1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hi hi hình như em rất thấm thía cái vụ teamwork này, em vẫn hay bị tình trạng tréo ngoe như cái hình trên. Mới đây em nhận ra mình vi phạm ít nhiều kĩ năng làm việc nhóm, anh Jeno xem thử nhe:
    1. Truyền đạt (người nghe hiểu đúng ý người nói)
    2. Sự năng động của nhóm
    3. Hội họp hiệu quả
    4. Giao tiếp, quan hệ người với người
    5. Phương cách làm việc của nhóm

    Hix lỗi thường gặp là truyền đạt (hix hổng hiểu nhau thì làm sao mà làm đúng), thứ hai là hội họp hình như ko hiệu quả lắm vì lúc họp ai cũng ko chịu chuẩn bị kĩ gì cả nên nói toàn là chung chung ko, làm việc kiểm soát quá trình rất hạn chế, tới hạn nộp thì dễ dẫn đến tình trạng ?oôm sô? của người chịu trách nhiệm chính. Hi hi nhưng mà cũng tùy nhóm, tùy người. Có những lúc làm việc nhóm em thấy rất thích vì tha hồ cãi và nhận được phản hồi rất hay. Với lại nhiều lúc đọc sách thì ko thấm, tranh luận hoặc giảng giải bài với nhau làm hiểu sâu hơn. Chưa kể là có nhiều vấn đề mình rất chậm hiểu còn các bạn khác thì rất nhạy nên trao đổi với nhau chỉ có lợi thôi. Hì hì còn ý nghĩa của từ TEAMWORK là kết hợp các chữ cái đầu tiên của các từ sau:
    Together (cùng với nhau)
    Each (mỗi người chúng ta)
    Achieve (nhận được)
    More (nhiều hơn)
    With (với điều kiện)
    Oganisation (có tổ chức)
    Responsibility (có trách nhiệm)
    Knowledge (có kiến thức)
    ==>Làm việc cùng nhau thì mỗi người sẽ nhận được nhiều hơn với điều kiện nhóm phải có tổ chức, có trách nhiệm và thành viên nhóm phải có kiến thức phù hợp
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/11/2004
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hi hi hình như em rất thấm thía cái vụ teamwork này, em vẫn hay bị tình trạng tréo ngoe như cái hình trên. Mới đây em nhận ra mình vi phạm ít nhiều kĩ năng làm việc nhóm, anh Jeno xem thử nhe:
    1. Truyền đạt (người nghe hiểu đúng ý người nói)
    2. Sự năng động của nhóm
    3. Hội họp hiệu quả
    4. Giao tiếp, quan hệ người với người
    5. Phương cách làm việc của nhóm

    Hix lỗi thường gặp là truyền đạt (hix hổng hiểu nhau thì làm sao mà làm đúng), thứ hai là hội họp hình như ko hiệu quả lắm vì lúc họp ai cũng ko chịu chuẩn bị kĩ gì cả nên nói toàn là chung chung ko, làm việc kiểm soát quá trình rất hạn chế, tới hạn nộp thì dễ dẫn đến tình trạng ?oôm sô? của người chịu trách nhiệm chính. Hi hi nhưng mà cũng tùy nhóm, tùy người. Có những lúc làm việc nhóm em thấy rất thích vì tha hồ cãi và nhận được phản hồi rất hay. Với lại nhiều lúc đọc sách thì ko thấm, tranh luận hoặc giảng giải bài với nhau làm hiểu sâu hơn. Chưa kể là có nhiều vấn đề mình rất chậm hiểu còn các bạn khác thì rất nhạy nên trao đổi với nhau chỉ có lợi thôi. Hì hì còn ý nghĩa của từ TEAMWORK là kết hợp các chữ cái đầu tiên của các từ sau:
    Together (cùng với nhau)
    Each (mỗi người chúng ta)
    Achieve (nhận được)
    More (nhiều hơn)
    With (với điều kiện)
    Oganisation (có tổ chức)
    Responsibility (có trách nhiệm)
    Knowledge (có kiến thức)
    ==>Làm việc cùng nhau thì mỗi người sẽ nhận được nhiều hơn với điều kiện nhóm phải có tổ chức, có trách nhiệm và thành viên nhóm phải có kiến thức phù hợp
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/11/2004
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Embe có kinh nghiệm dzụ này quá, đúng là dân QLCN mạnh mấy dzụ này. Đọc xong mấy ý này anh biết tại sao teamwork của anh thất bại rồi. Trường hợp của anh thì dính vào hai ý "Sự năng động của nhóm" và "Hội họp hiệu quả". Cũng vì mấy anh kia đi làm nên thời gian dành cho nhóm không nhiều, lúc người này đi được thì người kia không. Rồi khi hội họp hầu như chẳng chuẩn bị gì cả nên cả buổi ngồi với nhau không đưa ra được gì nhiều. Chia việc ra cùng làm thì thậm chí còn không làm! Ôi, hôm nay có người hiểu nỗi đau khổ của mình làm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Hoá ra cũng có người khác đã từng đau khổ vì nó chứ không phải mình mình!
    -------------------------------
    Ôi trời! (Dạo này hay kêu trời quá! ) Nghe tin tuần sau thi mà muốn té xỉu, mình mà không gọi điện hỏi thăm sức khoẻ thì còn thậm chí không biết sẽ dời lịch thi nữa... Học hành thi cử kiểu này không chết mới lạ!
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Embe có kinh nghiệm dzụ này quá, đúng là dân QLCN mạnh mấy dzụ này. Đọc xong mấy ý này anh biết tại sao teamwork của anh thất bại rồi. Trường hợp của anh thì dính vào hai ý "Sự năng động của nhóm" và "Hội họp hiệu quả". Cũng vì mấy anh kia đi làm nên thời gian dành cho nhóm không nhiều, lúc người này đi được thì người kia không. Rồi khi hội họp hầu như chẳng chuẩn bị gì cả nên cả buổi ngồi với nhau không đưa ra được gì nhiều. Chia việc ra cùng làm thì thậm chí còn không làm! Ôi, hôm nay có người hiểu nỗi đau khổ của mình làm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Hoá ra cũng có người khác đã từng đau khổ vì nó chứ không phải mình mình!
    -------------------------------
    Ôi trời! (Dạo này hay kêu trời quá! ) Nghe tin tuần sau thi mà muốn té xỉu, mình mà không gọi điện hỏi thăm sức khoẻ thì còn thậm chí không biết sẽ dời lịch thi nữa... Học hành thi cử kiểu này không chết mới lạ!
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị, long time no see, mọi người vẫn khoẻ chứ?
    Sau mười mấy năm xa cách, Beikha vẫn không hề thay đổi: Whisper vẫn già như xưa, Jeno vẫn fong độ như ngày nào, các thành viên mới cũng đáng yêu quá nhỉ?
    Hôm wa nhìn lên cao thấy 1 ngôi sao đang mờ dần. Hic, có lẽ khí số Fool triều sắp tận rồi
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị, long time no see, mọi người vẫn khoẻ chứ?
    Sau mười mấy năm xa cách, Beikha vẫn không hề thay đổi: Whisper vẫn già như xưa, Jeno vẫn fong độ như ngày nào, các thành viên mới cũng đáng yêu quá nhỉ?
    Hôm wa nhìn lên cao thấy 1 ngôi sao đang mờ dần. Hic, có lẽ khí số Fool triều sắp tận rồi
  7. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    gì mà ghê vậy Jeno, đề tài gì vậy? Học cao học ở trường mình cũng mệt vậy sao.
  8. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    gì mà ghê vậy Jeno, đề tài gì vậy? Học cao học ở trường mình cũng mệt vậy sao.
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh bigrules! Than là than thế thôi, cũng không tới nỗi nào. Chỉ tại teamwork làm mà chẳng có kết quả nên chán!
    Anh học sắp xong chưa nhỉ? Như dạng anh nếu về muốn xin vào BK dạy thì được á. Em thấy mấy trợ giảng cũng học bên đó về! Anh về nhanh đi, biết đâu thành trợ giảng của em! Lúc đó nhờ anh mách đề thi!
    Nói thế chứ, không biết chí hướng anh thế nào? Học xong đi làm hay thích về dạy mấy em sinh viên. Theo ngu ý của em thì cứ về dạy 1 năm xong kiếm một em thật xinh trong mấy lớp đại học bắt lấy. Xong tuồn ra ngoài đi làm. Chứ không mà đi làm luôn thì đầu tắt mặt tối không có thời gian cho việc yêu đương! Ngu ý em dzậy, anh cân nhắc nhe!
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh bigrules! Than là than thế thôi, cũng không tới nỗi nào. Chỉ tại teamwork làm mà chẳng có kết quả nên chán!
    Anh học sắp xong chưa nhỉ? Như dạng anh nếu về muốn xin vào BK dạy thì được á. Em thấy mấy trợ giảng cũng học bên đó về! Anh về nhanh đi, biết đâu thành trợ giảng của em! Lúc đó nhờ anh mách đề thi!
    Nói thế chứ, không biết chí hướng anh thế nào? Học xong đi làm hay thích về dạy mấy em sinh viên. Theo ngu ý của em thì cứ về dạy 1 năm xong kiếm một em thật xinh trong mấy lớp đại học bắt lấy. Xong tuồn ra ngoài đi làm. Chứ không mà đi làm luôn thì đầu tắt mặt tối không có thời gian cho việc yêu đương! Ngu ý em dzậy, anh cân nhắc nhe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này