1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Country roads, take me home... to the place I belong.......
    5 năm rồi kể từ lần Noel cuối cùng ở SG... 5 năm chưa biết đến tháng 12 ở nhà... 5 năm chỉ biết đến Noel qua lời kể bạn bè... 4 mùa noel với cái phố Orchard đông nghịt người mà buồn hiu hắt... Giờ thì sắp được như mơ ước rồi... Sắp được xúng xính trong áo len, sắp được hít hà hơi lạnh thổi phà vào mặt mỗi khi dong xe trên đường... Sắp được ngồi sau lưng anh lượn phố phường, để "cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa, tháng ngày này vẫn ấm phải không anh"...
    Con người mình sao mãi vẫn ko thể học cách chấp nhận và quen thuộc với cuộc sống nơi này thế không biết... Mỗi lần trở về là mỗi lần nôn nao, mỗi lần trở về là 1 lần xuyến xao cho dù biết rằng những lần trở về đều là "vội vã trở về, vội vã ra đi"... Càng gần ngày về càng líu ríu, càng cuống quýt... Mỗi bận gặp ba online là tí tởn bé sắp được về nhà rồi ba ơi; mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ thì cũng còn... ngày nữa là bé về nhà rồi, nôn quá đi mẹ ơi; gặp D thì hai đứa vẽ vời tính toán đủ thứ chuyện để làm khi về nhà, không biết có kịp không... Lần này về sẽ có nhiều sự kiện, lần này về chắc sẽ lớn hơn lên nhiều... Tâm sự với ba, ba bảo cứ y như bà cụ non nói chuyện , úi mình cũng già lắm rồi chứ chẳng chơi ...........
    Muốn về nhà lắm rồi, thời gian ơi, trôi qua lẹ lẹ một chút đi mà....
    "Đêm lạnh
    trời sương
    mà nghe lòng vẫn ấm
    bởi em đã làm ngọn lửa nhỏ giữa vòng tay..."
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Country roads, take me home... to the place I belong.......
    5 năm rồi kể từ lần Noel cuối cùng ở SG... 5 năm chưa biết đến tháng 12 ở nhà... 5 năm chỉ biết đến Noel qua lời kể bạn bè... 4 mùa noel với cái phố Orchard đông nghịt người mà buồn hiu hắt... Giờ thì sắp được như mơ ước rồi... Sắp được xúng xính trong áo len, sắp được hít hà hơi lạnh thổi phà vào mặt mỗi khi dong xe trên đường... Sắp được ngồi sau lưng anh lượn phố phường, để "cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa, tháng ngày này vẫn ấm phải không anh"...
    Con người mình sao mãi vẫn ko thể học cách chấp nhận và quen thuộc với cuộc sống nơi này thế không biết... Mỗi lần trở về là mỗi lần nôn nao, mỗi lần trở về là 1 lần xuyến xao cho dù biết rằng những lần trở về đều là "vội vã trở về, vội vã ra đi"... Càng gần ngày về càng líu ríu, càng cuống quýt... Mỗi bận gặp ba online là tí tởn bé sắp được về nhà rồi ba ơi; mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ thì cũng còn... ngày nữa là bé về nhà rồi, nôn quá đi mẹ ơi; gặp D thì hai đứa vẽ vời tính toán đủ thứ chuyện để làm khi về nhà, không biết có kịp không... Lần này về sẽ có nhiều sự kiện, lần này về chắc sẽ lớn hơn lên nhiều... Tâm sự với ba, ba bảo cứ y như bà cụ non nói chuyện , úi mình cũng già lắm rồi chứ chẳng chơi ...........
    Muốn về nhà lắm rồi, thời gian ơi, trôi qua lẹ lẹ một chút đi mà....
    "Đêm lạnh
    trời sương
    mà nghe lòng vẫn ấm
    bởi em đã làm ngọn lửa nhỏ giữa vòng tay..."
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhận được điện thoại của mẹ gọi lên bảo có con N.. gởi thiệp đám cưới cho mày,hic,vậy là em đi trước anh rồi nhé,em thua rồi nhé .....Sao mình vẫn có cảm giác nhoi nhói khi nghe tin này thế nhĩ,đã lâu rồi mà..
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhận được điện thoại của mẹ gọi lên bảo có con N.. gởi thiệp đám cưới cho mày,hic,vậy là em đi trước anh rồi nhé,em thua rồi nhé .....Sao mình vẫn có cảm giác nhoi nhói khi nghe tin này thế nhĩ,đã lâu rồi mà..
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    __________
    Nếu biết rằng N. đi lấy chồng
    GiaHy đau xót, lòng trống không
    Lòng trống nhưng bao thư đầy nhé
    Bao thư mà trống.... N. đau lòng
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    __________
    Nếu biết rằng N. đi lấy chồng
    GiaHy đau xót, lòng trống không
    Lòng trống nhưng bao thư đầy nhé
    Bao thư mà trống.... N. đau lòng
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em meocon ác quá, cười trên sự đau khổ của người khác như thế là không nên, nếu lỡ như thế rồi thì cho xuống bùn đen luôn đi.
    Chú Giahy, chú định áp dụng cái bài "nếu biết rằng em đi lấy chồng" theo style nào đây?
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em meocon ác quá, cười trên sự đau khổ của người khác như thế là không nên, nếu lỡ như thế rồi thì cho xuống bùn đen luôn đi.
    Chú Giahy, chú định áp dụng cái bài "nếu biết rằng em đi lấy chồng" theo style nào đây?
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    em tính ap dzung theo style nay` nè:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về nhảy múa tựa ngộ không!
    đề rồi mai đây anh thành phật?
    nàng đứng nàng coi có tiếc không? ​
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    em tính ap dzung theo style nay` nè:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về nhảy múa tựa ngộ không!
    đề rồi mai đây anh thành phật?
    nàng đứng nàng coi có tiếc không? ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này