1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Stand@ à,Stand chỉ cho FBK@ biết ca''i Nước nào mà Anh Trai & Em gái có thể lấy nhau được thì Stand@ nói cho FBK@ biết nha......
    Theo như FBK@ biết thì ở thế kỷ này,quốc gia này kg chấp nhận chuyện đó.Chính vì thế khi nói như thế là Stand@ đang xúc fạm đến Gia Đình người khác đó .Khi FBK@ đã post lên đây thì tức là muốn chia sẽ cảm xúc của mình chứ kg fải muốn bị xúc fạm như thế đâu nha.Stand@ muốn nêu ý kiến,FBK@ đồng ý thôi vì đa post bài lên là chấp nhận nhưng mà cũng nên có chừng mực & nên suy nghĩ kỹ trước khi type nhé
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, tui nói là lấy chồng xa chứ tui có nói là ai đâu??????
    Nhưng mà tui cũng biết có một nơi anh em có thể lấy nhau được, đó là ..... âm phủ. Con người do duyên tạm bợ hợp thành, lúc đó hết duyên rồi nên chẳng còn anh em họ hàng gì cả.......

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  3. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, tui nói là lấy chồng xa chứ tui có nói là ai đâu??????
    Nhưng mà tui cũng biết có một nơi anh em có thể lấy nhau được, đó là ..... âm phủ. Con người do duyên tạm bợ hợp thành, lúc đó hết duyên rồi nên chẳng còn anh em họ hàng gì cả.......

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  4. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên hôm nay tôi thấy buồn thế nhỉ?????

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  5. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên hôm nay tôi thấy buồn thế nhỉ?????

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông anh Sal có còn nhớ tới em gái nhỏ này không? Hôm bữa gặp trong trường mà xem như không thấy, chỉ khi nào kêu thì ông ấy mới ngóc đầu chào rồi bỏ chạy mất tiêu.
    Ba whis, sau tháng 2 là con rảnh rồi, đi mịt mù sương khói cũng được nhưng phải qua ải babystar bà bà.
    Hôm nay đọc bài trên box mới thấy mình chẳng quan tâm gì đến bạn bè hết, bạn ấy đã đau khổ thời gian dài vậy mà bây giờ mới biết. Cái con người kia chắc tim sỏi đá rồi, người ta đã như vậy mà còn không biết.
    Rõ chán bọn con trai, đàn ông.
    Tự nhiên nghĩ đến "chân lí": theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
    Sometimes I think...
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông anh Sal có còn nhớ tới em gái nhỏ này không? Hôm bữa gặp trong trường mà xem như không thấy, chỉ khi nào kêu thì ông ấy mới ngóc đầu chào rồi bỏ chạy mất tiêu.
    Ba whis, sau tháng 2 là con rảnh rồi, đi mịt mù sương khói cũng được nhưng phải qua ải babystar bà bà.
    Hôm nay đọc bài trên box mới thấy mình chẳng quan tâm gì đến bạn bè hết, bạn ấy đã đau khổ thời gian dài vậy mà bây giờ mới biết. Cái con người kia chắc tim sỏi đá rồi, người ta đã như vậy mà còn không biết.
    Rõ chán bọn con trai, đàn ông.
    Tự nhiên nghĩ đến "chân lí": theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
    Sometimes I think...
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm chủ nhật khác:9h15 . Mượn đĩa USB của thằng bạn, ra NET lang thang download được một mớ tài liệu hay. Lâu rồi không có thói quen này, càng ngày càng lười nhác.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hôm nay dậy sớm hơn mọi hôm chủ nhật khác:9h15 . Mượn đĩa USB của thằng bạn, ra NET lang thang download được một mớ tài liệu hay. Lâu rồi không có thói quen này, càng ngày càng lười nhác.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, gió to, tôi thấy nhức đầu, nhưng vẫn ko ngủ được.Dạo này ko lên net, giờ lên thấy oải ghê
    Ước gì........................... ^___^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này