1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hì, Sal khoái đánh cờ thế à, hôm nào weekend rảnh rỗi thì đánh với Paj qua YIM environtment : thanhduc01
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hì, Sal khoái đánh cờ thế à, hôm nào weekend rảnh rỗi thì đánh với Paj qua YIM environtment : thanhduc01
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Nhatpc kêu đến ngắm "cái nồi ngồi trên cái cốc" rồi bàn chuyện dzụ dzỗ bà con đi offline Tân Niên nên đi đá banh đến 6h rồi mới lừ lừ đến trễ. Thấy bất ngờ khi có bạn quen thân và cái bánh kem cho mình(được quảng cáo là không có trứng gà, khỏi sợ cúm A ). Chec rất vui. Một CN rất vui cho đến tận sáng! Chắc nhớ hoài!
    Chec cảm ơn mọi người nghen.
    Tic Tac Chec
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Nhatpc kêu đến ngắm "cái nồi ngồi trên cái cốc" rồi bàn chuyện dzụ dzỗ bà con đi offline Tân Niên nên đi đá banh đến 6h rồi mới lừ lừ đến trễ. Thấy bất ngờ khi có bạn quen thân và cái bánh kem cho mình(được quảng cáo là không có trứng gà, khỏi sợ cúm A ). Chec rất vui. Một CN rất vui cho đến tận sáng! Chắc nhớ hoài!
    Chec cảm ơn mọi người nghen.
    Tic Tac Chec
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Hihi 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ
    Mây bay bao năm tưởng tình đã quên
    Nhưng anh yêu ơi một dòng thư cũ
    Sống lại trong em cả một trời yêu
    Sao mà đúng thế nhỉ, người ta chẳng thể nào quên dĩ vãng một thời . Mình còn hạnh phúc chán vì còn chẳng biết là nhớ hay quên . Có những lúc tưởng quên rồi, tưởng chẳng còn vương vấn gì nữa, tưởng cuộc sống của mình đã không còn phụ thuộc vào người ta nữa, nhưng rồi có những gì đó rất nhỏ lại gợi nhớ, và mình lại mất vài ngày để nhớ , để nghĩ, để hi vọng và chính mình lại phải cố kéo mình về hiện thực, phải bắt mình quên . Hôm nay một người họ hàng trong SG ra chơi, làm mình buồn vô cùng, tự nhiên khát khao mãnh liệt được vào nơi đó . Nhưng vào làm gì nhỉ , có còn gì nữa đâu, biết đâu người ta đã có người khác , mình vào để làm gì ? Lỡ có vô tình nhìn thấy người ta đèo người ấy thì sao, chắc là mình đứng khóc giữa đường mất hihihi hâhhaaa... Tôi ơi, phải cố gắng lí trí chứ, phải là một con người sắt đá, vô cảm chứ cứ đa sầu đa cảm như thế này thì khổ lắm . Mình làm được mà, tương lai của mình, cuộc sống của mình , ... tất cả đều ở HN này, mơ mộng về một miền xa làm gì . Mà cũng tệ thật, sao người ta cứ lơ lửng lửng lơ , làm cho mình khổ sở. Lại có thêm một người luôn nói tốt về người ta khiến cho mình không thể ghét và quên được . Mình là kẻ ngu ngốc,cố chấp . Học thì không học , thứ 4 thi rồi, mà vẫn không dứt được suy nghĩ vớ vẩn, sao mà chán thế . ... Huhuhhuuh huhuhu oâoaaoaaoaoaoaoaoaoaoao...
    Trời trở lạnh trăng chia làm 2 nửa
    Nửa đắp cho anh nơi cuối bể
    Nửa đắp cho em, một nửa không anh ...

    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Hihi 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ
    Mây bay bao năm tưởng tình đã quên
    Nhưng anh yêu ơi một dòng thư cũ
    Sống lại trong em cả một trời yêu
    Sao mà đúng thế nhỉ, người ta chẳng thể nào quên dĩ vãng một thời . Mình còn hạnh phúc chán vì còn chẳng biết là nhớ hay quên . Có những lúc tưởng quên rồi, tưởng chẳng còn vương vấn gì nữa, tưởng cuộc sống của mình đã không còn phụ thuộc vào người ta nữa, nhưng rồi có những gì đó rất nhỏ lại gợi nhớ, và mình lại mất vài ngày để nhớ , để nghĩ, để hi vọng và chính mình lại phải cố kéo mình về hiện thực, phải bắt mình quên . Hôm nay một người họ hàng trong SG ra chơi, làm mình buồn vô cùng, tự nhiên khát khao mãnh liệt được vào nơi đó . Nhưng vào làm gì nhỉ , có còn gì nữa đâu, biết đâu người ta đã có người khác , mình vào để làm gì ? Lỡ có vô tình nhìn thấy người ta đèo người ấy thì sao, chắc là mình đứng khóc giữa đường mất hihihi hâhhaaa... Tôi ơi, phải cố gắng lí trí chứ, phải là một con người sắt đá, vô cảm chứ cứ đa sầu đa cảm như thế này thì khổ lắm . Mình làm được mà, tương lai của mình, cuộc sống của mình , ... tất cả đều ở HN này, mơ mộng về một miền xa làm gì . Mà cũng tệ thật, sao người ta cứ lơ lửng lửng lơ , làm cho mình khổ sở. Lại có thêm một người luôn nói tốt về người ta khiến cho mình không thể ghét và quên được . Mình là kẻ ngu ngốc,cố chấp . Học thì không học , thứ 4 thi rồi, mà vẫn không dứt được suy nghĩ vớ vẩn, sao mà chán thế . ... Huhuhhuuh huhuhu oâoaaoaaoaoaoaoaoaoaoao...
    Trời trở lạnh trăng chia làm 2 nửa
    Nửa đắp cho anh nơi cuối bể
    Nửa đắp cho em, một nửa không anh ...

    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hihi 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ
    Mây bay bao năm tưởng tình đã quên
    Nhưng anh yêu ơi một dòng thư cũ
    Sống lại trong em cả một trời yêu
    Sao mà đúng thế nhỉ, người ta chẳng thể nào quên dĩ vãng một thời . Mình còn hạnh phúc chán vì còn chẳng biết là nhớ hay quên . Có những lúc tưởng quên rồi, tưởng chẳng còn vương vấn gì nữa, tưởng cuộc sống của mình đã không còn phụ thuộc vào người ta nữa, nhưng rồi có những gì đó rất nhỏ lại gợi nhớ, và mình lại mất vài ngày để nhớ , để nghĩ, để hi vọng và chính mình lại phải cố kéo mình về hiện thực, phải bắt mình quên . Hôm nay một người họ hàng trong SG ra chơi, làm mình buồn vô cùng, tự nhiên khát khao mãnh liệt được vào nơi đó . Nhưng vào làm gì nhỉ , có còn gì nữa đâu, biết đâu người ta đã có người khác , mình vào để làm gì ? Lỡ có vô tình nhìn thấy người ta đèo người ấy thì sao, chắc là mình đứng khóc giữa đường mất hihihi hâhhaaa... Tôi ơi, phải cố gắng lí trí chứ, phải là một con người sắt đá, vô cảm chứ cứ đa sầu đa cảm như thế này thì khổ lắm . Mình làm được mà, tương lai của mình, cuộc sống của mình , ... tất cả đều ở HN này, mơ mộng về một miền xa làm gì . Mà cũng tệ thật, sao người ta cứ lơ lửng lửng lơ , làm cho mình khổ sở. Lại có thêm một người luôn nói tốt về người ta khiến cho mình không thể ghét và quên được . Mình là kẻ ngu ngốc,cố chấp . Học thì không học , thứ 4 thi rồi, mà vẫn không dứt được suy nghĩ vớ vẩn, sao mà chán thế . ... Huhuhhuuh huhuhu oâoaaoaaoaoaoaoaoaoaoao...
    Trời trở lạnh trăng chia làm 2 nửa
    Nửa đắp cho anh nơi cuối bể
    Nửa đắp cho em, một nửa không anh ...
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hihi 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ
    Mây bay bao năm tưởng tình đã quên
    Nhưng anh yêu ơi một dòng thư cũ
    Sống lại trong em cả một trời yêu
    Sao mà đúng thế nhỉ, người ta chẳng thể nào quên dĩ vãng một thời . Mình còn hạnh phúc chán vì còn chẳng biết là nhớ hay quên . Có những lúc tưởng quên rồi, tưởng chẳng còn vương vấn gì nữa, tưởng cuộc sống của mình đã không còn phụ thuộc vào người ta nữa, nhưng rồi có những gì đó rất nhỏ lại gợi nhớ, và mình lại mất vài ngày để nhớ , để nghĩ, để hi vọng và chính mình lại phải cố kéo mình về hiện thực, phải bắt mình quên . Hôm nay một người họ hàng trong SG ra chơi, làm mình buồn vô cùng, tự nhiên khát khao mãnh liệt được vào nơi đó . Nhưng vào làm gì nhỉ , có còn gì nữa đâu, biết đâu người ta đã có người khác , mình vào để làm gì ? Lỡ có vô tình nhìn thấy người ta đèo người ấy thì sao, chắc là mình đứng khóc giữa đường mất hihihi hâhhaaa... Tôi ơi, phải cố gắng lí trí chứ, phải là một con người sắt đá, vô cảm chứ cứ đa sầu đa cảm như thế này thì khổ lắm . Mình làm được mà, tương lai của mình, cuộc sống của mình , ... tất cả đều ở HN này, mơ mộng về một miền xa làm gì . Mà cũng tệ thật, sao người ta cứ lơ lửng lửng lơ , làm cho mình khổ sở. Lại có thêm một người luôn nói tốt về người ta khiến cho mình không thể ghét và quên được . Mình là kẻ ngu ngốc,cố chấp . Học thì không học , thứ 4 thi rồi, mà vẫn không dứt được suy nghĩ vớ vẩn, sao mà chán thế . ... Huhuhhuuh huhuhu oâoaaoaaoaoaoaoaoaoaoao...
    Trời trở lạnh trăng chia làm 2 nửa
    Nửa đắp cho anh nơi cuối bể
    Nửa đắp cho em, một nửa không anh ...
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  9. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi 1 tí, Cún ngồi xem bộ phim Thời Đại Chiến Quốc do Cổ Thiên Lạc va` Quách Thiện Ni đóng vai chính.Nội dung phim khá đơn giản,phim dài 32 tập :
    Thời Đại Chiến Quốc (TVB, 2000)
    Tên tiếng Anh: A step into the past
    Tên khác: Tầm Tần Ký
    Các diễn viên chính: Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Lâm Phong, Giáng Hoa, Tuyết Nhi, ...
    Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) là một cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm G4 sở cảnh sát Hồng Kông, được yêu cầu trở về thời quá khứ để chứng kiến và chụp ảnh về sự lên ngôi của Tần Thủy Hoàng (Lâm Phong). Do trục trặc kỹ thuật HTL lại bị đưa quay về thời điểm 3 năm trước khi TTH lên ngôi. Sự xuất hiện của HTL đã làm thay đổi cuộc sống,tình cảm của nhiều nhân vật...
    Xem xong trọn bộ phim, chợt Cún nhìn lại cuộc sống của chính chúng ta, chúng ta sống vì cái gì, sống cho ai đây, sống để làm gì,tất cả tạo hoá này mang ý nghĩa gì đây? Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng trôi vào quá khứ, trôi vào quên lãng......Tất cả, kể cả tình yêu hay vật chất rồi cũng trở về với hư không.
    Nhưng các bạn đừng nghĩ Cún chán đời nhé.Cún luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống , nhưng như Cún đã nói ở trên, tất cả rồi cũng trôi vào quá khứ.Đối với Cún, trên đời này điều quan trọng nhất là ta hãy sống hết mình cho lí tưởng và làm 1 người ko phụ bạc ,như thế , ta đã có thể hài lòng về cái kiếp mà ta đang sống .Danh lợi, vật chất, hay kể cả tình yêu rồi cũng trở thành quá khứ .....nên thật là tội nghiệp cho những kẻ cứ mải mê suốt cuộc đời chạy theo danh vọng, thất tình nhục dục mà ko biết ý thức cái cốt lõi của cuộc đời,ko biết quý trọng tình cảm,tình yêu.
    Qua hình ảnh của HTL-1 người quân tử thời hiện đại nhưng lại mang dáng dấp của 1 nam tử hán thời cổ xưa-phim còn nhắn gửi chúng ta 1 nhân sinh quan hết sức đáng quý: Tình yêu ko phải là những thứ dễ nói ra,tình yêu là những gì ta muốn giữ trong im lặng,trân trọng và nâng niu
    chuyện phim mang 1 ý nghĩa nhân sinh thật sâu sắc , hiếm khi mới thấy TVB Hong Kong làm được 1 bô phim hay như vậy.
    Cũng chỉ vì trên forum này ko ai biết ai nên Cún mới dám tâm sự với các bạn những điều như vậy,chứ ngoài đời thì chả bao giờ dám,thật là mắc cỡ lắm.
    Cún tâm sự
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 03/02/2004
  10. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi 1 tí, Cún ngồi xem bộ phim Thời Đại Chiến Quốc do Cổ Thiên Lạc va` Quách Thiện Ni đóng vai chính.Nội dung phim khá đơn giản,phim dài 32 tập :
    Thời Đại Chiến Quốc (TVB, 2000)
    Tên tiếng Anh: A step into the past
    Tên khác: Tầm Tần Ký
    Các diễn viên chính: Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Lâm Phong, Giáng Hoa, Tuyết Nhi, ...
    Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) là một cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm G4 sở cảnh sát Hồng Kông, được yêu cầu trở về thời quá khứ để chứng kiến và chụp ảnh về sự lên ngôi của Tần Thủy Hoàng (Lâm Phong). Do trục trặc kỹ thuật HTL lại bị đưa quay về thời điểm 3 năm trước khi TTH lên ngôi. Sự xuất hiện của HTL đã làm thay đổi cuộc sống,tình cảm của nhiều nhân vật...
    Xem xong trọn bộ phim, chợt Cún nhìn lại cuộc sống của chính chúng ta, chúng ta sống vì cái gì, sống cho ai đây, sống để làm gì,tất cả tạo hoá này mang ý nghĩa gì đây? Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng trôi vào quá khứ, trôi vào quên lãng......Tất cả, kể cả tình yêu hay vật chất rồi cũng trở về với hư không.
    Nhưng các bạn đừng nghĩ Cún chán đời nhé.Cún luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống , nhưng như Cún đã nói ở trên, tất cả rồi cũng trôi vào quá khứ.Đối với Cún, trên đời này điều quan trọng nhất là ta hãy sống hết mình cho lí tưởng và làm 1 người ko phụ bạc ,như thế , ta đã có thể hài lòng về cái kiếp mà ta đang sống .Danh lợi, vật chất, hay kể cả tình yêu rồi cũng trở thành quá khứ .....nên thật là tội nghiệp cho những kẻ cứ mải mê suốt cuộc đời chạy theo danh vọng, thất tình nhục dục mà ko biết ý thức cái cốt lõi của cuộc đời,ko biết quý trọng tình cảm,tình yêu.
    Qua hình ảnh của HTL-1 người quân tử thời hiện đại nhưng lại mang dáng dấp của 1 nam tử hán thời cổ xưa-phim còn nhắn gửi chúng ta 1 nhân sinh quan hết sức đáng quý: Tình yêu ko phải là những thứ dễ nói ra,tình yêu là những gì ta muốn giữ trong im lặng,trân trọng và nâng niu
    chuyện phim mang 1 ý nghĩa nhân sinh thật sâu sắc , hiếm khi mới thấy TVB Hong Kong làm được 1 bô phim hay như vậy.
    Cũng chỉ vì trên forum này ko ai biết ai nên Cún mới dám tâm sự với các bạn những điều như vậy,chứ ngoài đời thì chả bao giờ dám,thật là mắc cỡ lắm.
    Cún tâm sự
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 03/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này