1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một buổi ăn lẩu với 4 nhi đồng thân. Cảm giác thời gian vẫn là...thời gian.
    Tic Tac Chec
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng là kĩ sư! Cảm giác không thễ diễn tả được. Buồn cũng chẳng buồn mà vui cũng chẳng vui. Hình như lo là nhiều nhất... Thời gian sắp tới sẽ khó khăn đây!!!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng là kĩ sư! Cảm giác không thễ diễn tả được. Buồn cũng chẳng buồn mà vui cũng chẳng vui. Hình như lo là nhiều nhất... Thời gian sắp tới sẽ khó khăn đây!!!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  4. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Huynh Sal ới ời!!! Huynh là kỹ sư môi trường huh? Có lết wả thi rùi ư? Mụi hông rõ lém nhưnh cũng thật lòng chúc mừng huynh nha!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  5. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Huynh Sal ới ời!!! Huynh là kỹ sư môi trường huh? Có lết wả thi rùi ư? Mụi hông rõ lém nhưnh cũng thật lòng chúc mừng huynh nha!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  6. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Riết rồi mình kg hiểu gì về N nữa.Chán ghê...sao lại làm thế cơ chứ....N kg sợ sao,kg lo lắng gì sao ...nhưng sao thấy bứt rứt khó chịu wá...mình cảm thấy bực mình với nhưng gì N viết wá nhưng mà biết sao bây giờ...tự do ngôn luận mà...làm gì được nhau....
    Điên...chỉ một chữ Điên.......
  7. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Riết rồi mình kg hiểu gì về N nữa.Chán ghê...sao lại làm thế cơ chứ....N kg sợ sao,kg lo lắng gì sao ...nhưng sao thấy bứt rứt khó chịu wá...mình cảm thấy bực mình với nhưng gì N viết wá nhưng mà biết sao bây giờ...tự do ngôn luận mà...làm gì được nhau....
    Điên...chỉ một chữ Điên.......
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    tại sao thế nhỉ?
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    tại sao thế nhỉ?
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  10. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới về thăm nhà, ngồi trong căn phòng quen thuộc gắn bó với mình bao năm mà lòng xao xuyến, nhớ về thời học trò, thời xưa ăn chơi phè phỡn. Sao mình thèm cái cảm giác làm nũng cha mẹ quá, giờ lớn rồi.
    Mai mốt mình phải dạo hết các ngóc ngách ngày xưa đã đi qua, đi hết nhà mấy đứa bạn mới được

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này