1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, gió to, tôi thấy nhức đầu, nhưng vẫn ko ngủ được.Dạo này ko lên net, giờ lên thấy oải ghê
    Ước gì........................... ^___^
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu wá .30'' nữa fải lên học mà sao lười wa''.Mệt mỏi thiệt nha!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu wá .30'' nữa fải lên học mà sao lười wa''.Mệt mỏi thiệt nha!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay ko đi đâu chơi được hết vì bị đau chân, sáng cúp học ở nhà chơi game, tối lên net chat - hu hu - lại ko gặp được em nào ! Hic !
    người "nghệ xỉ" lang thang hoài trên net- bỗng thấy mình... chẳng nhớ nỗi - một trang web !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay ko đi đâu chơi được hết vì bị đau chân, sáng cúp học ở nhà chơi game, tối lên net chat - hu hu - lại ko gặp được em nào ! Hic !
    người "nghệ xỉ" lang thang hoài trên net- bỗng thấy mình... chẳng nhớ nỗi - một trang web !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,giải tội tập thể.Lúc ngồi tĩnh tâm mà sao mình kg thể nào tĩnh tâm được.Trong đầu toàn là cái gì đâu kg à.Ngồi suốt buổi cuối cùng thôi về để hôm khác xưng tội vậy...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,giải tội tập thể.Lúc ngồi tĩnh tâm mà sao mình kg thể nào tĩnh tâm được.Trong đầu toàn là cái gì đâu kg à.Ngồi suốt buổi cuối cùng thôi về để hôm khác xưng tội vậy...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn đưa thiệp Noel, nhận mà hơi ngượng vì bạn khá thân mà mình ko đưa lại. Thực ra đã mua 1 đống thiệp hồi tháng 11 ủng hộ mấy đứa bạn mang thiệp vào lớp bán. Lạ lùng là cầm đống thiệp trên tay mà chẳng buồn ghi cho ai hết. Có phải là mình chẳng thiết cái gì nữa? Nhớ mấy hôm trước mình có ý nghĩ sẵn sàng đổi sức khoẻ của mình cho người đó. Giờ chợt buồn cười cái ý nghĩ đó có lẽ do cảm giác này gây ra, chứ mình chắc ko tốt bụng đến mức đó
    Chúc mọi người Noel thật vui vẻ và luôn luôn khỏe mạnh. Giờ mới nhận ra sức khỏe đáng quý đến mức nào. Cái cảm giác nhìn người khác ko khỏe còn buồn và mệt mỏi hơn lúc bản thân mình bị bệnh gấp nhiều lần
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn đưa thiệp Noel, nhận mà hơi ngượng vì bạn khá thân mà mình ko đưa lại. Thực ra đã mua 1 đống thiệp hồi tháng 11 ủng hộ mấy đứa bạn mang thiệp vào lớp bán. Lạ lùng là cầm đống thiệp trên tay mà chẳng buồn ghi cho ai hết. Có phải là mình chẳng thiết cái gì nữa? Nhớ mấy hôm trước mình có ý nghĩ sẵn sàng đổi sức khoẻ của mình cho người đó. Giờ chợt buồn cười cái ý nghĩ đó có lẽ do cảm giác này gây ra, chứ mình chắc ko tốt bụng đến mức đó
    Chúc mọi người Noel thật vui vẻ và luôn luôn khỏe mạnh. Giờ mới nhận ra sức khỏe đáng quý đến mức nào. Cái cảm giác nhìn người khác ko khỏe còn buồn và mệt mỏi hơn lúc bản thân mình bị bệnh gấp nhiều lần
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. plaintin

    plaintin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm 21, em đi một mình ở fố Fáp..sao thí cô đơn lạ!!! Cái lạnh chả như cái lạnh của Anh thế mà em cứ thấy buốt anh ạ! Ở Fáp em nhận thấy 1 điều...đó là người ta dễ cảm thấy cô đơn và trống trải quá...Ngoài đường phố, em thí họ âu iếm hun hít nhau " kiểu Fáp"..càng làm lòng em tê tái...Nhớ...nhớ ngày anh tiễn em ra sân bay...hic hà..
    Khi ở Anh, anh cứ trách tình cảm em dành cho anh càng ngày càng vơi dần đi...thế mà bi giờ..anh thí đó....có vơi đi tí nào đâu...hic hic..
    Đi ăn sáng đây..em cũng chả hiẻu đc em...Mà có bao giờ xưng em anh như vậy đâu nhở...
    Tarbes, Dec 03.

    ART
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này