1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hết Tết rồi. Ba ngày nằm nhà xem TV. Hôm nay mới xách xe chạy lên nhà nhỏ bạn thân ngồi tám từ sáng tới giờ.
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hết Tết rồi. Ba ngày nằm nhà xem TV. Hôm nay mới xách xe chạy lên nhà nhỏ bạn thân ngồi tám từ sáng tới giờ.
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được tư vấn 3h thì mình đã đi đến một quyết định dù mình kg muốn chút nào hết...
    Xem như là số fận vậy...Mình sẽ trân trọng thời gian đã trải wa ...
    Cám ơn vì thời gian tuyệt vời vừa wa nha !
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được tư vấn 3h thì mình đã đi đến một quyết định dù mình kg muốn chút nào hết...
    Xem như là số fận vậy...Mình sẽ trân trọng thời gian đã trải wa ...
    Cám ơn vì thời gian tuyệt vời vừa wa nha !
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái, sao em cứ làm tim tôi suốt ngày cứ run lên thế này! Có nên nói thẳng với em rồi mặc kệ kết quả ra sao thì ra không nhỉ?
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  6. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái, sao em cứ làm tim tôi suốt ngày cứ run lên thế này! Có nên nói thẳng với em rồi mặc kệ kết quả ra sao thì ra không nhỉ?
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, chán thật . Hôm qua thì vui ơi là vui, hôm nay thì vừa mệt vừa buồn cười vừa tức. Chẳng biết làm sao nữa . Hoá ra với những chuyện mình không chuẩn bị trước thì thật khó đối phó và mình lúng túng khủng khiếp.
    Buồn ngủ quá, nhưng ngủ rồi lại chẳng dậy được. Lạnh quá, anh trai bảo : Mi`nh mập ú nên mùa hè thì nóng, mùa đông thì béo quá ngủ rồi ko dậy được. Hihihi ... Lần đầu tiên chat với anh trai lâu như thế, gần như cả buổi sáng, thấy dễ chịu thật, hồi nào tới giờ chỉ mail được thôi nên ko bít anh trai lại hài hước nhìu như dzạ Hihi . Anh trai ui hè này là em gặp anh trai ru`i , o* chắc lúc đó em hồi hộp lắm nhỉ , chắc còn khóc nữa , vì lâu lém rùi ko gặp anh trai .
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, chán thật . Hôm qua thì vui ơi là vui, hôm nay thì vừa mệt vừa buồn cười vừa tức. Chẳng biết làm sao nữa . Hoá ra với những chuyện mình không chuẩn bị trước thì thật khó đối phó và mình lúng túng khủng khiếp.
    Buồn ngủ quá, nhưng ngủ rồi lại chẳng dậy được. Lạnh quá, anh trai bảo : Mi`nh mập ú nên mùa hè thì nóng, mùa đông thì béo quá ngủ rồi ko dậy được. Hihihi ... Lần đầu tiên chat với anh trai lâu như thế, gần như cả buổi sáng, thấy dễ chịu thật, hồi nào tới giờ chỉ mail được thôi nên ko bít anh trai lại hài hước nhìu như dzạ Hihi . Anh trai ui hè này là em gặp anh trai ru`i , o* chắc lúc đó em hồi hộp lắm nhỉ , chắc còn khóc nữa , vì lâu lém rùi ko gặp anh trai .
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một tên con trai lạ lùng, con trai 24 tuổi rồi, lớn hơn mình hẳn một tuổi mà cứ như con nít. Cái tính hắn thấy lạ lạ, hay hay... Lần đầu tiên mình đách cờ với một người hơn 7 tiếng đồng hồ! Không biết hắn bồ bịch thế nào mà online đánh cờ cả ngày như thế, mình cũng đánh mà chẳng biết thời gian! Mà cái tính hắn cũng lạ, mắc cười thật. Đánh cứ gần thua thì xin hoà, đi sai một nước cũng xin hoà. Ban đầu thì tức thật nhưng sau thì buồn cười... Có lẽ hắn giỡn! Hôm nay nhờ gặp hắn mà được một ngày vui!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một tên con trai lạ lùng, con trai 24 tuổi rồi, lớn hơn mình hẳn một tuổi mà cứ như con nít. Cái tính hắn thấy lạ lạ, hay hay... Lần đầu tiên mình đách cờ với một người hơn 7 tiếng đồng hồ! Không biết hắn bồ bịch thế nào mà online đánh cờ cả ngày như thế, mình cũng đánh mà chẳng biết thời gian! Mà cái tính hắn cũng lạ, mắc cười thật. Đánh cứ gần thua thì xin hoà, đi sai một nước cũng xin hoà. Ban đầu thì tức thật nhưng sau thì buồn cười... Có lẽ hắn giỡn! Hôm nay nhờ gặp hắn mà được một ngày vui!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này