1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plaintin

    plaintin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm 21, em đi một mình ở fố Fáp..sao thí cô đơn lạ!!! Cái lạnh chả như cái lạnh của Anh thế mà em cứ thấy buốt anh ạ! Ở Fáp em nhận thấy 1 điều...đó là người ta dễ cảm thấy cô đơn và trống trải quá...Ngoài đường phố, em thí họ âu iếm hun hít nhau " kiểu Fáp"..càng làm lòng em tê tái...Nhớ...nhớ ngày anh tiễn em ra sân bay...hic hà..
    Khi ở Anh, anh cứ trách tình cảm em dành cho anh càng ngày càng vơi dần đi...thế mà bi giờ..anh thí đó....có vơi đi tí nào đâu...hic hic..
    Đi ăn sáng đây..em cũng chả hiẻu đc em...Mà có bao giờ xưng em anh như vậy đâu nhở...
    Tarbes, Dec 03.

    ART
  2. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình wên xem lịch nên ko bít là thứ mấy. À! Hôm wa, trong wuyển Nhật Ký có viết là " Thứ Bảy" , vậy chắc hôm nay là "Thứ Tám" rùi.

    Sáng nay, mình dậy sớm nhứt, khoảng 9 giờ ruỡi gì đó. Mà sao nhà chẳng còn ai thế nhỉ???Mình xuống nhà dưới bật đèn, bật wạt. Quái, sao nó ko chạy nhỉ? Mình bật TV xem cho đỡ bùn, TV cũng ko hoạt động, mình bật đài nghe "Tiếng hát Siêu Black". Trùi ui! Tất cả đều ko động đậy. Mình vội gọi điện cho trạm điện nhờ họ đến sửa thì họ bảo đang cúp điện. Xạo quá! Nếu cúp thì tại sao ĐT lại gọi được cơ chứ? Có lẽ họ lười ko đến thui...

    Ăn sáng xong, mình đạp xe ra cửa hàng gần nhà mua gương. Kỳ lạ wá! Tất cả những chiếc gương mình lựa đều bị hỏng. Người bán cứ cãi là ko phải. Ko hỏng tại sao khi mình nhắm mắt để soi xem mình ngủ có đẹp ko thì lại chả thấy gì cả? Rõ ràng gương bị hỏng mất rùi.
    Sau đó, mình rẽ vào chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Xui wá, mình wên ko mang giỏ theo. Thui thì, mình ăn tại chỗ thay cho bữa trưa và tối luôn vậy. Mình thông minh là thế mà ko hiểu sao mẹ lại mắng mình té tát . HIcc!

    Bủi chìu, mính mở đài nghe chương trình ca nhạc quốc tế, giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp bất hủ. Thế mừ, mình lục trong tuyển tập " Những tình khúc tiếng Anh hay nhứt" lại ko phát bài nào cả. Tiếc thật!
    Nghe đài xong, mình ra fố chơi. Tình cờ, một người nước ngoài đến hỏi :" Can U show me the way to the riverbank?". Mình chưa từng nghe ngân hàng nào lại có tên là ''Dòng sông " cả nên mình chỉ ông ấy đến " Vietcombank" để hỏi!

    Úi cha! Chua gõ xong thì mẹ đã gọi mình đi ngủ rùi. Thui, mình đành dừng ở đây vậy. Nếu trong lúc ngủ mà có chiện gì dzui, mình sẽ dậy... gõ tiếp.

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình wên xem lịch nên ko bít là thứ mấy. À! Hôm wa, trong wuyển Nhật Ký có viết là " Thứ Bảy" , vậy chắc hôm nay là "Thứ Tám" rùi.

    Sáng nay, mình dậy sớm nhứt, khoảng 9 giờ ruỡi gì đó. Mà sao nhà chẳng còn ai thế nhỉ???Mình xuống nhà dưới bật đèn, bật wạt. Quái, sao nó ko chạy nhỉ? Mình bật TV xem cho đỡ bùn, TV cũng ko hoạt động, mình bật đài nghe "Tiếng hát Siêu Black". Trùi ui! Tất cả đều ko động đậy. Mình vội gọi điện cho trạm điện nhờ họ đến sửa thì họ bảo đang cúp điện. Xạo quá! Nếu cúp thì tại sao ĐT lại gọi được cơ chứ? Có lẽ họ lười ko đến thui...

    Ăn sáng xong, mình đạp xe ra cửa hàng gần nhà mua gương. Kỳ lạ wá! Tất cả những chiếc gương mình lựa đều bị hỏng. Người bán cứ cãi là ko phải. Ko hỏng tại sao khi mình nhắm mắt để soi xem mình ngủ có đẹp ko thì lại chả thấy gì cả? Rõ ràng gương bị hỏng mất rùi.
    Sau đó, mình rẽ vào chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Xui wá, mình wên ko mang giỏ theo. Thui thì, mình ăn tại chỗ thay cho bữa trưa và tối luôn vậy. Mình thông minh là thế mà ko hiểu sao mẹ lại mắng mình té tát . HIcc!

    Bủi chìu, mính mở đài nghe chương trình ca nhạc quốc tế, giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp bất hủ. Thế mừ, mình lục trong tuyển tập " Những tình khúc tiếng Anh hay nhứt" lại ko phát bài nào cả. Tiếc thật!
    Nghe đài xong, mình ra fố chơi. Tình cờ, một người nước ngoài đến hỏi :" Can U show me the way to the riverbank?". Mình chưa từng nghe ngân hàng nào lại có tên là ''Dòng sông " cả nên mình chỉ ông ấy đến " Vietcombank" để hỏi!

    Úi cha! Chua gõ xong thì mẹ đã gọi mình đi ngủ rùi. Thui, mình đành dừng ở đây vậy. Nếu trong lúc ngủ mà có chiện gì dzui, mình sẽ dậy... gõ tiếp.

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn..có nhiều thứ lấy làm tự hào cũng lại là thứ làm mình muốn phủ nhận...Cả đời..có những sự việc một khi biết đến chỉ muốn khóc. .Thôi thì khóc...
    Có lẽ là cả đời..cũng không biết được...
    Biết đến khi nào mới sống được 1 cách: tự dung tự tại khi mà...
    Uớc chi giáng sinh này có đó ở đây nhỉ...chán nản wá...chả biết phải làm gì bi giờ....
  5. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn..có nhiều thứ lấy làm tự hào cũng lại là thứ làm mình muốn phủ nhận...Cả đời..có những sự việc một khi biết đến chỉ muốn khóc. .Thôi thì khóc...
    Có lẽ là cả đời..cũng không biết được...
    Biết đến khi nào mới sống được 1 cách: tự dung tự tại khi mà...
    Uớc chi giáng sinh này có đó ở đây nhỉ...chán nản wá...chả biết phải làm gì bi giờ....
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày bùn, tháng tủi, năm ...cô đơn
    @Buổi sáng: Thật là 1 ngày ảm đạm. Bầu trời ko có nắng, ko có gió, nói chung là ........ko có gì cả mà chỉ toàn mây xám lờ lững trôi dzìa fương trời dzô định. Tự nhiên trong cái khung cảnh bùn bã í, mình cảm thấy rầu đến cồn ruột( ko bít mình đã ăn sáng hay chưa?). Và bất chợt mình chạnh lòng... Ờ ,tối wa, mình lỡ tay đập chết 3 con muỗi, "ngắt đầu" 2 con kiến lửa vì cái tội dzám...cắn mình.! Lát nữa mình phải cầu nguyện cho linh hồn chúng sớm được siêu thoát.(??!)
    @ Buổi trưa:
    Mẹ đã đi làm, còn thằng cu Tí chạy đi đâu mất, nhà chỉ còn 1 mình mình. Chao ui là bùn! Mình thẫn thờ đi xuống bếp. Trùi! tại sao mẹ lại nỡ đối xử dzới mình như vậy? Híc...híc...Khẩu phần ăn trưa của mình hôm nay chỉ có bi nhiu:2 dĩa bánh cuốn, 1 tô cơm chiên, 1 cái bánh bao, 4 trái wýt, nửa kí nhãn, 3 chai nước ngọt, và 1 chén ...ớt saté.! Mẹ "tệ bạc" dzới mình đến thế là cùng. Mình ngồi dzào bàn dzừa "dzứt" đồ ăn dzừa khóc.( hay tại chén ớt cay wá? Mình cũng chả bít nữa...)
    @ Buổi chìu: Mình ra ban công ngồi hóng gió và ngắm mây bay. Cảnh vật tẻ nhạt wá! Ngồi ko thì sinh bùn nên mình lôi cuốn tiểu thuyết mới mướn ngoài chợ ra coi. Và mình đã khóc thật nhìu. Tội nghiệp cho nhân vật nữ Chiếp Hôi phải cam chịu một số kiếp " Hồng nhan bạc ..triệu". Ai cũng bảo mình vốn đa cảm ,ít cười. Có khi nào mình sẽ giống Chiếp Hôi ko nhỉ? Nghĩ đến đó mình chợt rơi lệ...
    @ Buổi Tối: Bây giờ, chỉ còn mình đối diện bên trang Nhật Ký. Ko còn ai để trò chiện, trút bầu tâm sự. Khuya wá rùi, nỗi bùn lại len lỏi vào cơ thể mình, bùn ray rức. bùn xiệt là bùn! Mình lờ mờ nhận ra hình như là bùn ...ngủ. Phải đánh 1 giấc để giải wuyết nỗi bùn ấy thui. Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn!!
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 25/12/2003
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 26/12/2003
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày bùn, tháng tủi, năm ...cô đơn
    @Buổi sáng: Thật là 1 ngày ảm đạm. Bầu trời ko có nắng, ko có gió, nói chung là ........ko có gì cả mà chỉ toàn mây xám lờ lững trôi dzìa fương trời dzô định. Tự nhiên trong cái khung cảnh bùn bã í, mình cảm thấy rầu đến cồn ruột( ko bít mình đã ăn sáng hay chưa?). Và bất chợt mình chạnh lòng... Ờ ,tối wa, mình lỡ tay đập chết 3 con muỗi, "ngắt đầu" 2 con kiến lửa vì cái tội dzám...cắn mình.! Lát nữa mình phải cầu nguyện cho linh hồn chúng sớm được siêu thoát.(??!)
    @ Buổi trưa:
    Mẹ đã đi làm, còn thằng cu Tí chạy đi đâu mất, nhà chỉ còn 1 mình mình. Chao ui là bùn! Mình thẫn thờ đi xuống bếp. Trùi! tại sao mẹ lại nỡ đối xử dzới mình như vậy? Híc...híc...Khẩu phần ăn trưa của mình hôm nay chỉ có bi nhiu:2 dĩa bánh cuốn, 1 tô cơm chiên, 1 cái bánh bao, 4 trái wýt, nửa kí nhãn, 3 chai nước ngọt, và 1 chén ...ớt saté.! Mẹ "tệ bạc" dzới mình đến thế là cùng. Mình ngồi dzào bàn dzừa "dzứt" đồ ăn dzừa khóc.( hay tại chén ớt cay wá? Mình cũng chả bít nữa...)
    @ Buổi chìu: Mình ra ban công ngồi hóng gió và ngắm mây bay. Cảnh vật tẻ nhạt wá! Ngồi ko thì sinh bùn nên mình lôi cuốn tiểu thuyết mới mướn ngoài chợ ra coi. Và mình đã khóc thật nhìu. Tội nghiệp cho nhân vật nữ Chiếp Hôi phải cam chịu một số kiếp " Hồng nhan bạc ..triệu". Ai cũng bảo mình vốn đa cảm ,ít cười. Có khi nào mình sẽ giống Chiếp Hôi ko nhỉ? Nghĩ đến đó mình chợt rơi lệ...
    @ Buổi Tối: Bây giờ, chỉ còn mình đối diện bên trang Nhật Ký. Ko còn ai để trò chiện, trút bầu tâm sự. Khuya wá rùi, nỗi bùn lại len lỏi vào cơ thể mình, bùn ray rức. bùn xiệt là bùn! Mình lờ mờ nhận ra hình như là bùn ...ngủ. Phải đánh 1 giấc để giải wuyết nỗi bùn ấy thui. Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn!!
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 25/12/2003
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 26/12/2003
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nào thì mừng Noel muộn nào , hehe, Noel nên Boss cho thêm tiền ,vị chi kiếm được 30SGD hôm nay, thía nhưng hôm nay cũng phải mang đi gửi 1000 USD qua Mỹ , ối giời ôi , mất cân đối thu chi nghiêm trọng roài
    Phù phù, mệt quá , đám bạn đi chơi về kể chuyện vui lắm khiến mình ghen tị ghê Hic hic, thôi kệ, ăn cơm rồi đi làm tiếp nào , tất cả "vì tương lai con em chúng ta"
    P/S :
    ơ, đồng chí nào xóa mất bài post 1 dòng của tôi trong topic hẹn hò Christmas party thế nhở
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nào thì mừng Noel muộn nào , hehe, Noel nên Boss cho thêm tiền ,vị chi kiếm được 30SGD hôm nay, thía nhưng hôm nay cũng phải mang đi gửi 1000 USD qua Mỹ , ối giời ôi , mất cân đối thu chi nghiêm trọng roài
    Phù phù, mệt quá , đám bạn đi chơi về kể chuyện vui lắm khiến mình ghen tị ghê Hic hic, thôi kệ, ăn cơm rồi đi làm tiếp nào , tất cả "vì tương lai con em chúng ta"
    P/S :
    ơ, đồng chí nào xóa mất bài post 1 dòng của tôi trong topic hẹn hò Christmas party thế nhở
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    vui quá, vui quá đi, bao nhiêu ngày khóc gần chít vì sợ kết quả tồi nhưng mà đến hôm nay thì ko phải buồn nữa rồi, ko ngờ mình cũng giỏi ghê! tự hào ghê gớm
    noen năm nay đặc biệt ghê, nếu ko có kết quả này chắc sẽ buồn chít vì nhớ anh mất ....
    to pajero : thanhduc01 phai ko a? em có mail cho anh đó, nhớ reply sớm sớm nhen
    chúc tất cả noen vui vẻ và hạnh phúc hen
     
    I would do anything for love...but I won't do that....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này