1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay mình sao i'' nhỉ !Ngày nào cũng chỉ ngủ được 3 4 h rồi áăt mở thao láo à.Kg biết mai mốt có bị suy nhược rồi man kg nữa...Nếu được thì cũng đỡ kg fải có tâm trạng bực bội như bây giờ
    Sang năm mo81i rời mà mình cư thế thì thật là quá kg ổn chút nào hết.....uhmmm
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay mình sao i'' nhỉ !Ngày nào cũng chỉ ngủ được 3 4 h rồi áăt mở thao láo à.Kg biết mai mốt có bị suy nhược rồi man kg nữa...Nếu được thì cũng đỡ kg fải có tâm trạng bực bội như bây giờ
    Sang năm mo81i rời mà mình cư thế thì thật là quá kg ổn chút nào hết.....uhmmm
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Sal, Comay, Macabong... đã là những "cư sĩ"
    Tic Tac Chec
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Sal, Comay, Macabong... đã là những "cư sĩ"
    Tic Tac Chec
  5. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi, sao mình toàn là gặp những chuyện xui xẻo không à. Đã 30 Tết thế mà bố của bạn lại ra đi, thế là mất 1 niềm vui, mất đi 1 nụ cười. Mình không biết phải an ủi bạn thế nào đây, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, có lẽ bạn là người bạn thân nhất, tri kỉ của mình. Sao bạn lại gặp những điều đen đủi thế, lại đúng ngay vào những ngày này. Thế là bao nhiêu dự định của chúng ta trở thành công cốc. Thôi, đừng buồn nhé, cố gắng lên, bạn bè luôn đứng về phía bạn, 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc. Hãy tin tưởng vào bọn tớ. Tớ rất tiếc.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  6. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi, sao mình toàn là gặp những chuyện xui xẻo không à. Đã 30 Tết thế mà bố của bạn lại ra đi, thế là mất 1 niềm vui, mất đi 1 nụ cười. Mình không biết phải an ủi bạn thế nào đây, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, có lẽ bạn là người bạn thân nhất, tri kỉ của mình. Sao bạn lại gặp những điều đen đủi thế, lại đúng ngay vào những ngày này. Thế là bao nhiêu dự định của chúng ta trở thành công cốc. Thôi, đừng buồn nhé, cố gắng lên, bạn bè luôn đứng về phía bạn, 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc. Hãy tin tưởng vào bọn tớ. Tớ rất tiếc.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    4rum, mình cũng rất tiếc vì sự mất mát quá lớn như vậy. Chỉ tiếc rằng mình không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi và chia buồn cùng người bạn của bạn.
    Năm cũ qua đi, tiếng pháo giao thừa đã điểm, hãy để làn khói của nó mang tất cả nỗi buồn của người ấy, của bạn và của cả tôi bay thật xa, thật xa. Còn vẻ đẹp của nó sẽ là một khởi đầu cho năm mới đầy vui tươi, hi vọng nhé!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    4rum, mình cũng rất tiếc vì sự mất mát quá lớn như vậy. Chỉ tiếc rằng mình không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi và chia buồn cùng người bạn của bạn.
    Năm cũ qua đi, tiếng pháo giao thừa đã điểm, hãy để làn khói của nó mang tất cả nỗi buồn của người ấy, của bạn và của cả tôi bay thật xa, thật xa. Còn vẻ đẹp của nó sẽ là một khởi đầu cho năm mới đầy vui tươi, hi vọng nhé!!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  9. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi "người ấy" của tôi
    Thật kỳ lạ phải ko anh? Tạo hóa đã mang anh đến cho em vào đúng thời điểm mà em biết mình ko và ko bao giờ có được tình yêu. Vậy mà em ngốc quá! Em biết mình thật ngốc nên đã để anh vuột khỏi tay em, rời khỏi vị trí quan trọng nhất trong trái tim em. Anh chính là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn, mọi nỗi đau, thất vọng và thành công hơn trong học tập. Để rồi trớ trêu thay cũng chính anh là nguyên nhân làm cái tết năm nay của em tẻ nhạt, cái tết đánh dấu tuổi đẹp nhất của người con gái.
    Em ko trách anh! Lúc nào em cũng cầu chúc anh có nhiều niềm vui, thành công và thất bại mà gặp anh cũng phải bỏ chạy.
    Em xin lỗi, vì em tin rằng tết năm nay của anh nếu có buồn thì cũng do em , phải ko?

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi "người ấy" của tôi
    Thật kỳ lạ phải ko anh? Tạo hóa đã mang anh đến cho em vào đúng thời điểm mà em biết mình ko và ko bao giờ có được tình yêu. Vậy mà em ngốc quá! Em biết mình thật ngốc nên đã để anh vuột khỏi tay em, rời khỏi vị trí quan trọng nhất trong trái tim em. Anh chính là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn, mọi nỗi đau, thất vọng và thành công hơn trong học tập. Để rồi trớ trêu thay cũng chính anh là nguyên nhân làm cái tết năm nay của em tẻ nhạt, cái tết đánh dấu tuổi đẹp nhất của người con gái.
    Em ko trách anh! Lúc nào em cũng cầu chúc anh có nhiều niềm vui, thành công và thất bại mà gặp anh cũng phải bỏ chạy.
    Em xin lỗi, vì em tin rằng tết năm nay của anh nếu có buồn thì cũng do em , phải ko?

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này