1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    em tính ap dzung theo style nay` nè:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về nhảy múa tựa ngộ không!
    đề rồi mai đây anh thành phật?
    nàng đứng nàng coi có tiếc không?
    __________________
    Giahy thành ngộ không thì em í tiếc gì nhỉ??
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    em tính ap dzung theo style nay` nè:
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về nhảy múa tựa ngộ không!
    đề rồi mai đây anh thành phật?
    nàng đứng nàng coi có tiếc không?
    __________________
    Giahy thành ngộ không thì em í tiếc gì nhỉ??
  3. changtraithanthien

    changtraithanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần thành ngộ không.Vầy thôi đã ko tiếc
  4. changtraithanthien

    changtraithanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần thành ngộ không.Vầy thôi đã ko tiếc
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn hạnh phúc quá muốn chúc mừng ghê, nhưng chẳng hiểu sao không thể nói được. Chẳng lẽ mình giận vì chuyện-khó-gọi-tên đó sao? Chắc chắn là không phải rồi. Có lẽ mình giận vì bạn đã không nói sớm, giận mình vì có 1 chuyện chút xíu vậy mà cũng không nghĩ ra!!
    Tự nhiên nhớ tới M. Hai đứa chơi thân thật thân hơn 10 năm trời. Đùng một cái M đưa thiệp cưới rồi bay sang xứ người 2 tuần sau đó. Lúc đó mình cũng có cảm giác bực bực và tức giận kiểu thế này. Hai đứa chơi thân đến thế mà mình chẳng mảy may biết gì cả. Nhưng mà chỉ lúc đó thôi. Còn thật lòng, mình lúc nào cũng mong những điều may mắn và hạnh phúc nhất cho M. Với bạn cũng vậy đấy!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn hạnh phúc quá muốn chúc mừng ghê, nhưng chẳng hiểu sao không thể nói được. Chẳng lẽ mình giận vì chuyện-khó-gọi-tên đó sao? Chắc chắn là không phải rồi. Có lẽ mình giận vì bạn đã không nói sớm, giận mình vì có 1 chuyện chút xíu vậy mà cũng không nghĩ ra!!
    Tự nhiên nhớ tới M. Hai đứa chơi thân thật thân hơn 10 năm trời. Đùng một cái M đưa thiệp cưới rồi bay sang xứ người 2 tuần sau đó. Lúc đó mình cũng có cảm giác bực bực và tức giận kiểu thế này. Hai đứa chơi thân đến thế mà mình chẳng mảy may biết gì cả. Nhưng mà chỉ lúc đó thôi. Còn thật lòng, mình lúc nào cũng mong những điều may mắn và hạnh phúc nhất cho M. Với bạn cũng vậy đấy!
  7. changtraithanthien

    changtraithanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Noel nay buồn quá.Sáng thi toán xong tự dưng thấy lười ghê,chẳng muốn ôn bài nưã
    [/quote]
  8. changtraithanthien

    changtraithanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Noel nay buồn quá.Sáng thi toán xong tự dưng thấy lười ghê,chẳng muốn ôn bài nưã
    [/quote]
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao hay buồn và chán nản thế nhỉ,mọi chuyện dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình thì phải.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao hay buồn và chán nản thế nhỉ,mọi chuyện dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này