1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Con hẻm đối diện cổng sau, quán tạp hóa phía trong hẻm, gần góc đường, bên tay phải đấy (bên trái là quán cafe). Ở đó có cái tủ kem, bán tả pí lù... hihi
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 09/02/2006
  2. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở ngay mấy tiệm photo bên kia dường THT<
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người tốt với mình quá mà mình chẳng làm được gì cho họ cả :(
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà những kẻ độc thân cảm thấy mình không giống ai khi đi một mình, nhưng... đi 2 mình cũng rắc rối với những câu hỏi... nhiều người chơi trò chiếc nón kỳ dị để đoán ô chữ quá.
    Mấy giờ tối thì phải về nhà?? chẳng trả lời được. theo "lý thuyết" về con gái SG ngoan, lên giường 9-10h, mà trả lời thì chắc khối người xỉu mất.
    thời gian trôi nhanh thật. nhiều chuyện đã làm xong, nhiều chuyện vẫn còn dang dở. Lại phải tiếp tục...
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này định làm thêm nghề mai mối để thanh lý hàng tồn kho. gì đâu mà bị rượt chạy không kịp. vừa ló mặt online đã bị đòi hình, đòi thông tin, hỏi loạn xị. chắc phải trốn quá
  6. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Valentine
    Vẫn chưa tìm ra được cô gái nào đủ trình để sánh với mình để có thể rủ đi chơi 14-2, có thể ngày xưa mình khác nhưng giờ thì hơi hơi tự cao he he. Thế là 1 đêm ở nhà, đi học tới 8h tối mới về, về nhà làm nửa chai Bordeaux rồi ngủ ngon lành lúc 1h sáng
    Có lẽ mình đã nhiễm tính cách của thầy chủ nhiệm, đi đâu cũng có thể văng stupid, khá hay mà cũng khá ngộ với cách nhìn bất cần đời, chỉ biết nhìn từ trên xuống, cái cách mà thầy dạy SV làm mình nhớ mãi, nó ăn sâu váo tiềm thức của 1 số thằng SV ưa nổi loạn như mình, sau này có lẽ vui lắm đây. Kết nhất câu: "Mình giỏi là do mình giỏi, thằng khác chê mình thì mình cho nó là stupid, thế là xong" Đố ai biết là thầy nào nói câu này
    Nhớ mãi lúc thầy gọi lên nói chuyên riêng bảo là em ko đủ trình độ và tư duy học ngành của thầy, thầy khuyên em nên chọn ngành khác, nghe tủi thân thấy sợ, thế là viết đơn kiện thầy lên bộ môn, cuối cùng cũng được nhận vào ngành với một lời đe dọa từ thầy: "Dám viết đơn kiện thầy, thằng này giỏi, thầy sẽ dìm cho chết"
    2 năm sau ngày đó giờ thầy đã nhìn mình một cách khác đi, ko còn là thằng SV stupid theo như cách thầy nói nữa. Thầy đâu có biết đó là cách mình chứng tỏ với thầy là cũng có lúc thầy sai lầm Và mình cũng thay đổi quá nhiều, tới mức ko ai ngờ được trước đây mình tệ tới cỡ nào. Có lẽ trong đám SV thầy đã từng dạy qua (10 khóa) thì mình và 1 anh khóa trước là đã để lại trong thầy một vài ấn tượng khó quên
    Cũng có gắng hết sức để người ấy có thể hiểu được những nỗ lực của mình, nhưng có lẽ she cố tình ko hiểu, và cũng ko biết, thế mà mình vẫn mong có một dịp nào đó she sẽ hiểu, chuyện này thật stupid phải ko?
    Ngồi buồn buồn viết chơi có ai hiểu ko thế nhỉ!
    Được forzet sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 16/02/2006
  7. parentsister

    parentsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được parentsister sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 18/02/2006
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hihi con gái SG chẳng đi ngủ lúc 9, 10 giờ đâu ( thức tới 1, 2h sáng để chat chit thì có ). Hôm đó đi ra ngoài có chút việc, rồi tạt qua luôn, chưa xin phép gì hết .
    Sáng nay lên trường khám sức khỏe tốt nghiệp. Lúc đầu còn cười với mấy đứa bạn là trường năm nay bày vẽ, bộ sức khỏe ko tốt lắm là ko được ra trường à. Vậy mà sáng nay vào trường mới thấy đáng cám ơn trường đã cho SV một cơ hội tám . Tám từ trạm y tế trường ra ngoài ghế đá, đến bãi giữ xe luôn. Tám tới gần 11 giờ mới nhớ phải qua phòng đào tạo lấy bảng điểm. Vừa kéo nhỏ bạn tới PDT thì huhu, đóng cửa mất. Chán quá, bỏ về. Ko ngờ ra tới bãi giữ xe đứng tám tới gần một tiếng nữa . Khả năng gossip của mình sau vài tuần ở nhà đã increase to a degree rồi
    Đau khổ nhất là ko biết tám kiểu gì mà điện thoại gọi tới cũng ko nghe chuông luôn. Vậy là lỡ mất chầu cơm trưa với kem chuối, hix hix
    Nghĩ cũng lạ. Sao có người mới gặp mà mình quý nhiều đến thế . Chắc tại có cùng cấp độ gossip quá, hehe
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    "lý thuyết" gái SG ngoan kiểu đó thì không phải của gái SG nghĩ ra rồi hihi...nghe từ ai đó không phải là .. gái. kiểu như thế chắc mấy em học cấp 1-2 quá. Tại có người cắc cớ hỏi chuyện giờ giấc nên nhớ lý thuyết đó
    Lỡ dịp kem chuối rồi hén, còn sinh tố nữa chứ. thôi để khi khác vậy.
  10. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    1h20 Bị shock còn shock hơn, thầy nỡ đánh rớt giữa kì 1 môn, thế là mất học bổng 8 phẩy Đã 2 học kì liên tiếp rồi, kì trước thì Lý 2 tự nhiên dk thi chính thức rớt cái oạch toi cái HB, lần này thì thầy tiện tay cho rớt giữa kì, làm mất HB luôn, đời thật ko còn gì xui bằng Tiền HB 5 tháng chả bằng nổi 1/3 tiền mình kiếm được trong 5 tháng nhưng đó là cách duy nhất mình có thể thể hiện cho người khác thấy nỗ lực của mình, thế mà
    Chán nản, làm nốt nửa chai bordeaux hôm trước còn dở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này