1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hội thao TDTT Khoa hoá: Thi kéo co :D
    Sáng nay, 2/12/2006, sau khi thắng tuyệt đối các em K2006 mà ko gặp phải bất cứ sự "kháng cự" nào Thực phẩm K2005 đã hiên ngang bước vào vòng tứ kết hehe
    Mặc dù phải thi với Vô cơ K2003, toàn các anh chị "lực lưỡng" nhưng với chiến thuật sắc sảo và tinh thần hết mình vì...tiền thưởng, cùng với trọng trách "trả thù" cho nhóm kéo co thứ 2 của lớp đã bị đội Vô cơ K2003 này hạ gục trong vòng ...vài giây Thực phẩm K2005 đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng sau 3 hiệp đấu hết sức chật vật, giành quyền lọt vào Chung kết
    Tuy nhiên, chiến thắng oanh liệt này đã để lại vô số chấn thương cho "quân mình" Trong đó, bé Ngọc Anh là nặng nhất với 2 cùi chỏ xây xát và rướm máu do bị té trên nền xi măng Tội bé quá à, về nhà thế nào cũng bị mẹ hỏi " Con mới đi úynh lộn về à?"
    Mizu, Châu, Yến...cũng bị trầy hết 2 bàn tay do bị dây thừng siết. Máu me be bét Đau nhắm hu hu hu 5 bạn nam còn lại cũng bị nhưng vì ko thấy kêu ca gì cả nên ko bít là có nặng hay ko nữa?
    Cũng may nhờ Mr Tâm bí thư rất năng nổ và xông xáo, chạy vào VP đoàn khoa xin Urgo về dán, Mr Tâm cũng rất biết cách động viên tinh thần thi đấu của anh em, nên sau 1 thời gian, sức khoẻ của hầu hết các thành viên đều hồi phục, sẵn sàng cho trận quyết chiến
    Trận chung kết: Thực phẩm K2005 VS Thực phẩm K2003
    Huynh đệ tương tàn
    Vì thương mấy anh chị tuổi già sức yếu, nên Thực phẩm K2005 đã nhường giải nhất cho Thực phẩm K2003 hi''hi'' Chúng ta lấy giải nhì thôi
    ( Thực ra là vì mấy ông bên kia bự quá, toàn hạng trâu bò ko nên mấy bé mảnh mai yếu ớt bên mình dù đã cố hết sức, kéo điên cuồng, mờ vẫn không kéo lại bùn wớ hu hu hu )
    ---------------------------------------------------------------
    Những câu nói KOOL nhất trong ngày:
    - 1 bạn nam cùng lớp mừ ko bít tên :" Lớp mình thắng là nhờ mí bạn nữ, chứ nam sức có bao nhiêu" hehe
    - Ngọc Anh :" Giải nhất là 100K, giải nhì là 70K. Thôi Anh cho Hoài Anh 30K, về đi khỏi kéo nữa"
    -Ms Nhung Công nghệ sinh - Trọng tài :" Tao công nhận bọn thực phẩm tụi mày thú quá. Chúng mày ăn nhiều quá nên khoẻ, 2 lớp thực phẩm vào chung kết cả, bó tay!"
    -----------------------------------------------------------------
    hờ vui ! Hôm nay vui Lâu lắm rồi mới có cảm giác sung sức đến vậy. Hôm nay chắc là mình đã xài đến 99% sức lực Mặc dù 2 bàn tay trầy xước hết mờ lúc đó ko hề thấy đau ( Về nhà mới thấy đau và xót Bây giờ còn thấy đau vai, đau cánh tay, đau thắt lưng , ê ẩm cả người nữa hu hu hu ) Cứ như là xài dopin vậy Thấy yêu và gắn bó với lớp mình hơn trước
    ------------------------------------------------------------------
    Chiều nay và ngày mai tiếp tục diễn ra các nội dung: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua...Sẽ update cho pà con
    Hôm trước vòng loại bóng đá chúng ta đã thua công nghệ sinh K2005 với tỉ số 2-4 Ngày mai tiếp tục thi đấu Nghe nói lần này đá với đội yếu hơn Chúc lớp mình may mắn Bé Sương cố lên, đừng làm hổ danh Food - chemistry - Girls

    COPY FROM BLUESS_MIZU''S BLOG
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Post hình hội thao trong trường cho anh nghía với đi em gái !!!
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ghi theo lời kể của bạn Ngọc
    Trường chúng ta đã quay Rung chuông vàng hôm qua . Kết quả là vẫn...ko rung đc chuông vàng hix hix Nguyên nhân là vì các pác nhà mình toàn bị bắt bí ở những câu hỏi về văn học ạ ( í ẹ hehehehe )
    Rất vinh hạnh cho khoa hoá chúng ta vì người cuối cùng còn trụ lại được đến câu 21 chính là bạn Lệ Trúc Vô cơ K2005 Em iu này khoái tham gia mí trò này lắm, ngày xưa hồi còn học Lê Hồng Phong với mình cũng hăm hở thi Olympia, có tiền sử rồi, hehe. Chúc mừng em iu Chiều thứ 4 tới học anh văn 4 phải bắt em khao mới đc
    1 số đại diện khác của khoa hoá:
    -bé Mai Hà (chồng tui hehe) em rất xuất sắc song đã bị out rất tức tưởi Nó hỏi em 1 câu English " sau năm con chó đến năm con gì?", em đã ghi vào bảng trả lời là "Big" thay cho "Pig" ạ Ôi chết cười, tội nghiệp em, bình thường em là bộ não siêu đẳng của nhóm mình mà vào đấy em xúc động wá nên mới thế. chẹp.
    -Đào: lớp trưởng lớp mình tuy out nhưng có màn ngẫu hứng hát 1 vài câu rất hay, đón xem đón xem
    -Lam: anh chàng bị out cũng ngớ ngẩn ko kém, chỉ vì cái tội thích ăn bánh trung thu nên chàng cứ đinh ninh là trong bánh chưng có trứng vịt muối ạ hihihihihi -Dũng: xem rùi bít hehe
    Bà con nhớ đón xem gameshow RUNG CHUÔNG VÀNG trên sóng VTV3 vào mùng 3 tết nguyên đán.
    Cổ vũ cho các thí sinh và em Ngọc ( em Ngọc tham gia aerobic màn mở đầu ạ )
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 05/12/2006
  4. biboyeudau

    biboyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ ăn chay.
    I miss you a lot.
  5. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vô Bách Khoa giải quyết duyên nợ.(*) "ôi cuộc đời sao bao ngang trái" !!!
    * xin lỗi đã ăn cắp lời trong ca khúc Chia Xa của Tuấn Hưng trình bày.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mệt Chạy với tốc độ 60km/h giữa 2h trưa
    Tự nhiên thi listening xong rùi đùng 1 cái thầy lại kiu lên làm bài tập lấy điểm nữa là sao? là sao? là sao?
    Em khổ với anh văn 4 của thầy wớ thầy ơi
  7. batienvp

    batienvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ặc, không biết bác lang thang chỗ mô mà thấy con gái DL xinh,em di mỏi cả chân nhìn mòn cả mắt mả ko thấy em nào ra hồn cả,em ở cái ks bên 1 con đường dẫn vô cái trường pt sáng sáng vác ghế ra ban công ngồi rình tới trưa mà thất vọng ê chề,không có gì để lưu luyến.......chán
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    i'' hum nai da~ la`m xong xuôi 2 ba`i ba''o ca''o hihihihihihih tu*. cho fe''p mi`n a(n cho*i nha?y mu''a de^''n he^''t tuâ`n sau :D:D:D
    Nga`y mai thi BO''NG RO^?
    amen !!!!
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Today I have failed one of my basketball-exams.
    I had to throw 5 balls which must fall into the basket.
    I have thrown only one successfully
    So, all my friends, you know what have happened to me
    I''''''''ve failed
    Can''''''''t stand it
    This is the first time I fail an examination since I got to the University of Technology
    I''''''''m goin'''''''' crazieeeeeeeeeeeeee huhuhuhuuhuhuhuh
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 09/12/2006
  10. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vô tình phát hiện được Forum của anh em trên mạng mấy ngày qua mình như sống lại cái cảm giác của những năm đầu ở trường cái lúc mà ta có bao nhiêu ước mơ hoài bảo vô cùng to lớn, tại sao ta ko tiếp tục theo đuổi ước mơ mình nhỉ nhất là khi ta đang có 1 tình yêu đẹp 1 người con gái vô cùng xinh đẹp yêu ta hơn chính bản thân cô ấy ta đã làm cho cô ấy buồn và khóc vì ta nhiều rồi ta phải cố gắng lên vì cô ấy vì gia đình và cả vì ta nửa ta phải trở về với ta phải sống mạnh mẻ như chính ta ngày nào.
    Cố gắng lên nhé anh bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này