1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn...
    Hôm nay được nghe kể lại, tôi mới biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào...
     
    Nào có phải bạn của tôi phóng nhanh vượt ẩu gì cho cam, bạn tôi chỉ đang đi bộ qua đường để mua sữa, 1 thằng ôn dịch nào đó mới sắm xe máy đem ra đường chạy thử, vừa đi vừa ngó nghiêng, đến khi nhìn thấy bạn tôi trước mặt thì đã quá trễ, nó hoảng hồn lên. Thay vì người ta đạp phanh thì nó lại vặn ga hết cỡ như phản xạ của mọi thằng amateur mới tập lái xe khác, thế là nó thả cho cái xe vọt thẳng vào bạn tôi, bạn tôi bay lên và đập đầu vào nền bê tông.
     
    Thằng ôn dịch đó là 1 thằng lãng xẹt. Cái vụ tai nạn này cũng lãng xẹt?
     
    Thằng khốn đó đã làm trường Bách Khoa mất đi 1 chỉ huy Đoàn năng nổ, tôi mất đi 1 người bạn luôn mỉm cười và vẫy tay chào mỗi khi gặp tôi, và quan trọng hơn là ba mẹ bạn mất đi đứa con 20 năm trời nuôi dưỡng, em trai mới học lớp 12 và em gái mới 4 tháng tuổi của bạn mất đi người chị cả?Thằng khốn đó phải đền tội, phải chịu trách nhiệm trước gia đình bạn, lương tâm nó sẽ không yên ổn?
     
    Mặc dù biết là nó không cố tình, tôi vẫn chỉ muốn cầm dao đâm cho nó 1 nhát?


    _____________________________

    Hôm nay tôi tiễn bạn đi?Nhẹ nhàng và bình thản lắm?Vì tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn?Bạn lúc nào cũng tươi tắn, thật đáng ghen tị?

    Tôi cũng đã nhìn thấy anh bạn trai mới quen được 2 tháng của bạn?Xinh trai lắm, chắc chắn cũng là người tốt, anh ta bê bài vị cho bạn cơ mà?thế mà chưa cho bạn bè biết nhé?thật đáng ghen tị?

    Tôi chỉ có thể tiễn bạn đến cái đồi cây cao su xanh mướt và thẳng tắp ấy?Sau đó bạn sẽ đi về đâu thì có trời mới biết được?Nhưng nhớ về thăm chúng tôi nhé?Ít ra thì giờ đây bạn cũng không phải xin phép bố mẹ mới được đi chơi nữa?

    Phải nhớ nhiệm vụ mới của bạn là 1 thiên thần, nghe chưa? Mặc dù tôi chưa thể hình dung ra hình ảnh của bạn mặc váy đầm trắng và đeo đôi cánh thì sẽ như thế nào?

    Nhưng, bạn sẽ luôn là thiên thần trong trái tim chúng tôi?
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @meoconsg: Yes, I think the two of you guys are equally crazy [​IMG] Instead of debating this problem "storing ovum" to each other, the two of you guys should think how to combine an ovum and a sperm to generate an embryo successfully [​IMG] If you want to do it, you must marry quickly [​IMG] All of us are waiting for this event, my beloved sister me`o  [​IMG]
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn dạo này vắng như chùa bà Đanh. Quay qua quay lại chỉ vài người. Vào đọc cũng chẳng thiết viết bài. Hồi nãy có cô nương gửi YM ré lên. Ai đó vào đây thấy hình của cô nương "bị" mình post trong topic người đẹp BK và thông báo lại. Công nhận đồng chí nào siêng đến mức lục lại nổi mấy bài cũ xì đó.
    @Mizu: tên đó chỉ là bạn cũ, không phải partner, đang học ở nước khác. Nửa đêm tán gẫu thì phải có topic và hôm đó là ovum & sperm. Để debate nhau thì 2 tên ngồi search, load tài liệu như điên, đọc và quote cái nào cần để làm bằng chứng để "dập" nhau. Relax đầy tính "khoa học" kiểu đó chỉ có những tên già crazy như chị, cũng tiếp thu được vô số cái. Thỉnh thỏang cũng phải có đứa mất ngủ vì tức và đứa ngủ ngon vì .. sướng
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]

    Cuối cùng thì tiết mục gian hàng ẩm thực chào mừng 8/3 cũng đã lọt vào tay Toppers hơ hơ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Quote: ?oKhông có cuộc vui nào không có mặt chúng ta? [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tiếc là con Ngọc, con Đen với Mĩ mĩ mắc TN Hoá sinh ko tham gia được?[​IMG]

    Tiếp tục phát huy phong độ của cái giải nhất cắm hoa hồi 20-11 hí hí [​IMG]
    Nhân đây cho mọi người review lại cái bình hoa xuất sắc của Mizu và NA,HA,HC hôm 20-11?[​IMG]
    Woahh woahh ngắm lại thấy nó vẫn kiêu sa lộng lẫy hoành tráng độc đáo ấn tượng không thể tả?[​IMG]
    [​IMG]

    8/3 năm nay [nhằm thứ 5] kính mời toàn thể mọi người đến tham quan gian hàng ẩm thực của lớp hoá thực phầm. [​IMG]Yên tâm, sẽ không bao giờ là những thứ nhàm chán lỗi mốt như cá viên chiên, sương sa hột lựu?[​IMG]Những món ăn sẽ rất thơm ngon, mới lạ, rẻ và đẹp?[​IMG]Gian hàng chắc chắn sẽ rất nổi bật, mang đặc trưng của lớp thực phầm?[​IMG]Hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị?[​IMG][Nhớ chuẩn bị tinh thần bị ?chặt chém hie hie[​IMG]]

    Toppers hãy cố gắng lên, lớp thực phẩm mà làm gian hàng ẩm thực không ngon lành thì? [​IMG]
    __________________________


    Hôm nay lớp mình cũng đã bầu chọn được nhân vật nam khả ái nhất lớp để thi Miss Hoá hí hí [​IMG]Đó là bạn Vũ Tuấn Anh, 1 tràng pháo tay giành cho bạn Vũ Tuấn Anh clap clap clap hie hie hie [​IMG] Đây là bạn Vũ Tuấn Anh [​IMG]
    [​IMG]

    Miss Hoá là 1 trong rất nhiều hoạt động thường niên được tổ chức để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ hí hí [​IMG]Đặc sản của khoa Hoá đấy ạ [​IMG]Pix phía trên chính là các Miss Hoá các năm về trước [ chôm của chị Mèo]  hô hô hô [​IMG]Toàn mĩ nhân cả, ôi?iu thế nhờ[​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Tất nhiên là Toppers cũng đã trúng thầu phi vụ phục trang [tức underwear] và make up cho bạn Vũ Tuấn Anh. [​IMG]Hí hí người đẹp Vũ Tuấn Anh sẽ được Toppers chăm sóc tận tình, hí hí, từ A đến Z luôn hí hí [​IMG]
    Chúng ta cùng chờ đợi người đẹp Vũ Tuấn Anh đem vinh quang về cho HC05TP [​IMG]
    ___________

    Hôm nay chúng nó đã quyết định gọi mình là ?Mizu, nói tắt luôn thành?Zu oa oa oa.[​IMG] Đáng lẽ mình cũng ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận như con Đen chấp nhận cái tên Đen của nó, nhưng mà con Ngọc Anh nó lại bảo gọi như vầy giống nó gọi [​IMG]con mèo nhà nó [​IMG]huhuhu không thể chấp nhận được?Cả lũ hùa vào chọc mình huhuhu tủi thân quá à [​IMG]Có mấy đứa bạn vầy sao tui sống nổi trời huh u hu [​IMG]Thằng Tuấn khùng điên thỉnh thoảng lại còn đế vào thêm ?oNgươi ngu lắm HA? [​IMG]Kiếp trước tui ăn ở thất đức lắm sao mà giờ có những đứa bạn như vậy trời?Là sao là sao là sao?[​IMG]
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vào office tâm trạng không vui, đang quạu mà lại còn nhiều chuyện.
    Vietnameses tranh cãi bằng Vietnamese, bực đến phát khóc. Ở xa, lại đủ thứ chuyện stress rồi mà cứ đề cập tòan chuyện dễ gây stress nữa. Nếu ở nhà thì nói làm gì nữa.
    Xung quanh thì chiến tranh bằng English trong office vẫn tiếp diễn. Quay ra còn phải góp mấy câu để chúng hạ hỏa mà xem ra lửa chiến tranh vẫn ngùn ngụt. Ba cái chuyện ruồi bu như thế mà cũng đi méc thầy để giờ phải cãi nhau, PhD mà làm như học trò cấp 1. Tối qua nghe PL kể sự tình, buộc miệng "đồ đàn bà" rồi sực nhớ ra PL đâu có hiểu tiếng Việt. Mà lúc đó bực quá chẳng nghĩ ra câu English nào hay ho tương tự, đành dịch lại "He''s like a woman" làm PL cứ cười hichic. May là thằng khỉ đó ko đụng chuyện đến mình chứ không chẳng biết chửi sao.
    Đã bảo đang quạu, không giúp gì cả, thế mà ông Hu cứ hỏi linh tinh, nói lăng nhăng. Một hồi mới biết ổng ko hiểu "quạu" là gì, ổng đóan là mình đang "quậy" như mọi lần nên hùa vào quậy cho vui. ổng bảo thôi em bực cứ chửi anh nghe. Thà nhe răng cười hihi với ổng còn dễ chịu hơn là chửi một tràng lại nghe ổng bảo "thích thế!" như lần trước.
    Hết buổi sáng. Ăn trưa rồi start thí nghiệm tiếp.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này nhớ đổi bông lys bằng bông mướp, mấy cọng salem bằng khèo nèo  nghen [​IMG]
    Con mèo kêu meomeo
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua một Vịt cồ copy-paste cho xem một đọan blog của sinh viên nào đấy trong trường. Cười đau cả bụng vì âm mưu đen tối dự định cưa sập ông thầy đang dạy mình. Thế giới ngầm dưới bục giảng kinh quá. Nghe nhận xét anh thầy là... thấy cứ hiền hiền tội tội thế nào ấy ... hahaha...úi trời ơi, chết mất.
    Chịu không nổi, quote lại đọan blog đấy send cho 2 vịt cồ khác (đọan blog thôi nhé, chứ nếu gửi full luôn các bình lọan thì chắc tê liệt hết hệ thống vịt cồ vì cười). chưa đầy 2 phút sau khi gửi, vịt cồ ở UK nhảy lên YM cười ré lên hỏi... bà lụm cái đó ở đâu mà vui vậy... hihi, có người biết quen anh thầy nên gửi cho xem . Trưa hôm nay thì Vịt cồ ở SG reply báo là đã forward cho anh thầy xem, anh thầy đọc xong cười hi hi... Hôm qua vịt cồ kia hỏi chị có gửi cho thầy xem ko? việc gì phải làm thế nhỉ? chỉ cần bắn cho vịt cồ nào cần thiết thôi, tin sẽ tự đến anh thầy.
    Chuyện này làm nhớ chuyện tương tự năm ngóai. Một vịt cồ đi làm rồi, cũng hỏi thăm về một anh thầy mình quen vì.... con bạn của em để ý thầy nên nhờ em hỏi thăm dùm.. hihi, ai dám nói gì, chỉ nhưng thông tin cơ bản như học giỏi, đẹp trai,...blah blah... Một thời gian sau hỏi tình hình thế nào rồi, bạn em xử lý xong chưa? trả lời là bạn em rút lui rồi . Tiếc nhỉ ...
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 03/03/2007
  8. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ôi con người cái loài vật điên khùng. Chúng luôn tự làm ra những trò điên rò
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Greattttttttttttttt!!! [​IMG]1 ngày 8-3 không thể nào quên trong suốt cuộc đời !!! [​IMG]
    Hôm nay nhận được nhiều hoa, nhiều thiệp, cả quà nữa, cảm nhận được rằng mình được yêu mến, hạnh phúc kinh khủng, vui lắm lắm ý, cảm ơn tất cả các bạn [​IMG]

    Điều đặc biệt nhất: Một trong những bông hoa mình nhận đc hôm nay là của Miss Hóa 2007 Vũ Tuấn Anh oh yeahhhhhhhhhhhhhhhh.[​IMG][​IMG][​IMG]


    Vâng, thật không thể tin được, 1 điều bất ngờ vui nhất của lớp mình đêm nay: Giải thưởng quan trọng nhất trong 1 ngày quan trọng nhất trong năm của khoa Công nghệ hóa học đã thuộc về lớp HC05TP yêu quí của mình [​IMG]


    Xin trân trọng giới thiệu, người đàn ông hạnh phúc nhất đêm nay, người bước lên bục vinh quang, người nắm giữ chiếc vương miện Miss Hóa quí giá, người mà tất cả các bạn nữ đều ái mộ, người mà mọi người mãi mãi không thể nào quên trong những năm về sau, người mãi mãi lưu danh muôn thửơ với ?onhan sắc? tuyệt trần của mình : Miss Hóa 2007 đã thuộc về Vũ Tuấn Anh lớp Thực phẩm K2005. Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!![​IMG]
    [​IMG]
    Đây là Miss Hoá trước khi make up [​IMG]


    Vinh quang này thuộc về Tuấn Anh, nhưng đúng như lời của Miss Hóa nói trong phần thi ứng xử: đằng sau đó là công lao của cả 1 tập thể, mà trong đó nhóm Toppers đã đóng góp rất nhiều: bé Py và bé Zu cho mượn quần áo phụ kiện nè, con Đen cho mượn trang sức nè, pé Lu  cho mượn giày dép nè, Zu make up nè, Py hướng dẫn cách đi đứng nè, thằng Nu và Mĩ mĩ cổ vũ nồng nhiệt nè?[​IMG]Và còn rất nhiều sự giúp đỡ khác: Yến mượn tóc giả nè, Chi cho mượn nón nè, Đào bày thi ứng xử nè, các bạn Hiền, Trần Tuấn Anh cổ vũ hết mình nè, và đặc biệt là tất cả các bạn khán giả đã bình chọn cho Vũ Tuấn Anh?Vinh quang này thuộc về tất cả chúng ta, iêu tất cả mọi ngườiiiiiiiiiiiii [​IMG]
    Miss Hóa sau khi trang điểm trong hậu trường
    Ngoài ra các giải quan trọng khác cũng có mặt lớp chúng mình : Giải nhì thi trang phục dân tộc thuộc về nhóm của Hiền, Ngọc, Nghiêm [ không uổng công mình cúp dạy thêm cả chiều ngồi cắt dán khâu vá hihi [​IMG]] , giải nhất thi Ai khoẻ hơn thuộc về bạn Huy Hoàng, thậm chí cả giải khán giả bình chọn may mắn cũng thuộc về bạn Ánh há há?[​IMG]Chúng ta để tuột mất giải trang trí gian hàng ẩm thực nhưng chúng ta là lớp bán hết đồ ăn nhanh nhất há há [​IMG][ai cũng xúm lại mua há há, tất nhiên công đầu thuộc về tất cả các bạn trong lớp đã đến tiếp thị và?câu khách thậm chí?lôi kéo khách giùm há há [​IMG] chỉ ghét ông thầy Hà toàn chăm chăm chụp hình mà hông mua 1 miếng nào huhuhuh[​IMG], với cả ông Đạt chủ nhiệm thì trốn mất tích luôn hừm[​IMG]] , giải Nấu cơm gánh?


    Anyway, điều quan trọng là chúng ta nắm giữ vương miện Miss Hóa hahahahahaha [​IMG] [ Hồi hộp nhất là đoạn sau phần thi ứng xử, ai cũng lo Tuấn Anh ứng xử thua mấy Miss lớp khác vốn là những đứa hoạt động Đoàn Đội tích cực, trả lời dẻo quẹo [​IMG] và sau đó thì...vỡ oà sung sướng khi BGK công bố Miss Hóa, cả lớp la hét rầm trời, vui kinh khủng, vui như chính mình là Miss Hóa ahahahahahhaha [​IMG]]


    Tóm lại chung cuộc, nhóm mình bán đồ ăn lời 160K, Ngọc Anh để lại cả vốn đóng góp luôn cho lớp là 250K, nhóm còn lại bán đồ ăn lời 70K, giải nhì trang phục dân tộc, giải nhất Miss Hóa + giải Miss Công chúng của Vũ Tuấn Anh được 450K, tổng cộng chúng ta có 770K, oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh [​IMG]


    Thứ 2 cả lớp đi đập phá 1 bữa nha bà con hê hê hê hê [​IMG]
    Iêu lớp mình vô cùng, iêu iêu iêu iêu lắmmmmmmmmmmmmmmmmm [​IMG]



    Hôm nay bạn Tâm ?" Mr bí thư chở mình về, dọc đường bạn ý nói nhiều điều làm mình suy nghĩ?[​IMG]Cảm thấy vui vui 1 chút?[​IMG]Mình thực sự cảm thấy yêu mến các bạn lớp mình?[​IMG]

    Hôm nay mệt gùi, làm cho xong cái báo cáo hóa sinh mai nộp gùi đi ngủ, sẽ up hình sau hê hê [​IMG]
    p/s: @meoconsg: Cảm ơn chị nhiều nhiều hehhehe [​IMG]
    @photographer: hôm 8-3 có 1 người chụp rất nhiều hình, tới mấy trăm tấm hĩ hĩ Y___Y toàn hình đẹp Y____Y đề nghị bác ấy post vài tấm lên đây cho bà con chiêm ngưỡng với ạ Y___Y
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 10/03/2007
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
     : @meoconsg: Cảm ơn chị nhiều nhiều hehhehe
    _________________________
    @mizzu: Thế hắn có hỏi tại sao em có cái đó không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này