1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, 2:49am... không thể nào chợp mắt được... hic, buồn và thất vọng quá đi. Tại sao lại như vậy chứ?
    NHớ nhà, nhớ biển, nhớ sài gòn.. nhớ mọi người quá
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, 2:49am... không thể nào chợp mắt được... hic, buồn và thất vọng quá đi. Tại sao lại như vậy chứ?
    NHớ nhà, nhớ biển, nhớ sài gòn.. nhớ mọi người quá
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với em rằng có lẽ chúng ta có duyên với nhau mới có cuộc gặp gỡ này. Ngay tại VN thân thương mình sẽ mãi mãi kg bao giờ tìm gặp được nhau bới anh và em là cả 2 thế giới quá khác nhau........nhưng chúng ta đã gặp nhau tại Singapure và em cảm thấy em là người con gái hp nhất khi mà ngay trong đêm giao thừa em đã chính thức là bạn gái của anh.......Chúng ta cùng nhau tay trong tay dạo phố. Em cảm nhận được nhựng wan tâm của anh ngay tại khu China Town lúc trước. Khi đó em rất ngốc nghếch khi có những phản ứng rất trẻ con như thế phãi kg anh.......Em rất vui khi được cùng anh đi dạo khu đảo Santosa......., vui vì anh hay nhìn em từ xa và mỉm cười khi em cầm đầu nhóm bạn 8 với nhau, vui vì dù em có làm gì anh cũng chỉ mỉm cười chứ kg bao giờ cau mặt với em.........ngay cả lúc 1pm em call cho anh chỉ muốn anh thăm dò em có ai complain nhóm của tui em 8 kg.......vui vì anh kg phàn nàn khi phòng em là trung tâm của tất cả mọi ồn ào dù là trưa hay lúc nửa đêm...........Đối với anh, em chỉ là một con bé kg biết gì hết.......chỉ là bé con của anh mà thôi.
    Em càng hp hơn khi được cùng anh đi thăm mộ của Bố........hp hơn nữa khi em khóc vì tất cả những tủi thân, những chất chứa.......những gì em cảm thấy bất lực đều có anh san sẻ, được anh lau khô 2 hàng lệ..........
    Happy new year to u n ur family.
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với em rằng có lẽ chúng ta có duyên với nhau mới có cuộc gặp gỡ này. Ngay tại VN thân thương mình sẽ mãi mãi kg bao giờ tìm gặp được nhau bới anh và em là cả 2 thế giới quá khác nhau........nhưng chúng ta đã gặp nhau tại Singapure và em cảm thấy em là người con gái hp nhất khi mà ngay trong đêm giao thừa em đã chính thức là bạn gái của anh.......Chúng ta cùng nhau tay trong tay dạo phố. Em cảm nhận được nhựng wan tâm của anh ngay tại khu China Town lúc trước. Khi đó em rất ngốc nghếch khi có những phản ứng rất trẻ con như thế phãi kg anh.......Em rất vui khi được cùng anh đi dạo khu đảo Santosa......., vui vì anh hay nhìn em từ xa và mỉm cười khi em cầm đầu nhóm bạn 8 với nhau, vui vì dù em có làm gì anh cũng chỉ mỉm cười chứ kg bao giờ cau mặt với em.........ngay cả lúc 1pm em call cho anh chỉ muốn anh thăm dò em có ai complain nhóm của tui em 8 kg.......vui vì anh kg phàn nàn khi phòng em là trung tâm của tất cả mọi ồn ào dù là trưa hay lúc nửa đêm...........Đối với anh, em chỉ là một con bé kg biết gì hết.......chỉ là bé con của anh mà thôi.
    Em càng hp hơn khi được cùng anh đi thăm mộ của Bố........hp hơn nữa khi em khóc vì tất cả những tủi thân, những chất chứa.......những gì em cảm thấy bất lực đều có anh san sẻ, được anh lau khô 2 hàng lệ..........
    Happy new year to u n ur family.
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Một nhành hoa chặt trộm bên đường, trông như hoa mai ở nhà, đã đem lại cho giờ phút giao thừa xa nhà một chút ấm áp. Cùng đếm ngược thời gian với VN để bắn tung tóe pháo giấy, để nâng ly chúc mừng. Lại được nghe hương vị thuốc pháo của ngày xưa. Lâu lắm rồi nhỉ!!!! Cùng nhau dán mắt vào màn hình vi tính để xem trực tuyến hình ảnh giao thừa từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh. Lại còn ngồi nghe cụ Trần Đức Lương chúc tết nữa chứ, không bỏ sót từ nào, chuyện chưa từng làm trước đây.
    Tàn tiệc, lại lò dò về nhà, lang thang trên internet rồi ngủ. Sáng vẫn lên lab như bình thường. Chỉ khác là hôm nay thay cho câu "Good morning" như thường lệ là "Happy new year!".
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Một nhành hoa chặt trộm bên đường, trông như hoa mai ở nhà, đã đem lại cho giờ phút giao thừa xa nhà một chút ấm áp. Cùng đếm ngược thời gian với VN để bắn tung tóe pháo giấy, để nâng ly chúc mừng. Lại được nghe hương vị thuốc pháo của ngày xưa. Lâu lắm rồi nhỉ!!!! Cùng nhau dán mắt vào màn hình vi tính để xem trực tuyến hình ảnh giao thừa từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh. Lại còn ngồi nghe cụ Trần Đức Lương chúc tết nữa chứ, không bỏ sót từ nào, chuyện chưa từng làm trước đây.
    Tàn tiệc, lại lò dò về nhà, lang thang trên internet rồi ngủ. Sáng vẫn lên lab như bình thường. Chỉ khác là hôm nay thay cho câu "Good morning" như thường lệ là "Happy new year!".
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mồng một Tết thăm ông bà chúc tết cha mẹ và bạn bè.....
    một ngày khá là bận rộn --> được nhìu lì xì (sướng quá -- lớn rồi còn được lì xì!)
    Tết không em chẳng nem chẳng chả!
    Thân chúc các cô bác Box BK mạnh khoẻ, làm ăn phát tài, học hành tấn tới!!!!!!!!!!!
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mồng một Tết thăm ông bà chúc tết cha mẹ và bạn bè.....
    một ngày khá là bận rộn --> được nhìu lì xì (sướng quá -- lớn rồi còn được lì xì!)
    Tết không em chẳng nem chẳng chả!
    Thân chúc các cô bác Box BK mạnh khoẻ, làm ăn phát tài, học hành tấn tới!!!!!!!!!!!
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về, vội vã ra đi.........
    Biết đến bao giờ con mới hết những lần đi về như thế này hở mẹ? Nghe tiếng mẹ trong dthoại mà con giật mình hoảng hốt. Chẳng thể cầm được nc mắt khi mẹ bảo "mẹ nhớ con". MỚi hồi đêm con còn nằm bên cạnh, được mẹ ôm con, mà bây giờ con đã xa mẹ hơn 2000 cây số để đứt ruột khi nghe mẹ khóc trong điện thoại. Ước gì bây giờ là hôm qua...
    Những ngày về nhà ngắn ngủi, con lại đi chơi xa, lại có lúc con bực mình vì mẹ hay cằn nhằn, có lúc con nhớ bạn con nên giấu mẹ chảy nước mắt, để bây giờ xa mẹ rồi ngồi đây con mới thấy con cần mẹ biết bao nhiêu...
    Giá mà cổ tích ban cho điều ước
    Con ước chẳng bao giờ mình phải ra đi....

  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về, vội vã ra đi.........
    Biết đến bao giờ con mới hết những lần đi về như thế này hở mẹ? Nghe tiếng mẹ trong dthoại mà con giật mình hoảng hốt. Chẳng thể cầm được nc mắt khi mẹ bảo "mẹ nhớ con". MỚi hồi đêm con còn nằm bên cạnh, được mẹ ôm con, mà bây giờ con đã xa mẹ hơn 2000 cây số để đứt ruột khi nghe mẹ khóc trong điện thoại. Ước gì bây giờ là hôm qua...
    Những ngày về nhà ngắn ngủi, con lại đi chơi xa, lại có lúc con bực mình vì mẹ hay cằn nhằn, có lúc con nhớ bạn con nên giấu mẹ chảy nước mắt, để bây giờ xa mẹ rồi ngồi đây con mới thấy con cần mẹ biết bao nhiêu...
    Giá mà cổ tích ban cho điều ước
    Con ước chẳng bao giờ mình phải ra đi....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này