1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôh ồh,may wá,bữa đó hên thế nào mà ném vào 4/5 trái
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn xì pam chơi >.< Am I crazieee, so what?
    Từ khi nhận thức được cái chết, tôi đã luôn tò mò về nó. Sợ hãi nhiều hơn là tò mò. Chết là như thế nào nhỉ? Cảm giác như thế nào? Có lẽ khi chết đi ta sẽ có cảm giác giống như khi ta chưa sinh ra đời vậy.
    Tại sao ta sinh ra, tại sao ta tồn tại? Mục đích cuối cùng của tất cả các hoạt động của con người cũng chỉ là để sinh tồn, và sinh tồn có hiệu quả hơn mà thôi. Vậy chúng ta sinh ra để sống và để chết ? Đằng nào cũng phải đến cái ngày tận thế, mọi thứ nổ bùm và vũ trụ chỉ là 1 mớ hỗn độn, để rồi lại bắt đầu một chu kì mới. Hàng tỉ năm trôi qua, các mảnh vụn lại góp vào để hình thành Trái đất, và động đất, núi lửa, và đại dương và lục địa, và rồi từ những giọt côasecva đầu tiên, sự sống lại hình thành, lại phát triển và lại diệt vong. Có vẻ như chu kì này là bất biến và ko thể cưỡng lại. Phải vậy ko???
    Anh bảo rằng :" Nếu như phải chết, thì hãy cố sống sao cho có ý nghĩa?!" Mình gật đầu cười cho có lệ, hãy tỏ ra là 1 cô bé bình thường, nhã nhặn và hiểu biết. Chẳng lẽ lại hỏi lại anh rằng :" Thế ý nghĩa của cuộc sống là gì? Khi tất cả rồi sẽ có ngày diệt vong, mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại, cuộc sống có ý nghĩa gì? Em không đề cập đến cuộc sống theo nghĩa là 1 cuộc sống có ích cho gia đình, cho xã hội, cho những người thương yêu, đó chỉ là ý nghĩa cho 1 cuộc đời, 1 thế kỉ, cùng lắm là 1 thiên niên kỉ. Em muốn biết ý nghĩa của cuộc sống trong hàng triệu năm, trong hàng tỉ năm, trong vô tận..."
    Ngoài trái đất có vũ trụ, vậy ngoài vũ trụ có gì? Đâu là tận cùng của vũ trụ? Trên đời có tồn tại 1 vật chất mà ko thể xác định được giới hạn sao?
    Khi 6 tuổi tôi nghĩ vũ trụ ta đang sống là 1 cái bụng khổng lồ của 1 thằng mập nào đó, và trong bụng chúng ta cũng có những vũ trụ, và thằng mập đó lại sống trong vũ trụ-bụng của 1 thằng mập khác. Ai biết đâu được?
    Khi 8 tuổi tôi nghĩ cũng có thể thuyết duy tâm là đúng khi cho rằng vũ trụ do bàn tay thần linh tạo ra, và thần linh đã dẫn dắt con người bước ra ngoài vũ trụ, làm cho con người hiểu lầm đi bản chất và nguồn gốc của thế giới theo 1 hướng khác. Ai biết đâu được?
    Khi 12 tuổi tôi biết Triết học Mác nói rằng :" Không có vật chất nào không thể nhận thức được, chỉ có những vật chất chưa nhận thức được mà thôi ". Bây giờ tôi vẫn tin. Thì tôi còn cách nào khác hơn là phải tin vào 1 điều gì đó trên đời này???
    Ai dám khẳng định tất cả các định lí định luật hiện nay là hoàn toàn đúng đắn, ai dám chắc rằng chúng là "chân lí" của cuộc sống? Nếu như bạn nhìn về quá khứ và thấy rằng trước khi Galilê phát biểu là "trái đất quay" thì người ta luôn tin sái cổ rằng " trái đất ko quay" như chúng ta ngày nay vẫn tin sái cổ vào mệnh đề "trái đất vẫn quay" vậy.
    Liệu có 1 ngày nào đó mà 1 ai đó sẽ nêu ra 1 định luật mà tính đúng đắn của nó làm đảo lộn hoàn toàn các định luật đương đại? Lúc đó người ta sẽ nhìn định luật vạn vật hấp dẫn của Newton và thuyết tương đối của Einstein và tất cả những người tin tưởng vào những học thuyết và định luật đó ( là chúng ta đây ) thật mê muội và dốt nát chăng?
    Cuối cùng thì cũng chỉ là bế tắc mà thôi >.<
    Và bởi vì đó là sự hoài nghi...
    "Bất cứ ai cho mình quyền phán xét thế nào là Sự thật và Tri thức đều trở thành hề đối với Chúa." - Albert Einstein
    Đêm nay nghe bài Forever, run rẩy vì giai điệu mênh mang quá... Thích nhất câu này " I''''m the dust in the wind..."
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 11/12/2006
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Nóng thấy bà cố luôn
  4. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm 1 người để đánh lộn.
    Được thoxaycd sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 13/12/2006
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là cũng biết nhớ cơ đấy Cái mặt lạnh te, thế mà cũng biết nhớ cơ đấy Tưởng ko nhớ mình mà đc ah
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay quậy bên "Nhật kí Lê Hồng Phong" thân yêu Chạy về đây post 1 phát cho dzui dzẻ hihihihi
  7. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thi bóng rổ típ,lúc tập ở ngoài thì chẳng chịu vô trái nèo,lo gần chết,nhưng mưh may wá,trời thương ng hiền ,đến lúc thi ném 5 trái vô cả 5,zeh zeh zeh
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi vừa đi mua wà Noel về [​IMG] Sướng wá [​IMG] Nhận wà đã là 1 điều hạnh phúc, đi mua wà lại càng hạnh phúc hơn [​IMG] Thích nhất là vì mình có tiền của mình, không phải xin tiền ba mẹ [​IMG] Mình có thể thoải mái mua những gì mình thích cho những người mình iêu thương, hihihih [​IMG]Vui wá!
     
    Mỗi lần đi mua đồ, là lại rước về 1 đống thứ linh tinh, trông xinh xinh nhưng chẳng biết để làm gì, và cũng chẳng xài ( Chắc là ngoắc 1 đống đó lên người thì trông nhí nhảnh quá, mà mình thì đã qua cái tuổi nhí nhảnh ấy rồi [​IMG] ) Nào là thiệp, móc khoá, móc treo đt, sticker, huy hiệu, và cả...giấy viết thư [​IMG] Thôi thì cứ mua chất đống ở đấy rồi chờ đến sinh nhật đứa nào thì đem tặng dần, hihi [​IMG]
     
    Cái kế hoạch 1 ngày nào đó sẽ viết thư tay cho tất cả những đứa bạn chí cốt ở khắp nơi trên thế giới, kể cả những đứa trong nội thành [​IMG] vẫn chưa thực hiện được. Có những dự định mà ta cứ khất lần mãi với bản thân, để rồi một ngày tình cờ nghe được câu:"Hãy làm những gì mình muốn ngay hôm nay, hãy nói những lời yêu thương ngay hôm nay, vì có thể bạn chẳng còn cơ hội nào trong đời để làm việc đó" thì lại cảm thấy trong lòng nhói lên 1 nỗi niềm không tên...
     
    Bỗng nhiên trong 1 chốc, những hình ảnh thân thương ùa về trong trí nhớ. Từng khuôn mặt bạn bè, từng kỉ niệm buồn vui trong suốt 19 năm trở nên rõ ràng và hiển hiện [​IMG]
     
    19 năm trong cuộc đời mình đã trải ra khắp 3 miền đất nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Sài Gòn. Yêu biết mấy những nơi tôi đã sống! Yêu biết mấy những con người đã đi qua trong cuộc đời tôi!
     
    Dù bạn có đang ở nơi đâu, có đang trở thành người như thế nào, thì bạn vẫn mãi là hình ảnh không thể tách rời trong kí ức tuổi thơ của tôi [​IMG] Cầu mong cho bạn 1 giáng sinh hạnh phúc, và 1 năm mới nhiều điều tốt lành [​IMG]
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy thời gian trôi vèo vèo thế này. Tuần tiếp tuần. Tháng nối tháng. Còn 15 ngày nữa là hết năm.
    Tháng 12, hay có cảm giác nao nao trong lòng. Nhớ những người quen trên đây quá
    Có ai muốn đi cà fê ko
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    có có có..... nhớ là suhuynh của embe còn nợ chị 1 chầu cafe. để sang năm là thành 2 chầu đấy
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 15/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này