1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nhầm chít người thía em. Chị làm gì có trình độ nhảm cỡ CDT? Hehe, ma nếu gọi tony cún là anh thì fải gọi chị là chị đấy, chị còn trên CDT 1 khóa đấy em.
    Nhà thì lúc nào chả nhớ hở em, nhưng có những lúc nhớ quá chịu không nổi phải víêt ra cho bớt buồn. Bây giờ là chị đỡ lắm rồi, em khá hơn chị, hồi mới đi chị buồn tệ
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nhầm chít người thía em. Chị làm gì có trình độ nhảm cỡ CDT? Hehe, ma nếu gọi tony cún là anh thì fải gọi chị là chị đấy, chị còn trên CDT 1 khóa đấy em.
    Nhà thì lúc nào chả nhớ hở em, nhưng có những lúc nhớ quá chịu không nổi phải víêt ra cho bớt buồn. Bây giờ là chị đỡ lắm rồi, em khá hơn chị, hồi mới đi chị buồn tệ
  3. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    For Boss'' last day here...
    Ngày cuối cùng sếp ở công ty. Đến hết giờ làm rồi mà nó vẫn chưa thể thuyết fục được chính mình là kể từ tuần sau, sếp ko đến đây nữa, không bước ra từ căn phòng trước mặt nó rồi "Good morning" với nó nữa, nó không còn đc ngồi xe sếp mỗi lúc phòng nó ra ngoài đi ăn nữa... Nhưng biết làm sao được, khi nó không muốn thừa nhận thì điều đó vẫn là sự thật.
    Nó gởi mail chia tay sếp, sếp bảo sếp cũng buồn nhưng cơ hội thì khó ai có thể từ chối được. Nó đã từng nghĩ, nếu được offer ở 1 cty nào lớn hơn, lương cao hơn 1 chút chắc nó cũng ko dám nói với sếp nghỉ để chuyển đi, vì sợ sếp thất vọng về nó. Nhưng sau chuyện ra đi của sếp, nó học được thêm 1 điều từ cuộc sống, everyone goes for one''s own best and noone can blame it.
    Sếp là sếp đầu tiên của nó bởi sau khi ra trường sếp chộp ngay nó vào cty này rồi. Nó nhớ lần đầu được sếp phỏng vấn. Cũng ko nghĩ được là mình sẽ đc vào vòng 2. Vậy mà nó là đứa con gái duy nhất freshgrad được sếp chọn vào team mới của sếp. Công việc đầu tiên nhìêu bỡ ngỡ nhưng sếp đã hết sức nice với nó và mọi người trong phòng mới. Nó đi làm 7 tháng, chưa bao giờ thấy sếp nhăn 1 chút nào với nó. Sếp luôn cười tươi trước khi bắt đầu bất cứ câu chuyện nào với nhân viên. Sếp làm việc như điên từ sáng sớm đến 8-9h đêm nhưng chưa bao giờ bắt bẻ sao cứ 5h30 là nó đứng dậy đi về. Sếp duyệt tổ chức ăn uống mỗi tháng, duyệt cho cả fòng nghỉ đi chơi để build team, sếp chở cả đám sang tận Malaysia chơi đua xe, sếp tham gia nhiệt tình các trò bày ra cái fòng nhộn nhạo trẻ trung của nó. Tiệc farewell của sếp, nó sắp xếp cả bọn để quăng sếp xuống hồ bơi, nhưng kẹt dtdd với ví của sếp trong ng nên nó fải thú thật với sếp để sếp đưa cho nó, ai ngờ sếp thách đố nó, nếu nó dám để mọi ng quăng xuống, thì sếp cũng sẽ để. Mà nó thì đâu dám
    Vậy mà rồi cũng đến lúc boss đi...
    Boss vưà ra bàn nó vì mọi người tụ tập ở đây để shake hands & goodbye Boss... Nó gần khóc nhưng cố gắng cười vì mọi người cố tỏ ra vui vẻ. Hy vọng sẽ có lúc nó được làm việc cùng sếp lần nữa...
    Cuộc sống là những cuộc hội ngộ rồi chia tay, dẫu đã rất quen với những điều đó nhưng sao nó vẫn ko tránh khỏi buồn thế này...
    Thôi thì hy vọng boss sẽ làm việc mới thật tốt, thật thành công để còn nhận mình vào 1 ngày nào đó nữa vậy...
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    For Boss'' last day here...
    Ngày cuối cùng sếp ở công ty. Đến hết giờ làm rồi mà nó vẫn chưa thể thuyết fục được chính mình là kể từ tuần sau, sếp ko đến đây nữa, không bước ra từ căn phòng trước mặt nó rồi "Good morning" với nó nữa, nó không còn đc ngồi xe sếp mỗi lúc phòng nó ra ngoài đi ăn nữa... Nhưng biết làm sao được, khi nó không muốn thừa nhận thì điều đó vẫn là sự thật.
    Nó gởi mail chia tay sếp, sếp bảo sếp cũng buồn nhưng cơ hội thì khó ai có thể từ chối được. Nó đã từng nghĩ, nếu được offer ở 1 cty nào lớn hơn, lương cao hơn 1 chút chắc nó cũng ko dám nói với sếp nghỉ để chuyển đi, vì sợ sếp thất vọng về nó. Nhưng sau chuyện ra đi của sếp, nó học được thêm 1 điều từ cuộc sống, everyone goes for one''s own best and noone can blame it.
    Sếp là sếp đầu tiên của nó bởi sau khi ra trường sếp chộp ngay nó vào cty này rồi. Nó nhớ lần đầu được sếp phỏng vấn. Cũng ko nghĩ được là mình sẽ đc vào vòng 2. Vậy mà nó là đứa con gái duy nhất freshgrad được sếp chọn vào team mới của sếp. Công việc đầu tiên nhìêu bỡ ngỡ nhưng sếp đã hết sức nice với nó và mọi người trong phòng mới. Nó đi làm 7 tháng, chưa bao giờ thấy sếp nhăn 1 chút nào với nó. Sếp luôn cười tươi trước khi bắt đầu bất cứ câu chuyện nào với nhân viên. Sếp làm việc như điên từ sáng sớm đến 8-9h đêm nhưng chưa bao giờ bắt bẻ sao cứ 5h30 là nó đứng dậy đi về. Sếp duyệt tổ chức ăn uống mỗi tháng, duyệt cho cả fòng nghỉ đi chơi để build team, sếp chở cả đám sang tận Malaysia chơi đua xe, sếp tham gia nhiệt tình các trò bày ra cái fòng nhộn nhạo trẻ trung của nó. Tiệc farewell của sếp, nó sắp xếp cả bọn để quăng sếp xuống hồ bơi, nhưng kẹt dtdd với ví của sếp trong ng nên nó fải thú thật với sếp để sếp đưa cho nó, ai ngờ sếp thách đố nó, nếu nó dám để mọi ng quăng xuống, thì sếp cũng sẽ để. Mà nó thì đâu dám
    Vậy mà rồi cũng đến lúc boss đi...
    Boss vưà ra bàn nó vì mọi người tụ tập ở đây để shake hands & goodbye Boss... Nó gần khóc nhưng cố gắng cười vì mọi người cố tỏ ra vui vẻ. Hy vọng sẽ có lúc nó được làm việc cùng sếp lần nữa...
    Cuộc sống là những cuộc hội ngộ rồi chia tay, dẫu đã rất quen với những điều đó nhưng sao nó vẫn ko tránh khỏi buồn thế này...
    Thôi thì hy vọng boss sẽ làm việc mới thật tốt, thật thành công để còn nhận mình vào 1 ngày nào đó nữa vậy...
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó cũng đã có sếp mới... Ngày đầu tiên sếp mới đi làm, bước ra từ căn phòng trước mặt, nó cứ thấy thế nào ấy. Vì default trong suy nghĩ của nó, từ căn phòng ấy, người bước ra luôn là sếp cũ... Sao nó khó tự thuyết phục mình thế này không biết. Nó msg cho sếp cũ, nói fòng đã có sếp mới và chợt nhớ là sếp cũng là sếp mới bên kia, mong sếp sẽ luôn là nice Boss như lúc sếp ở đây. Sếp trả lời, bảo sẽ cố gắng nice va chúc mọi điều tốt đẹp ở đây. Nó lại ước gì, bước ra từ phòng kia là sếp cũ của nó, dù nó chưa biết dc là sếp mới nice hay không nice. Con ng nó luôn gắn với những thói quen cố hữu, ít chịu thay đổi thói quen, lối suy nghĩ lại rất cứng đầu khó bảo là vậy...
    Mà nó còn thấy choáng hơn, khi sếp mới bước ra ngoài và đưa tay kéo đóng cửa fòng lại. Hơn nửa năm trong cty này, chưa khi nào nó thấy phòng sếp đóng cửa, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nó thấy phòng sếp đóng cửa là khi sếp gọi cả bọn vào thông báo chuyện rời công ty của sếp. Khi sếp bảo đóng cửa phòng lại là bọn nó hiểu chuyện sếp sắp tuyên bố fải là chuyện rất nghiêm trọng, và nó đã nghiêm trọng thật. Vậy mà mới ngày đầu tiên, sếp mới đã làm bọn nó choáng vì đóng cửa phòng sau khi bước ra. Tụi nó tự hiểu đó là 2 phong cách làm việc khác nhau, 2 context khác nhau và tự nhủ phải điều chỉnh hành động lại cho phù hợp. Trc đây bất cứ khi cần gì đến sếp, nó nhảy ra ghé đầu vào phòng và nói, còn bây giờ chắc là phải khác thôi. Mọi ng hay có quan điểm sếp Tây thoáng hơn sếp ta, nó cũng tưởng vậy, nhưng hình như ko phải thế. Nó hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng cũng ko biết thế nào, có khi nó sẽ ko làm ở đây lâu như nó dự định, biết đâu nó vẫn có thể làm việc với sếp cũ trong tương lai... Biết đâu...
    Chỉ biết là lúc này, nó thấy hơi buồn, hơi lo, hơi suy nghĩ nhiều và... hơi đang lơ là công việc
  6. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó cũng đã có sếp mới... Ngày đầu tiên sếp mới đi làm, bước ra từ căn phòng trước mặt, nó cứ thấy thế nào ấy. Vì default trong suy nghĩ của nó, từ căn phòng ấy, người bước ra luôn là sếp cũ... Sao nó khó tự thuyết phục mình thế này không biết. Nó msg cho sếp cũ, nói fòng đã có sếp mới và chợt nhớ là sếp cũng là sếp mới bên kia, mong sếp sẽ luôn là nice Boss như lúc sếp ở đây. Sếp trả lời, bảo sẽ cố gắng nice va chúc mọi điều tốt đẹp ở đây. Nó lại ước gì, bước ra từ phòng kia là sếp cũ của nó, dù nó chưa biết dc là sếp mới nice hay không nice. Con ng nó luôn gắn với những thói quen cố hữu, ít chịu thay đổi thói quen, lối suy nghĩ lại rất cứng đầu khó bảo là vậy...
    Mà nó còn thấy choáng hơn, khi sếp mới bước ra ngoài và đưa tay kéo đóng cửa fòng lại. Hơn nửa năm trong cty này, chưa khi nào nó thấy phòng sếp đóng cửa, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nó thấy phòng sếp đóng cửa là khi sếp gọi cả bọn vào thông báo chuyện rời công ty của sếp. Khi sếp bảo đóng cửa phòng lại là bọn nó hiểu chuyện sếp sắp tuyên bố fải là chuyện rất nghiêm trọng, và nó đã nghiêm trọng thật. Vậy mà mới ngày đầu tiên, sếp mới đã làm bọn nó choáng vì đóng cửa phòng sau khi bước ra. Tụi nó tự hiểu đó là 2 phong cách làm việc khác nhau, 2 context khác nhau và tự nhủ phải điều chỉnh hành động lại cho phù hợp. Trc đây bất cứ khi cần gì đến sếp, nó nhảy ra ghé đầu vào phòng và nói, còn bây giờ chắc là phải khác thôi. Mọi ng hay có quan điểm sếp Tây thoáng hơn sếp ta, nó cũng tưởng vậy, nhưng hình như ko phải thế. Nó hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng cũng ko biết thế nào, có khi nó sẽ ko làm ở đây lâu như nó dự định, biết đâu nó vẫn có thể làm việc với sếp cũ trong tương lai... Biết đâu...
    Chỉ biết là lúc này, nó thấy hơi buồn, hơi lo, hơi suy nghĩ nhiều và... hơi đang lơ là công việc
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    hi ha, giờ thì đi test lại giá của mình xem đáng được bao tiền, hi hi....
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    hi ha, giờ thì đi test lại giá của mình xem đáng được bao tiền, hi hi....
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào BOX. Cũng chẳng lướt NET nhiều. Mình không có gì để phải chán cả, nhưng có lẽ ... chưa biết tạo cho mình nhiều niềm vui nho nhỏ hơn :-)
    Đúng hai năm ngày mình tham gia BOX BKSG rồi đó. Thấy cũng vui vui.
    Hôm nay cô bé đồng nghiệp bảo: "Chị ơi, với em trong giai đoạn này sao thời gian đi lâu quá ! ". Mình trả lời "đừng để ý tới nó nữa em !" :-)
    Nói là nói vậy thôi, chứ trong vô thức mình vẫn theo dõi thời gian mà.
    Dạo này lại hay tếu táo: "sang năm tớ lấy chồng nhé ! " - cứ như rằng "ngày mai tớ đi shopping đây, có ai đi không ?! ... " vậy !
    Rồi ngày mai .....ta sẽ ĐƯỢC gặp nhau, anh nhé :-)
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào BOX. Cũng chẳng lướt NET nhiều. Mình không có gì để phải chán cả, nhưng có lẽ ... chưa biết tạo cho mình nhiều niềm vui nho nhỏ hơn :-)
    Đúng hai năm ngày mình tham gia BOX BKSG rồi đó. Thấy cũng vui vui.
    Hôm nay cô bé đồng nghiệp bảo: "Chị ơi, với em trong giai đoạn này sao thời gian đi lâu quá ! ". Mình trả lời "đừng để ý tới nó nữa em !" :-)
    Nói là nói vậy thôi, chứ trong vô thức mình vẫn theo dõi thời gian mà.
    Dạo này lại hay tếu táo: "sang năm tớ lấy chồng nhé ! " - cứ như rằng "ngày mai tớ đi shopping đây, có ai đi không ?! ... " vậy !
    Rồi ngày mai .....ta sẽ ĐƯỢC gặp nhau, anh nhé :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này