1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết nhớ trường à Lazut Lâu lắm cũng chưa vào trường kể từ đợt Hội chợ Việc làm ở BK.
  2. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa nửa, đã vậy con mưa lớn nửa chứ.
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nằm nhà buồn quá [​IMG] Muốn đi chơi [​IMG] Thi gì thì thi lẹ lẹ cho rùi [​IMG]Sốt ruột ghê [​IMG] Ôi mỗi lần thi đến là thấy ám ảnh blah blah >"< Mún quậy ghê >"< Khủng bố diễn đàn >"<
    Mún đánh bom cảm tử liều chết 1 phen >"<
    Pằng pằng chíu chíu BÙM!!!
    [ ko biết viết gì nữa cả [​IMG]]
    Mình phát hiện ra là khi nào mình lùng bùng 1 đống bài vở thi thố trong óc thì cái sự mơ mộng + lãng mạn + sến nó mất tăm !!![​IMG]
    Đang coi tới fần máy lạnh của truyền nhiệt [​IMG] tác nhân lạnh freon HCFC phá hủy tầng O3 và gây hiệu ứng nhà kính [​IMG] [Mình toàn coi những fần râu ria lan man ngoài rìa ko liên quan tới thi => Mình thực là rỗi hơi [​IMG]]
  4. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, môn này là quá trình và thiết bị truyền nhiệt
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, môn này là quá trình và thiết bị truyền nhiệt
  7. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bực mình dẹ sợ,đã vào dịp thi cử rồi còn dính vô ba vụ tào lao...Mà mình trước giờ vẫn cố tránh dính tới mấy vụ tình cảm này nọ rồi,mà số trời ko cho mình thoát hay sao ...không không mấy thằng trong nhóm kỳ này đua nhau có bồ ,rồi phát sinh tùm lum rắc rồi,ly-hợp -rồi lại tan...,nhảm nhí thật..đã thế lại có 2 thằng chỉ vì 1 con chẳng ra gì (mà mới quen được có 1 tháng) quay ra đấu đá nhau làm mối quan hệ anh em 2 năm trời suýt sụp....bực mình....mình chúa ghét làm mấy cái vụ hòa giải mà lần này phải đứng giữa nghe tụi nó kể lễ..ôi chao,nổ tung đầu mất
  8. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bực mình dẹ sợ,đã vào dịp thi cử rồi còn dính vô ba vụ tào lao...Mà mình trước giờ vẫn cố tránh dính tới mấy vụ tình cảm này nọ rồi,mà số trời ko cho mình thoát hay sao ...không không mấy thằng trong nhóm kỳ này đua nhau có bồ ,rồi phát sinh tùm lum rắc rồi,ly-hợp -rồi lại tan...,nhảm nhí thật..đã thế lại có 2 thằng chỉ vì 1 con chẳng ra gì (mà mới quen được có 1 tháng) quay ra đấu đá nhau làm mối quan hệ anh em 2 năm trời suýt sụp....bực mình....mình chúa ghét làm mấy cái vụ hòa giải mà lần này phải đứng giữa nghe tụi nó kể lễ..ôi chao,nổ tung đầu mất
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất căm thù những đứa + những việc quấy rối mình trong lúc đang thi cử, làm mình mất tập trung. Mà mình thì vốn dĩ đã ko thể tập trung

    Từ hồi học BK tới giờ cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt hết sức Đặc biệt là thời gian thi, mà BK thì chớp mắt 1 cái là thấy thi
    Thi tức là không-đến-trường ==> buồn đến chết mất Liên lạc với thế giới bên ngoài qua Y!M và đt =))=))=)) Nhập thất =))=))=)) A mi khò khò =))=))=))
    Thi đồng nghĩa với việc suốt ngày ngồi ôm quyển sách một-mình trong khi vô đầu thực sự chả có bi nhiu. Biết là ngồi học hoài cũng ko tốt nhưng mà bỏ học đi chơi thì lại cảm thấy thiếu sót. Vậy là cứ quanh quẩn với đống sách vở, chẹp chẹp, ko shoppin, ko cafe, ko chơi bời, ko cả đến trường. Ngủ cũng mơ thấy bài tập. Điên quá
    Thiếu oxi nặng không ngủ hôm nay Thức đêm mới biết đêm ngắn Giá mà 1 ngày có 48h
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất căm thù những đứa + những việc quấy rối mình trong lúc đang thi cử, làm mình mất tập trung. Mà mình thì vốn dĩ đã ko thể tập trung

    Từ hồi học BK tới giờ cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt hết sức Đặc biệt là thời gian thi, mà BK thì chớp mắt 1 cái là thấy thi
    Thi tức là không-đến-trường ==> buồn đến chết mất Liên lạc với thế giới bên ngoài qua Y!M và đt =))=))=)) Nhập thất =))=))=)) A mi khò khò =))=))=))
    Thi đồng nghĩa với việc suốt ngày ngồi ôm quyển sách một-mình trong khi vô đầu thực sự chả có bi nhiu. Biết là ngồi học hoài cũng ko tốt nhưng mà bỏ học đi chơi thì lại cảm thấy thiếu sót. Vậy là cứ quanh quẩn với đống sách vở, chẹp chẹp, ko shoppin, ko cafe, ko chơi bời, ko cả đến trường. Ngủ cũng mơ thấy bài tập. Điên quá
    Thiếu oxi nặng không ngủ hôm nay Thức đêm mới biết đêm ngắn Giá mà 1 ngày có 48h
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này