1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    có 5 ngưòi vào diễn đàn - trong đó có 1 thành Viên (lại có vài ngưòi giấu mặt....)
    cũng như mọi ngày - hôm nay Tôi đi học (hôm qua học thể dục)
    Chiều ở lại trưòng vào Thư Viện rồi ra ghế đá ngồi ! Khi tất cả mọi ngưòi lục tục ra về hay vào lớp (lúc 6h chiều) chỉ còn 1 mình mình ngồi thảnh thơi ngay trước sân bóng - gió thổi mát lộng.... ghi ghi chép chép - nghĩ về một ngưòi xưa lắm đang ở gần ta, một người con gái Huế... biết nói thế nào nhỉ ? Ngưòi tôi yêu............

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    có 5 ngưòi vào diễn đàn - trong đó có 1 thành Viên (lại có vài ngưòi giấu mặt....)
    cũng như mọi ngày - hôm nay Tôi đi học (hôm qua học thể dục)
    Chiều ở lại trưòng vào Thư Viện rồi ra ghế đá ngồi ! Khi tất cả mọi ngưòi lục tục ra về hay vào lớp (lúc 6h chiều) chỉ còn 1 mình mình ngồi thảnh thơi ngay trước sân bóng - gió thổi mát lộng.... ghi ghi chép chép - nghĩ về một ngưòi xưa lắm đang ở gần ta, một người con gái Huế... biết nói thế nào nhỉ ? Ngưòi tôi yêu............

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
    Thanh tâm tự cổ vị thuỳ hương.
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  4. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
    Thanh tâm tự cổ vị thuỳ hương.
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  5. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni, mình dza ngoài dịch dzụ pót bài cho đỡ tốn xiền. Mình ngồi đúng chỗ ngồi wen thuộc, ung dung đăng nhập thì từ đâu một giọng nói "ấm áp" cất lên:" Em ui, em pót bài xong thì nhường chỗ cho hai anh ngồi cạnh nhau nha!"
    Mình chưa hỉu mô tê gì, nhưng vì tò mò nên way lại, nghĩ bụng:" Wái! Sao lại kó kẻ bít mình đang pót bài nhỉ??". Úi giùi ui, hai chàng "giai" cao to lực lưỡng đang "nhe răng khỉ" dzới mình. Mún đứng tim lun! Mình vội vàng:" Dạ, dạ, đợi em out đã rùi nhường chỗ cho mí anh lìn!"
    Chưa hít, mí ổng còn :" cobengangtang!? Em có cần anh sửa cho em cái dòng màu xanh "thành viên wen thuộc" thành "thành viên tích cực" hông? Anh cũng học BK nè."
    " Trùi!! Sao hắn bít mình là cobengangtang???Đụng ổ dzồi, đúng là wả đất tròn,đi đêm có ngày gặp...dân BK. Huhu"
    Mình đáp:" Thui, dạ khỏi, mí anh ngồi đi, khỏi sửa chữa gì hít".
    Làm như chưa từng ai "tốt" dzới mí ổng hổng kó đìu kiện như mình nên mí ổng tròn xoe mắt nhìn mình , còn cảm ơn nữa chứ. Mình thì chỉ khấn trùi phật cho mí ổng hổng nhớ mặt mình, dzà đừng bảo là đã gặp cobengangtang là mừng lém rùi.
    Xin thề, hông bao dzờ mình ghé cái dịch dzụ này lần nữa.Hic!
    Nhận xét dzìa kon trai BK:" Mình chỉ mới diện kiến kó khoảng 5 bô lão BK thui hà, nhìn chung mí lão này đìu to con, chững chạc dzà đẹp "giai" kinh khủng. Choáng!!!"
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 05/02/2004
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni, mình dza ngoài dịch dzụ pót bài cho đỡ tốn xiền. Mình ngồi đúng chỗ ngồi wen thuộc, ung dung đăng nhập thì từ đâu một giọng nói "ấm áp" cất lên:" Em ui, em pót bài xong thì nhường chỗ cho hai anh ngồi cạnh nhau nha!"
    Mình chưa hỉu mô tê gì, nhưng vì tò mò nên way lại, nghĩ bụng:" Wái! Sao lại kó kẻ bít mình đang pót bài nhỉ??". Úi giùi ui, hai chàng "giai" cao to lực lưỡng đang "nhe răng khỉ" dzới mình. Mún đứng tim lun! Mình vội vàng:" Dạ, dạ, đợi em out đã rùi nhường chỗ cho mí anh lìn!"
    Chưa hít, mí ổng còn :" cobengangtang!? Em có cần anh sửa cho em cái dòng màu xanh "thành viên wen thuộc" thành "thành viên tích cực" hông? Anh cũng học BK nè."
    " Trùi!! Sao hắn bít mình là cobengangtang???Đụng ổ dzồi, đúng là wả đất tròn,đi đêm có ngày gặp...dân BK. Huhu"
    Mình đáp:" Thui, dạ khỏi, mí anh ngồi đi, khỏi sửa chữa gì hít".
    Làm như chưa từng ai "tốt" dzới mí ổng hổng kó đìu kiện như mình nên mí ổng tròn xoe mắt nhìn mình , còn cảm ơn nữa chứ. Mình thì chỉ khấn trùi phật cho mí ổng hổng nhớ mặt mình, dzà đừng bảo là đã gặp cobengangtang là mừng lém rùi.
    Xin thề, hông bao dzờ mình ghé cái dịch dzụ này lần nữa.Hic!
    Nhận xét dzìa kon trai BK:" Mình chỉ mới diện kiến kó khoảng 5 bô lão BK thui hà, nhìn chung mí lão này đìu to con, chững chạc dzà đẹp "giai" kinh khủng. Choáng!!!"
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 05/02/2004
  7. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em, em lại uống rượu mặc dù mình đã hết lời khuyên, thậm chí năn nỉ. Vậy mà...Mình ghét rượu, mình ghét thuốc, thế mà em...Em có chuyện buồn, em bảo em sẽ kể cho mình nghe, vậy mà...Mình nên trách ai đây, hay trách chính mình đã đặt niềm tin quá nhiều vào những điều tưởng chừng ko thể...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em, em lại uống rượu mặc dù mình đã hết lời khuyên, thậm chí năn nỉ. Vậy mà...Mình ghét rượu, mình ghét thuốc, thế mà em...Em có chuyện buồn, em bảo em sẽ kể cho mình nghe, vậy mà...Mình nên trách ai đây, hay trách chính mình đã đặt niềm tin quá nhiều vào những điều tưởng chừng ko thể...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tối wa mình đã khóc, lần đầu tiên kể từ 3 năm trước. Mình ko hiểu mình khóc vì cái gì, mình ko hiểu nhu thế có xứng đang hay ko. Mình ko muốn em uống rượu, thứ nhất vì em còn wá rẻ, thứ 2 là nó rất có hại cho bệnh dạ dày của em. Mình đã khuyên biết bao nhiêu, vậy mà em ko nghe, lại còn uống trc mặt mình như thách thức. Chẳng lẽ em ko hiểu mình lo cho em như thế nào sao? Chẳng lẽ em muốn mình khóc vì em thật nhiều sao?
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tối wa mình đã khóc, lần đầu tiên kể từ 3 năm trước. Mình ko hiểu mình khóc vì cái gì, mình ko hiểu nhu thế có xứng đang hay ko. Mình ko muốn em uống rượu, thứ nhất vì em còn wá rẻ, thứ 2 là nó rất có hại cho bệnh dạ dày của em. Mình đã khuyên biết bao nhiêu, vậy mà em ko nghe, lại còn uống trc mặt mình như thách thức. Chẳng lẽ em ko hiểu mình lo cho em như thế nào sao? Chẳng lẽ em muốn mình khóc vì em thật nhiều sao?
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này