1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xa em mới thấy nhớ em thật nhiều.Em có biết mùa đông nơi này lạnh lắm kg?Mong được cùng em sánh bước nhưng mãi chỉ là mơ thôi....Tết xa nhà.........
    Mong được thấy em vui vẻ chứ kg fải nhưng giọt nước mắt như lúc anh ra đi nhé.Hãy cười lên nào cô bé!
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bận túi bụi - làm việc quá nhiều - học chẳng bao nhiêu, mấy cô nàng của mình đi đâu hết - lại lang thang........

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bận túi bụi - làm việc quá nhiều - học chẳng bao nhiêu, mấy cô nàng của mình đi đâu hết - lại lang thang........

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói vẩn vơ làm người ta hiểu lầm. Mà tại sao mình lại nghĩ vậy chứ. Chắc có lẽ mình đã thay đổi rồi nên cảm thấy ai cũng xa lạ với mình.
    Thật sự xin lỗi vì lời nói bất cẩn.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói vẩn vơ làm người ta hiểu lầm. Mà tại sao mình lại nghĩ vậy chứ. Chắc có lẽ mình đã thay đổi rồi nên cảm thấy ai cũng xa lạ với mình.
    Thật sự xin lỗi vì lời nói bất cẩn.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  6. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mai được về nhà rồi ...vui wa''..hehe...Xem nào 2 năm rồi mình ăn tết wê người.Năm nay về với ông bà lão kg thì ông bà lão wên luôn mặt ấy chứ...hihi....
  7. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mai được về nhà rồi ...vui wa''..hehe...Xem nào 2 năm rồi mình ăn tết wê người.Năm nay về với ông bà lão kg thì ông bà lão wên luôn mặt ấy chứ...hihi....
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hix bận quá trời bận. Mới đi đưa ông táo về trời xong. Mong gặp mấy người cũ quá nên nhắn mọi người gặp mặt cho vui nhưng mà hổng thấy ai confirm là sẽ đi hết, buồn ghê
    thôi hổng sao, chiều nay ít nhất cũng có 4 người chịu đi với mình mà
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hix bận quá trời bận. Mới đi đưa ông táo về trời xong. Mong gặp mấy người cũ quá nên nhắn mọi người gặp mặt cho vui nhưng mà hổng thấy ai confirm là sẽ đi hết, buồn ghê
    thôi hổng sao, chiều nay ít nhất cũng có 4 người chịu đi với mình mà
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một buổi ăn lẩu với 4 nhi đồng thân. Cảm giác thời gian vẫn là...thời gian.
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này