1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hé hé qua được em Visual Basic hi.hi.hi.
    Ngày mai típ tục chiến đấu dzới em Dzẽ KT khửa khửa khửa Hẹn các chiến hữu 15-1 chúng ta ăn chơi
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Qua đc 1 em Vẽ KT nữa hihihi lúc vẽ bài ở nhà thì trầy trật 4,5 tiếng mới xong, mừ không hiểu sao đi thi có 2 tiếng mừ mình cũng vẽ được hoàn chỉnh cả cái hình, cắt ghép cẩn thận, ghi kích thước đầy đủ Phải cái gần hết giờ mới ghi kích thước, tay run quá nên viết xấu ơi là xấu Và hình như là thiếu mất 1 cái kí hiệu Nhưng chắc là thầy trừ ít thôi
    Đúng là thời thế tạo anh hùng .hi''hi''hi''
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cúp điện nguyên ngày, thế là chưa nộp bài kịp rồi...
  4. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    7h 13'' PM....Vậy là chỉ còn hơn 18h nữa là phải dương đầu với anh chàng Toán tin nhức óc....Giờ trong đầu vẫn là một con số 0 tròn trĩnh....Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, mới 7h đã bò ra khỏi giường,định sẽ lôi ra " xử " thằng toán tin, ai dè cúp điện :(, phải chăng ông trời ép mình???? Lết qua trường, chua choa, gần thi có khác, ko tìm nổi 1 chổ ngồi học....buồn....thấy 1 bàn kia còn trống mà có 2 bạn nữ khá xinh ngồi đó, chắc mẫm hôm nay trời cúp điện phải chăng là tạo cơ hội cho mình qua đây làm quen người đẹp,bay vô,...1 giọng thỏ thẻ oanh vàng vang lên " bạn ơi, chỗ đó có người ngồi rồi"....ngoái lại thì là 1 đứa con gái ( mà chắc nó dẫm mình 1 cái lún xuống nửa mét ).....buồn 5''....ngồi quanh quật ngó 2 em xinh xinh. hết ngày.....mai thi bằng niềm tin chăng ????
  5. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lại công tác 2 ngày làm việc vất vã rồi mà việc vẫn chưa xong. Anh nhớ em nhiều quá ước gì giờ này anh đang ở Sài Gòn nơi có em.
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xong 2 em Sinh học đại cương và hoá hữu cơ Chủ quan ko đem máy tính, mà đề có câu tính toán---> tính bằng tay mới ghê điên thật!
    Có học bài có khác, làm bài "say" ghê gớm Tự tin, nhưng trắc nghiệm chả biết thế nào mừ lần
    Hoá hữu cơ và sinh thực sự là 2 môn học rất hay Nếu phải học lại, thì cũng...tốt thôi
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi nói tên bạn bên Mẽo đưa địa chỉ để gửi quà sinh nhật sang. Hắn nói năm nay tự nhiên nổi khùng hay sao mà gửi quà, gửi e-card được rồi. Nghe xong là muốn bụp. Quà còn chưa đến bên đó mà hắn đã réo YM om sòm biểu đưa địa chỉ để hắn gửi quà lại. Hắn bảo hắn mua cho mình cái khăn quàng cổ, đem về nghe bảo tặng cái đấy xui xẻo nên mua cái khác rồi. Nghe xong tức cười quá vì mình đã gửi cho hắn cái khăn để ... cột lên cổ nên hỏi hắn có tin dị đoan không? Hắn nói không tin nên OK rồi .
    Công nhận dễ thương và thật thà khủng khiếp. Lừa cỡ nào cũng tin. Hồi trước gọi bằng anh vì lớn hơn, xàm xí riết mà bây giờ tòan gọi là tên. đến mức hôm nào gọi anh thì hắn hỏi ngược lại là: bị cái gì vậy???
    Riết không biết mình có khùng thiệt giống hắn không.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, tặng khăn quàng cổ hình như chỉ cho những người iu nhau (cỡ fiancé/fiancée thôi). Thật là trùng hợp khi cả 2 người cùng nghĩ tới món quà này
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Có vụ này nữa hả?? hihi... chị có mười mấy cái khăn nhưng chỉ mua có.... 2 cái , 1 cái hồi chuẩn bị đi và 1 cái hồi worldcup vì có chữ England trên đó.
    Công nhận cái vụ tặng quà cáp rắc rối thiệt.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Học PhD đã là không bình thường rồi, mấy ông đang viết luận án còn thuộc lọai siêu không bình thường hơn nữa. Nửa đêm đang stress mà nói chuyện với mấy ổng thì còn hơn là phim hài.
    Tối qua một ông bảo: ".... đã mấy năm... vậy mà em chẳng xiêu lòng tí nào..." Cười sằng sặc. Chắc ổng không nhớ nổi mấy hôm trước còn gửi tấm hình một em, giới thiệu là người yêu của anh, hỏi em thấy thế nào. Dễ thương quá anh nhỉ! Chẳng lẽ lại bảo anh là super siêu luôn khi yêu được cả ... hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Có hôm buzz um sùm hỏi xem webcam không? Xem. Mở lên thấy đang mặc áo ba lỗ, cầm cái tô to gần bằng cái thau, múc ăn chóp chép. Hỏi ăn gì thế? trả lời: anh đang ăn chè đậu đỏ, anh mới nấu. Có hôm hỏi em biết ước mơ cháy bỏng của anh bây giờ là gì không? Không. Gào lên ĂN CƠM. Trả lời xong thì te te đi nấu cơm.
    Hỏi tên đệ tử của ổng, hắn bảo hồi ở VN đâu có thế đâu, chắc stress quá nên thế. Mà nghe nói học xong về sẽ bóc tem cái ghế trưởng khoa đã được dành sẵn. Không biết về VN thì ổng sẽ leo xuống đất hay còn cỡi mây như thế nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này