉ là mấy con chữ nhạt nhẽo in trên mặt giấy nữa, nó vừa trang trọng, thiêng liêng, để người ta phải từ bên dưới cúi đầu thành kính, lại vừa thân thuộc như 1 phần máu thịt của họ. Gom 2 hiệu ứng đó thì có thể nói rằng: nó ở trên cao, nhưng tỏa xuống hòa trộn vào người ta và nâng họ lên ngang bằng cái tầm cao của nó. Bằng cách đó, nó làm người ta cũng trở nên ... thiêng liêng như chính nó.
    Khúm núm trước cái tên "Bùi Văn Nam Sơn" in trên 2 cuốn " phê phán lý tính thuần túy"-Kant, và "hiện tượng học tinh thần"-Hegel. Chưa kịp giở trang nào thì lại 1 cuốn tập 2 của Kant đã chình ình trên giá sách, may mà dung lượng ko đến nỗi đồ sộ như 2 em kia. Lại còn màu tím mộng mơ nữa chứ. Cũng Bùi Văn Nam Sơn luôn. Cái tên này in dấu trong hầu hết các sách triết học hiện nay, ko dịch thì cũng tham khảo góp ý kiến, cũng ghi lời giới thiệu, lời bình. Quay lại ấn tượng bác già trong viện Gớt kia, ko biết có liên hệ nào ko.
    Chắc chắn có. Ít ra thì bác ta hẳn biết cái tên BVNS có ý nghĩa gì.
    Mấy cuốn đại học ấy đều in chung 1 phom, tuy khác màu, đều là hình 1 vầng mặt trời lặn, hay mọc trên biển, sóng cuồn cuộn. Trộm nghĩ: có lẽ tác giả ngụ ý rằng: sự học mênh mông như biển cả, và sự thấu hiểu thì rực rỡ sáng tỏ như vầng mặt trời.
    Thế thì lên đường thôi nhỉ?
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có thể! Nhưng đó không phải là vấn đề!
    40& 80 ​
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid: thế cái gì mới là vấn đề?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này