1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn, vừa suy nghĩ cái ?ogiá trị? mà quach_tinh và Mizzu tranh cãi.
    Cái giá trị của bản thân mình ai thừa nhận nhỉ? Chính bản thân mình đặt ra hay do xung quanh đánh giá? Có giống nhau không? Target của nó có thay đổi theo thời gian không?
    Hình như không có một thang đo chuẩn nào cho cái đó.
    Tối qua cô bạn ở VN báo tin vừa nộp đơn nghỉ việc. Hồi năm cuối ĐH, vừa làm luận án vừa đi làm với lương 120USD đã mừng húm. Hơn mười năm, đổi chỗ tùm lum, giờ bảo job mới lương khỏang 1000USD mới xem xét. Bảo thôi rảnh rỗi, bà kêu thằng ấy invite sang Đức chơi, có gì tui sắp xếp qua đó với bà. Trả lời rằng để tính sau, vì muốn xài tiền của chính mình, chưa muốn nhờ vả hắn.
    Cũng tối qua, anh bạn ở Mỹ kể đang suy sụp vì tỏ tình mà em ấy từ chối. Chỉ ậm ừ bảo anh và em ý khác nhiều quá, chắc không ổn chứ đâu dám hụych tọet một tên trắng tay, lông bông, ngây thơ như anh sao đủ ấn tượng với em gái 20 tuổi du học tự túc để ăn chơi, tiêu xài bớt tiền của gia đình. Hơn 3 chục tuổi, vứt luôn công việc, bằng master ở nhà vì bảo là không sống nổi, nhưng có thể bán đất để bám lại Mỹ tạm thời bằng cách học ở một trường cộng đồng và làm bồi suốt để có tiền sống. Già, học lại thì rớt lên rớt xuống. Định bỏ ra 25 ngàn USD để kết hôn giả nhưng mơ hồ về chuyện đó. Ảo vọng về nước Mỹ được mẹ tiêm vào từ nhỏ làm quáng cả mọi thứ. Không biết đến khi nào mẹ con anh mới tỉnh ra.
    Chủ nhà send sms hẹn 2:15pm gặp 3 tên Vnese để thu tiền nhà, nhưng sáng email lần nữa lại viết nhầm là 12:15pm.
    12:12pm có mặt.
    12:16pm một Vnese bảo không chờ được nữa, không có thời gian, bảo mình sẵn dịp chờ thì đưa tiền dùm. Từ chối vì không muốn lời ra tiếng vào, phải nghe cằn nhằn khi chuyển lời nhắc nhở, dặn dò của chủ nhà như mấy lần trước. Vnese ấy bực mình bỏ về.
    12:17pm mình call, chủ nhà sorry, confirm lại 2:15pm.
    12:19pm về đến office. Vnese ấy nhắn YM bảo ?oshe (chủ nhà) changed to 1.45pm because I (Vnese ấy) can not make it at 2 or 2:15?
    12:20pm mình call lần nữa, chủ nhà sorry rối rít, hỏi 1:45pm thì mình OK không? Fine.
    2 tháng mới gặp chủ nhà và pay 1 lần theo định kỳ, chỉ mất chưa đầy 2 phút để xuống đất và đến căntin. Thế nhưng lần nào cũng làm nhặng xị lên. Nhà đẹp, gần, rẻ, chủ nhà cực kỳ nice. Chủ nhà là một proffesor cùng trường luôn, prof đàng hòang chứ không phải lecturer vớ vẩn. Điện một cái là ông prof chạy đến đóng dùm cái chốt cửa, thay cái bóng đèn, sửa cái vòi nước. Bà vợ thì thỉnh thoảng ghé đổ dùm thùng rác, lau bếp, rửa cái chén của đứa nào để đấy. Buồn buồn lại thay cái giường, cái tủ, cái khăn phủ mới để mình thỏai mái. Biết Vnese chúng bây đôi khi lĩnh học bổng chậm, nên nếu kẹt thì trả tiền nhà trễ cũng không sao. Người ta tôn trọng mình thì cũng đừng đối xử như các chủ nhà khác. Không hiểu được cố tình như thế làm gì vì mình có là cái thá gì so với người ta. Nhiều lúc nghe than phiền nhà cửa, tính toán tiền điện, gas, internet mà mình xấu hổ với người ta khi mình cũng là VNese. Phải kiềm chế lắm mới không chửi.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thức khuya nhiều quá là mình trở nên ngu ngu. một đồng chí bảo đâu có, hình như thường là thế chứ không phải thỉnh thoảng... chắc vậy quá.
    Sáng sớm đạp xe lon ton, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc. nghe tin tin, giật mình nhìn qua thì thấy đang đứng... trước đầu xe hơi. suyt nữa tổ quốc ghi tên. vì ỷ y sáng sớm đường vắng nên đầu óc cứ để trên mây. về nhà cất xe và lội bộ.
    Vào đến office, ông C cứ hỏi cái gì đấy về cách quote tài liệu tham khảo. Ổng hỏi 2 lần mà mình vẫn không hiểu ổng hỏi gì, trả lời tùm lum làm ổng bảo mình sao suốt ngày tòan ngủ với ngáy. thì ổng cũng tăng tăng nên nói có hiểu đâu. mấy lần trước phảii voice mới hiểu được ý của ổng là gì.
    Trưa gặp thầy, practice cái báo cáo hội nghị với ổng. Thầy bảo chạy qua khoa vật liệu gặp prof. U. canh me cả tiếng mới gặp được. Nhìn prof U xong thấy tội quá, hết muốn học nữa. Người thì lùn xỉn. hai con mắt lồi ra, đỏ ké y như không ngủ mấy tháng trời. ổng đeo cặp kính to đùng, dày cui, ghé mắt sát màn hình mới nhìn thấy. ổng bảo dắt mình xuống gặp tên PhD khác mà cứ loay hoay hòai. té ra ổng tìm cặp kính khác, ổng để đầu bàn mà không thấy. ông Chinese phòng kế bên cũng tàn tạ không kém.
    vì đợi ông prof U nên đói meo, gần 3h trưa mới ăn. một thằng bạn tăng tăng lâu ngày hỏi thăm. nghe bảo vừa an trưa, mệt quá. Nó hỏi thăm ân cần chu đáo lắm. Một hồi thấy sao nó cứ tập trung hỏi thăm trái... chuối mình tráng miệng hòai, tỉnh ngủ luôn và biết thằng này đang lừa đảo để nói bậy. Nghe mình cười hăng hắc là nó biết hết mắc lừa rồi. Bị hoài cũng không đến nỗi ngu nhiều quá
  3. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    "Trời không nắng cho em buồn"
    Được sasasa sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 27/03/2007
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi năm, mùa Cá tháng tư năm nay mình câu được kha khá. Nói chung là vì bản chất ngày thường thật thà nên ít ai ngờ tới. Cứ thủ thỉ tâm sự và tỉnh bơ ... nhả mồi, cá đâu biết mồi nào có lưỡi câu. Cá to cá bé gì đến hôm nay vẫn còn tin sái cổ... hihihi. để vài hôm nữa cá tự động biết mình là cá, còn không thì chắc phải nói cho cá biết chứ không mình thấy tội lỗi và ... không vui
    Nhớ có năm mình câu được tên đồng nghiệp 12h trưa hộc tốc xách xe chạy sang nhà sếp, vợ chồng sếp đang ngủ trưa bị hắn dựng dậy cũng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì. Sau này sếp kể lại là sếp mất ngủ luôn để suy nghĩ tại sao thế (cái này là tình huống không lường trước ). Hôm sau sếp sung sướng vào báo tin cho tên kia là "em bị N nó lừa 1.4 rồi!"
  5. tieuthu_tusan

    tieuthu_tusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay thấy buồn quá, không phải hôm nay mà là nữa tháng nay từ khi anh nhắn tin tìm số điện thoại của tôi. Nhớ cách đây 4 năm, tôi là một cô sinh viên hồn nhiên, nghịch ngợm hơi nhí nhảnh, kể chuyện luyên thuyên cho anh nghe, đủ thứ chuyện trên trời dưới đât, chuyện lớp, chuyện nhà, những chuyện xáo trộn trong lòng tôi, những chuyện làm cho tôi không yên bình.....!!! đột nhiên, anh nói không muốn viết mail cho tôi nữa ( thật sự chúng tôi quen nhau chỉ viết mail, thư cho nhau, yêunhau từ qua những lá thư đó) anh yêu tôi vì tôi có một tâm hồn đẹp ( anh bảo thế) hay tôi chỉ là một con ngốc chờ đợi anh suốt 3 năm. Tôi còn nhớ lúc đó anh chỉ nói là : anh phải học để ra trường đúng năm đúng tháng, đúng ngày gì gì đó...lúc ấy tôi vô cùng hụt hẫng, chỉ biết nhẩm tính là tới lúc anh ra trường tôi đang học năm 4.
    Ngốc ngếch, đúng là một con ngốc không hơn không kém. Anh liên lạc lại với tui để làm gì kia chứ, giá như chúng ta sống thật với nhau thì tốt biết mấy, giá như anh đừng quay lại......để rồi mấy ngày nay,tôi cảm nhận được anh không còn như ngày xưa nữa, hình như có một chuyện không thật gì đó ở đây, anh coi tôi là vật "hờ" trong chuyện tình cảm này à? thật đáng ghét, anh là người làm tôi nghĩ ngợi nhiều nhất. Hôm nay, đề tài tôi làm được chon cao điểm nhất lớp ,được báo cáo trước lớp, có thể là đềtài nghiên cứu cấp trường, tôi vui lắm, người đầu tiên tôi muốn nhắn tin chính là anh, .....vậy mà chỉ nhận được một lời duy nhât : chúc mừng em ( giồng như ngày xưa, anh ủng hộ tui thi đại học lại, tui vào giảng đường rùi, chỉ một mình mà thôi và chỉ một câu của anh: chúc mừng em). tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của anh, cứ như thế mỗi lần nhắn tin cho anh hay gọi điện tôi phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, tại sao lại phải như thế tại sao lại khổ sở như thế, buồn thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!giá như anh có quyết định dứt khoát trong chuyện tình cảm, giá như anh có thể nói : CHÚNG TA KHÔNG THỂ!!!!! đau khổ thật đấy còn hơn bây giờ tôi phải theo đuổi một cái gì đó rất hư vô, rất hảo huyềnhay nói cách khác đi, không phải là của mình.
    Mình là dân kĩ thuật chính gốc mà, lại là xây dựng nữa, sao mình lại sến như thế này đây. trút được một nỗi niềm nào đó rùi, cảm ơn BOX này.!!!!!!!!!!!!
     
     
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    I mis you my dear
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    where are you, my love? No answer, echo!!!! Smile
  8. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko thấy chị Mèo và Mizzu.. vậy Mizzu.. có thể đang thi còn chị Mèo thì sao vậy ?
    Được thoxaycd sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 10/05/2007
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu ko thấy chị Mèo, box im ắng hẳn. Còn Mizzu, cái vẻ hồn nhiên và trẻ trung yêu đời....
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    à lố, chị đây. còn sống đây. Tại hơi bận tí. Với lại vào mà một mình độc thoại chán chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này