1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hừm coi bộ cưa mèo mà mèo biết hết trơn coi bộ khó quá. Bỏ nhau coi bộ dễ hơn đó mèo ơi. Hay là mình cặp với nhau đi rồi anh bỏ mèo trong vòng 2 tuần được không hả mèo?
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi..... Già rồi mà iêu đương như con nít mới lớn....hihi. Vậy "anh bỏ mèo" 2 tuần. Mèo sẽ đi lang thang trong rừng cây rụng lá (từ mấy tháng trước rồi, chưa mọc lá mới), còn anh sẽ uống rượu, say xỉn triền miên (vì đám cưới, tổng kết, liên quan cuối năm...). Cầm điện thoại lên bấm... rồi tắt (gọi tốn tiền sao)...
    Sau 2 tuần, theo kịch bản thì sau đó tụi mình sẽ làm gì tiếp???

    hihi. giống phim tình cảm Hàn Xèng quá......
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thì tại mèo yêu anh lần đầu nên mới giống con nít mới lớn chứ, hihi. Nếu em cảm thấy như vậy quá nhanh thì anh sẽ tiếp tục yêu mèo thêm thời gian nữa hén rồi tính tiếp, đừng đi lang thang nữa hén. Anh hứa anh không uống rượu say xỉn đâu!
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lần đầu thì mình lãng mạn tí cho nó có không khí. Lần sau thì mình đổi kiểu khác cho nó đa dạng hén...
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Những cô nàng cá tính mạnh
    08-01-2006 11:47:06 GMT +7

    [​IMG]

    Xuân Đài (đeo kính, đội nón trắng) và các bạn trong chuyến du lịch "bụi" ở Đà Nẵng
    "Tớ ấy à, chúa ghét bọn con gái nhu mì, mè nheo và hay làm dáng?", câu nói ấy cứ ngỡ là của một "mày râu" than phiền về phái yếu, nhưng lại thốt ra từ cửa miệng của Xuân Đài, cô bạn đang theo học cao học Hóa thực phẩm ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

    Thì ra Xuân Đài thuộc típ con gái có cá tính mạnh, phóng khoáng, mà đôi khi bạn bè gọi đùa là hơi bị "nam tính" hóa?
    Mê thể thao hơn làm đẹp
    Tóc tém cao, lúc nào cũng "đóng bộ" với quần kaki, áo thun và giày thể thao, lần đầu trông xa cứ ngỡ Xuân Đài là một anh chàng "bô trai", nếu không nhờ đôi bông tai và làn da khá trắng thì khó nhận ra đây là một cô nàng chân yếu tay mềm. Với chất giọng là lạ, hài hước, Xuân Đài tự nhận mình là người nói chuyện khô như ngói. Cô lại dị ứng với mấy bộ quần áo kiểu cọ, đầy nữ tính.
    Cho nên chuyện sưu tập quần áo, giày dép hay chạy theo mốt này mốt kia hoàn toàn nằm ngoài bộ nhớ của cô. Không tốn thời gian vào chuyện mua sắm, chăm sóc dung nhan nên ngoài giờ học, sở thích của Đài là chúi mũi đọc truyện, chơi game và rất mê môn cầu lông. Thời cấp 2, cô từng đoạt giải cầu lông trong Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai và năm lớp 10 còn được ra Hà Nội dự thi giải quốc gia. Hiện giờ, với thời khóa biểu khá kín vì vừa học cao học vừa luyện thêm hai ngoại ngữ "xịn" là tiếng Anh và tiếng Nhật nên "rảnh lúc nào là tranh thủ chơi vài đường cho đỡ nhớ".
    Trong khi đó, Ngọc Ánh vừa tốt nghiệp ngành Toán - Tin (ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) tuy có vẻ bề ngoài khá nữ tính với mái tóc xõa ngang vai nhưng cũng không thua kém về khoản cá tính mạnh. Từ thời phổ thông đến đại học, Ánh thường chơi thân với cánh nam nhi vì "con gái hay mè nheo, giận hờn vặt vãnh, còn bọn con trai thường dễ xí xóa, thoải mái".
    Chưa kể, sở thích của cô cũng gần giống cánh mày râu là... đá banh và võ thuật. Từ thời cấp 2, Ánh đã học qua lớp võ Thiếu lâm và theo đuổi cả Aikido. Còn với bóng đá thì cô là tín đồ cuồng nhiệt khi chưa bỏ qua trận cầu hấp dẫn nào, từ giải ngoại hạng Anh, Serie A Ý... cho đến SEA Games và dĩ nhiên biết cả "cá độ" chút đỉnh cho vui với bạn bè. Chuyện làm đẹp, đi đứng, nói năng yểu điệu thục nữ lại có vẻ xa lạ với cô; thậm chí đi ngoài đường, cô nàng cứ phơi mặt trần giữa trưa nắng mà chẳng cần đội mũ hay đeo khẩu trang như bạn bè.
    Cũng vì cá tính "không giống ai" như lời Ánh thú nhận nên dù đang làm cho một công ty thiết kế phần mềm máy tính với mức lương khá cao nhưng cô vẫn bỏ ngang để chuyển sang học chuyên ngành kinh tế vì thấy hợp với mình hơn. Dĩ nhiên cô cũng kịp "sơ-cua" cho tương lai khi đồng thời trúng tuyển học bổng 2 năm học tiếng Nhật của tổ chức GHS (Nhật Bản).
    Và nét nữ tính "ngầm"
    Ngày lễ tốt nghiệp tháng 11 vừa qua, bạn bè cùng lớp tròn xoe mắt khi thấy C.M.Phương trong bộ áo dài tha thướt. Thì ra cô nàng "Phương cao" thường ngày trông cũng dịu dàng, nữ tính ra phết, suýt nữa là cánh con trai không thể nhận ra. Cũng như Ngọc Ánh làm bạn bè một phen trố mắt khi khoác trên người chiếc váy xinh xắn trong buổi họp lớp nhân ngày 20.11 ở Thanh Đa. Dĩ nhiên khi đó cách đi đứng, nói năng của cô cũng hơi khác ngày thường một chút để thích hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Trong khi đó, tuy không quan tâm đến chuyện làm đẹp nhưng Xuân Đài cũng lo sốt vó khi chẳng may trên gương mặt xuất hiện vài nốt mụn đáng ghét. Vậy là cô nàng đành cầu cứu đến mấy chai sữa rửa mặt để ngăn mụn. "Dù thế nào thì vẫn "rơi rớt" lại vài nét nữ tính, dịu dàng chớ. Con gái mà lị!", Xuân Đài cười khì cho biết.
    Có lẽ cũng vì những phút vô tình bộc lộ nét nữ tính ấy ra nên những cô nàng trên đã làm cho trái tim vài chàng "xao động". Ngọc Ánh bồi hồi nhớ lại mối tình đầu thời đại học. Khi đó anh bạn học chung lớp lóng ngóng một lúc mới nói lên lời tỏ tình sau thời gian siêng năng đèo cô trên chiếc xe đạp đến chỗ dạy kèm ở tận Q.4. Còn Xuân Đài nhờ nụ cười thật tươi cùng khiếu nói chuyện hài hước đã tìm thấy "một nửa" của mình khi chàng cũng là dân Bách khoa vừa ra trường.
    Nói như Duy Tân, sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM thì: "Dĩ nhiên con trai hay thích các nàng dịu dàng nhưng nhiều khi các nàng yểu điệu, mè nheo quá cũng khiến con trai bị stress. Những bạn nữ cá tính mạnh, phóng khoáng như nam nhi đôi khi lại có nét thu hút riêng, nhất là khi nét nữ tính vẫn ngầm bộc lộ đâu đó". Còn người trong cuộc - Ngọc Ánh thổ lộ: "Không dịu dàng, mềm mại không phải là đánh mất nữ tính, điều quan trọng là mình cảm thấy tự tin, sống thật năng động và có ích...".
    Theo Thanh Niên
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chị mèo đâu có ở Mẽo đâu em.
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    .
    Hic, thèm một bữa thịt cầy hoặc thịt mèo quá Cuối năm lu bu chả đi đâu được.
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Pearls chơi thế unfair nhé. sao cứ post bài rồi lại xóa làm trả lời của người khác thành lạc quẻ hết trơn.
  9. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày ông táo lên trời hèn chi không thấy ai, chị Mèo thông cảm, em suy nghĩ hơi chậm, dù sao cũng xin lỗi tất cả
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em?? có sao đâu mà....
    Sắp đến rồi, ông Táo về trời rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này