1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    bậy bạ thiệt , như dzậy mà nói là "dại...", đúng ra là "chết vì...."
    lang thang ngoài đường ăn chè.. sướng quá ta.
    Dạo này đang khoái kem Walls trái cây tươi, tuần nào đi chợ cũng vác 4 hộp tống vào freezer. Ăn tối xong, share với đứa cùng nhà, mỗi đứa nửa hộp, chui lên phòng riêng vừa nhâm nhi vừa lướt web, hơi bị sướng ....nhưng có điều phải mở lò sưởi lên chứ không bị đông đá mất.
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    UK có kem Wall sao chị mèo
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có, Wall''s thuộc tập đoàn Unilever mà, toàn cầu rồi. Kem này giá hơi nhỉnh một tí, nhưng thơm và béo giống khẩu vị của dân Xì Goòng.
    nhớ hồi ra Hà Nội, ngày nào cũng ra bờ hồ ngồi liếm kem. không có Vinamilk quen thuộc mà chỉ độc nhất kem Thủy Tạ, ăn chẳng ngon vì không béo
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang nói chuyện điện thoại với em, chợt nghe tiếng nhạc ở đâu hay quá, tưởng em cho mình nghe nhạc. Hỏi em, ai ngờ em bảo đó là kem Wall''s, ở........cách 2 blocks nhà, đang dụ dỗ em, em đang thèm kem lắm lắm, những vì ăn cháo điện thoại nhiều quá nên no rồi (lúc đó mới nói được có 8giờ thôi mà đã no ) , em thèm kem nhưng đành chịu, hết chỗ cho kem rồi. Cái thằng kem Wall''s này khôn thật, cứ đi qua đi lại chỗ nhà em, mình nghe rõ tiếng em nút nước bọt ừng ực, chắc là cháo của anh ngon hơn, bữa nay ăn kem cũng được mà em .
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cách 2 blocks nhà mà qua điện thoại cũng nghe được, chịu thua. Bộ leo ra hành lang hay cửa sổ ngồi nấu cháo hả?
  6. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tài thật ! Em gọi điện về nhà tới khoảng 300 min. - vừa hết phone card là hết cỡ:
    8 h
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Bi thế cũng tài rồi, 300 phút, chị mèo tuần nào mà nói chuyện với dad thì max là 30 phút dad đã bái bai. Còn với mum thì... chừng nào mum kể hết chuyện mới thôi. may là tuần nào cũng nói nên chỉ khoảng 2 tiếng là hết, chứ không chắc mum nói cả ngày .
    uh, gặp đúng đối tượng thì nói không biết thời gian là gì nhỉ. mà nói nhiều quá đến mức sáng thức dậy, chẳng nhớ tối qua đã khua mép chuyện gì nữa.
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    mèo khen mèo dài đuôi
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ta nếm trải nỗi buồn lắng đọng
    Khát một bàn tay sẻ chia
    Hy vọng tràn lên màu sống
    Có chăng niềm yêu kia!
    Một ngày buồn đến khóc , April 20, 2006.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhận được email trả lời, đọc xong bực cả mình. Quan liêu gì mà quan liêu thế. Chuyện gì cũng đưa ra cái lý do dở hơi ấy.
    Bực mình làm ko làm việc được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này