1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, lôi không ra cái topic chung chúc mừng sinh nhật thành viên nên Pearl đành gửi lời chúc mừng anh mtbc ở đây vậy. Nhật ký Bk mà, nên chắc bà con cô bác cũng hay ghé
    Sinh nhật dễ thương nha, anh mtbc - anh Sao
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, lôi không ra cái topic chung chúc mừng sinh nhật thành viên nên Pearl đành gửi lời chúc mừng anh mtbc ở đây vậy. Nhật ký Bk mà, nên chắc bà con cô bác cũng hay ghé
    Sinh nhật dễ thương nha, anh mtbc - anh Sao
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu login xem có ai nhắn tin cho mình không, vậy mà cũng có cảm giác mong chờ. Chính vì rất ít login nên mới có cái cảm giác đó!
    Chị Pearl khoẻ chứ ạ, công việc tốt đẹp chứ ạ! Chị vẫn ca bài lãng du ca hở chị.
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu login xem có ai nhắn tin cho mình không, vậy mà cũng có cảm giác mong chờ. Chính vì rất ít login nên mới có cái cảm giác đó!
    Chị Pearl khoẻ chứ ạ, công việc tốt đẹp chứ ạ! Chị vẫn ca bài lãng du ca hở chị.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị Pearl khỏe Sal ơi - hiện tại tiếp tục được các đồng nghiệp ( cũ và mới) gọi bằng "bà già" chứ không kêu tên - hihi
    Chị vẫn ..."bài ca chưa viết hết lời" nè - một phần vì không dzám viết tiếp ..., hihi - phần nữa viết sợ không khéo thì nó hết mất
    Ngày rộng tháng dài - đi về một mình tui ( à quên vẫn đi cùng chị đấy chứ ).
    Một năm có dịp lại đọc tiểu thuyết - trong vòng một ngày thôi. Thấy cũng buồn cười - và cũng vui vui
    Ngồi cafe sách CIAO - thấy Sài Gòn nho nhỏ (chắc tại con đường nho nhỏ )
    Chà, mai lại thứ hai rồi hử ?!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 03/04/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị Pearl khỏe Sal ơi - hiện tại tiếp tục được các đồng nghiệp ( cũ và mới) gọi bằng "bà già" chứ không kêu tên - hihi
    Chị vẫn ..."bài ca chưa viết hết lời" nè - một phần vì không dzám viết tiếp ..., hihi - phần nữa viết sợ không khéo thì nó hết mất
    Ngày rộng tháng dài - đi về một mình tui ( à quên vẫn đi cùng chị đấy chứ ).
    Một năm có dịp lại đọc tiểu thuyết - trong vòng một ngày thôi. Thấy cũng buồn cười - và cũng vui vui
    Ngồi cafe sách CIAO - thấy Sài Gòn nho nhỏ (chắc tại con đường nho nhỏ )
    Chà, mai lại thứ hai rồi hử ?!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 03/04/2005
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    CN chạy xe đi vòng vòng, ăn ốc đứt 120 nghìn, thế mà vẫn biết công nhân trên xưởng 1 ngày công chỉ có 37 nghìn. Vật giá leo thang. Tội chết!
    Làm cho WB, cứ tưởng là chuẩn lắm, té ra vẫn củ chuối. Hì, thôi thì phải công nhận là nơi nào cũng có củ chuối vậy!
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    CN chạy xe đi vòng vòng, ăn ốc đứt 120 nghìn, thế mà vẫn biết công nhân trên xưởng 1 ngày công chỉ có 37 nghìn. Vật giá leo thang. Tội chết!
    Làm cho WB, cứ tưởng là chuẩn lắm, té ra vẫn củ chuối. Hì, thôi thì phải công nhận là nơi nào cũng có củ chuối vậy!
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 lại về... cún con lại sắp thêm 1 tuổi. Cái nôn nao vào tuổi mới cũng bớt đi một tẹo khi dần dần hiểu rằng cún không thể nào bé mãi. Nhớ tháng 4 năm ngoái, lần đầu tiên cún ăn sinh nhật có BB, sao mà nôn nao, sao mà háo hức wá chừng. Tự nhiên thấy mình hình như đã già đi nhiều từ hồi đi làm... Và càng thấy già hơn khi nhận quà snhật của BB, chẳng biết cún con có ngoan đủ để giữ mãi đến ngày món quà ấy thực sự có ý nghĩa không?!
    Sáng nay tự nhiên lại có hứng viết lung tung nên đòi BB gởi lại bài thơ cho tháng 4 của cún (hì hì, cún con hư thế đấy BB à, không có khiếu văn thơ lắm nên cái gì cũng nhớ mang máng). Cảm động wá chừng khi nhận bản type lại theo trí nhớ của BB. Thấy một ngày của mình bừng sáng biết bao nhiêu... Ước rằng cún con luôn có BB ở bên mỗi lúc tháng 4 về, để cho dù có già thiệt đi nữa thì... vẫn có người già hơn mình
    Viết cho tháng tư
    anh viết bài thơ cho tháng tư của em
    tháng tư về
    ve xôn xao
    phượng hồng chớm đỏ
    tháng tư về
    mang yêu thương từ nơi nào đó
    "em có nghe thấy gió nói gì không?"(*)
    **
    quên đi em
    những ưu tư lo lắng trong lòng
    trang sách đóng lại rồi
    và ngày mai chợt đến..
    cuộc sống dù chẳng như ước mơ
    nhưng anh tin rằng em đã lớn
    hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô bé của anh..
    **
    và đêm nay
    em hãy mơ những giấc mơ lành..
    **
    thế là đã hai mươi ba rồi đó
    em vui nhiều không
    khi thắp ngọn nến này
    đêm lạnh
    trời sương
    mà nghe lòng vẫn ấm
    bởi em đã làm ngọn lửa nhỏ giữa vòng tay...

    Tháng 4-2004
    BB
    (*): Lời bài hát
    Được becun sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 05/04/2005
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 lại về... cún con lại sắp thêm 1 tuổi. Cái nôn nao vào tuổi mới cũng bớt đi một tẹo khi dần dần hiểu rằng cún không thể nào bé mãi. Nhớ tháng 4 năm ngoái, lần đầu tiên cún ăn sinh nhật có BB, sao mà nôn nao, sao mà háo hức wá chừng. Tự nhiên thấy mình hình như đã già đi nhiều từ hồi đi làm... Và càng thấy già hơn khi nhận quà snhật của BB, chẳng biết cún con có ngoan đủ để giữ mãi đến ngày món quà ấy thực sự có ý nghĩa không?!
    Sáng nay tự nhiên lại có hứng viết lung tung nên đòi BB gởi lại bài thơ cho tháng 4 của cún (hì hì, cún con hư thế đấy BB à, không có khiếu văn thơ lắm nên cái gì cũng nhớ mang máng). Cảm động wá chừng khi nhận bản type lại theo trí nhớ của BB. Thấy một ngày của mình bừng sáng biết bao nhiêu... Ước rằng cún con luôn có BB ở bên mỗi lúc tháng 4 về, để cho dù có già thiệt đi nữa thì... vẫn có người già hơn mình
    Viết cho tháng tư
    anh viết bài thơ cho tháng tư của em
    tháng tư về
    ve xôn xao
    phượng hồng chớm đỏ
    tháng tư về
    mang yêu thương từ nơi nào đó
    "em có nghe thấy gió nói gì không?"(*)
    **
    quên đi em
    những ưu tư lo lắng trong lòng
    trang sách đóng lại rồi
    và ngày mai chợt đến..
    cuộc sống dù chẳng như ước mơ
    nhưng anh tin rằng em đã lớn
    hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô bé của anh..
    **
    và đêm nay
    em hãy mơ những giấc mơ lành..
    **
    thế là đã hai mươi ba rồi đó
    em vui nhiều không
    khi thắp ngọn nến này
    đêm lạnh
    trời sương
    mà nghe lòng vẫn ấm
    bởi em đã làm ngọn lửa nhỏ giữa vòng tay...

    Tháng 4-2004
    BB
    (*): Lời bài hát
    Được becun sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 05/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này