1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lang thang ăn uống cà phê cà pháo đến tận 10h30 mới từ town về, gặp một em under đi làm thêm ở ksạn về, tự nhiên lại chạnh lòng, lại nhớ về những ngày còn đi làm thêm kiểu đó... Chợt giật mình, khoảng tiền 4 người mới ăn tối uống caphê với nhau bằng với khoảng tiền 3 buổi đi làm thêm của mình trước đây... Sao mà thấy guilty quá . Tự nhắc nhở từ nay không hoang phí nữa nhưng ko biết có làm được hay không đây...
    Ngày hôm qua, về gần đến trạm xe điện cuối, có em bé cứ vẫy vẫy và nói tiếng Tàu, nhìn quanh quất 1 hồi mới biết là em ấy nói với mình, bảo em nói tiếng Anh được không... Thì ra em đi bán vòng phát sáng, em mời mình mua dùm em... Lại chạnh lòng vì đã 11h đêm mà em ấy vẫn còn ngoài đường thế... Bằng ấy tuổi mình thậm chí còn chưa dám ra khỏi nhà đi đâu 1 mình trừ giờ ở trường... Mua 2 cái rồi tặng lại em một cái, nhìn nụ cười em mình càng thấy xấu hổ hơn vì nghĩ đến khoản tiền cả bọn vừa tiêu, gấp trăm lần cái vòng ấy
    Ngày hôm qua, bước xuống xe bus ngay chân thư viện trường, vừa bước lên mấy bậc tam cấp thì thấy 1 bác cũng khá lớn tuổi, chắc làm research trong trường (mà sao thấy gần bằng ba mình rùi), chạy hấp tấp xuống, chắc là để kịp bus... Lão lái xe chết tiệt, nhìn thấy vậy mà vẫn tỉnh queo bỏ chạy trong khi người ta cách có vài bậc tam cấp. Nhìn ánh mắt thất vọng của bác ấy, mình lại chạnh lòng, đáp lại bằng ánh mắt cảm thông nhưng không biết bác có hiểu không... Lại thấy bác vội vàng chạy ngược lên lại để qua cho kịp bus 199... Sao mà cuộc sống tất bật quá, con người tất bật quá...
    Ngày hôm qua, giật mình nhớ 20 đồng quyên góp cho em kia mấy hôm trước mình quên mất, may mà còn kịp nhớ ra để quyên góp... Có fải cuộc sống quá bận rộn cũng khiến con người ta vô tâm với nhau hơn không... Hay chỉ mình mình đang trở thành vô tâm với những người xung quanh?!
    Ngày hôm nay... thấy mình sắp sân si chỉ vì nghĩ mình bị thua thiệt. Ko fải tính toán nhưng ghét nhất người ko considerate. Mình là người rất critical mà... Ai tốt với mình thì mình sẽ hết lòng lại, nhưng ai đã ko nghĩ đến mình thì mình cũng chẳng care đến...
    Thấy mệt... thấy cần phải viết ra... dù nhiều lần đã định không vào đây nữa...
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lang thang ăn uống cà phê cà pháo đến tận 10h30 mới từ town về, gặp một em under đi làm thêm ở ksạn về, tự nhiên lại chạnh lòng, lại nhớ về những ngày còn đi làm thêm kiểu đó... Chợt giật mình, khoảng tiền 4 người mới ăn tối uống caphê với nhau bằng với khoảng tiền 3 buổi đi làm thêm của mình trước đây... Sao mà thấy guilty quá . Tự nhắc nhở từ nay không hoang phí nữa nhưng ko biết có làm được hay không đây...
    Ngày hôm qua, về gần đến trạm xe điện cuối, có em bé cứ vẫy vẫy và nói tiếng Tàu, nhìn quanh quất 1 hồi mới biết là em ấy nói với mình, bảo em nói tiếng Anh được không... Thì ra em đi bán vòng phát sáng, em mời mình mua dùm em... Lại chạnh lòng vì đã 11h đêm mà em ấy vẫn còn ngoài đường thế... Bằng ấy tuổi mình thậm chí còn chưa dám ra khỏi nhà đi đâu 1 mình trừ giờ ở trường... Mua 2 cái rồi tặng lại em một cái, nhìn nụ cười em mình càng thấy xấu hổ hơn vì nghĩ đến khoản tiền cả bọn vừa tiêu, gấp trăm lần cái vòng ấy
    Ngày hôm qua, bước xuống xe bus ngay chân thư viện trường, vừa bước lên mấy bậc tam cấp thì thấy 1 bác cũng khá lớn tuổi, chắc làm research trong trường (mà sao thấy gần bằng ba mình rùi), chạy hấp tấp xuống, chắc là để kịp bus... Lão lái xe chết tiệt, nhìn thấy vậy mà vẫn tỉnh queo bỏ chạy trong khi người ta cách có vài bậc tam cấp. Nhìn ánh mắt thất vọng của bác ấy, mình lại chạnh lòng, đáp lại bằng ánh mắt cảm thông nhưng không biết bác có hiểu không... Lại thấy bác vội vàng chạy ngược lên lại để qua cho kịp bus 199... Sao mà cuộc sống tất bật quá, con người tất bật quá...
    Ngày hôm qua, giật mình nhớ 20 đồng quyên góp cho em kia mấy hôm trước mình quên mất, may mà còn kịp nhớ ra để quyên góp... Có fải cuộc sống quá bận rộn cũng khiến con người ta vô tâm với nhau hơn không... Hay chỉ mình mình đang trở thành vô tâm với những người xung quanh?!
    Ngày hôm nay... thấy mình sắp sân si chỉ vì nghĩ mình bị thua thiệt. Ko fải tính toán nhưng ghét nhất người ko considerate. Mình là người rất critical mà... Ai tốt với mình thì mình sẽ hết lòng lại, nhưng ai đã ko nghĩ đến mình thì mình cũng chẳng care đến...
    Thấy mệt... thấy cần phải viết ra... dù nhiều lần đã định không vào đây nữa...
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Mai lại nộp bài rồi. Cố đêm nay nữa cho xong. Xong ngày mai thì biết tay nhá. XOng ngày mai ta cafe này, hẹn anh em vi vu này,... Bắt đầu thôi, hết đêm nay là xong!
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Mai lại nộp bài rồi. Cố đêm nay nữa cho xong. Xong ngày mai thì biết tay nhá. XOng ngày mai ta cafe này, hẹn anh em vi vu này,... Bắt đầu thôi, hết đêm nay là xong!
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tao ham học!!! [​IMG] (trích Chí Phèo !! )
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 24/11/2004
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tao ham học!!! [​IMG] (trích Chí Phèo !! )
    Được akechi sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 24/11/2004
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới từ bỏ đấu trường có vài tháng mà lên thượng đài đã bị chúng cướp cho gần 40 điểm! Dã man thiệt. Mình đã cố tỉnh táo, cố vận dụng những đòn chiến thuật riêng mà vẫn thảm bại! Oa...oa...oa!
    Nộp bài xong nhẹ cả người!
    >> meoconsg học K11 xong rồi còn đi học ở đâu nữa vậy?! Học K11 hơn mình những 4K! Hổng lẽ giờ đi học PhD! Hay lại học master bằng hai?! Hay hồi trước học nửa chừng bỏ đi sang chỗ khác học?!
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/11/2004
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới từ bỏ đấu trường có vài tháng mà lên thượng đài đã bị chúng cướp cho gần 40 điểm! Dã man thiệt. Mình đã cố tỉnh táo, cố vận dụng những đòn chiến thuật riêng mà vẫn thảm bại! Oa...oa...oa!
    Nộp bài xong nhẹ cả người!
    >> meoconsg học K11 xong rồi còn đi học ở đâu nữa vậy?! Học K11 hơn mình những 4K! Hổng lẽ giờ đi học PhD! Hay lại học master bằng hai?! Hay hồi trước học nửa chừng bỏ đi sang chỗ khác học?!
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/11/2004
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Xong cái master ở nhà rồi, đang xơi Phở Dê.
    Master ở trường mình nặng quá, làm mất nhiều thời gian và sức lực của học viên. qua đây thấy bọn chúng học có một năm là xong. Chỉ vài môn học, làm vài nghiên cứu vớ vẩn còn ít hơn cái đồ án của bọn SV ở VN. Thậm chí chỉ cần nộp luận văn chấm điểm thôi, không bảo vệ gì hết. Có mấy tên Chinese ở đây cứ sòn sòn mỗi năm lấy một cái master. Thằng gần nhà hồi tháng 9 rồi đã đăng ký học tiếp cái master thứ 4 rồi. Thế mà em á hậu Trịnh Chân Trân cứ ra rả là mình phải học gấp đôi ngưòi khác nên hoàn thành chương trình trong 1 năm. Láo thật.
    A, vừa đọc tin đội bóng BK thua rồi. Buồn quá!!!!
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _____________
    Xong cái master ở nhà rồi, đang xơi Phở Dê.
    Master ở trường mình nặng quá, làm mất nhiều thời gian và sức lực của học viên. qua đây thấy bọn chúng học có một năm là xong. Chỉ vài môn học, làm vài nghiên cứu vớ vẩn còn ít hơn cái đồ án của bọn SV ở VN. Thậm chí chỉ cần nộp luận văn chấm điểm thôi, không bảo vệ gì hết. Có mấy tên Chinese ở đây cứ sòn sòn mỗi năm lấy một cái master. Thằng gần nhà hồi tháng 9 rồi đã đăng ký học tiếp cái master thứ 4 rồi. Thế mà em á hậu Trịnh Chân Trân cứ ra rả là mình phải học gấp đôi ngưòi khác nên hoàn thành chương trình trong 1 năm. Láo thật.
    A, vừa đọc tin đội bóng BK thua rồi. Buồn quá!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này