1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy tháng không vào TTVNOL mà cứ như mấy năm trời dài thật dài. Muốn viết vài chữ vụn vặt cũng không biết viết ở đâu, rốt cuộc cũng chạy về đây tìm chỗ dung thân Dù sao thì nơi đây cũng là nơi dừng chân đầu tiên của mình khi mới bước vào TTVNOL mà .
    Anh chị em xưa cũ đâu cả rồi nhỉ? Nhớ nhất là Sea_wolf (hihi, cũng vì cái chữ Sea này mà mình đã từng một phen hú hồn hú vía ), Babystar ( SS vẫn không quên Baby đâu nhá ), rồi còn kẻ phá đám "lãng tữ "gì gì đấy nữa, bác Fool, bác Sal, Jeno, các bô lão Nhatpc, Whisper...Đi đâu mất tiêu cả rồi
    ---------------*---------------
    Khi nhìn lại quá khứ của mình, ta nhớ đến những giọt nước mắt đã khóc, những câu chuyện vui mà ta đã cười . Những điều ta có được và cũng như những điều đã mất. Nhưng có một điều mà ta không bao giờ hối tiếc, đó là ngày nhỏ trở thành bạn của ta . Có hiểu không hở nhỏ?
    Hôm nay là ngày mà cách đây 5 năm có hai con nhóc tì sáp lá cà với nhau đây mà. Nhỏ làm ta vui đến nỗi chẳng nói được gì, thấy không? Lạ thật nhỏ, bình thường chỉ có những người yêu nhau mới đánh dấu ngày gặp gỡ, vậy mà ta với nhỏ - không đứa nào là không nhớ, thậm chí cái cảm giác phấn khởi, háo hức úp úp mở mở vẫn cứ như lần đầu ấy, nhỉ.
    Mà dạo này ta hâm hâm thế nào ấy, đâm ra thích đọc thơ, đôi khi ngẫu hứng làm vài câu thơ con cóc nữa mới chết chứ Nhỏ mà biết được chắc cười lăn quay, không khéo lại còn suy diễn lung tung beng
    Chị T vẫn thế. Hai chị em ta ngày nào cũng gọi cho nhau. Khi nào gọi, ta cũng tự nhủ là an ủi, động viên chị, vậy mà lần nào cũng ngược lại, ta chỉ được cái làm chị lo hơn thôi . Nhỏ, mà nhỏ cũng có khá hơn gì ta, cũng buồn và nhớ nhà đến quay quắt ấy chứ. Thôi ráng lên, dù gì cũng chẳng còn là những ngày đầu của "gà con xa mẹ" nữa, gà nào gà nấy cũng lớn phổng, béo tốt cả rồi , chỉ ngặt một nỗi là gà nào khi cục ta cục tác thì chẳng nghe tiếng ò ó o đâu Giỡn thôi, đừng nghe nói vậy rồi có người biến thành gà cúm thì khổ
    Vài dòng lan man gởi nhỏ...Để dành năng lượng để mà còn đọc thư ta gởi, chắc cũng sắp đến tay nhỏ rồi đó. Chờ ha
    Thương nhiều

  2. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy tháng không vào TTVNOL mà cứ như mấy năm trời dài thật dài. Muốn viết vài chữ vụn vặt cũng không biết viết ở đâu, rốt cuộc cũng chạy về đây tìm chỗ dung thân Dù sao thì nơi đây cũng là nơi dừng chân đầu tiên của mình khi mới bước vào TTVNOL mà .
    Anh chị em xưa cũ đâu cả rồi nhỉ? Nhớ nhất là Sea_wolf (hihi, cũng vì cái chữ Sea này mà mình đã từng một phen hú hồn hú vía ), Babystar ( SS vẫn không quên Baby đâu nhá ), rồi còn kẻ phá đám "lãng tữ "gì gì đấy nữa, bác Fool, bác Sal, Jeno, các bô lão Nhatpc, Whisper...Đi đâu mất tiêu cả rồi
    ---------------*---------------
    Khi nhìn lại quá khứ của mình, ta nhớ đến những giọt nước mắt đã khóc, những câu chuyện vui mà ta đã cười . Những điều ta có được và cũng như những điều đã mất. Nhưng có một điều mà ta không bao giờ hối tiếc, đó là ngày nhỏ trở thành bạn của ta . Có hiểu không hở nhỏ?
    Hôm nay là ngày mà cách đây 5 năm có hai con nhóc tì sáp lá cà với nhau đây mà. Nhỏ làm ta vui đến nỗi chẳng nói được gì, thấy không? Lạ thật nhỏ, bình thường chỉ có những người yêu nhau mới đánh dấu ngày gặp gỡ, vậy mà ta với nhỏ - không đứa nào là không nhớ, thậm chí cái cảm giác phấn khởi, háo hức úp úp mở mở vẫn cứ như lần đầu ấy, nhỉ.
    Mà dạo này ta hâm hâm thế nào ấy, đâm ra thích đọc thơ, đôi khi ngẫu hứng làm vài câu thơ con cóc nữa mới chết chứ Nhỏ mà biết được chắc cười lăn quay, không khéo lại còn suy diễn lung tung beng
    Chị T vẫn thế. Hai chị em ta ngày nào cũng gọi cho nhau. Khi nào gọi, ta cũng tự nhủ là an ủi, động viên chị, vậy mà lần nào cũng ngược lại, ta chỉ được cái làm chị lo hơn thôi . Nhỏ, mà nhỏ cũng có khá hơn gì ta, cũng buồn và nhớ nhà đến quay quắt ấy chứ. Thôi ráng lên, dù gì cũng chẳng còn là những ngày đầu của "gà con xa mẹ" nữa, gà nào gà nấy cũng lớn phổng, béo tốt cả rồi , chỉ ngặt một nỗi là gà nào khi cục ta cục tác thì chẳng nghe tiếng ò ó o đâu Giỡn thôi, đừng nghe nói vậy rồi có người biến thành gà cúm thì khổ
    Vài dòng lan man gởi nhỏ...Để dành năng lượng để mà còn đọc thư ta gởi, chắc cũng sắp đến tay nhỏ rồi đó. Chờ ha
    Thương nhiều

  3. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có người còn mình nhớ đến mình à, vui thiệt . Sea_smile dạo này vẫn khỏe chứ?
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 13/04/2005
  4. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có người còn mình nhớ đến mình à, vui thiệt . Sea_smile dạo này vẫn khỏe chứ?
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 13/04/2005
  5. mklovely

    mklovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    MK học BK được 3 năm rồi, vậy mà bây giờ mới mò vô được trong này, nghĩ lại thấy sao mà chậm wá vậy ko biết nữa. Vô đây, chưa quen ai hết trơn hà, có gì mọi người giúp đỡ nghen. Để tự giới thiệu trước, MK hoc ĐT-VT nè, con gái, nhìn ngang nhìn dọc thì chắc là cũng khá...xinh, hahaha .Tính tình thì mắc cười lắm, có khi thì im re hà, nhưng cũng có khi đi tới đâu là ồn ào tới đó, trong trường chắc cũng nhiều người biết MK lắm, chắc tại hơi nhí nhố đó mà . Hiện giờ thì vẫn còn độc thân vui tính, nên lúc vào đọc mấy cái topic tuyển vợ của con trai BK, cũng muốn tham gia lắm , nhưng mà còn...mắc cỡ, dù sao thì cũng là người mới mà, hehehe....
    BK để lại cho MK nhiều cảm xúc lắm. Lúc mới vô trường, ko tưởng tượng được là trường lại to và đẹp tới vậy. Cứ nghĩ BK chắc phải khô khan lắm mà. Nhưng mà học 3 năm rồi thì phát hiện ra trường cũng nhỏ xíu hà, chắc tại ngóc ngách nào cũng mò tới hết trơn rồi . Nhớ lại hồi năm 1, thấy vui ghê luôn, đi đâu cũng kéo rồng rắn cả đám, y như là khủng bố vậy, đi tới đâu là ồn ào tới đó, cười nói, quậy phá, đủ hết, nhưng mà vui, vui lắm. Đó là những kỷ niệm mà MK ko bao giờ quên được. MK quen, rồi yêu, rồi chia tay, cũng là trong những ngày tháng học ở BK chứ đâu. Nhưng mà đó chưa bao giờ là những kỉ niệm buồn hết. Thích BK chỗ đó, luôn làm MK cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, và trưởng thành hơn.
    Bây giờ thì MK đang giống thế này nè , có nghĩa là ko bao giờ ngồi yên 1 chỗ, lúc nào cũng phải có chuyện gì đó để làm, ko thì chắc chết mất.
    Chà, mới lên mà viết wá trời, ko biết có làm mọi người choáng ko hén . Chúc bà con BK mình lúc nào cũng đủ 12 thành công lực để có thể vượt qua mọi kì thi của BK nghen
  6. mklovely

    mklovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    MK học BK được 3 năm rồi, vậy mà bây giờ mới mò vô được trong này, nghĩ lại thấy sao mà chậm wá vậy ko biết nữa. Vô đây, chưa quen ai hết trơn hà, có gì mọi người giúp đỡ nghen. Để tự giới thiệu trước, MK hoc ĐT-VT nè, con gái, nhìn ngang nhìn dọc thì chắc là cũng khá...xinh, hahaha .Tính tình thì mắc cười lắm, có khi thì im re hà, nhưng cũng có khi đi tới đâu là ồn ào tới đó, trong trường chắc cũng nhiều người biết MK lắm, chắc tại hơi nhí nhố đó mà . Hiện giờ thì vẫn còn độc thân vui tính, nên lúc vào đọc mấy cái topic tuyển vợ của con trai BK, cũng muốn tham gia lắm , nhưng mà còn...mắc cỡ, dù sao thì cũng là người mới mà, hehehe....
    BK để lại cho MK nhiều cảm xúc lắm. Lúc mới vô trường, ko tưởng tượng được là trường lại to và đẹp tới vậy. Cứ nghĩ BK chắc phải khô khan lắm mà. Nhưng mà học 3 năm rồi thì phát hiện ra trường cũng nhỏ xíu hà, chắc tại ngóc ngách nào cũng mò tới hết trơn rồi . Nhớ lại hồi năm 1, thấy vui ghê luôn, đi đâu cũng kéo rồng rắn cả đám, y như là khủng bố vậy, đi tới đâu là ồn ào tới đó, cười nói, quậy phá, đủ hết, nhưng mà vui, vui lắm. Đó là những kỷ niệm mà MK ko bao giờ quên được. MK quen, rồi yêu, rồi chia tay, cũng là trong những ngày tháng học ở BK chứ đâu. Nhưng mà đó chưa bao giờ là những kỉ niệm buồn hết. Thích BK chỗ đó, luôn làm MK cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, và trưởng thành hơn.
    Bây giờ thì MK đang giống thế này nè , có nghĩa là ko bao giờ ngồi yên 1 chỗ, lúc nào cũng phải có chuyện gì đó để làm, ko thì chắc chết mất.
    Chà, mới lên mà viết wá trời, ko biết có làm mọi người choáng ko hén . Chúc bà con BK mình lúc nào cũng đủ 12 thành công lực để có thể vượt qua mọi kì thi của BK nghen
  7. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã qua một kỳ thi nữa ở BK này. gần 3 năm mà sao nó vẫn thấy mình chưa lớn hơn được chút nào cả. những chuyện rắc rối từ năm cũ sao nó không thể giải quyết được? còn lơ ngơ quá mà thiệt tình là nó chẳng muốn gặp mấy chuyện rắc rối này làm gì. tại sao lại có người vẫn cố tình chẳng muốn hiểu??? suy nghĩ nhìu mau già lắm, nhìu người đã bảo nó như thế nhưng nó không thể không nghĩ về chuyện này. người đó là bạn thời trung học của nó mà. mà nó thì chẳng muốn làm bạn cũ buồn!!!......(lại linh tinh rùi)
  8. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã qua một kỳ thi nữa ở BK này. gần 3 năm mà sao nó vẫn thấy mình chưa lớn hơn được chút nào cả. những chuyện rắc rối từ năm cũ sao nó không thể giải quyết được? còn lơ ngơ quá mà thiệt tình là nó chẳng muốn gặp mấy chuyện rắc rối này làm gì. tại sao lại có người vẫn cố tình chẳng muốn hiểu??? suy nghĩ nhìu mau già lắm, nhìu người đã bảo nó như thế nhưng nó không thể không nghĩ về chuyện này. người đó là bạn thời trung học của nó mà. mà nó thì chẳng muốn làm bạn cũ buồn!!!......(lại linh tinh rùi)
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật lăn đầu vào đọc một đống báo, rồi lại lăn vào soạn bài đi dạy... Hì hì, đi làm thầy nghĩ cũng vui ghê
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật lăn đầu vào đọc một đống báo, rồi lại lăn vào soạn bài đi dạy... Hì hì, đi làm thầy nghĩ cũng vui ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này