1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    em Pearl vào post một bài than thở bị người nào đó nói thất vọng, giờ vào xóa mất tiêu rồi. làm chị tưởng em là .....
    Chắc lại là nick mới của Bi hả? sao nhiều nick vậy em? bà chị loạn lên vì nick rồi đấy.
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy còn cái post của Pearl mà, ai rảnh quá xóa mất tiêu rồi.
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    có ai tìm ra được chưa vậy,cho em cái link,thấy mấy anh chị bàn luận,làm em tò mò quá
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Pơ giống thế..... hỏi thì bảo:"Không được hỏi, tự trả lời đi", "Lại hỏi nữa",.... Một hôm đẹp trời, thấy vui vẻ nên mèo bèn xin phép... được hỏi 1 câu hỏi:"thế đàn ông không thích phụ nữ hỏi àh???". Trả lời: "nhiều khi đã biết mà cứ giả vờ hỏi"???? Còn một chị bạn thì nhận câu trả lời của "anh trai": Ở đây không phải hội đồng khoa học để trả lời những câu hỏi tại sao.
    Sao thế nhỉ??? rõ ràng là không biết mới hỏi mà.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Người nào mất tiền thì mất khá, mất bạn thì mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Cũng vào khoảng thời gian này cách đây 2 năm mình đã mất nhiều, và sau đó (qua người khác) mình biết là mình cũng đã mất tất cả.
    2 năm rồi nghĩ lại vẫn thấy đau thắt lòng. Lạ thật!
  6. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đời sao lắm kẻ thích ăn dưa bở, nghĩ cũng buồn cười... Như mình bây giờ, đã đến lúc người lớn tới nói chuyện với nhau mà còn ko dám chắc là mình có bị cho ăn dưa bở ko nữa... Hehe, mà dưa bở đôi lúc cũng khá ngon
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mai đi làm lại rồi, thế là hết holiday. Cuối năm nhiều người mất ngủ quá... chắc vì già rồi và cũng là để tìm cách tổng vệ sinh... cái đầu.
    Năm mới đến, nhiều chuyện cần làm, cần giải quyết và nhiều câu hỏi cần trả lời... Quanh mình, bạn bè hình như cũng đang gấp rút hoàn tất những kế hoạch cho cuộc đời của mình, những hàm đa mục tiêu nhưng khổ nỗi khả năng xác định nghiệm thì... ngoài tầm kiểm soát.
    Hồi nãy nghe kể chuyện một ông bạn già bần thần cả ngày vì cái ... cảm giác lần đầu tiên...mấy chị em cười đau cả bụng... ổng mà biết ổng lỡ dại chia sẻ cảm xúc với em tám xuyên lục địa, chắc giết hết cả đám quá... hihi.
    Còn ... ngày nữa, đếm ngược đây.
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ, cái đầu chưa vệ sinh xong, qua năm mới nhất quyết clear vụ này, hậu quả có thể vài lần chat đêm với mèo già, hehehe.
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Lớn, bé gì đều ham vui, bay trước mấy bữa nay rồi, tạm thời rảnh đây. Chuẩn bị mở luôn dịch vụ kể chuyện đêm khuya và tổng vệ sinh đầu óc, kiếm chút ít ăn chơi tết này chứ.
    Dạo này làm ăn hơi bị... khá.
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay daddy ghé qua chở đi bồi dưỡng sau khi nghe nó kể mẹ buồn vì nó ốm tong teo... Ngồi trên xe về, tự nhiên nghe bài "Runaway train", chợt nhớ... Ngày xưa, anh hay nghe bài này, hay để status là lời bài này, nhớ những ngày nó đang trên "runaway train" with one-way ticket, nhớ 1 lần mới quen nó giận anh và thế là cả buổi tối anh để status than vãn = 1 câu trong bài này... Rồi chợt nhớ cái lý do nó giận anh lần đó. Nghĩ lại thấy mình "dễ sợ" hết sức .
    Hôm nay đi làm cùng anh, tựa đầu vào vai anh, nó bỗng thấy cuộc đời êm ả biết bao nhiêu... Hôm qua đọc acknowledgement trong thesis anh, nó đã chảy nước mắt... Nước mắt cảm động với những dòng anh appreciate sự hiện diện của nó trong cuộc đời anh những ngày tháng vừa qua, nước mắt sung sướng cho những tháng ngày sắp tới, khi những giờ phút critical nhất cuộc đời đã qua đi, nước mắt hạnh phúc vì có anh bên đời...
    Hôm nay sao tự nhiên nó thấy vui ghê . Lâu lắm rồi mới có tgian và chút hứng để viết lại những dòng cảm xúc linh tinh của mình, hihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này