1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hù hù, nghe giật cả mình. Bạn có bao giờ thử máu chưa? Sao mà nghe giống chứng máu không đông/khó đông vậy cà?
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hù hù, nghe giật cả mình. Bạn có bao giờ thử máu chưa? Sao mà nghe giống chứng máu không đông/khó đông vậy cà?
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Giờ là lúc giữ lấy chữ này
    be dedicated
    đừng có ở đó mà phí thời gian
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Giờ là lúc giữ lấy chữ này
    be dedicated
    đừng có ở đó mà phí thời gian
  5. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời trời... Trù tui chết sớm sao chời? 1 tuần qua yên ổn --> chứng tỏ máu tốt. Không sao hết. Có điều cái vết cắt đó giờ thành một... di chứng cho sự hậu đậu. Xấu hổ chết mất. Chân giờ toàn thẹo to thẹo bé xếp cạnh nhau thôi. Chuối quá!
    Trời ơi cuốc chĩa, mới đầu tuần mà... đã gặp chuyện dở người rồi. Hết cái chân đến cái tay. Sao mà đi toàn va tới va lui thế này không biết? Đã thế cái mũi giờ đau quá. Thuốc ơi là thuốc. Hay là cắt quách cái mũi vứt đi nhẩy?
  6. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời trời... Trù tui chết sớm sao chời? 1 tuần qua yên ổn --> chứng tỏ máu tốt. Không sao hết. Có điều cái vết cắt đó giờ thành một... di chứng cho sự hậu đậu. Xấu hổ chết mất. Chân giờ toàn thẹo to thẹo bé xếp cạnh nhau thôi. Chuối quá!
    Trời ơi cuốc chĩa, mới đầu tuần mà... đã gặp chuyện dở người rồi. Hết cái chân đến cái tay. Sao mà đi toàn va tới va lui thế này không biết? Đã thế cái mũi giờ đau quá. Thuốc ơi là thuốc. Hay là cắt quách cái mũi vứt đi nhẩy?
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Điên người thật, cái máy tính đúng là ngu ngốc mà. Ra lệnh cả tiếng đồng hồ nó chỉ hiểu có vài câu. Hèn gì người ta nói máy móc không hiểu tiếng người mà. Mà cái giọng mình đọc chắc cũng không chuẩn cho nên nó cóc hiểu! Hơhơ... Tệ nạn thật!
    Trong này hổng biết có ai thử Naturally Speaking chưa cà? Ai có kinh nghiệm dùng thì chia sẻ để Jeno đỡ nhức đầu chút!
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Điên người thật, cái máy tính đúng là ngu ngốc mà. Ra lệnh cả tiếng đồng hồ nó chỉ hiểu có vài câu. Hèn gì người ta nói máy móc không hiểu tiếng người mà. Mà cái giọng mình đọc chắc cũng không chuẩn cho nên nó cóc hiểu! Hơhơ... Tệ nạn thật!
    Trong này hổng biết có ai thử Naturally Speaking chưa cà? Ai có kinh nghiệm dùng thì chia sẻ để Jeno đỡ nhức đầu chút!
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, không có gì đặc biệt!
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, không có gì đặc biệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này