1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúc mừng chị CCXX . Cưới ở tuổi này là đẹp lắm
    All the best, chị nhé
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    dạo này box mình sao mà quảng cáo nhiều thế ko biết, xoá ko hết, lại mọc thêm....
    mấy anh em nhà mình đâu hết rồi - bữa nào tổ chức offline chứ nhỉ!!
    Chúc mừng chị Chích choè ha
    cô Chích Choè có chồng
    cung chúc cô có con
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Could I ask you one question??
    Who is "you"?
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, em Be hối lộ, hổng dám nhận, sợ bị tố cáo
    (Nhìn cái mặt con mèo đó tức cười quá)
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hắt xì..........
    mình mạng KIM đây! ai vừa nhắc vậy
    xử MỘC luôn
    sao đưa hình chị mèo khóc nhè vậy hả chị mèo ??
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chát cùng lúc 2 tay súng, đồng chí nào cũng nhận là .. đã từng giết chết tên kia hoài. Mình chỉ góp có tí gió thôi , thế mà 2 anh í hung hăn thách nhau hôm sau đọ súng. Bảo là mai sẽ xây đấu trường, kêu tay súng phụ trợ. Công nhận gây ra chiến tranh dễ quá. Xui xẻo là cuộc đấu súng chưa xảy ra nên chưa biết anh nào hơn anh nào. Chỉ có thể kết luận, đạn lép và... toàn dùng lựu đạn, nổ gì đâu thấy sợ
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hén. Còn tấm hình thứ 2 chưa post, để trên cty, ngày mai lên công ty post chơi mới được.
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhỉ??
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ?oĐi để thấy mình lớn...?

    [​IMG]

    SV tình nguyện khoa địa chất - dầu khí (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) trên cây cầu đang xây dựng tại xã Long Thới, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) - Ảnh: Q.LINH
    TT - Đi, làm việc và thấy mình lớn lên. Những điều mà hầu như chiến sĩ Mùa hè xanh nào của rường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng cảm nhận được.
    Năm thứ ba về Trà Vinh, các chiến sĩ đã để lại nơi đây những công trình mang đậm dấu ấn... Bách khoa.
    Bài học không có trong giáo trình!
    Nắng lên. Mồ hôi thi nhau rịn trên trán chiến sĩ. Nắng càng làm cho hơi đất thêm nồng sau cơn mưa khá lớn chiều hôm trước.
    Chiến sĩ xếp thành hàng ngang, chuyền tay nhau những xô bêtông đặc quánh. Ngôi trường mẫu giáo tại ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè) đang thành hình nhưng vẫn còn ngổn ngang bao công việc trước mắt.
    Ngôi trường đạt chuẩn quốc gia đã bước vào giai đoạn cuối trong niềm xúc động của bà con. Đúng là những bài học không bao giờ được học ở trường. Phụ hồ, đào móng, đổ bêtông, lấp nền... ?omón? nào chiến sĩ cũng làm được hết. Đi Mùa hè xanh mà cũng có khái niệm... tăng ca. Bốn ngày liền, cả đội phải chia ca tranh thủ làm luôn ban đêm cho kịp tiến độ. Có hôm cả đội ra về khi đồng hồ đã chỉ gần 23g và nhà dân hai bên đường cũng tối đèn gần hết.


    Từ nguồn tài trợ vật liệu, tài chính của nhiều đơn vị, trong ba năm về Trà Vinh các chiến sĩ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã xây tặng hai huyện Cầu Kè, Tiểu Cần hơn 100 cây cầu bêtông lớn nhỏ, hai trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia, ba nhà văn hóa xã, 50 nhà tình thương, ba nhà tình nghĩa cùng hơn 8.000m đường giao thông nông thôn liên xã, ấp...
    Còn tại công trình xây dựng Nhà văn hóa xã Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần), tốc độ làm việc cũng làm... chóng mặt bà con. Ba hôm trước đi ngang còn thấy chiến sĩ ngồi bẻ sắt đổ đà giằng, ba hôm sau đã thấy lên tường đụng nóc.
    Gần hai tuần lấp ao, đào móng hết ngót nghét 40 khối cát, những ?olính mới? Tâm, Long, Ngân, Nghĩa, Dân, Trường, Tín đã bắt đầu thạo việc nên phối hợp khá ăn ý. Đội trưởng Trường đã ?oký ghi nhớ? với thầy chỉ huy trưởng chiến dịch chắc chắn bàn giao công trình trước ngày về lại TP.
    Trong khi đó, trên những công trình xây dựng cầu, đường cũng hối hả không kém. Ai cũng muốn tranh thủ hoàn thành thật nhiều, thật nhanh các công trình để lại cho bà con. Những chiếc cọc được đóng xuống lòng kênh trong những ánh mắt không giấu được vẻ hớn hở của bà con hai đầu cầu.
    Đi đâu trên những con đường quê ở Tiểu Cần, Cầu Kè cả tháng qua cũng thấy màu áo xanh tình nguyện và câu cửa miệng của những người dân nơi đây là con đường đó, cây cầu kia đã làm được bao nhiêu mét, khi nào xong. Không ít công việc phát sinh ngoài kế hoạch cũng được ?olên khuôn? mà trong đó, con đường đan liên ấp dài 2,5km tại xã Ninh Thới (huyện Cầu Kè) hoàn toàn ngoài dự kiến bắt đầu thi công khi chiến dịch còn chưa đầy mười ngày nữa là kết thúc.
    Khi đất bén duyên người
    Chú Bảy (xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) từ hôm Mùa hè xanh về, cả ngày chẳng mấy khi ở nhà mà có mặt thường trực cùng chiến sĩ khoa địa chất - dầu khí ngoài công trường làm cầu. Chú cười: ?oTụi nhỏ từ TP xuống đây làm cho mình, hổng lẽ mình là người địa phương lại đứng nhìn?.
    Mấy tuần nay dù phải đi đường vòng nhưng bà con ai nấy cũng vui vì biết chẳng bao lâu nữa khi cây cầu bêtông hình thành, sẽ không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nước lớn như khi đi trên cây cầu dừa vốn chỉ tạm bợ bấy lâu. Chú Nghiêm, cựu chiến binh ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân (Cầu Kè), cả tháng qua xung phong ra ngủ tại công trình đang xây trường mẫu giáo. ?oMình không góp được gì nhiều thì ra đây giữ đồ, tụi nhỏ có ngủ ngon thì hôm sau mới có sức làm việc chứ? - chú tâm sự.
    Ngôi nhà văn hóa đang xây tại xã Hiếu Trung nằm sát bên chợ nên câu chuyện về ?ongôi nhà mới? bỗng nhiên đang mọc lên trở thành thời sự của bà con vùng quê nơi đây, vốn quanh năm chỉ biết chuyện ruộng đồng. Và cả những niềm vui bên con đường mới, cây cầu mới cứ lớn dần từng ngày.
    Không ít bà con chép miệng  buồn buồn: ?oNghe nói mấy bữa nữa mấy chú Mùa hè xanh đi rồi?. Đất và người đã bén duyên, không còn khoảng cách chủ - khách. Chiến sĩ về nhưng những công trình sẽ còn ở lại, cũng như trong hành trang của mỗi SV theo vào lớp học sẽ rất lâu nữa mới thôi những câu chuyện ân tình của tháng ngày đi chiến dịch... 
    QUỐC LINH
     
    ______________________________
     
    Ái chà, đọc cái này nhớ MHX quá. Cũng lon ton dưới Bến Tre được hơn 1 tuần, vui thiệt. Nhớ cái cảnh đi ăn sáng, món gì cũng 2 ngàn. hủ tiếu, bánh canh, phở, cháo,... cứ chị chị em em một hồi là bà chị già bay vèo tiền mới lĩnh được. Công nhận là dễ bị dụ quá.
    MHX sợ nhất cái màn nhâm nhi "nước mắt quê hương". Uống gì mà thấy sợ luôn.
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Active nick
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này