1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống định vị Jeno dùng là hệ thống dò cá nhân! Căn cứ vào thông tin một lần meoconsg post bài nói "bây giờ gần 1 giờ sáng". Trong khi đó lúc post xong bài lại hiện lên ở gần 8AM GMT cho nên nhìn vào hệ thống múi giờ quốc tế xác định là chỉ ở xung quanh kinh tuyến gốc ở Anh => Nhiều khả năng nhất là ở Anh! Không thì cũng là Pháp Với hệ thống dò kiểu này thì có đưa IP lên sao hoả vẫn xác định được!
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống định vị Jeno dùng là hệ thống dò cá nhân! Căn cứ vào thông tin một lần meoconsg post bài nói "bây giờ gần 1 giờ sáng". Trong khi đó lúc post xong bài lại hiện lên ở gần 8AM GMT cho nên nhìn vào hệ thống múi giờ quốc tế xác định là chỉ ở xung quanh kinh tuyến gốc ở Anh => Nhiều khả năng nhất là ở Anh! Không thì cũng là Pháp Với hệ thống dò kiểu này thì có đưa IP lên sao hoả vẫn xác định được!
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt, lôi nhạc ra nghe. Hổng biết nghĩ sao mà lại nghe Trịnh Công Sơn --->buồn não nề
    Tối nay nghi phải thức trắng quá. Mọi việc luôn mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, nhưng mà ko hiểu sao mình lại có thể dawdle tới mức thế này
    Hm tắt nhạc thôi!
    Tình yêu vô tội, để lại cho ai
    Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Ðời như vô tận, một mình tôi về
    Một mình tôi về ... với tôi

  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt, lôi nhạc ra nghe. Hổng biết nghĩ sao mà lại nghe Trịnh Công Sơn --->buồn não nề
    Tối nay nghi phải thức trắng quá. Mọi việc luôn mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, nhưng mà ko hiểu sao mình lại có thể dawdle tới mức thế này
    Hm tắt nhạc thôi!
    Tình yêu vô tội, để lại cho ai
    Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Ðời như vô tận, một mình tôi về
    Một mình tôi về ... với tôi

  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống định vị như thế thì chết...
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống định vị như thế thì chết...
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Không dám múa rìu qua mắt các anh CNTT hay các moderator, chỉ giới thiệu vài thứ để chơi với cái trò hệ thống định vị.
    Vào website này:
    http://www.ip2location.com/free.asp
    Nhập vào cái IP, nó sẽ trả kết quả ra là IP đó ở location nào.
    Còn làm cách nào để lấy IP thì meocon không biết nhiều lắm, thuộc loại tối tăm cái chuyện này. Để táy máy thử thì mở một cái mail yahoo ra, click vào "full header" ở góc phải cai mail, vào lấy IP của người gửi rồi tra.
    Thế này thì các em muốn check các anh cũng dễ. Anh cứ múa mép là đang đi công tác ở "cao nguyên buồn, nhớ em vô hạn" mà lại viết mail từ IP 203.162...... thì chết. hihi
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Không dám múa rìu qua mắt các anh CNTT hay các moderator, chỉ giới thiệu vài thứ để chơi với cái trò hệ thống định vị.
    Vào website này:
    http://www.ip2location.com/free.asp
    Nhập vào cái IP, nó sẽ trả kết quả ra là IP đó ở location nào.
    Còn làm cách nào để lấy IP thì meocon không biết nhiều lắm, thuộc loại tối tăm cái chuyện này. Để táy máy thử thì mở một cái mail yahoo ra, click vào "full header" ở góc phải cai mail, vào lấy IP của người gửi rồi tra.
    Thế này thì các em muốn check các anh cũng dễ. Anh cứ múa mép là đang đi công tác ở "cao nguyên buồn, nhớ em vô hạn" mà lại viết mail từ IP 203.162...... thì chết. hihi
  9. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cười cười bảo với anh đến khi nào thì mình bị... bùm một phát vào đầu đây nhỉ?
    Anh chắc cũng chỉ cười bởi biết mình trêu mà.
    Shiri, mình chỉ ước ao giá có thể yêu được như cô gái ấy.
    Tối qua, mình nghe lại lần thứ bao nhiêu bản nhạc GreenWaves nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa.
    Chỉ nhớ cứ click rồi repeat rồi lại click repeat...
    There are waves of forgiveness and waves of regret. And the first waves of true love, I''ll never forget...
    Thấy bình yên hơn trong đêm, dù trước đó vừa xem một bộ film thể loại horror xong.
    Lúc anh phone cho mình, nghe giọng anh là lạ qua điện thoại nhưng lại gần hơn bao giờ hết.
    Chưa bao giờ cảm giác khao khát có anh bên cạnh lại về như thế...
    Cảm giác một mình và cô độc.
    Giá có gầm giường để mà chui vào đó trốn thì cũng đã làm. Ngốc nghếch...
    Người ta bảo phố Sài Gòn đẹp.
    Anh chê: thứ 7 chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi, phố cứ đông nghịt, người với người...
    Nếu mà anh không vướng tay lái, sẽ chỉ cho anh thấy sắc xanh nhẹ nhàng của trăng vành vạnh sau mưa.
    Mênh mông, miên man và thăm thẳm dịu dàng...
    Nhìn anh cười mà lòng cứ chầu chực phát khóc.
    Cảm giác quen thuộc ấy... Đã lâu rồi...
    Điểm lại, dội ngược và nhói đau trong đêm...
    Tháng ngày trôi.
  10. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cười cười bảo với anh đến khi nào thì mình bị... bùm một phát vào đầu đây nhỉ?
    Anh chắc cũng chỉ cười bởi biết mình trêu mà.
    Shiri, mình chỉ ước ao giá có thể yêu được như cô gái ấy.
    Tối qua, mình nghe lại lần thứ bao nhiêu bản nhạc GreenWaves nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa.
    Chỉ nhớ cứ click rồi repeat rồi lại click repeat...
    There are waves of forgiveness and waves of regret. And the first waves of true love, I''ll never forget...
    Thấy bình yên hơn trong đêm, dù trước đó vừa xem một bộ film thể loại horror xong.
    Lúc anh phone cho mình, nghe giọng anh là lạ qua điện thoại nhưng lại gần hơn bao giờ hết.
    Chưa bao giờ cảm giác khao khát có anh bên cạnh lại về như thế...
    Cảm giác một mình và cô độc.
    Giá có gầm giường để mà chui vào đó trốn thì cũng đã làm. Ngốc nghếch...
    Người ta bảo phố Sài Gòn đẹp.
    Anh chê: thứ 7 chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi, phố cứ đông nghịt, người với người...
    Nếu mà anh không vướng tay lái, sẽ chỉ cho anh thấy sắc xanh nhẹ nhàng của trăng vành vạnh sau mưa.
    Mênh mông, miên man và thăm thẳm dịu dàng...
    Nhìn anh cười mà lòng cứ chầu chực phát khóc.
    Cảm giác quen thuộc ấy... Đã lâu rồi...
    Điểm lại, dội ngược và nhói đau trong đêm...
    Tháng ngày trôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này